Chuyện Tuấn đánh cờ nhanh cũng là thành thương hiệu rồi, giải này thành tích của tuấn rất tốt. Xin chúc mừng AE2 lại có thêm một điểm quý giá !
Printable View
Chuyện Tuấn đánh cờ nhanh cũng là thành thương hiệu rồi, giải này thành tích của tuấn rất tốt. Xin chúc mừng AE2 lại có thêm một điểm quý giá !
Anh Tuấn phong độ giải này rất tốt. Thua là chuyện thường thôi.
Hôm qua ai cũng tưởng Ae2 thua 2-6 rồi. Trận hoà là ok rồi.
Chỉ là nhắc nhở để Tuấn rút kinh nghiệm chứ không chỉ trích thái quá. Nếu Tuấn đánh chắc chắn, chịu đầu tư suy nghĩ khi thời gian còn nhiều thì không thể đi liền 1 series nước yếu liền nhau vậy được. Nói chung các trận đấu của Tuấn ở giải này tốt trừ ván hôm qua.
Thái chụp ảnh hoặc ghi biên bản để anh post giúp (hoặc tìm đọc mục hướng dẫn post ván đấu theo phiên bản mới).
Em mong là anh Tuấn nên thay đổi cách suy nghĩ về cách tiếp cận trận đấu. Dù cờ thấp nhưng em xin có ý kiến.
1. Đánh nhanh cho 1 ván đấu tiêu chuẩn tốt hay ko tốt cũng khó trả lời nhưng việc đánh nhanh dẫn đến:
+ Dễ mắc lỗi, dễ dính bẫy vì suy nghĩ chưa thấu đáo, mạch suy nghĩ có hôm tốt có hôm ko tốt. Đến máy tính nếu buộc phải đánh nhanh cũng chỉ tính ra nước chưa thực sự ưu.
+ Ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu toàn đội vì đây là thi đấu đồng đội. Khi thi đấu nhanh hơn, dễ đưa bàn cờ về trung tàn nhanh hơn, về mặt tâm lý, các kỳ thủ cùng đội cũng phải chú ý. Nếu thua sớm hoặc rơi vào thế thua sớm, áp lực lên đồng đội lớn hơn.
2. Đánh nhanh và ko ghi biên bản:
+ Vấn đề ghi biên bản trong làng cờ Việt Nam từ lâu đã ko được coi trọng, ngay ở giải toàn quốc. Vậy làm thế nào để làng cờ Việt có được 1 cơ sở dữ liệu tốt - cơ sở để nghiên cứu, phân tích lối chơi, đánh giá những biến mới? Trong quy định về ghi biên bản, có nhiều chế tài nhưng chúng ta luôn bỏ qua. Các kỳ thủ có thể chơi láu cá, ghi biên bản sai để giấu lối chơi, để đối phó ăn gian giờ, và thậm chí bỏ cả ghi để tập trung hoàn toàn vào nghĩ nước. Vậy thì tường thuật ván cờ để làm gì và người xem trên diễn đàn có gì để theo dõi?
+ Vấn đề chính của trận đấu hôm qua mà em cảm thấy bức xúc ko phải là anh Tuấn thắng hay thua mà là phong cách thi đấu của a Tuấn. Có thể thay đổi cách đánh nhanh sang đánh chậm cần thời gian nhưng anh ko thể ko ghi biên bản ngay cả khi anh thua mà anh còn tới gần 1 tiếng đồng hồ. Dạo này, em cũng bận ko ra cổ vũ cho anh em thi đấu nhưng được ngày ra để tường thuật cho anh em xem và để các lãnh đội: anh Bình, anh Tuấn, anh Hảo ở xa có thể theo dõi thì lại như thế. Vậy thì anh Thanh Tuấn thử nghĩ xem như thế có đúng ko?
Một lần nữa mong là anh Tuấn thay đổi phong thái thi đấu của mình để có những thành tích tốt hơn cho CLB cũng như những đóng góp tốt cho phong trào cờ đang trong quá trình hướng đến chuyên nghiệp của tất cả mọi người.
Các anh em chủ động post biên bản ván đấu phiên bản mới theo hướng dẫn của admin nhé:
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...-lam-ban-chinh
Kết quả loạt trận vòng 7 của đội AE1: AE1 3-5 Đông Anh
- Phạm Quang Minh ( AEM 1 ) 2-0 Lưu Mạnh Hà ( DAN )
- Đỗ Văn Quý ( DAN ) 1-1 Đỗ Sỹ Đăng ( AEM 1 )
- Cao Bá Thu ( AEM 1 ) 0-2 Tô Anh Tuấn ( DAN )
- Phạm Đắc Trí ( DAN ) 2-0 Lê Quang Bình ( AEM 1 )
Chiều nay FGYan qua lúc 4h thì đã thấy Cao Bá Thu đang chăn gà cờ úp bên ngoài TLKD quán (nghe nói dính cuộc nên xong sớm). Ba bàn còn lại đang chiến đấu: Bàn tướng Minh Ali oánh rất chắc tay, hơn mấy Tốt sang sông xếp hàng ngang ép đối thủ ngộp thở (mặt Ali lúc này cười rất duyên, FGYan biết chắc hắn sẽ thắng). Bàn Đăng thế trận giằng co, cuối cùng bị ép đấu cây hòa cuộc. Rất tiếc bàn của Bình dibui bị dính bẫy của Trí nên kém cây từ khá sớm, bị đối phương chèn ép tới thua.
Đội Đông Anh tuân thủ rất tốt chiến thuật của lãnh đội Tô Anh Tuấn đã dành 2 điểm trọn vẹn từ AE1.
Hôm nay con gà Cao ba thu chắc chưa xin phép vợ mới nước thứ tư mất không pháo, nhìn sang bàn Bình dibui nước thứ 8 thì lại biếu pháo không, chắc cũng chưa xin phép !!! sợ thật !
Mấy ông này súng ống kém quá, làm sao đi oánh Tàu được!
Mấy cái ảnh dạy cách post cờ đều hỏng hết. Anh Nghiên có thể cho em mấy gạch đầu dòng được không.
Sau vòng đấu vừa qua, tạm thời cả 2 đội của chúng ta đều tiếp tục ở vị trí thứ 4 của 2 bảng.
Thứ 7 tuần này, Anh Em 1 gặp Kinh Kỳ với mục tiêu giành trọn vẹn điểm số.
Chủ Nhật, tới lượt Anh Em 2 đối đầu với các nhà ĐKVĐ Kỳ Hữu 1.
Chúc cả 2 đội tuần này sẽ thi đấu tốt.
Ae nào chưa post được ván đấu thì xem tại đây nhé : Cách post ván đấu
Thử phát xem.Vẫn không được Tuấn ah vì đến bước 2 mình không tìm thấy con tốt đen làm cặp thẻ cotuong. Được rồi Tuấn ạ. Cảm ơn! Thiếu thì mình tự đánh vào nhưng quân cứ đi thì bị mất.
Nguyễn Duy Thái - Lê Sơn
Cám ơn Trung!
ANH EM 1 - KINH KỲ: 2-0 (8-0)
Hôm nay, đội Anh Em 1 đã tìm lại khí thế chiến thắng với 4 ván thắng tuyệt đối khi gặp đối thủ được cho là dưới cơ - Kinh Kỳ (một đội mới lần đầu tham dự giải TLKD).
Tỷ số cụ thể
Phạm Quang Minh 2-0 Đỗ Xuân Vũ
Nguyễn Ngọc Hậu 0-2 Đỗ Sỹ Đăng
Đại Ngọc Lâm 2-0 Trần Văn Vũ Hưng
Trần Văn Chữ 0-2 Lê Quang Bình
(Biên bản ván này 2 bên cùng ghi thiếu hoặc không chính xác)
Ngày mai, tới lượt Anh Em 2 ra quân gặp các nhà ĐKVĐ Kỳ Hữu 1. Chúc các tuyển thủ thi đấu tốt!
Có anh Bình trở lại chỉ đạo đội đúng là kết quả khác ngay :)
:hoa2 Sắp sinh nhật CLB rồi.... Nay đội Anh Em 2 cô gắng phi thắng tất hòa để chào mừng Sinh nhật lần thứ 4 chứ ạ :loaloa1
Mới nghe thông tin Anh Em 2 hôm nay thua DKVĐ Kỳ Hữu 1 với điểm số 1-7 (duy nhất Thăng kem thủ hòa Hương ngỗng, 3 bàn còn lại đều thua).
Đây là kết quả không ngoài dự kiến bởi bạn quá mạnh. Không rõ diễn biến cụ thể các ván đấu thế nào...
1 ván cờ tiếp thêm đc khá nhiều kinh nghiệm a ạ :)
ANH EM 1 - KINH KỲ: 2-0 (8-0)
Phạm Quang Minh 2-0 Đỗ Xuân Vũ
Nguyễn Ngọc Hậu 0-2 Đỗ Sỹ Đăng
Đại Ngọc Lâm 2-0 Trần Văn Vũ Hưng
Trần Văn Chữ 0-2 Lê Quang Bình[/B][/SIZE]
(Biên bản ván này 2 bên cùng ghi thiếu hoặc không chính xác)
Kết quả vòng 8 giải TLKD: Kỳ Hữu 1 2-0 AEM 2 (HSP 7-1:
- Lê Quốc Thắng ( AEM 2 ) 1-1 Phạm Quốc Hương ( KHU )
- Nguyễn Hoàng Chiến ( KHU ) 2-0 Phạm Văn Tiến ( AEM 2 )
- Phạm Cao Nghiên ( AEM 2 ) 0-2 Lê Linh Ngọc ( KHU )
- Hà Văn Tiến ( KHU ) 2-0 Nguyễn Xuân Long ( AEM 2 )
Gặp đội ĐKVĐ toàn thắng từ đầu mùa nên AE2 chơi với tâm lý thoải mái. Thắng Kem ngồi bàn tướng vẫn thể hiện được bản lĩnh cầm hòa được PQH. Bàn 2 với khai cuộc rừng, anh Tiến định làm đối thủ bất ngờ nhưng đội bạn rất kinh nghiệm khi dồn ép không cho anh cơ hội. Bàn 3 được đi tiên nên FGYan cứ mạnh dạn tấn công, mạo hiểm phế mã lấy thế công, tạo hình cờ khá đẹp khi hậu hơn cây nhưng bị trói khó phát triển. Sai lầm ở nước 21 đi Mã 4/5 bị bên hậu tấn pháo bắt đôi xe khiến thế trận bị tan vỡ dẫn tới thua cuộc. Bàn 4 Long đi hậu nhưng chơi khá tốt, tuy nhiên nước 16 sai lầm khi đi Pháo 9 tấn 4 ăn tốt, phá vỡ thế trận phòng thủ của đôi pháo gánh dẫn tới thất thế và thua cuộc.
Bàn 1: Lê quốc Thắng 1-1 Phạm quốc Hương
Bàn 2: Nguyễn Hoàng Chiến 2-0 phạm văn Tiến
Bàn 3: Phạm cao Nghiên 0-2 Lê Linh Ngọc
Bàn 4: Hà Văn Tiến 2-0 Nguyễn Xuân Long
Đã có hướng dẫn làm biên bản. Anh Nghiên xem ở link chữ ký của em nhé.
Nước thứ 34 e đi Sí 5 tấn 4 có khi lại chưa có vấn đề j :( Lúc đấy cạn giờ nên ko nghĩ đc nhiều.hix
CLB ANH EM TRÒN 4 TUỔI
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng đó đã lại 1 năm trôi qua kể từ khi chúng ta kỷ niệm 3 năm thành lập (2013).
Dự kiến sinh nhật CLB năm nay sẽ tiến hành đúng dịp 31/5 hoặc 1/6 (nhằm ngày quốc tế thiếu nhi e không tiện), hoặc cũng có thể muộn hơn ít ngày (nếu đợt này có nhiều bạn không tham dự được).
Cuối tuần này ai bận thì báo cho BCN biết. Nếu vắng nhiều người thì dời lại tuần sau.
Mọi người cùng cho ý kiến xem nên tổ chức thế nào cho gọn nhẹ, nhưng vẫn vui vẻ, đầm ấm nhé!
Tuần này em bận về quê rồi, nếu hoãn lại tuần sau thì tốt.
Mời các ae cho ý kiến tiếp nhé!
Anh Bình cho chương trình kiến như thế nào để anh em dẽ tham gia ?!
Để tuần sau đi anh ơi. Tuần này mùng 1/6 cho các em bé đi chơi mà.
Chiều thứ 6 tuần này luôn đi ạ. Nhanh gọn, nhẹ nhàng thoai ạ
Mọi người tiếp tục cho ý kiến để BCN cân nhắc thêm nhé!
E ko có ý kiến j về lịch a ạ :D
Em thấy ngày 1/6 gần kề quá sợ các bác trong CLB không chuẩn bị kịp, CLB cũng chỉ tổ chức gọn nhẹ như những năm trước. Ăn uống ở đâu đó gần quán và cắt bánh kem chụp choẹt ảnh ọt thui ạ :D.
Trừ thứ 6 tuần này, thứ 2 tuần sau thì hôm nào e cũng đi được ạ .
:3 ăn uống gọn nhẹ thôi ạ :3
Thực ra thì ăn uống cũng ko phải quan trọng. Anh em gặp nhau và vui đoàn kết là được ạ.
Anh Bình và anh Tuấn cứ lên 1 cái lịch rồi mọi người theo thôi.
Em đang ốm. Nếu clb tổ chức sn vào cuối tuần này khả năng sẽ tiết kiệm được kha khá bia(khoảng 3 chục vại:D)
Sau khi cân nhắc mọi vấn đề, Ban Chủ nhiệm quyết định hoãn buổi sinh nhật CLB sang tuần sau để công tác chuẩn bị tốt hơn và có nhiều bạn tham gia hơn.
Thời điểm cụ thể dự kiến vào tối T7 hoặc CN sẽ được gút lại sau ít ngày nữa.
Loạt trận cuối lượt đi vòng bảng TLKD 2014:
Chiều T7 (31/5), Anh Em 2 đối đầu với đối thủ mạnh Tây Sơn. Thực lực họ hơn hẳn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội nếu vừa hay vừa hên!
Chiều CN (1/6), Anh Em 1 cũng gặp 1 đối thủ mạnh khác là Việt Sơn. Hy vọng chúng ta có thể tung ra lực lượng tối ưu trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng này.