Em xem ván cuối HNX thắng, khi cờ thua hẳn rồi, đồng hồ còn 3s, THH lắc đầu 1 cái tưởng buông rồi. Ai dè còn 1s thì đánh cái bụp, nhanh kinh được, gõ gõ mấy cái thoáng đã lên 30+ s rồi mới chịu thua. Nhìn khinh công thích thật :D
Em xem ván cuối HNX thắng, khi cờ thua hẳn rồi, đồng hồ còn 3s, THH lắc đầu 1 cái tưởng buông rồi. Ai dè còn 1s thì đánh cái bụp, nhanh kinh được, gõ gõ mấy cái thoáng đã lên 30+ s rồi mới chịu thua. Nhìn khinh công thích thật :D
Kinh dị nhất là bác Hứa, cờ khinh công 5 phút, vậy mà trận thứ 2 có nước bác ấy nghĩ gần 2 phút mới đi chắc là làm nhiều cổ động viên đứng tim, em không nhớ là nước nào, chỉ biết là hãi. Thế mới biết trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh, như kiểu đòn chưa ra mà sát khí đã tới bủa vây trước rồi.
Bác nào có biên bản trận anh Bảo với Lữ Khâm cho anh em xem với. Thanks!
bác nào co ván tương xuyên va triệu hâm hâm không cho em xin vơi
cảm ơn các bác nhiều
Có trang nào tổng hợp tất cả các ván của Hàn tín bôi 2012 vậy?
anh ơi gửi cho em xin 1 bản Word giải Hàn tín bôi.Mail e là: vietcx@yahoo.com.vn.Thanks!
cứ phải biết là ai hả anh, em là sinh viên fan hâm mộ cờ tướng, đặc biệt là đẳng cấp đại sư Nguyễn Thành Bảo
Anh Minh Ngọc ơi cho em xin một bản nhé.Em ở câu lạc bộ Đông Anh,em tên Thiện.Hòm thư:cotuong1979@yahoo.com.vn.Cám ơn anh nhiều
Anh Minh Ngọc ơi em xin một bản nữa ạ. Em redtn2002@gmail.com. Em cảm ơn anh.
Giờ mới biết có comment của các bạn.
Mình đã gửi theo email và thêm một bản Giải Tượng Kỳ quán quân yêu thỉnh trại 2012 nữa nhé.
Thắng làm vua thua làm giặc. Tuy rất thích cách mà anh thể hiện nhưng thua vẫn là thua. Mà suy cho cùng thì một thân một mình ở đất người tâm lý rất nặng. Mãnh hổ nang địch quần hùng. Huống hồ là địch một lúc với những kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Nhưng Bảo cũng cho chúng ta biết rằng kỳ thủ Trung Quốc mạnh chứ không phải là bất khả chiến bại. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ đánh bại họ.