bụp mã đi chờ gì nữa kkk
Printable View
bụp mã đi chờ gì nữa kkk
Vương đi một loạt nước dí mã vào mồm rình nước về sĩ bắt xe, nhưng Hồng tỉnh đòn nhất quyết không ăn. Khó cho Vương Thiên Nhất.
Hồng Trí bỏ cặp voi xông ngựa lên quyết chiến rồi
Nước 60 sao Hồng Trí không ăn mã vậy anh em?
Tình hình cập nhật sao rồi mấy anh em, ai đang ưu vậy?cảm ơn
sw báo đỏ kém nặng dễ toi rồi
5 cay do tran sang song...kinh bo me
Vương đỡ dẻo quá má ơi. Đánh hoài không thủng, chắc mệt coi chừng xỉu lại với Vương.
Hồng Tri chắc thua rồi, bé cap voi, vấn đề chỉ là thời gian
Anh em nào coi trực tiếp bình luận cái, bàn cờ cập nhật chậm quá!
Hồng thua rồi. Pháo gánh của Vương hay quá.
Hồng trí thua rồi
Hồng Trí thua rồi hix
Hồng Trí nằm rồi
nghĩ mãi được nước tiến pháo xong vừa kém thời gian vừa kém cả thế :)
Vương Thiên Nhất ghê quá, đã ăn mã của Hồng Trí, quá khó Hồng Thiên Vương!
Vuong vao roi nhe
vuong thien nhat thang roi,cuoi tuoi wa..
Hồng Trí thua rồi phải k?
tại sao Hồng Trí không chịu bụp mã vậy ta he he , có ăn thì cứ ăn cờ nhanh mà
Hồng Trí sót nước vô xe giữ mã bị mất cây đầu hàng luôn rồi
XOng... Rip Hồng TRí
Hứa Ngân XUyên chiều nay nhớ báo thù cho Hồng Trí.
Vương Thiên Nhất đánh căng 3 ván thế này thì sao còn sức mà đánh với Hứa Ngân Xuyên he he , dự đoán chung kết Hứa Ngân Xuyên - Triệu Hâm Hâm và Hứa gia vô địch kkk
chưa chắc đâu bạn, chỉ cần 2h nghỉ trưa là Vương phục hồi công lực thôi
Vương Thiên Nhất quả thực bây giờ đã đạt đến cảnh giới rồi của sự toàn diện rồi, cảm giác rất khó đánh bại Vương ở thời điểm này.
Thế mà cuối cùng Vương Thiên Nhất thắng. Vẫn là nước rình gác sĩ rồi bình pháo vào ghim Xe (đòn quen thuộc của cờ úp).
Sau khai cục cờ Hồng Trí giữ nước tiên. Vương chơi song Pháo đều hay. Đầu tiên bình Pháo phải, kéo pháo về đuổi Xe ra khỏi mắt Tượng, lại nâng Pháo trái, bình vào đánh Tượng đáy của Đỏ. Sau đó Xe 8 với thủ đoạn dờn dứ vừa dọa bắt cục vừa dọa bắt quân, cùng với nước ẩn Sĩ 6 tiến 5 sau đó bình Pháo vào cung bắt Song Xe, qia đó bảo vệ vững chắc con Mã trung lộ không có quân bảo vệ. Cuối cùng nhanh nhẹn dùng Xe quét hết hai Tượng, làm lộ rõ điểm yếu cánh phải của Hồng Trí, giành thắng lợi chung cuộc.
Tiếc cho Hồng Trí, nhưng cũng phải thừa nhận Vương đỡ quá dẻo.
Tiếc cho Hồng Trí quá, đánh rất quyết liệt, tràn lên tấn công mạnh mẽ nhưng lại không thắng được.
Cảm giác Hứa gặp Vương bây giờ không ăn được như trước nữa rồi,dự đoán Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đòng vào trung kết.
Xem lại ván Vương Thiên Nhất thắng Hồng Trí như nào thế các bác ơi.
Như Vậy hai nhân vật dẫn đầu bảng xếp hạng anh hùng elo của Trung Quốc sẽ phải quyết tử với nhau ở bán kết , một cuộc đấu trong mơ . Vẫn biết Hứa Gia là huyền thoại sống của kỳ đàn ngày nay nhưng trong thời điểm này Vương Thiên Nhất mới là đệ nhất quốc thủ võ lâm . Dự đoán Vương sẽ vượt qua Hứa để tiến vào chung kết
http://i684.photobucket.com/albums/v...reenshot32.png
hình này bạn à , mà cờ nhanh không suy nghĩ được nhiều đâu , khi đó Vương còn 2 , 3 phứt thôi
các bác cho e hỏi vô địch trung quốc được thưởng bao nhiêu xuền ạ?
Chieu nay Vuong se danh hoa...Tap trung suc luc sang mai giai quyet Hua Gia
Nếu hình trên mà ăn mã thì có thể Xe 8 bình 6 bắt lại Mã. Nếu Đỏ Xe 5 tiến 1 thì Pháo 2 tiến 2.
Chiều nay mấy giờ bắt đầu vậy mọi người
em bận công chuyện, mới không theo dõi có chút xíu mà bỏ qua nhiều ván quá
Chính xác em cũng đồng quan điểm với bác . Trịnh Duy Đồng thời gian gần đây đang chơi rất xuất sắc và lên đồng thậm chí ngay cả khi đối đầu với các danh thủ thành tích của Trịnh cũng vô cùng ấn tượng nhưng Triệu Thiếu Gia với tuyệt chiêu LỤc Mạch THần Kiếm luyện tới mức tối cao uy chấn võ lâm ,năm 2007 trong cuộc đại chiến thảo nguyên Triệu chơi như chỗ không người và ép cây đại cổ thụ Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm phải quy hàng ở trận chung kết qua đó chính thức ghi tên mình vào ngôi nhà của những giấc mơ trở thành nhà quán quân thứ 12 hay 13 gì đó trong lịch sử cờ tướng Trung Hoa.Mỗi người có sự lựa chọn và cổ vũ cho riêng mình trong cuộc ác đấu này tôi cổ vũ cho Triệu Hâm Hâm vào chung kết