Thôi đi ông ak. Phạt cái gi mà phạt.
Printable View
Cập nhật kết quả:
Nguyễn Minh Nhật Quang 1 - 0 Nguyễn Đình Đại
Võ Văn Hoàng Tùng 1 - 0 Đào Quốc Hưng
Kết quả ván 2 nam:
Nguyễn Hoàng Lâm (HCM ) 1 - 0 Nguyễn Anh Đức (CTH )
Phùng Quang Điệp (BPH ) 0 - 1 Huỳnh Linh (CTH )
Võ Văn Hoàng Tùng (DAN ) 1 - 0 Đào Quốc Hưng (HCM )
Uông Dương Bắc (BRV ) 1/2 - 1/2 Đặng Cửu Tùng Lân (BPH )
Trần Thanh Tân (HCM ) 1 - 0 Nguyễn Anh Quân (BCA )
Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM ) 1 - 0 Nguyễn Đình Đại (CTH )
Trềnh A Sáng (HCM )0 - 1 Đào Cao Khoa (BDU )
Tôn Thất Nhật Tân (DAN ) 1 - 0 Đặng Hữu Trang (BPH )
Võ Minh Nhất (BPH ) 1/2 - 1/2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM )
Vũ Hữu Cường (HNO ) 0 - 1 Trương A Minh (HCM )
Nguyễn Hữu Hùng (BPH ) 0 - 1 Lại Lý Huynh (BDU )
Ngô Ngọc Minh (BPH ) 1 - 0 Nguyễn Thành Bảo (HNO )
Hà Văn Tiến (BCA ) 1 - 0 Diệp Khai Nguyên ( HCM )
Trần Văn Ninh (DAN ) 0 - 1 Lê Phan Trọng Tín (BRV )
Bùi Dương Trân (BDU ) 1 - 0 Nguyễn Sĩ Hiền (CTH )
Hứa Quang Hậu (CTH ) 0 - 1 Lại Tuấn Anh (HNO )
Bốc Thăm Ván 3 Nam:
Trần Thanh Tân - Nguyễn Hoàng Lâm
Huỳnh Linh - Nguyễn Minh Nhật Quang
Đặng Cửu Tùng Lân - Võ Văn Hoàng Tùng
Trương Á Minh - Tôn Thất Nhật Tân
Đào Cao Khoa - Uông Dương Bắc
Lại Lý Huynh - Lê Phan Trọng Tín
Đào Quốc Hưng - Ngô Ngọc Minh
Nguyễn Anh Đức - Bùi Dương Trân
Nguyễn Trần Đỗ Ninh - Phùng Quang Điệp
Nguyễn Anh Quân - Võ Minh Nhất
Lại Tuấn Anh - Hà Văn Tiến
Nguyễn Đình Đại - Trềnh A Sáng
Đặng Hữu Trang - Vũ Hữu Cường
Diệp Khai Nguyên - Nguyễn Hữu Hùng
Nguyễn Sĩ Hiền - Trần Văn Ninh
Hứa Quang Hậu - Bye
Bên bảng nữ vẫn đang còn 1 ván đấu giữa Đàm Thùy Dung vs Nguyễn Hoàng Yến, hình cờ hiện tại:
Hôm nay là ngày của các tài năng trẻ...
Hà Văn Tiến ,sau khi ngã ngựa trước Đại Ma Đầu Đào Quốc Hưng bằng Trận Khởi Mã đúng như dự đoán của mình,( Ván này rõ ràng anh Hưng tra tấn Tiến ở trung tàn với ưu thế chỉ 1 Tốt ),ở ván 2 Tiến đã vùng lên rất hay trước danh tướng Diệp Khai Nguyên của Sài Gòn. Thầy Nguyên rõ ràng thuộc nằm lòng cuộc Bình Phong Khai Tam Lộ, nhưng một chút sơ sót ở trung cuộc của Thầy đã được Tiến tận dụng triệt để...Chúc mừng em.
Nhưng người đáng khen nhất trong ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta phải nhắc đến Nguyễn Minh Nhật Quang.Ván 1 ,em cầm Hậu trước Âu Dương Công Tử Lại Lý Huynh, tất cả những gì mà giới cờ cho là điểm mạnh của em đã được thể hiện đầy đủ trong ván này. Bình Phong Khai Tam Lộ là cuộc sở trường của em trước giờ, em cố gắng khai cuộc càng bình ổn càng tốt, hi vong Huynh sẽ sơ hở trong trung cuộc, là nơi mà mình đánh giá Quang nhỉnh hơn Huynh. Cuối cùng thời cơ cũng đến ở nước 23, Huynh sai lầm phế Tốt 5 đã bị Quang Nhỏ quật khởi đẹp mắt, từ đó dẫn đến thắng lợi ở tàn cuộc. Còn ván 2 trước lão tướng Nguyễn Đình Đại, nhìn hình mà phóng viên post,cu Quang thắng được minh cũng thấy bất ngờ :) Em xứng đáng nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước..Chúc mừng tiểu tướng.Cố gắng phát huy nhé .
Tài năng cuối cùng mà mình muốn nói đến là Trần Thanh Tân,mấy năm qua, Tân Nhóc luôn nóng máy rất chậm ở các giải lớn. Em thỉnh thoảng có những ván rất hay trước các Đại Tướng hàng đầu nhưng liền sau đó là những ván thua rất đang tiếc. Nhưng năm nay mọi chuyện có vẻ đã khác, sau thắng lợi ván 1 trước kỳ thủ chủ nhà Nguyễn Sĩ Hiền, Tân nhóc đã dành thắng lợi rất đẹp mắt trước Nguyễn Anh Quân .Khai cuộc không quá Hà Xa, phát triển Ngũ Lục Pháo thế này là sở trường của em khi cầm Tiên. Ưu điểm cuộc này là gây nhiều bất ngờ cho Hậu, nếu ai không nghiên cứu qua, rất dễ sa vào cạm bẫy của Tiên. Mình thấy, rõ ràng danh thủ Nguyễn Anh Quân đã gặp nhiều lúng túng trước biến hóa của cuộc này. Tân nhóc chiêm ưu thế khai cuộc rõ ràng, nhưng anh Quân cũng không hỗ danh là Tướng Hà Thành,khi vùng lên dữ dôi ở trung cuộc. Nhưng ưu điểm khinh công ở những khoảnh khắc cuối cùng đã giúp em giành thắng lợi. Chúc mừng Tân nhóc.
Hi vọng, 3 kỳ thủ trẻ của chúng ta sẽ công hiến thêm nhiều ván đấu hay hơn nữa ở những vòng sau....!
ván Trịnh A Sáng - Đào Cao Khoa , tới đó bên đỏ còn 1 pháo 1 chốt 2 sĩ , 1 tượng , đen thắng thế nào vậy ?sao k đánh tiếp coi cao thủ đánh cờ tàn ra sao , còn yếu tố thời gian chắc gì đi được chính xác nhỉ !
Thầy Vũ Hữu Cường cố lên, dạy cho mấy ông miền nam biết thế nào là cái lạnh của miền bắc !