Phạm Văn Huy 0 -1 Triệu Thanh Tuấn
Printable View
Phạm Văn Huy 0 -1 Triệu Thanh Tuấn
Chúc mừng giải đã cán đích thành công và chúc mừng em trai Chu Tuấn Hải có được một danh hiệu quý giá.
Dương Văn Long 0-1 Chu Tuấn Hải
Làm ơn cho tôi hỏi chút. Có thành viên nào trên này đánh cờ online không? Tôi thích chơi cờ nên muốn học hỏi.
Quả thực là Tuấn Hải có sự may mắn hy hữu.
Chưa khi nào có trường hợp nhà Vô Địch chỉ thắng duy nhất KT đứng thứ 3
Trong khi không hề có lấy dù chỉ 1 trận hòa với các kỳ thủ từ thứ 2 đến thứ 7, như lần này.
Tuy nhiên vẫn phải công nhận là Tuấn Hải chơi xuất sắc.
Chúc mừng nhà Vô Địch.
Các bạn chơi trên Zing Play thì tốt quá. Tôi thấy các bạn đều là cao thủ nên muốn kiểm tra trình độ cờ của mình xem thế nào. Trên Zing Play tôi cũng thuộc hàng cao thủ đấy. :D
Chúc mừng Hải, đi A2 về phát cờ cao vọt hẳn lên :))... Lại còn quá VIP và đẹp troai nữa chứ, tiến bộ không ngừng em nhé!!! @};-@};-@};-
Một số hình ảnh Vòng 9
Giải Quá Cung Pháo ImportLink Mở Rộng 2012
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5572_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...8055_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...3159_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1088_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...9863_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6093_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6955_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6791_574_0.jpg
Bế Mạc Giải Quá Cung Pháo
Câu Lạc Bộ ImportLink Mở Rộng 2012
Sau ba tuần tranh tài sôi nổi và quyết liệt với hơn 120 của 36 Kỳ Thủ tham gia Giải Quá Cung Pháo Câu Lạc Bộ ImportLink Mở Rộng 2012 đã Bế Mạc vào tối hôm qua tại Thăng Long Kỳ Đạo quán với kết quả như sau.
Giải Nhất Đồng Đội
Thuộc về Đội ANH EM 1 với những thành viên sau.
1 - Cao Bá Thu xếp thứ 3 trung cuộc với 6,5 điểm
2 - Nguyễn Thành Đô xếp thứ 6 trung cuộc với 6 điểm
3 - Triệu Thanh Tuấn xếp thứ 9 trung cuộc với 5,5 điểm
Giải Cá Nhân
Giải Nhất: Chu Tuấn Hải ( CLB QUANG TRUNG ) với 7,5 điểm
Giải Nhì: Nguyễn Anh Tú ( CLB TÂY SƠN ) 6,5 điểm
Giải Ba: Cao Bá Thu ( CLB ANH EM ) VỚI 6,5 điểm
Giải Khuyến Khích ( 4 - 5 - 6 )
4. Nguyễn Thanh Tùng 6.5 điểm
5. Nguyễn Thế Trí 6.5 điểm
6. Nguyễn Thành Đô 6 điểm
Ban Tổ Chức Giải Quá Cung Pháo Câu Lạc Bộ ImportLink Mở Rộng 2012 xin trân thành cám ơn các Câu Lạc Bộ và các Kỳ Thủ đã tham gia Giải.Và nhân đây BTC cũng xin gửi lời cám ơn tới các nhà tài trợ,các Mạnh Thường Quân và toàn thể các Kỳ Hữu gần xa đã quan tâm theo dõi ủng hộ động viên các Kỳ Thủ cũng như Ban Tổ Chức trong suốt quá trình diễn ra Giải.
Ban Tổ Chức Giải Quá Cung Pháo Câu Lạc Bộ ImportLink Mở Rộng 2012 xin trân thành cám ơn.
Trưởng Ban Tổ Chức
Nguyễn Ngọc Hùng ( hung_namdong )
Một số hình ảnh Lễ Bế Mạc & Trao GiảiVới Giải Nhất Đồng Đội thì Đội ANH EM 1 nhận được Cờ và tiền thưởng trị giá 600k từ Ban Tổ Chức
Giải Quá Cung Pháo Câu Lạc Bộ ImportLink Mở Rộng 2012
Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Ngọc Hùng ( hung_namdong )
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...4145_574_0.jpg
Giải Nhất Đồng Đội CLB ANH EM
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...3224_574_0.jpgVới thành tích trên Kỳ Thủ Chu Tuấn Hải nhận được Cúp+Cờ và tiền thưởng Một triệu năm trăm nghìn đồng từ Ban Tổ Chức
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5572_574_0.jpg
Giải Nhất Cá Nhân
Với thành tích trên Kỳ Thủ Nguyễn Anh Tú nhận được Cờ và tiền thưởng Một triệu đồng từ Ban Tổ Chức
Với thành tích trên Kỳ Thủ Cao Bá Thu nhận được Cờ và tiền thưởng Năm Trăm Nghìn đồng từ Ban Tổ Chức
Ngoài ra Kỳ Thủ Cao Bá Thu còn nhận được phần thưởng động viên trị giá Một triệu đồng từ Nhà Tài Trợ Vuminh999999
Với thành tích xếp hạng trung cuộc 4 - 5 - 6 ba Kỳ Thủ Nguyễn Thanh Tùng,Nguyễn Thế Trí và Nguyễn Thành Đô.Mỗi Kỳ Thủ nhận được Hai Trăm Nghìn Đồng từ Ban Tổ Chức
Bảng Xếp Hạng Trung Cuộc
Giải Quá Cung Pháo Câu Lạc Bộ ImportLink Mở Rộng 2012
1. Chu Tuấn Hải 7.5 (32)
2. Nguyễn Anh Tú 6.5 (36.5)
3. Cao Bá Thu 6.5 (35.5)
4. Nguyễn Thanh Tùng 6.5 (34)
5. Nguyễn Thế Trí 6.5 (31.5)
6. Nguyễn Thành Đô 6 (25.5)
7. Nguyễn Thăng Long 5.5 (31.5)
8. Dương Văn Long 5.5 (31)
9. Triệu Thanh Tuấn 5.5 (28.5)
10. Nguyễn Văn Tuấn 5.5 (26.5)
11. Mai Quý Lân 5.5 (24.5)
12. Nguyễn Thành Long 5 (23)
13. Lê Linh Ngọc 4.5 (30)
14. Nguyễn Tiến Cường KSI 4.5 (28.5)
15. Nguyễn Hồng Thanh 4.5 (27.5)
16. Phạm Văn Huy 4.5 (23.5)
17. Thịnh Văn Trung 4.5 (19)
18. Lại Thành Trung 4.5 (14)
19. Dương Đình An 4 (24)
20. Nguyễn Huy Tùng 4 (21.5)
21. Nguyễn Tiến Cường VSO 4 (20.5)
22. Nguyễn Hữu Nghị 4 (16)
23. Vũ Hồng Sơn 3.5 (20.5) (5 hậu, 0 hậu thắng)
24. Trần Ngọc Khanh 3.5 (20.5) (4 hậu, 1 hậu thắng)
25. Nguyễn Hiền Giang 3.5 (19.5)
26. Lê Việt Hùng 3.5 (18.5)
27. Hoàng Hải 3 (17.5)
28. Nguyễn Việt Tuấn 3 (14)
29. Phan Anh Tuấn 3 (12)
30. Nguyễn Đình Hoàng 2 (9.5)
31. Trần Thu 2 (7)
Ngoài ra Ban Tổ Chức Giải Quá Cung Pháo cũng xin cảnh cáo với những Kỳ Thủ đã Bỏ Giải giữa chừng.Những Kỳ Thủ này sẽ không được mời tham gia Giải đấu kế tiếp do CLB ImportLink Tổ Chức.
1 - Vũ Khánh Hoàng ( Tự do )
2 - Lê Văn Minh ( CLB ANH EM )
3 - Trần Quốc Hiệp ( CLB ANH EM )
4 - Đình Quang Hưng ( CLB ImportLink )
Trưởng Ban Tổ Chức
Nguyễn Ngọc Hùng ( hung_namdong )
Chúc mừng CLB Anh Em với hai chức vô địch liên tiếp Cúp Mùa Đông cuối năm 2011 và Quá Cung Pháo đầu năm 2012. Hy vọng Anh Em Club sẽ lập hatrick với danh hiệu Vô Địch Cúp Đồng Đội TLKD 2012
Xin chúc mừng kỳ thủ trẻ đầy triển vọng Chu Tuấn Hải, anh đã thi đấu suất xắc và giành chức vô địch, giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chỉ có một điều thật tiếc nuối cho các kỳ thủ của CLB IPL, mặc dù tham gia với đội hình đông nhất và cũng rất là khá mạnh, tuy nhiên có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với các kỳ thủ của Imporlink!
Lúc ván cờ giữa Thanh Tùng và anh Trí kết thúc, nhìn Tùng mắt đượm buồn khi nhìn vào lá cờ Giải nhất treo ở trên tường mà mọi người thật tiếc nuối cho anh! Nhưng dù sao có lẽ đó là duyên số, chúc Tùng và các kỳ thủ IPL thi đấu thành công trong các giải thi đấu kế tiếp!
Tối qua về bệnh viện Lân em than vãn kêu ca suốt,là đen chưa từng thấy.90% nắm chức vô địch trong tay rồi mà không hiểu sao cả 5 bàn ván cuối đều thua tức tưởi.CLB Anh Em ăn giải đồng đội quá là rùa,không hề xứng đáng chút nào.Đúng ra CLB Import Link vô địch mới là xứng đáng nhất.Vòng cuối rồi mà còn quá nhiều ông bỏ cuộc khiến thứ hạng thay đổi như chong chóng nên CLB rốt cuộc bị mất cúp rất buồn,kết luận cuối cùng của Lân em rằng đây đúng là 1 giải đấu quá tồi tệ,từ tổ chức cho đến kết quả lần sau chắc không còn mong muốn tổ chức thêm giải nữa.Nói chung tinh thần thực sự lúc đó ở quán lão Hổ là quá chán nản,buồn thê thảm.Chia sẻ với thằng em điều đó.Thôi giờ về bệnh viện mà làm mấy cái cúp hùng bá nơi này cho đỡ nguôi ngoai.Dù sao thì thấy cờ Lân em dạo này cũng nhiều tiến bộ,khá hơn 1 năm trước rất nhiều.
Giải này thực sự tiếc cho Tùng. Nếu mà Tùng thắng ván cuối nữa thì chức VĐ rất xứng đáng. Đúng ra mà nói Tùng đã thắng gần hết các kỳ thủ nhóm đầu, trong khi Hải chỉ gặp mỗi Thu mà đúng hôm Thu đến quá muộn.
Đen cho IPL chính là ở vòng 8 nếu bốc thăm Tú gặp Hải, Thu gặp Long thì tình huống sẽ rất khác.
Nhưng nói gì thì nói IPL chỉ có thể tự trách chính mình thôi, vì chính cả 3 chủ lực của đội ván cuối đều thua. Trong khi ván cuối chỉ cần 1 bàn hòa thôi đã nhất đồng đội rồi.
Việc tổ chức được giải Quá Cung Pháo là nỗ lực rất lớn của hung_namdong và các thành viên CLB IPL, 1 hoạt động bổ ích cho các kỳ thủ nghiệp dư. Vậy mà nhiều kỳ thủ tham gia ko tôn trọng giải, đối thủ và người tổ chức (đáng tiếc trong đó có 1 thành viên CLB Anh Em và 1 thành viên danh dự của CLB Anh Em. Phó chủ nhiệm CLB Anh Em sẽ có ý kiến về vấn đề này).
Tất nhiên ở giải này, lẽ ra IPL phải giành giải nhất đồng đội, nhưng ko ngờ IPL tự mình bỏ lỡ, tự trách mình thôi (chia buồn với hung_namdong nhé :P).
Còn những gì mà bạn bên trên (chơi với Lân, nhưng vừa xin đăng ký thành viên Kỳ Hữu) phát biểu nghe nó kỳ kỳ. Buồn cho Lân khi có những người bạn như vậy.
Tôi lại nghĩ khác. Giải này thực ra là rất thành công.
Anh em cờ có được 1 sân chơi rất hay. Cái này phải cám ơn BTC.
Cái hay ở chỗ anh em chơi nhìn chung là rất quyết tâm và trong sáng.
Chỉ có số ít bỏ ván cuối thôi (Mà hầu hết là đúng tiêu chuẩn được phép) chỉ có 2 KT bỏ quá 2 ván thôi. (Tỷ lệ này thấp hơn Giải Quốc gia nhiều).
Còn chuyện nuối tiếc khi mất giải thì đương nhiên ai chẳng tiếc. Nếu nói tiếc có lẽ tôi tiếc nhất vì nếu ván hơn hẳn 1 con xe mà không thua thì có lẽ đã.....
Nhưng mà thôi thể thao thì bao giờ chẳng có sự may rủi. Nếu nói người thắng giải ăn rùa là sai. Họ xứng đáng đấy chứ, có điều họ may mắn hơn mình thôi.
Anh Em giành giải đầy may mắn, hay cách gọi dân dã là rùa cũng có sao đâu anh ;)).
IPL ko thành công là tại anh Trí hết :D, nếu ván cuối Tùng thắng anh thì IPL chắc chắn giành chiến thắng kép.
Còn việc bỏ giải, anh so sánh với giải QG thì ... khó quá ;)). Ở giải này, ngoài anh Chiến có việc gia đình, có 4 người ko được xếp hạng đấy anh Trí à.
Trong cả cờ lẫn đời luôn tồn tại sự may mắn. Trên một chừng mực nào đó, may mắn là một phần của số phận, định mệnh... Sự rủi ro - ngược lại của may mắn cũng vậy. Người ta cần biết chấp nhận nó. Sao lại nói là CLB Anh Em xứng đáng hay không xứng đáng? Các kỳ thủ AE vừa may lại vừa hay mới cùng lúc thắng ván cuối, ngược lại các kỳ thủ IPL nên tự trách mình chứ sao lại cay cú bảo người ta "ăn rùa"? Thật buồn thay cho thứ tư tưởng ấu trĩ này! Nếu đúng là Lân nói năng như vậy và có tư tưởng như vậy thì vô cùng thất vọng với Lân!!!
Sự thật là, nếu muốn vô địch suốt, khỏi lo chuyện "hay với hên" của cả cờ lẫn đời, thì cứ ở nhà tự mình chơi với mình, hoặc kiếm mấy cụ trong xóm mà chơi là xong, thắng suốt, khỏi phải trải qua những giây phút thất vọng... Xông ra đời làm gì cho mệt?!
Hoachensauda chính là Hải Nhà quê, . tối qua em và Lân cùng về với nhau có ghé qua xới cờ ở bệnh viện Hà tây,Lân chỉ kêu là buồn vì đội không giành được chức vđ,và lỗi là do cả đội thôi. Ông hải này nói linh tinh không đúng với những ji anh Lân nói. cũng chỉ là quen biết xã giao thôi,ai chơi cờ chẳng gặp người thế này thế kia... đây là giải đấu của CLB IPL nên ai chẳng buồn khi không vô địch chứ. đây chỉ là 1 sân chơi phong trào nhằm phục vụ niềm đam mê chơi cờ của mọi người ,thắng thua là chuyện bình thường. Ai vô địch cũng xứng đáng cả. Em nghĩ giải này 2 vòng cuối gần đến giờ thi đấu mới bốc thăm là không hợp lý lắm ,vì đây chỉ là giải phong trào nên chẳng cần thiết phải như vậy. CLB AE giành chức vô địch đồng đội quả thật cũng có nhiều may mắn,điều này chắc ai cũng có thể hiểu được!!!
Nếu nói về Giải: rõ ràng là giải thành công. Vừa "sạch" vừa "đẹp" tổ chức khá quy củ, đem lại niềm vui cho anh em..... Tại sao các bạn cứ cố tìm cho bằng được một cái gì đó chưa được để chán nhỉ? Sao không thấy những cái được? Có khác gì bạn đổ cả 1 bát phở tái gầu thơm ngon phưng phức xuống cống khi đang đói chỉ vì bát phở này có mỗi 39 cọng hành thay vì 40 cọng???
Nói về giải nhất của CLB Anh em nói là may mắn cũng đúng, nhưng cái may ít thôi. Cái chính là nỗ lực lớn của họ thành công ở phút cuối.
IPL ván cuối có 3 ván tranh nhất trong đó có 2 ván cạnh tranh trực tiếp và 1 ván gián tiếp. Trong đó chỉ cần 1 trận hòa là nhất đồng đội. Nhẽ ra bàn của Long âm tàng với Huy BK chỉ nên chơi ổn định phi thắng tất hòa chứ không ham công thì hơn.
Giải đấu đã khép lại nhưng còn đọng lại những diễn biến nóng hổi :
Nguyễn Anh Tú (từng là quán quân giải trẻ đnam á) như là máy chém đối với imporlinh club , anh quan này qua 5 quan hạ 4 tướng là Rắn nước, An đình dương,Tùng chim chíc ipl ,long cận và chỉ chịu giảng hòa khi gặp anh Long quái (trận này làm mất lợi thế tranh vô địch của anh Tú).
Chu tuấn hải á quân mùa đông thì lại 7 lần bắt sống mạnh hoạch tại 7 vòng cuối qua đó là người duy nhất lĩnh giải lập hatric 3 vòng đấu cuối thực chiến của ATLQ 100K
hải vô địch nhờ có phong độ cao và cả may mắn khi ko gặp các đối rắn có thứ hạng 2-5-7(Tú,Trí, Long at...)
Nghe qua kể cũng vô lý ko thể chấp nhận khi nhất nhì ko gặp nhau cần rút kinh nghiệm sâu sắc .
Tùng chim chic ipl thì đúng là (khôn nhà dại chợ) và như thắng kiem có nói:ko phải là cầu thủ cùa các trận đấu lớn_ nên ko làm lên chuyện rất đáng tiếc!
Trần Thu chê vịt cỏ vân đình nên thịt nhà sư ko thương tiếc anh nói (thịt nhà sư thơm hơn chứ nhận vịt của anh Long thì ko nuốt được!)
đôi dòng góp vui chúc giải đã khép lại với những bất ngờ lớn!
Vòng cuối đúng là do phong thủy hay định mệnh nên cả 5 ae đội 1 ipl đều thua cả! chia buồn với imporlinh! và cám ơn các bạn đã làm 1 giải đấu hay!
Về viêc thành viên CLB Anh Em Lê Minh tham gia giải bỏ cuôc giữa chừng Ban chủ nhiệm CLB sẽ có hình thức kỷ luật xứng đáng. Riêng với Trần Quốc Hiệp không phải là thành viên chính thức của CLB Anh Em mà do trước giải Hiệp có xin sát nhập với đội 2 để tranh giải đồng đội nhưng trên nguyên tắc Hiệp vẫn phải tự đóng tiền lệ phí giải và hiện tại vẫn chưa đóng. Đề nghị Hiệp đt cho Hung namdong để tự giải quyết .
Công nhận là giải này đội IPL đen đủi thật nhưng các thành viên của đội cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân chứ ? cả 5 kỳ thủ IPL đều thi đấu vòng cuối mà thua cả 5 thì không nên trách ai cũng như coi thường thành quả của đội khác như vậy được , trong khi trước vòng đấu quyết định có người còn lấy nick Leminh384 viết bài hạ thấp kỳ thủ Cao Ba Thu, nội dung thế nào thì chắc rất nhiều người biết !
May mắn thì có thể là có, nhưng không thể ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống được. Sao bảo là rùa. Giờ Việt Nam mà vô địch World Cup thì có rùa không nhỉ. Phong độ, thực lực, cộng một chút may mắn thì thành công thôi. Xin chúc mừng toàn thể CLB Anh Em với giải nhất đồng đội.
Đây là diễn đàn cờ tướng ,Việc 1 giải đấu các kỳ thủ đọ sức với nhau thì nhận sự cổ vũ thái quá như anh kỳ nhông viết :nào là vua rỉ dách hà thành
anh dukich thì viết : tôi tin là ... sẽ vô địch giải này
anh 9999 thì trao giải khủng 3 củ nếu ... vô địch
em minh a-ni thì mong lắm chúc cbt vô địch
như vậy có bài viết để làm giảm nhuệ khí của đối thủ trên diễn đàn thì làm ae cay mũi là phải ! chẳng nhẽ ai cũng phải hùa theo các anh à kể cả cùng câu lạc bộ!nên leminh384 có viết yc BẠN thu cẩn thận cũng là đúng với thực tế vì cbt thua đúng là do ko cẩn thận mà thôi ,nên đau đầu ,mất dép... cũng chẳng có gì sai thế mới vui.
diễn đàn phải có phản biện nếu ko thì ko có gì hay cả !
Anh Trí nhận xét về giải rất nhẹ nhàng, rất duyên. Ván 9 anh Trí cầm đỏ, đã dùng đến 2 ly đen của Maikoi mà mặt trời còn rực lửa hết đêm. Công nhận đồ uống của TLKĐ như thần dược. C.T.Hải thấy bàn bên hiệu quả, làm liền 3 trà, đá bay DVL.
Công thức pha chế và món mới của Maikoi ( gọi là gì nhỉ) : Đi tiên - 2 đen đá, đi hậu đá 3 trà.
Chúc mừng những người thân yêu luôn theo sát anh em tham gia giải QCP nhân ngày 8.3
Nhao nhao lên cãi nhau.Việc bình luận chơi cờ là chuỵên thường tình,chẳng may không hợp ý ai thì cũng có sao đâu.Mà ai bảo tôi không phải là thành viên CLB Import Link vậy ?.Việc tôi đăng ký là thành viên của Kỳ Hữu thì có gì sai ?.Quy chế của CLB Import Link là được quyền tham gia nhiều CLB miễn là không nói xấu CLB và các thành viên cũ là được.Hôm qua đi Bắc Ninh dự hội với anh Hương,anh Chiến về,anh Hương nói nếu chú chưa thi đấu ở đâu thì có thể đăng ký vào CLB Kỳ Hữu cố gắng thể hiện tốt để vào đội 1 cùng các anh ấy dự giải Thăng Long kỳ đạo năm nay.Tôi thấy quá hợp tình hợp lý nên alo cho anh Quyết Thắng xin vào và đã được anh Thắng chấp thuận.Anh nào không tin cứ alo hỏi anh Thắng thử xem sao.Ngoài ra ở bệnh viện tôi cũng nói với em Lân là nếu CLB Import Link đồng ý cho tôi vào CLB thì cũng xin 1 chân làm thành viên cũng tốt,không vào được cũng chẳng vấn đề gì.Tôi thích là thích cái khẩu hiệu vừa đông lại hung hãn của Import Link,sôi nổi,vô tư rất hợp với lối đá của tôi.Nhân đây hôm nào mời các anh em yêu cờ Hà Nội nếu có thời gian rảnh ghé quá sới lão Hổ ở bệnh vịên Hà Tây giao lưu cho vui.Đến đây chỉ cần chưa quen mặt hoặc là loại vô danh tiểu tốt thì sẽ được danh thủ lão Hổ chủ quán cờ chấp cho 1 ngựa,thắng thua bao tiền không cần phải nghĩ đến.
Cái bạn hoachensauda này ko biết cờ có cao ko nhưng mà cái khác thì hơi chán. Bạn ko hiểu là bạn đưa câu chuyện của Lân (mà theo huybk158 là câu chuyện đó bạn bịa đặt, nói quá lên) lên trên này là ko nên à?
Tôi cũng quý Lân và thích những bài viết của Lân nên thấy buồn nếu bạn của Lân mà lại thế. May quá. Không phải :D.
Còn cái chuyện bạn vào các CLB thì thoải mái thôi. Nhưng tôi chưa thấy tên bạn trong danh sách thành viên IPL. Chuyện "đông và hung hãn" là lối nói vi von hay của Lân inter, chơi cờ phải đông vui và nhiệt tình mới thích. Nhưng mong là bạn đừng "đông và hung hãn" ở nhiều lĩnh vực khác. Nguy hiểm lắm đó.
Công bằng mà nói thì giải đấu thành công vô cùng tốt đẹp rồi, chỉ hơi thiếu may mắn cho IPL và Anh Em Club vô địch là rất xứng đáng.
Chúc mừng Anh Em Club và chúc mừng anh Tuấn Hảu kk đã vô địch giải ! @};-
Giải đấu quá hay và hấp dẫn qua việc kết thúc rồi mà báo giới vẫn tốn khá nhiều giấy mực , thay mặt clb Quang Trung tuyên bố từ giờ trở đi các clb khác sẽ còn phải vất vả nhiều hơn , chúng tôi đã bắt đầu thấy quan tâm đến các chức vô địch đồng đội rồi , he he .
Các mũi dùi sẽ phải chĩa vào Quang Trung thay vì các clb khác , buồn thật buồn thật =)) !!!
Lấy nick người khác mà không được sự cho phép là hàh động không tốt rồi, vi phạm quyền cá nhân của người khác, điều này cũng trách cả mấy bố nhiều hôm qua đó thấy bố Vũ Minh, BSX ... để Laptop một nơi ngồi 1 chỗ đánh cờ, người khác vào PC thỏa mái, riêng em còn lâu trừ người quá thân thuộc mời được sờ vào My Computer em. Đọc bài của Lê Minh chắc chắn không phải Lê Minh rồi
Nhìn khách quan nên rất đồng ý đoạn này http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/battay.gif, hôm qua định comment nhưng ngại....:-|. Nóng hơn cả A1 http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/421.gif
Giải này "hot" quá, tương đương A1 và A2 Quốc gia. Sau giải anh em vẫn còn tranh luận nhiều.
Tại trưởng BTC Hùng Namdong cả thôi, dùng chiêu bài này để PR cho giải đây mà...ghê thật, ghê thật...:D:D:D
Đùa các bác tí thôi...:D