Gửi bởi
pduythanh
Có lẽ nào đêm nay một MU đang hừng hực khí thế với phong độ cao ngút trời sẽ đánh bại lữ đoàn đỏ Liverpool đang rệu rã với tỷ số của một séc tennis 6-1 như đã từng làm với Asernal, AS Roma :cuoihihi với cú hattrick của Van Percy, cú đúp của Rooney và bàn thắng cuối của DiMaria chào đón sự trở lại của thiên thần... Có lẽ nào sau trận thua đêm nay HLV Brendad Rodger cùng một loạt tên tuổi ăn hại Baloteli, Emre Can, Markovic... sẽ bị tống khứ khẩn cấp??? Có lẽ nào sau trận thua tan nát được đánh giá là tồi tệ hơn cả tuyển Việt Nam thua tuyển Malaisia 2-4 sẽ có sự trốn chạy của ngôi sao sáng nhất Sterling sang đầu quân cho Real Madrid hoặc Chelsea sau khi từ chối bản hợp đồng mới với mức lương bèo bọt 70.000 bảng / tuần! Tại sao không? Tất cả có thể lắm chứ. Nếu tất cả những điều đó diễn ra thật thì sẽ còn đau hơn cả muối sát vào lòng một fan trung thành Liverpool là Sir Pandora đẹp zai :lolz nhưng suy cho cùng âu đó cũng là một điều cần thiết để tái thiết lại một đội bóng Liverpool hùng mạnh thuở nào. Thà đau một lần còn hơn để dai dẳng đau mãi, thà sụp đổ một lần trước MU đối thủ truyền kiếp còn hơn là sụp đổ trước các đội ở cuối bảng xếp hạng như Leicester, Burley, QPR, Sunderland... Thua ai chứ thua MU có quái gì phải xấu hổ :cuoihihi Tất cả sẽ có tại Nhà hát của những giấc mơ lúc 20g30, trực tiếp trên K+1!!!