Thư Sài Gòn :
Tâm điểm vòng đấu hôm nay thuộc về kỳ thủ trẻ tuổi Lê Anh Hào , tưởng rằng đối mặt với danh thủ Trần Thanh Tân trong thế đi hậu là một điều rất khó đối với anh tuy nhiên khán giả lại tiếp tục chứng kiến một pha phế xe thần sầu quỷ khốc khác .Tân nhóc khai cuộc bằng thế trận tiên nhân chỉ lộ mang tính thăm dò và đối thủ dùng pháo để chốt quen thuộc ứng chiến , nước thứ hai bên tiên chuyển pháo đóng đầu thay vì đối phó bằng lên voi hoặc thuận pháo thì Lê Anh Hào nhảy ngựa 8.7 nhằm tận dụng việc ra cây nhanh bên cánh trái . Khai cuộc chuyển về một trận đấu lệ thuộc nhiều vào trung tàn và mỗi bên có một chốt 3 sang sông đe dọa quân địch . Đến nước thứ 18 bên hậu dũng mãnh nhảy ngựa như Đích Lư nhảy Đàn Khê khi xưa phế xe lấy thế công , liền sau đó là một seri nước đi như rồng như phượng làm mãn nhãn đông đảo người hâm mộ , Lê Anh Hào nhặt gọn thêm 1 điểm và ngày mai sẽ là trận đấu tuyệt hay khi tài năng trẻ này phải đối diện với một ngọn núi Thái Sơn mang tên Bạch Mi Ưng Vương Trương A Minh .
Bộ ba Xe Pháo Mã tiếp tục chứng tỏ với quần hùng rằng họ vẫn là một đế chế khó suy chuyển của đất phương Nam , tuy gặp những khó khăn không hề nhỏ khi đối diện với những kỳ thủ trẻ trung mang khát vọng khẳng định mình thì lần lượt danh thủ Đào Quốc Hưng , Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng lẫn Bạch Mi Ưng Vương đều kiếm điểm tối đa để vươn lên chiếm đóng các vị trí đầu tiên . Những sự thách thức sẽ giành cho họ chính là Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh cùng Khiết đan danh tướng Nguyễn Minh Nhật Quang thế nhưng đại chiến có lẽ phải đợi đến vòng 6 mới được mở ra bởi nhiều khả năng vòng 5 sẽ có nhiều ván hòa chiến thuật .
Phía dưới hơn một chút , Bảo đao bất lão Dương Như hậu thủ trước danh tá Nguyễn Huy Lam và đã có một hình cờ khá thuyết phục , tuy nhiên đến lúc quan trọng a đi liền 1 vài nước cờ dưới sức của mình và thua thảm . Trong khi đó Chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng tiếp tục chuỗi trận bất bại bằng một quả tiên nhân chỉ lộ đậm đặc chất SW , anh này chiến thắng kỳ thủ Huỳnh Quốc Dũng bằng cờ tàn hơn mỗi bộ đôi pháo mã :tlkdcuoi !!!
Cũng có nhiều nuối tiếc dành cho Dương Hồ Bảo Duy , Nguyễn Thái Hoàng , Bùi Nguyễn Ngọc Trai , dù thua trận nhưng những ván đấu xông xáo và chất lượng của các anh đã chứng tỏ thê đội 2 của thành phố thật sự rất mạnh mẽ và dồi dào , xứng đáng là trung tâm số 1 của làng cờ Việt Nam .
Quay trở lại với những hoạt động của nhóm phóng viên chiến trường , hôm nay thời tiết thật đẹp và thú vị cho những chuyến cafe đàm đạo bên cạnh anh em bạn hữu , cực kỳ tự hào khi luôn là một khối thống nhất . Ở bên nhau trong lúc khó khăn nhất hay cùng sở hữu niềm vui là điểm mạnh hàng đầu mà Dream team của TLKD đang sở hữu , bất kể bận công việc gì và đi đâu , vào khoảng 4h30 cùng ngày là anh em hò nhau chuẩn bị đồ nghề hành trang , tiến về trung tâm thành phố với sứ mệnh hàng đầu là giới thiệu những hình ảnh và ván đấu hay đến bạn đọc toàn quốc . Bằng mọi giá hoàn thành nhiệm vụ mà anh em kỳ hữu 3 miền đã gửi gắm và tin yêu ...
Sống đam mê trong hơi thở dồn dập và hấp dẫn của làng cờ Việt khắp nơi , kề vai sát cánh vì phong trào cờ toàn quốc , đó chính là tôn chỉ và mục tiêu mà chúng ta sẽ làm bằng được ...
Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 18h00 ngày mai , xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại .