Thành non cần phải theo a học thêm lớp bổ túc về phần bạc, sau đó hãy học thêm về cờ.Thế mới đấu lại Hứa gia đc.
Printable View
Thành non cần phải theo a học thêm lớp bổ túc về phần bạc, sau đó hãy học thêm về cờ.Thế mới đấu lại Hứa gia đc.
A Chủ Tịch vs Bác Sĩ Minh Zỉ nói thế oan cho Hứa Gia quá...Nỗi oan này ko biết bao giờ mới gột rửa được. Chắc có lẽ Hứa sẽ đi phủ Khai Phong 1 chuyến, nhờ ae kết nghĩa là Công Tôn Sách ( họ hàng xa với Công Tôn Thắng ) nói hộ với Pao Chửng để giải oan. Amen!!! :mopha
Hôm nay Hứa lại ra TL quán, Club chẳng có 1 ai cả...Ngoại trừ cái cậu mang tên NhapVanLong, như thường lệ lại toàn Cục với Hòn vào đầu, chắc đêm nay Thắng lại mất ngủ...
Thắng có lẽ bị đòn " xịp lốp xe cục " của anh Hứa Hợp làm cho choáng váng rồi.:venhvao
Chiều nay bác sĩ sẽ ra khám lại cho Hứa gia.
Anh hợp ăn nhiều gạch quá, sắp đủ xây biệt thự rồi :venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao
Khám qua bệnh của NVL bác sĩ Minh kết luận: sức nghĩ tốt, phản xạ nhanh nhưng chưa đc đào tạo bài bản về khai cuộc nên thường bị lép. Chưa có OE và biệt dược của bác sĩ Minh zỉ nên bị Hứa gia cho Hòn và Cục là đúng.:dapchetmay:dapchetmay:dapchetmay:dapchetmay:dapchetmay
Hứa gia và đại tá Long đều uống thuốc của bác sĩ Minh zỉ, đều phải thừa nhận hiệu quả. Nếu Thành non cần thì chiều sẽ kê cho 1 toa về chữa trị.
Minh zỉ tướng quân chiều bác cho e 1 toa loại nặng,sáng nay vừa đâm chém lọan xạ với Hứa may mà vẫn toàn mạng về nhà keke
thanks Minh zỉ tướng quân nhé,chiều cho e bài thuốc tiên,thấy Hứa mềm hằn ra ;))
Bác sĩ Minh zỉ nhận thấy Thắng có tố chất để trở thành cao thủ, chẳng qua chưa gặp đúng thầy để bốc thuốc. Nếu Thắng không thấy bất tiện thì bác sĩ Minh zỉ sẽ đào tạo Thắng thành cao thủ với các loại thuốc bổ thận, tráng dương cực kỳ hiệu quả:tank:tank:tank:tank:tank:tank:tank:tank súng bắn pằng pằng mà không sợ hết đạn. Thắng sẽ thay thế bác sĩ để thi đấu ở giải TLKĐ năm sau và đóng góp cho CLB.