Con sw này có vẻ không mạnh bằng con sw mang tên Thành Bảo :-|:))
Printable View
Anh Hương còn ít thời gian quá 11-41, nhưng dù sao đến đây cờ Hương cũng ko khó đi lắm sau 23 nước
Tạm thời tới nước 21 Hương vẫn đang kìm chế con xe của Bảo, nên bên hậu tuy hơn tốt nhưng chưa thể phản công dữ dội được...
Trận quá cung pháo theo phân tích của sách cờ China rất khó chơi, giống như kim câu pháo, yên ương pháo, sĩ giác pháo, nước đi phải chính xác không sẽ dẫn đến quân bị ùn tắc không triển khai được, thường ăn nhau về tàn cục. Đi tiên dùng trận này là lấy tĩnh chế động nếu bên hậu triển khai sĩ tượng cục, nhu khắc cương khi bên hậu đóng pháo đầu tấn công. Hồng Trí bên Tàu đợt này đi tiên rất hay dùng biến này
Khả năng anh Hương thua time là rất lớn. Bảo đưa về hình cờ phức tạp, sẽ tốn thời gian rất nhiều. :-??
Ván đấu đã diên ra được 1h35p. Tuy nhiên lúc này lợi thế về thời gian vẫn là 1 vấn đề. 11-35. Thế trận này thật khó nói, vì Tùng ko co SW ở đây nên ko biết bên nào dương???
hai mã của Bảo thoài mái tung hoành bên cánh trái
Hai kỳ thủ yêu quý trà thuốc lâu thế?
Đôi bên chơi ván cờ kìm chế lẫn nhau hay nhỉ. Mình có linh cảm ván này Hương có thể làm nên chuyện... Hiện thời Hương cũng 4 quân 1 cánh...
:-"2 kỳ thủ ăn sáng muộn nên vẫn còn rất sung sức, tui bắt đầu đoái rùi.:-"
lâu quá nhỉ?
Nhìn cờ này chắc chắn bảo ưu cần gì phải sw.nhu6 hồ vinh hoa nói một dân cờ muốn đánh hay phải biết nhìn hàng trăm ván mà nói chính sát đươc bên nao ưu hay khuyết ko cân phải tính tới nước tiếp theo thì ngươi đó có khả năng luyên cờ tiếp băng ko thì vui chơi giải tri thôi
Chơi cờ với người cao hơn mình bị sức ép tâm lý đè nặng lắm, đi nước nào cũng cứ nghĩ đối thủ biết hết rồi , nhiều khi chọn được nước đánh tốt có chiều sâu không đi lại chọn nước yếu hơn, riêng Thành Bảo thì không vậy đánh với Hứa Ngân Xuyên, Vương Bân, Lữ Khâm ... xem nhiều ván thấy Bảo chỉ có chém và chém chứ ít khi tính đến đường hòa hoặc thua.
Hương đã bắt đầu chiếm lĩnh thế trận sau 25 nước đi.
Cuộc tấn công pháo mã chuyên tập mang tên Nguyễn Thành Bảo tiếp tục tiếp diễn.
Sau nước 25, con mã 6 của Hương rình nhảy sang tham chiến, tình thế đã trở nên rất khẩn trương. Có vẻ Hương quyết định "5 ăn 5 thua" chứ k bỉ bo (đồng nghĩa với chờ tử?) nữa. Ván cờ bỗng trở nên rất hấp dẫn trong thế đối công gay gắt...
Thời gian của Hương còn ít quá. 5-25. thế trận đang đôi công phức tạp.Lúc này thời gian thật quý biết bao.
Trung tàn Bảo yếu hơn Hương rõ. Có vẻ sức cờ Bảo đã xuống mạnh
sau 29 nước thế trận đã nghiêng về Bảo,cờ Hương rất nguy hiểm pháo mã của NTB thật sự đang xưng hùng.
Hương mất quân, thua cờ rùi sau 30 nước.
Thôi xong!
TTTT ván 6:
Phạm Quốc Hương - Nguyễn Thành Bảo
pháo lùi bắt xe quá hay
Ván 6 khai cuộc kiểu này lại thua nhanh nữa. sao ko dám đánh cấp tấn trung binh nhỉ anh ngỗng
NTB đánh pháo mã điều quân cao thật:).Quả thật khai cuộc NTB tốt hơn nên không mất time để đi quân khi khai cuộc.Chỉ tiếc hôm qua PQH có 2 cơ hội dứt điểm để ghi bàn nhưng không thành công thì hôm nay có đánh nữa cũng khó gỡ rồi :).Đánh với vô địch Việt Nam mà cũng có đôi lúc làm cho đối phương toát mồ hôi hột thì cũng phải dành nhiều lời khen ngợi cho một cao thủ giang hồ PQH.Giá như anh có điều kiện tốt hơn để trang bị những cơ sở trí thức từ SW thì có khi đánh ngang ngửa với NTB được!
Ván 6 này 2 kỳ thủ đi cờ nhanh như chớp trong 10 nước đầu tiên. Hương có vẻ tỏ ra sốt ruột.
ván 6 Hương có vẻ nóng ruột nên khai cuộc lại lép rồi. chắc chú Bảo win tiếp. âu cũng là sự thường tình khi Bảo đã đầu tư nhiều hơn. =D>
lại thua nhanh. ván 6 chắc vẫn vậy, nhìn khai cuộc đã thấy lép rồi
đang ván 5 mà sao ông nào cứ bảo ván 6 nhỉ...Ván 5 vẫn đang đánh đúng không Tùng?
Sóng gió đã nổi lên rồi, đối công ngay từ những nước đầu tiên.
he he... công nhận a Hương cũng đỡ giỏi thật. đưa trận về thế giăng co.
@ kymoc: ván 5 kết thúc rồi Bảo béo thắng.>:)