Lại Lý Huynh kém quân, vỡ sĩ dễ toi với a Uông Dương Bắc Quá.
Printable View
Lại Lý Huynh kém quân, vỡ sĩ dễ toi với a Uông Dương Bắc Quá.
Linh cảm Uông Dương Bắc năm nay sẽ lên ngôi, anh đã chờ lâu lắm rồi.
Anh Sáng đánh bàn cờ VS anh Ngô Ngọc Minh hay thật , rừng rú và sức tính toán còn rất sâu . Bàn A Sáng vs Võ Minh Nhất cũng đang diễn ra rất hay kém 1 voi , hơn 1 chốt lại hơn về binh chủng ( song Pháo linh hoạt hơn song Mã , công nhanh thủ vững ) .....
Nguyễn Trần Đỗ Ninh 0-1 Vũ Hữu Cường
Cú ngược dòng ngoạn mục của Hoa Hòa Thượng , anh xuất sắc đứng trong top 10 và đã giành vé vào A1 nắm tới . ( Theo điều lệ mới nhất chúng tôi đang cầm trong tay )
3 năm trước Uông Dương Bắc đã bị thua cuộc vào giây phút cuối trước Trềnh A sáng, Võ Minh Nhất và Tôn Thất Nhật Tân. Người ta nói bất quá tam (xui không quá 3 lần), năm thứ 4 này mà để sảy nữa là xui lắm.
Có ai có sw test thử Mr Bắc ưu bao nhiêu rồi , thanks
Chữ đẹp, trình bày sạch sẽ, ghi chép biên bản nghiêm túc:
- Trần Chánh Tâm, Trần Văn Ninh, Vũ Hữu Cường.... Những kỳ thủ ghi biên bản chính xác, chữ không đẹp lắm nhưng vẫn có thể "dịch thuật" được: Phạm Văn Huy, Lại Tuấn Anh, Bùi Xuân Trọng, Trềnh A Sáng :cuoideu. Chữ xấu khủng khiếp: Dương Nghiệp Lương, Võ Văn Hoàng Tùng, Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang... :lolz
NMNQ vừa rồi tham gia các giải nhỏ ở sài gòn, tuy không vô địch nhưng đã tích lũy được kinh nghiệm giang hồ rất nhiều và tăng bản lĩnh thi đấu, giải này là thành công lớn đối với em.
Rất mong các kỳ thủ bên cạnh kỳ nghệ cũng ... cải tiến chữ viết, dù không đẹp lắm, thì cũng nên có thể đọc được. Thứ nhất, nét chữ cũng là nết người. Thứ hai nữa, cho các phóng viên đỡ khổ ...sai một ly là người xem trách cả dặm..., thứ 3 nữa, nhất là đối với kỳ thủ trẻ, biết đâu kỳ ..nhưng không thành nghệ, sau chuyển nghề .. mà nhà tuyển dụng bắt viết đơn bằng tay thì ..:saydm
Nhân bác 6789 làm cái post về chữ, lại tưởng tượng ra chuyện TTTT qua biên bản:
Chữ đẹp gặp chữ đẹp >>> biên bản quá dễ khôi phục, lấy của ai cũng được
Chữ đẹp gặp chữ xấu >>> phải dùng biên bản chữ đẹp, thỉnh thoảng có nước khó hiểu hay thế nào thì đem cả chữ xấu ra so sánh
Chữ xấu gặp chữ xấu >>> Bó tay, dịch đc nước nào thì dịch, còn ko thì dựa vào cảm nhận và .... hên xui
Các ván đấu còn lại quá gay cấn , các bạn chờ đợi chút !!!
đề nghị mod nên có riêng 1 trang đăng lại các ván của Quang trong giải cho anh em thưởng thức
UDB cởi trần oánh nhau với LLH rồi, căng quá
A Cường chơi ván cờ hay quá!!!!!!!!!!! Chúc mừng anh.
Uông Dương Bắc 1 - 0 Lại Lý Huynh
Uông Dương Bắc 1-0 Lại Lý Huynh
Ước mơ vào tuyển lâu nay đã thành hiện thực , xin chúc mừng Uông Dương Bắc !!!
Tình hinh bàn cờ Võ Minh Nhất vs Trềnh A Sáng :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
Đến đây đỏ đi !!!
chờ ván đấu của trềnh a sáng và võ minh nhất nữa thôi thì sẽ biết chân dung nhà vô địch. Giải này đến phút cuối vẫn còn hấp dẫn. Cám ơn các phóng viên
Khi bị dồn vào chân tường thì mới là lúc hùng tâm của anh Cường mới thể hiện. Sau khi bị trượt dài ở A2 vừa rồi thì anh chỉ còn cách vào top 10 giải đấu thủ mạnh để có suất dự A1 2013 (diễn ra ngay sau rằm tháng giêng tết Quý Tỵ). Sau khi khởi đấu khá bết bát thì anh Cường đã lội ngược dòng ở những vòng cuối với những ván thắng rất hay trước Hà Văn Tiến (đi tiên), và 2 ván hậu thủ tuyệt vời trước Diệp Khải Nguyên & Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Sau khi để tuột chiến thắng đáng tiếc ở vòng 8 trước Tôn Thất Nhật Tân (trong thế hơn cây) thì vòng cuối hậu thủ trước Nguyễn Trần Đỗ Ninh anh rơi vào thế buộc phải thắng mới vào top 10 được. Với sự cổ vũ hết lòng của Trung_cadan và các anh em TLKĐ, cuối cùng anh Cường đã thành công.
Một lần nữa chúc mừng anh!
Giây phút Uông Dương Bắc hoàn thành ván đấu có lẽ là quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh , xin gửi đến các bạn hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu thành phố Hạ Long :
Chúc mừng anh Bắc!!!Một người luôn thi đấu trung thực và cao thượng.Và...điều phải đến đã đến.Xin chúc mừng anh một lần nữa!!!!
Võ Minh Nhất bất ngờ đã bắt sống quân pháo của Trềnh A Sáng :chaochao
Cả 2 đều muốn thắng ván này để tranh chấp vô địch, thành ra ko ai chịu đá hòa. Căng quá
Ván Võ Minh Nhất và Trềnh A Sáng chắc hòa quá.
Các kỳ thủ ai muốn thành công thì nên lấy vợ sớm nhé, Võ Minh Nhất và Ương Dương Bắc lấy vợ phát là kỳ nghệ thành công ào ào, keke. Còn Nguyễn Thành Bảo thì bị đau dạ dày, (Chắc là do đánh độ nhiều, ăn uống thất thường, công thêm nhậu nhẹt).
Trềnh A Sáng cưỡng cờ trong khi chỉ cần hòa , Võ Minh Nhất đã ăn hơn cây , quá nhiều kịch tính !!!
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...25_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
Thành thật chia buồn cùng với Lại Lý Huynh, anh đã có những vòng đấu rất thành công nhưng đã để hòa và thua đáng tiếc ở những ván cuối.
Các anh cho em hỏi ván cờ ba em sao rồi ạ? Hix, căng thẳng quá à.
Chỉ từ hòa tới thua thôi em ơi !
Hi vọng ba sẽ cầm hòa...
Chắc bác Sáng thua thôi, vì què mất sĩ tượng, kém một cây mã sao thủ hòa được.
Một giải đấu qúa hay ..Xin chúc mừng các kỳ thủ...
Em nhớ ko nhầm các vòng trước bác Sáng cũng cường cờ 1 lần và thất bại thì phải,zzz
Ván trước cưỡng cờ bác Sáng bị bại bời Uông Dương Bắc,
hic, không dám theo dõi nữa..hix
Không biết hệ số cuối cùng của anh Sáng là bao nhiêu?
Chắc là tính ra hệ số tăng lên nên anh cưỡng cờ chăng?
Anh Sáng vẫn đang đỡ gạt kịch liệt , quá căng thẳng cho Võ Minh Nhất !!!