Các ông đừng có bị Thành béo "ru ngủ" :))...Ván cờ thua hẳn rồi Thành béo còn chẳng chịu thua làm gì có chuyện "buông"=))=))=)),Tuấn rô-phi coi chừng đó nha :D...Phải nói cuộc chiến trụ hạng hay hơn hẳn cuộc đua tới chức vô địch :-"
Printable View
hôm nay phương Kon thua cả 3 ván 1 kết quả quá bất ngờ so với những gì đã thể hiện ???
trước vòng đấu 18,19 mọi người im lặng vậy có lẽ cuộc chiến đã dần ngã ngũ khi các nhóm đã tách ra với những điểm số cách biệt. và bây giờ cuộc chiến trụ hạng còn căng thẳng hơn là tranh ngôi vô địch. hihii may mà mình trụ hạng an toàn!
Chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc giải đấu, mong tất cả anh em quyết tâm và sắp xếp thời gian thi đấu sao cho giải kết thúc tốt đẹp, cảm ơn tất cả mọi người!
Hihi em hy vọng như vậy, hôm trao cúp anh em HP ta sẽ ăn nhậu thật phê pha, hát hò thật thoải mái.
Thông Báo
Theo tin mới nhận từ Thông Tấn Xã Via Hè thì trong buổi sáng Chủ Nhật 12 - 6 Cúp Vô Địch của Giải HP-League 2011 sẽ lên đường về Hải Phòng trên chuyến Xe Hoàng Long mang biển số ( Không tiết lộ ) Cúp Vô Địch sẽ có chuyến chu du qua một số tỉnh Miền Bắc trước khi về đến đích là Thành Phố Hoa Phượng Đỏ.Điểm xuất phát từ Thành Phố Hà Nội đến Hưng Yên,qua Hải Dương và điểm cuối cùng là CLB Cờ Tướng Hải Phòng.:)) Dự tính sẽ về đến Hải Phòng lúc 11h trưa. Trên đường về CLB Hải Phòng Cúp HP-League được bảo vệ bởi 2 vệ sĩ cao,to,đẹp trai.
Theo một số thông tin mật thì Cúp Vô Địch Giải HP-League 2011 được làm bằng Pha Lê có giá trị........vô giá.
Háo hức được coi cái cúp quá nhỉ...tiếc là nó không phải của mình...hix..Hai vệ sĩ "to,cao,đẹp zai" hả?=))=))=))
Anh Tuấn Anh cố gắng cho danh sách 2 kỳ thủ đại diện sơm sớm nhé !!!