Chào cả nhà, chúc một buổi sáng tốt lành, vui vẻ! Mình dậy sau mấy anh em, có gì vui không, vui không.......?:chaochao
Printable View
Chào cả nhà, chúc một buổi sáng tốt lành, vui vẻ! Mình dậy sau mấy anh em, có gì vui không, vui không.......?:chaochao
Em lậy anh , USB 3 G em hỏng do ngấm nước , chứ không phải em óanh bóng !!!
Vừa lượm lặt trên FB, tự nhiên........... :(
Tuổi cao, việc nặng, thù lao thấp
Ai biết cho bà nước mắt rơi...
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...20186224_n.jpg
THôi lần này ngủ thật, chúc cả nhà ngủ ngon ạ.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...19327736_n.jpg
Kiếm nhựa : Mai cafe đê huynh ;)) !!!
đát kỷ là chị cáo lúc nãy ngồi ở quán cafe anh KN ak
Phong trào gió máy dạo này sao lởm thế nhỉ ???
@anhnguyen : em là ai vậy sao biết chị nãy ngồi quán anh KN :|
Thằng anhnguyen93 bại trận mò về đây rồi à ???
Nhân đứa nào không đọc tn =)) !!!
luc nãy e ngồi bàn bên cạnh ngồi nghịc máy tính của anh KN mãi. chắc chị không để ý roài :))
Con Gà toi lên yahoo ngay !!!
1h30 tại cafe Nhân láng Hạ huynh nhé !!!
Không huynh , chỗ này ở Láng Hạ , cùng bên với đại sứ quán Mỹ , đối diện Nhật Cường mobile .
Chỗ lần nào cũng vỡ cốc là Huy bố - Thái Thịnh , hí hí !!!
tự tặng mình bài này phát ^^
Cáo đâu, anh xin lỗi nhé, anh không biết gửi meo. Anh làm xong rồi. Anh đi ngủ trước đây.
Bạn ơi, mình có tán ai đâu? Thực ra thời gian này đang cố gắng làm để cho "công chúa nhỏ" Minh Anh và thằng nhóc "Tiểu Kiếm Nhật" mau lớn, sau này có nền tảng gia đình căn bản thôi (đừng giống mình, khi vào đời không có định hướng, như con mèo hoang).
Điểm yếu duy mình hay "sa ngã" và bị "lung lay tinh thần" khi gặp người đẹp thôi. Toàn "yêu đơn phương" thôi, rồi tự "đau khổ một mình", laotot đâu có gì phải tham khảo mình...
Hôm nào rảnh, đi ngồi cùng nhau làm ly cà phê, mình không dùng được bia, rượu nữa, vì đã "đổi nghề" rồi...
Tự biết mình đã ở độ tuổi "về hưu" trong tình yêu rồi, nên bản thân thấy tự ti trước phụ nữ lắm...
Cứ để lại tn offline, rồi hẹn nhau đi uống cà phê...
vạn sự tùy thông :botay
Em cũng đùa đại ca tý cho vui mà he he, em giờ yêu đuơng tán tỉnh mất time lắm, thích thì :tlmn thôi
Sáng rồi, sáng rồi... Có ai cafe chém gió hem???? :loaloa1
Mấy câu thơ này nói lên hết này bác Kiếm Nhựa
yêu là chít ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lấy đuợc nguời yêu
Hoặc "Tôi tìm em em tìm ai để cho đôi tiếng thở dài hòa chung..."
TY nó là vậy đó nên chúg ta cũng nên coi một vài điều không đuợc thỏa nguyện là bình thuờng.
Mùa Euro , buổi sáng gió bão lặng yên vì các thợ:tlnhaovovẫn còn đang ngủ =))
EM đi tắm cho mèo và chó đã, vợ mình nó chê có lẽ cũng là lý do thích ôm mèo hoặc chó ngủ he he. Thích cực luôn con kit nhà em nó còn biết cả gõ keyword đó
Cafe Windy. Ăn sáng lúc 11g30. Chả có ai quen mặt... Bác Kiếm Nhựa cũng chả thấy...
Tại anh không rủ thôi chứ rủ thì đông lắm :))
Sư Phụ :suphu mềnh sung sướng nhẩy. hôm qua đệ tử đợi mãi chẳng thấy sf đâu hết cả, đến khi ngáo mất roài thì mới thấy SF vào chém.
anh Trung với các anh em tối nay ko biết có họp hành cafe ko nhỉ :loaloa1
chứ em chắc ko đc ở lại đến hết tuần :huhu lỡ hò hét lần trước mà giờ vẫn mất hút,anh em lại :tlbc :nemgach thì tội em lắm :huhu:huhu:huhu:huhu:huhu
@ Toàn : Tối nay bận đá bóng rồi , may ra thì tối mai rảnh :) !!!
Ok boy , gặp boy khó kinh !!!
khó khăn j đâu a :botay đc hôm đầu lỡ hẹn,hsau mưa gió còn j a :khicotrang. hôm t7 về còn nằm ngủ quên xừ nó mất :huhu tiếc đứt cả ruột :buon
em cũng muốn trốn về đi chơi lắm,mà có ng qlý ngay cạnh luôn :nemgach sẵn sàng.đành chăm chỉ lên chém gió vậy thôi :tlkhocloc giờ còn đang phải kê 2 cái ghế để nằm.đau hết cả lưng mà đếch ngủ đc :tlkhocloc