Hôm đó anh cũng nói quan điểm của mình với đàn bà cho tất cả anh em nghe rồi : Đôi lúc có những cô bạn gái hỏi rất thơ ngây :"nếu anh và em chia tay, anh có chúc cho em được mãi mãi hạnh phúc không?"...Cứ thẳng thắn mà tuyên bố rằng :" Sẽ có cái thúng đội trên đầu, vừa đi vừa rao: ai bánh mỳ nóng khooooong, ở với mình cái gì cũng có, nhưng chia tay thì luôn mong cô đi bán....bánh mỳ đắt hàng, lại còn hạnh với chả phúc, hỏi vớ hỏi vẩn..."...Trả lời thế mà lại "ăn tiền" mới chết chứ =))=))=))...Cho nên khi chia tay với bạn gái các em còn trẻ như Tùng "chim chích",Trang "to" cứ nện thẳng 1 câu đại loại như :"cút", "biến"... cho anh, đừng "van xin" 1 cái gì hết, không kết quả mà lại rất....hèn :D
Anh em lưu ý hộ cái quả hàng "bánh mỳ nóng" nhé, uy tín đấy! (đảm bảo luôn luôn cửa trên).....hehehe