Huynh Phong gọi là người ta đi , nói nó phản cảm quá huynh , còn bạn bè khắp nơi theo dõi topic nữa mà :) !!!
Huynh Phong gọi là người ta đi , nói nó phản cảm quá huynh , còn bạn bè khắp nơi theo dõi topic nữa mà :) !!!
:tlmnanh tuyên đánh nhìn đòn rõ hơn anh hương chỉ biết cờ tướng khó nói
Bác Mod này cuồng anh Hương thế, người ta cũng là danh thủ Trung Quốc đấy, làm gì bác mà bác gọi nó niếc nghe phản cảm quá.
Cao thủ HN về Hp bao giờ tôi cũng mong người ta thắng, chả bao giờ bênh người Hp cả, người ta là cao thủ về, quý hóa quá ấy chứ, cớ gì vì người ta thắng người mình mà ghét bỏ người ta.
Chân thành cảm ơn Trung_cadan và Hội viên đã đưa tin kịp thời phục vụ người hâm mộ.
Hết sức khâm phục và cảm ơn Lưu Tông Trạch đã cho các kỳ thủ Việt Nam nhiều bài học để tự nhìn lại chính mình, nhìn lại chúng ta...
Hy vọng TLKD sẽ tổ chức được nhiều "sự kiện" như thế này. Và cũng hy vọng kỳ thủ VN sẽ không ngừng học tập, rèn luyện Thể_Trí để giảm dần khoảng cách kỳ nghệ Việt-Trung !
"Bạn hiền mời rượu mưa không tới
Danh thủ thách cờ bão cũng đi"
Bác Lưu tông trạch đợt này đến Việt Nam, cứ gọi là như cơn bão ngày mai đổ bộ vào các tỉnh Quảng ninh, Hải phòng vậy.
Gặp được cao thủ, đó là cơ hội để nhận biết thực lực cờ, và cũng là cơ hội để học tập.
"Một số bác chê người ta không cao". Vậy mình thua người không cao thì hóa ra mình quá thấp à.
Thực chất: Thì thua người cao, thì có gì mà phải xấu hổ nhỉ?
Danh thủ Lưu Tông Trạch(Tung Của) một mình một ngựa rong ruổi khắp Việt Nam, đã khiến bao nhiêu danh tướng hàng đầu của làng cờ tướng Việt Nam thúc thủ. Mong rằng trong năm nay hoặc sang năm Làng cờ tướng VN sẽ còn được tiếp đón thêm nhiều danh thủ như vậy. Điều mà mình mong muốn là trong tương lai chúng ta sẽ có một cao thủ xuất chúng dám sang Trung Của rong ruổi khắp 4 phương nước bạn đánh độ...Hy vọng!
2 tướng kỳ cựu của HN như anh Cường, anh Hương một anh nhận xét theo chiều dọc: "người ta cao quá". Một anh nhận xét theo chiều ngang "người ta toàn diện quá" thì khỏi phải bàn cãi quá nhiều về trình độ của anh Trạch. Hy vọng ngày mai có thêm tướng nào nữa nhận xét "anh Trạch tính sâu quá" cho hội tụ đủ không gian ba chiều luôn. Anh Trạch sang giao lưu với chúng ta cũng là một điều đáng trân trọng. Mong rằng các anh em kỳ hữu tôn trọng. Nếu đã cùng có niềm say mê, tình yêu với cờ thì sao trong thâm tâm mỗi người chúng ta lại còn phân chia biên giới làm gì ...
Đến nước 17 có vẻ như bên hậu đã có khai cuộc rất mãn ý,chấp 2 nước mà đến đây là ngon rồi, đúng là cờ bác Trạch đậm chất giang hồ thật, cảm giác như xem Thành Bảo đánh :D.
Nghe nói khi bác Lưu Tông Trạch ở Nam ít hôm có đánh với anh Đào Quốc Hưng, 1 tay cờ chuyên nghiệp cũng như gạo cội trong giới giang hồ cờ. Vậy mà anh Hưng cũng không thể kích bại được họ Lưu này. Vậy ai có thể quật ngã được bức tường Vạn lý trường thành bây giờ đây? Lâm tay dài, Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh,.... ư????
Trong Nhạc Phi diễn nghĩa có nhân vật danh tướng Tông Trạch. Chắc cha mẹ anh Lưu này là fan của Nhạc Phi :D
Gọi là Vạn lý trường thành thì hơi quá vì anh này cờ có phải hàng tướng bên kia đâu. Anh này chỉ nên so sánh với ngọn Thanh Thành, nơi xuất phát một môn phái có số má trên giang hồ trong tiểu thuyết Kim Dung
Cái này chắc còn phải đợi... lâu lâu nữa. Có anh nào sang mấy tỉnh biên giới giáp với ta đánh độ mà cho hội bên đó khiếp vía là cũng bá đạo lắm rồi.
Cái này lại liên tưởng đến SGK lịch sử VN xưa chê bai Tôn Sĩ Nghị và Sầm Nghi Đống đớn hèn, kém cỏi, bạc nhược, thấy quân ta tấn công là chạy mất dép. Sau có nhà lịch sử mới phản bác lại rằng họ cũng đều là danh tướng bên Tàu (nhất là Tôn Sĩ Nghị), ta đánh bại được là một điều rất vẻ vang, chứ thắng mấy tay kém cỏi thì có gì là đáng kể để ghi vào trong sử sách.
Báo thêm cho các bác một số thông tin :
- Lưu Tông Trạch vs Lại Lý Huynh ( cờ nhanh đánh đến cuối cùng Huynh được 1 ván )
- Bác Trềnh A Sáng đã từng thua Lưu Tông Trạch 3 ván
- Anh Đào Quốc Hưng được chấp 20p-30p và thua
- Lưu Tông Trạch gạ Thành Bảo đánh 20p-30p ( Trạch chấp ) , anh Bảo đòi đánh 60p , độ không làm được ( thông tin này cần phải kiểm tra kỹ ) , nhưng từng đó chắc đủ để mọi người hình dung qua qua .
- Phạm Quốc Hương tổng 6 ván : 1 thắng 2 hòa 3 thua .
- Vũ Hữu Cường 1 thua 1 hòa
- Phùng Quang Điệp 2 hòa
- Lưu Khánh Thịnh được chấp 2 tiên rưỡi cờ nhanh thua
- Hùng béo 3 tiên cờ nhanh hòa 1-1
- Trần Thế Anh ( Cu ớ ) 3 tiên cờ nhanh thua trắng
- Lê Linh Ngọc 3 tiên cờ nhanh hòa 2-2
- Trần Quyết Thắng thua 12-13 cờ nhanh
- Yêu tinh Chiến bẹt Mã nước rưỡi thua 2 ván
- Và Lưu Quang Tuyên chuẩn bị thua cả 2 ván : nước rưỡi .
Tổng hợp sơ sơ vậy cho mọi người nắm rõ nhé , he he !!!
Có ai bảo cờ LTT thấp đâu? Việc ưu ái cái kỳ thủ nhà cũng là tất yếu, và việc không nói không có nghĩa là không ngưỡng mộ tài năng của LTT.
Phân tích ưu nhược điểm của đối thủ để tìm ra chiến lược đánh là điều nên làm chứ.
Ván này LQT lại lành ít dữ nhiều rồi!
Lâm tay dài sao không thách đấu nhỉ ? :yup:yup:yup
Trình độ cờ nhanh của bác LTT này đúng là khủng khiếp thật. Bản thân em nghĩ rằng cờ nhanh ko ai chấp được mình 3 tiên vì bên đi hậu chỉ cần sai sót 1 nước ở khai cuộc là chết thôi. Thế mà anh Thịnh còn bị chấp 2,5 nước mà vẫn thua, đúng là ko tai nghe mắt thấy thì ko tin được.
Long âm tàn cảm hứng sau nước vật P7.6 của Lưu Tông Trạch :
Đắp dọc thì hở hai bên
Đắp ngang thì lạnh như tiền cái chân
Tức là chỗ nào cũng hở , thế cờ anh Tuyên như một tấm chăn nhỏ rách nát , không tài nào che đậy được =)) !!!
Lưu huynh quả là người có phong cách chơi cờ không giống người khác , Lưu huynh không phân biệt cao thấp miễn là cùng chung niềm đam mê, không như một số kẻ cậy ta cao cờ coi thường người khác, nhưng kẻ đó đâu biết rằng ta chỉ giỏi bơi "ao nhà" còn ra biển lớn mới biết ta so với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ còn thua kém ... xa .Hazi tại hạ mạo muội đôi lời có gì không phải mong các hạ lượng thứ ^^
:chaochao
bạn nghĩ vậy sao ? Hứa Ngân Xuyên mà qua đây , tôi dám tin là chấp bạn 1 mã , chứ đừng nói 3 tiên !!!
Chắc chắn rồi, vì người ta 1 mình dám du ngoạn xuống phương Nam "đơn thương độc mã" thì võ công đâu phải xoàng, họ cũng biết là nước Nam mình cao thủ nhiều như " muối gừng" đâu phải dễ nuốt, họ cũng tiên liệu được chuyến đi này lành ít dữ nhiều, tất nhiên anh ta phải dưới 1 người trên vạn người thì mới dám phiêu bạt tới đây chứ, chắc là chuyến du đấu này sẽ để lại cho Lưu huynh cũng như giang hồ Hà Thành nhiều kỷ niệm khó quên và đặc biệt là Hương huynh , chắc có lẽ sẽ là 1 cái gì đó khó quên trong nghiệp cờ của mình !!!
[QUOTE=zzz;442030]Tốt nhất BTC tối nay kéo anh Lưu đi làm chầu bia hơi xả láng cho nó mát coi như bữa tiệc chia tay, cho biết thế nào là bia hơi Hà Nội (nhắc đến bia hơi Hà Nội là lại thấy thèm).
Chính xác, cho Lưu huynh biết thế nào là bia " Hớ Nây, Zduề Nàn "
diễn đàn gdchess.com biết tin này cũng có vài bình luận
http://gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=30&Id=96239
Pháo Sĩ Tượng hòa Tướng Tốt
(tàn cục đại toàn tân biên 2005, mua 48 tệ đợt đi Nam Ninh :)
Đính kèm 2948
48 tệ hết gần 200 ngàn VND ah huynh ?
http://gdchess.com/bbs/Skins/Default/ofMale.gifGo_player có phải anh Go_player của diễn đàn ta?
Lưu Tông Trạch (刘宗泽) sinh ngày 10/02/1966 tại thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc-TQ (quê hương Lý Nghĩa Đình, Liễu Đại Hoa, Hồng Trí) Lưu Tông Trạch từng vô địch TP.Vũ Hán, nhiều lần có tên hàng đầu trong các cuộc thi quốc gia. Theo trang mạng cờ tướng Quảng Đông (http://www.gdchess.com/), Lưu Tông Trạch có hệ số cao nhất là : 2360 thấp nhất là : 2340; Xếp hạng thấp nhất là : 135 cao nhất: 122 trong các kỷ thủ TQ.
Các bạn có thể vào trang này : http://www.gdchess.com/xqgame/xqpgame.asp?pid=0284
xem các ván đấu của Lưu Tông Trạch trong năm 2013 (tổng cộng 80 ván)
Hai ngày qua được xem Lưu Tông Trạch đánh cờ. Quả thật cao hay thấp thì tôi đánh giá cũng bằng thừa.
Nhưng khâm phục danh thủ này bởi lòng Quả cảm.
Đến lúc nào các danh thủ nước ta đánh bằng Lưu Tông Trạch (xếp thứ ~120 trong bảng xếp hạng TQ) thì may ra Trung Quốc sẽ mời 1 kỳ thủ Việt Nam sang thi đấu giải toàn quốc.
Liên đoàn cờ Trung Quốc chắc chắn tham khảo các ván cờ này để đánh giá mặt bằng cờ tướng Việt Nam.
Cách đây 2 năm, sau khi Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài) vô địch châu Á, Đông phương nhật báo đã hỏi đại sư Hồ Vinh Hoa về khả năng mời các kỳ thủ Việt Nam sang Trung Quốc đào tạo (giống như môn bóng bàn, môn mà Trung Quốc cũng thống trị).
Đông phương Nhật báo phỏng vấn tư lệnh Hồ Vinh Hoa
==================================================
"Theo trí nhớ của tôi, Trung Quốc năm nào cũng vô địch."
Qua điện thoại, Hồ lão sư nói ông không hề biết việc Trung Quốc không vào được vòng bán kết. Sau khi biết được ông chỉ nói "À, có hơi ngạc nhiên đấy!"
31 năm trước cũng tại Macao, bộ ba Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa và Vương Gia Lương không chỉ giành ngôi vô địch về cho Trung Quốc lần đầu tiên, mà họ còn chiếm trọn 3 ngôi đầu. Kể từ đó ngôi vô địch chưa bao giờ tuột khỏi tay các kỳ thủ Trung Quốc. "Trong trí nhớ của tôi, Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ vòng bán kết và năm nào chúng ta cũng giành ngôi vô địch. Sự kiện năm nay quả là khó có thể ngờ tới.", Hồ tư lệnh nhớ lại.
Hơi sốc, nhưng Hồ lão sư đã tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh. "Cũng không phải là chuyện xấu, hiện giờ chất lượng các kỳ thủ trong khu vực đã tăng lên, nên việc các kỳ thủ Trung Quốc du đấu tranh giải với các kỳ thủ ngang tài ngang sức đã trở nên rất hấp dẫn. Giải lần này có nhiều kỳ thủ trẻ, chớ có coi thường họ. Qua các giải này họ sẽ trưởng thành rất nhanh chóng."
http://6879.us/uploads/news/hvhoa.jpg
Không giữ vị thế độc tôn.
Cờ tướng cũng như bóng bàn, không còn là trò chơi của riêng người Trung Quốc mà đã là môn thể thao của toàn thế giới. Để làm cho các môn thể thao này phát triển mạnh bên ngoài Trung Quốc, bóng bàn đã thực hiện kế hoạch "dùng chủ nuôi khách", với việc Trung Quốc cử hàng loạt vận động viên và huấn luyện viên hàng đầu ra nước ngoài huấn luyện bóng bàn cho các nước khác, nhằm tạo cơ hội cho bóng bàn các nước khác phát triển, có khả năng đe dọa vị trí thống trị của Trung Quốc trong môn này.
Tình thế hiện tại của môn cờ tướng cũng không khác gì tình thế của bóng bàn bao nhiêu, nhưng Hồ Vinh Hoa không cho rằng cờ tướng Trung Quốc thực sự đã ở vị thế độc tôn. "Tôi cho rằng việc giữ vị thế độc tôn là vô nghĩa, việc gửi VĐV và HLV ra nước ngoài huấn luyện cũng không đem lại lợi ích gì. Hiện giờ đội Việt Nam cũng đang đe dọa vị thế của Trung Quốc rồi, họ cũng đã là ngang ngửa với Trung Quốc."
Hồ tư lệnh cũng nhận xét chi tiết về sự phát triển của cờ tướng Việt Nam "Trong 2 năm qua, kỳ nghệ của các kỳ thủ Việt Nam có bước nhảy vọt, họ đã coi trọng môn cờ tướng hơn trước, coi đó là môn cờ chính của toàn Việt nam. Đội tuyển quốc gia của họ được đi tập huấn thường xuyên, với các tài năng trẻ được cọ xát liên tục để nâng cao công lực. Trong số đó có Nguyễn Thành Bảo hai lần đứng thứ nhì trong các giải châu Á năm 2009 và 2010 là kỳ thủ đội Trung Quốc phải kiêng nể."
Đầu tư nuôi hổ Việt Nam?
Trình độ cờ tướng Việt Nam đang thăng tiến mạnh, liệu có nên đầu tư để các kỳ thủ Việt nam tham dự giải đồng đội và toàn quốc Trung Quốc?
Trả lời câu hỏi này, Hồ tư lệnh cho rằng điều đó còn quá sớm. "Năm nay Việt Nam thắng, nhưng đầu tư vào cờ tướng Việt Nam để họ có cơ hội thi đấu định kỳ với các kỳ thủ Trung Quốc là chưa cần thiết. Kỳ lực của các kỳ thủ Việt Nam vẫn còn chưa thật sự xuất sắc, trong khi các kỳ thủ Trung Quốc còn rất đông chỉ chờ cơ hội được thi đấu. Giá cả thì không thành vấn đề, một khi kỳ thủ Việt Nam đủ trình độ thì sẽ có rất nhiều đội muốn thuê các kỳ thủ Việt Nam đánh giải đồng đội."
"Do chi phí thuê và bao ăn ở các kỳ thủ Việt Nam là cao hơn thuê kỳ thủ Trung Quốc nên trừ phi được hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc thì việc thuê các kỳ thủ Việt Nam còn chưa thực hiện được, trong khi chưa có đảm bảo các kỳ thủ Việt Nam sẽ đủ khả năng đánh giải lớn ở Trung Quốc."
Bác làm mod thì nên có những nhận định khách quan đi. Cờ cao, tư duy con củ khỉ gì thì cũng đừng bình luận như Vũ Quang Huy dạo nào là Việt Nam thua trên thế thắng.
Thua là thua, thắng là thẳng. Thua là kém, giỏi là hơn. Đống chí Hương có giỏi như Kim Cương Bất Hoại Hứa Ngần Xuyên đi nữa, thì tại điểm này đã thua, đã thua thì ở thời điểm này là kém hơn người ta. Chịu khó mà nhìn thẳng vào sự thật, còn ko đồng chí đổi nick đi cho rồi.
Đồng chi bảo tôi nhận xét ko khách quan, thì cứ chưng cầu ý kiến, biểu quyết thì chả có tuyệt đối, nhưng tôi dám cá .. với cái giọng bình luận như đồng chí, các khán giả khách quan chả ai ủng hộ cả.
Người ta chơi đánh vòng tua như thế, ai vào cũng tiếp mà .... cứ suốt ngày vin vào không thi đấu đỉnh cao nên khớp ...., khớp cũng là kém rồi.
Được làm vua, thua làm giặc. Thua nói chung, nếu cùn quá người ta nói: Đã thua là không có quyền nói, giỏi thì thắng đi rồi tính sau, chứ đừng có .. nếu nếu thì thì ...làm còn khỉ gì cả.
1 kỉ niệm khó quên với làng cờ Hà Nội và danh thủ LTT của Trung Hoa.
Khai cuộc của anh Trạch này hay quá, xem 2 ván hậu thủ BPM tả tượng hoành xa, cao xa bảo mã phế ngựa lấy tiên và giành chiến thắng chung cuộc rất đáng học tập; ván chấp 2 tiến trước Lưu Quang Tuyên cũng rất hay
Trích từ trang: http://www.baike.com/wiki về Lưu Tông Trạch (刘宗泽):
Lưu Tông Trạch có thể lang bạt trong giới cờ tướng chỉ dựa vào chữ “nhanh” danh tiếng cũng vang xa do Lưu Tông Trạch chơi cờ đều chấp thời gian, 3 phút đối 6 phút, 5 phút đối 10 phút thậm chí 15 phút.
Trong giới cờ tướng TP.Tế Nam (Sơn Đông-TQ) ngoài trừ Tạ Khuy hầu như các kỳ thủ khác Lưu Tông Trạch đều chấp thời gian họ đều bị thua --- đều chơi độ tiền, cũng từ đó thu được nhiều điều có ích, rèn luyện khả năng cảm cờ và xử lý thế trận. Không thể nói cái “Nhanh” trời cho Lưu Tông Trạch, mà chính là qua nhiều năm lang bạt giang hồ tôi luyện thành.Từ thập niên tám mươi và chín mươi thế kỷ trước, Lưu Tông Trạch bắt đầu lang bạt giang hồ, mỗi năm hầu như đi một nữa các địa phương Trung Quốc. Bất cứ nơi nào đến, Lưu Tông Trạch đều tiếp chiêu với các cao thủ địa phương. Có người là cao thủ nghiệp dư có người là kỳ thủ chuyên nghiệp.
Bạn nói đúng đấy , không biết thì hỏi , nhưng người ta trước khi hỏi thì phải nghĩ , biên bản ngay trước mặt , đọc thì không đọc , cứ hỏi bừa , đến lúc người ta trả lời thì giở giọng này nọ ...
Chứ cái gì cũng hỏi thì hơn gì đứa trẻ con , bạn nhỉ ???
Diễn đàn là của những người yêu cờ , tuy nhiên cũng không thể xô bồ được , bạn đến vài cái trang trước sau còn chưa thèm đọc , đã thế lại còn hỏi rất ngây ngô , thì rõ là bạn không yêu cờ rồi , vào đây làm gì , phải không ???
Tôi chả có lý do gì để khóa nick bạn , bởi bạn không vi phạm nội quy diễn đàn , chứ nếu ngược lại , thì bạn cũng chả phải thách tôi đâu ...
Mình theo dõi những ván đấu của TRẠCH tàu thì nhận thấy bác này công lực kinh người và chơi vẫn có đôi chút nhường nhịn chứ chưa phải chém thẳng tay đâu. giờ các bác cứ đánh cờ nguyên ngày như trạch tàu, ai cũng chơi, chấp cũng đánh, đảm bảo không ai chịu nổi nửa ngày mà sức cờ vẫn tốt như lúc mới chơi đâu. CHƠI nhiều dĩ nhiên là sẽ mệt và nước đánh kém đi. MÌNH THẤY CÓ MẤY VÁN CỜ CHẬM trạch tàu đánh trung tàn kinh người, quân bằng nhau nhưng cứ lừ lừ chiếm hết vị đẹp rốt cục thắng bằng hơn tốt. Mà chân lý không thay đổi là: ai đánh tốt hay thì cờ người đó mới gọi là cao thâm. ( ván cờ hứa ngân xuyên pháo mã 2 tốt thắng vũ quân pháo mã tốt sỹ tịnh toàn là minh chứng đó).
Em thì chẳng thuộc hội những người phát cuồng vì... bất cứ một kỳ thủ nào! Nhưng cũng rất like lối thi đấu giang hồ của Hương. Càng đánh càng lì lợm chứ chẳng vì bị dẫn điểm mà suy giảm lực cờ hay í chí, cái này đã trải qua bao trận chiến roài... Và quan điểm của em là: Người chiến thắng có tất cả! -bd
Lưu Tông Trạch , cảm ơn anh và hẹn gặp lại !!!
Ngày hôm nay sau khi hoàn thành hai ván đấu với Lưu Quang Tuyên , bang chủ Kỳ Hữu club Nguyễn Hoàng Kiên đã mời danh thủ Lưu Tông Trạch , Chú Thanh và chú Ngô Quang Dương , Hà Văn Tiến , Trung_cadan và Nông Hoàng Sơn Giang đi ăn tiệc chiêu đãi nhân dịp kết thúc chuyến thi đấu giao lưu Hà Nội của anh . Với sự giúp đỡ của chú Thanh , phóng viên chiến trường TLKD đã có cuộc phỏng vấn tới người đã làm giới cờ Hà Thành cuộn sóng dữ dội trong vài ngày qua .
PV : Xin chào anh , xin anh cho biết cảm nhân của anh và TLKD quán và phong trào cờ Hà Nội .
LTT : Tôi quá bất ngờ về tình yêu đối với cờ tướng của các bạn , không khí ở quán nhất là trận đầu tiên thật náo động , đông đúc và sôi nổi , phong cách và trình độ chơi cờ của mọi người cũng thật tốt và đáng để học hỏi .
P/V : Trận đấu nào với anh là khó khăn nhất .
LTT : Cười , đối với tôi , mọi trận đấu đều có khó khăn riêng của nó .
PV : Anh có thể nói qua một chút về bản thân ?
LTT : Tôi là kỳ thủ cờ tướng của Hồ Bắc , sinh năm 1966 , đã có gia đình , hiện tôi sống bằng nghề cờ . Kết hợp thi đấu , đánh độ và giảng dậy .
PV : Sức cờ của anh thật đáng kinh ngạc , anh có thể có một phép so sánh lực cờ của mình với các đại sư Trung Hoa ?
LTT : Tôi chưa được phong danh hiệu đại sư , nhưng có nhiều đại sư đã bị tôi vượt qua .
Pv : Người nổi tiếng nhất và được khâm phục nhất tại Việt Nam hiện nay là Hứa Ngân Xuyên , anh hãy đánh giá lực cờ của mình .
LTT : Dịch lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên đã từng đối đầu với tôi năm 2007 , và đánh lẽ ra tôi đã thắng ván đó , nếu theo nhận định chủ quan của tôi , thời điểm này Hứa gia có thể chấp tôi hai nước .
Pv : Chúng tôi rất mong muốn thời gian tới có thể đưa các kỳ thủ Việt Nam đi tập huấn tại Trung Quốc , anh có thể cho ý kiến về điều này .
LTT : Ồ , thật là một dự định đáng hoan nghênh , nếu được tôi sẽ mời các bạn đến tập huấn tại Chiết Giang , nơi có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ , và là nơi mà Trần Hàn Phong ( huấn luyện viên ) là bạn thân của tôi , anh ấy cùng tôi có thể giúp các bạn rất nhiều trong việc trau dồi nghệ thuật cờ tướng .
Pv : Học trò đắc ý nhất của anh ?
LTT : Đó chính là Triệu Tân Tân .
PV : Được biết trước khi đến Hà Nội , anh đã có mặt tại TP_Hồ Chí Minh , vậy cảm nhận của anh như thế nào ?
LTT : Việt Nam là một đất nước thật hiếu khách , tôi đã có thêm nhiều bạn hữu tại đây , tại Hà Nội tôi cảm thấy thoải mái hơn . Tại thành phố Hồ Chí Minh tôi phải chấp độ khá nặng , rất hao tâm tổn lực , ở Hà Nội các bạn đã tạo điều kiện cho tôi thật sự thoải mái , đặt tính giao lưu học tập lên hàng đầu .
Pv : Ông có ấn tượng gì về các kỳ hữu ở đây ?
LTT : Mọi người thật đáng mến , anh này ( chỉ Nguyễn Hoàng Kiên ) thật hào sảng , còn anh ( Trung_cadan ) có những cách trao đổi ngôn ngữ rất thông minh cũng như thật nhiệt tình ( mấy hôm nay toàn dùng cử chỉ để trao đổi do không có phiên dịch ) . Xin được cảm ơn hai anh .
PV : Lịch trình sắp tới của ông là gì ?
LTT : Tôi sẽ tới Thành Đô để tham gia giải cờ tướng tại đây .
Pv : Còn NamNinh Open ?
LTT : Tôi biết giải này , tuy nhiên Quảng Tây sẽ không cho tôi dự giải , lý do thì họ chỉ đưa kỳ thủ địa phương thi đấu mà thôi . Cười ha ha ( kỳ thủ Quảng Tây tôi chém như chém chuối ) .
Pv : Anh sẽ quay lại Việt Nam chứ ?
LTT : Tất nhiên rồi , tôi sẽ quay trở lại Việt Nam sớm nhất có thể , nếu được tôi sẽ đưa một vài người bạn đến đây , họ , tôi và các bạn có cùng đam mê đó là cờ tướng . Chúng ta là kỳ hữu mà .
PV : Xin cảm ơn anh về chuyến giao đấu thú vị này , hẹn gặp lại !!!
Link và kết quả các ván đấu Lưu Tông Trạch giao thủ với các danh thủ Hà Nội :
1- Phạm Quốc Hương 0-1 Lưu Tông Trạch
2- Lưu Tông Trạch 1-0 Phạm Quốc Hương :
3- Phùng Quang Điệp 1/2 Lưu Tông Trạch :
4- Lưu Tông Trạch 1/2 Phùng Quang Điệp
5- Trần Quyết Thắng 5,5-5,5 Lưu Tông Trạch ( cờ chớp 5 p )
6- Lưu Tông Trạch 1/2 Vũ Hữu Cường
7- Vũ Hữu Cường 0-1 Lưu Tông Trạch
8- Phạm Quốc Hương 1/2 Lưu Tông Trạch
9- Lưu Tông Trạch 1-0 Phạm Quốc Hương
10- Phạm Quốc Hương 1-0 Lưu Tông Trạch
11- Lưu Tông Trạch 1/2 Phạm Quốc Hương
12- Lưu Tông Trạch 3-2 Trần Quyết Thắng ( cờ chớp 5p )
13- Lưu Tông Trạch 3-1 Yêu tinh Chiến bẹt ( Ván mã + 1 nước , ván mã + 2 nước , Chiến hòa 2 thua 2 ) :
14- Lê Linh Ngọc 2-2 Lưu Tông Trạch ( cờ 7 p , chấp 3 nước - hình ảnh ) :
Clip cờ nhanh : Lưu Tông Trạch vs Lê Linh Ngọc ( 3 nước ) :
15- Trần Văn Ninh 0-1 Lưu Tông Trach :
16- Lưu Tông Trạch 1-0 Trần Văn Ninh :
17- Lưu Tông Trạch 10-12 Trần Trung Kiên ( chấp 2 nước cờ chớp 5 p )
18- Lưu Quang Tuyên 0-1 Lưu Tông Trạch ( chấp 1 nước )
19- Lưu Quang Tuyên 0-1 Lưu Tông Trạch ( chấp 2 nước )