Siêu cấp Đan ko biết có phải là gọi từ Super Dan bên cầu lông ko nhỉ. Coi bộ mấy người tên Đan dễ thành xuất chúng cả, Đường Đan, Lin Dan, Na-đan, Zi-đan. :venhvao
Siêu cấp Đan ko biết có phải là gọi từ Super Dan bên cầu lông ko nhỉ. Coi bộ mấy người tên Đan dễ thành xuất chúng cả, Đường Đan, Lin Dan, Na-đan, Zi-đan. :venhvao
Tổng hợp kết quả đồng đội nam vòng 7 :
- Trung Quốc 6 - 0 Đông Mã
Hác Kế Siêu ( Trung Quốc ) 2 - 0 Trầm Nghị Hào ( Đông Mã )
Lâm Lợi Cường ( Đông Mã ) 0 - 2 Trương Học Triều ( Trung Quốc )
Hứa Quốc Nghĩa ( Trung Quốc ) 2 - 0 Chiêm Quốc Vũ ( Đông Mã )
- Việt Nam 4 - 2 Singapore
Nguyễn Hoàng Lâm ( Việt Nam ) 2 - 0 Lại Tuấn Kiệt ( Singapore )
Lại Lí Huynh ( Việt Nam ) 2 - 0 Lâm Diệu Sâm ( Singapore )
Ngô Tông Hàn ( Singapore ) 2 - 0 Đặng Cửu Tùng Lân ( Việt Nam )
- Hồng Kông 1 - 5 Macau
Chu Thế Kiệt ( Hồng Kông ) 0 - 2 Tào Nham Lỗi ( Macau )
Lí Cẩm Hoan ( Macau ) 1 - 1 Trần Chấn Kiệt ( Hồng Kông )
Lương Đạt Dân ( Hồng Kông ) 0 - 2 Tạ Cảnh Ba ( Macau )
- Trung Quốc Thạch Sư 5 - 1 Đài Loan
Tạ Minh Khang ( Trung Quốc Thạch Sư ) 2 - 0 Thái An Tước ( Đài Loan )
Lâm Thụy Hưng ( Đài Loan ) 1 - 1 Thái Mậu Tiệp ( Trung Quốc Thạch Sư )
Thái Thế Vinh ( Trung Quốc Thạch Sư ) 2 - 0 Lưu An Sanh ( Đài Loan )
- Tây Mã 4 - 2 Brunei
Dương Thiên Nhậm ( Tây Mã ) 2 - 0 Lí Vạn ( Brunei )
Trang Lực Minh ( Brunei ) 2 - 0 Lê Kim Phúc ( Tây Mã )
Trần Hữu Phát ( Tây Mã ) 2 - 0 Dư Tổ Vọng ( Brunei )
- Philippines 4 - 2 Myanmar
Trần Bồi Tiến ( Philippines ) 0 - 2 Hoàng Tất Phú ( Myanmar )
Tương Khánh Dân ( Myanmar ) 0 - 2 Trang Hoàng Minh ( Philippines )
Trần Vạn Uy ( Philippines ) 2 - 0 Tương Khánh Dân ( Myanmar )
- Úc 5 - 1 Nhật Bản
Hồ Kính Bân ( Úc ) 2 - 0 Điền Trung Đốc ( Nhật Bản )
Sở Ti Hòa Tình ( Nhật Bản ) 1 - 1 Thái Ngạn ( Úc )
Quảng Cẩm Quang ( Úc ) 2 - 0 Cao Kiều Thuần Ti ( Nhật Bản )
- Thái Lan 2 - 4 Campuchia
Ngô Đa Hoa ( Thái Lan ) 2 - 0 Cam Đức Bân ( Campuchia )
Khâu Lượng ( Campuchia ) 2 - 0 Cơ Sa Nạp ( Thái Lan )
Quách Bảo Vinh ( Thái Lan ) 0 - 2 Hoàng Trường Phong ( Campuchia )
Xếp hạng cuối cùng đồng đội nam :
1. Trung Quốc: 14đ, 57
2. Việt Nam: 10đ, 58
3. Ma Cao: 10đ, 56
4. Trung Quốc Thạch Sư: 9đ, 51
5. Singapore: 8đ, 60
6. Hồng Kông: 8đ, 56
7. Tây Mã: 8đ, 46
8. Philippines: 7đ, 42
9. Úc: 7đ, 41
10. Đài Loan: 6đ, 61
11. Đông Mã: 6đ, 46
12. Campuchia: 6đ, 34
13. Brunei: 5đ, 48
14. Myanmar: 5đ, 43
15. Thái Lan: 3đ, 43
16. Nhật Bản: 0đ, 42
Xếp hạng cuối cùng U18 :
1. Từ Sùng Phong ( Trung Quốc ): 13đ, 37.5
2. Trịnh Ngạn Long ( Hương Cảng ): 11đ, 30
3. Hà Văn Tiến ( Việt Nam ): 11đ, 26.5
4. Du Nguyên Thạc ( Đài Loan ): 7đ, 12.5
5. Trần Tĩnh Lân ( Singapore): 6đ, 11
6. Hoàng Trung Thắng ( Đông Mã ): 5đ, 6
7. Hứa Dật Hàm ( Tây Mã ): 3đ, 3.5
8. Lương Tuấn Du ( Macao): 0đ, 0
Thắng một ly ông cụ. Sướng!
Xếp hạng cuối cùng nữ :
1. Đường Đan ( Trung Quốc ): 13đ, 42
2. Nguyễn Phi Liêm ( Việt Nam ): 12đ, 30
3. Dư Hân Như ( Đông Mã ): 10đ, 20
4. Trần Minh Phương ( Singapore): 8đ, 12
5. Chiêm Huệ ( Brunei): 4đ, 6
6. Trung Thôn Thiên Hạc ( Nhật Bản ): 4đ, 4
7. Trần Già Vận ( Tây Mã ): 3đ, 3
8. Trương Dục Khỉ ( Đài Loan ): 1đ, 2
Thực sự mà nói thành tích đoàn VN lần này đáng mừng nhất là chiếc HCB của đồng đội Nam vì có rất nhiều đội mạnh như Phi, Sin, Hongkong hay Macau nhưng chúng ta đã hoàn thành xuất sắc đoạt tấm HCB quý giá, khẳng định vị thế số 2 thế giới sau Trung Quốc. Cũng xin chúc mừng Phi Liêm đã hoàn thành chỉ tiêu HCB, còn Hà Văn Tiến thì nếu xem xét kĩ thì đây có thể coi là 1 thất bại vì tấm HCĐ ko phản ánh đúng thực lực cũng như mục tiêu đặt ra của em. Vì Tiến cũng là 1 kì thủ rất mạnh trong làng cờ VN hiện tại nhưng lại chỉ đoạt được hạng 3, mặc dù trước khi thi đấu đây là nội dung chúng ta hy vọng nhất có thể giành được HCV.
Chúc mừng cô Liêm!!!
Chuc mung doi tuyen co tuong Viet nam (xl e viet tren dt ko co dau )a trung hub nao ve q ninh the a, sap xep qua ubi uong voi e bua ruou
Sau khi dự giải TNG, chu Giai phù hộ cả đoàn V n ai cũng có giải
Cách bố trí đấu cặp ở vòng cuối phải nói là quá hay của huấn luyện viên Việt Nam.
Nguyễn Hoàng Lâm ( Việt Nam ) 2-0 Lại Tuấn Kiệt ( SIN ) :
( Ván đấu quyết định cho chiếc HCB đồng đội của Việt Nam )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Ván trên Nguyễn Hoàng Lâm chắc ít gặp đối thủ đỡ biến yếu này nên không thẩm trước. Chứ nước thứ 4 chỉ cần đi Tốt 7.1, bên Đen đỡ Tốt 3.1 thì mình Pháo 8-7, Đen phải Xe 4.1 giữ quân, Đỏ đóng pháo trống tương đối dễ đi.
Thế đen lên tượng biên thì sao ạ, chưa kể còn nước xe lên hà giữ k cho tốt sang
Tới đây đa số X- 6 ít khi nào dám X-4 dính bẫy sơ đẳng đơn đề mã anh Red nói đúng rồi
Hình ảnh trao giải do Bún phu nhân Nguyễn Phi Liêm gửi về từ Trung Quốc :
Vô địch đồng đội Nam Trung Quốc :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Hạng nhì đồng đội nam Việt Nam :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
Đồng hạng 3 Macau và Singapore :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...31_574_574.jpg
Cá nhân nam , Hà Văn Tiến ( Việt Nam ) hạng 3 :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Hạng nhì nữ : Nguyễn Phi Liêm ( Việt Nam ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Với vô địch Đường Đan :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Lạ thật, sao lão Thợ không đại diện cho American đi oánh cuốc tế nhể , có khi lại làm RẠNH DANG NƯỚC NHÀ chứ đùa à :cuoideu.
Lão cứ về đây cờ chớp 5p là múc, kèo bằng bóng, ai thua đãi bún bò :yup
P/s: Thằng Khiết Đan xem xong ván cờ Nguyễn Hoàng Lâm - Lại Tuấn Kiệt chê ỉ chê ôi bên hậu, đặc biệt nước 62 M5/3 quá thấp. theo nó phải thoái 7 còn có cơ hội đá hòa, nói xong lăn quay ra ngủ... :tlkdcuoi.
ván với Hứa Quốc Nghĩa nếu Nguyễn Hoàng Lâm không cầu thắng bằng thúc mã chiến đấu thì hòa chắc, tiếc ván đấy nhất, vì Trung cuộc cân bằng, bền sĩ tương, tốt bằng nhau, ham đánh bị mã họ nhảy ngọa tào mới thua
cờ bác Lâm không gà đâu, nghe nói Mai Thanh Minh trước chỉ chấp bác ấy được 2 tiên thôi, cỡ thế thì bóp được mấy ông như Sở Hòa Tinh là chắc chắn
lão Mâu Hải Cần chuyên mặc quần áo chim cò àh Trung, vừa bị cụ Lu sút cho một cái, chắc thấy nó bé, không pha hòa như gặp đội Việt Nam ai ngờ bé hạt tiêu
Hé hé Ông cẩn thận nhá thấy tôi già suy nghĩ chậm rồi dụ cờ chớp nghe .Báo ông biết trong vòng 15 nước đầu là tôi không suy nghĩ đó ,cờ đi ào ào vì người ta thuộc khai cuộc như cháo rồi .Ngày trước Xuân mập với Minh chắp tôi 2 cái sau tụt còn cái rưỡi .Họ đâm chém tôi suốt 6 tháng ngày nào cũng lãnh vài roi thâm tím mình mẩy nên mẹo nào cũng biết hết à nhe
Thua là thua mấy ông thôi chứ bên này tôi tái nạm gầu hết .Buồn cười nhất các lão già hưu trí cứ dụ dỗ tôi 20$ hay 30$ một bàn ,các lão chơi kém còn hay thách thức .Tôi thịt hết không thèm ăn ngay cứ chuyển về cờ tàn ăn chút chút cho lão khỏi nghi ngờ
Sau này tôi không nỡ ăn nữa nên không ra chơi .Vậy mà lần nào đi mua bánh mì thịt ở Lee's cũng bị các lão gọi ơi ới thách thức
Giải này Lại Lý Huynh đánh quá tuyệt vời luôn! :)
Các anh em ạ, mình thấy pháo đầu đối đơn đề mã có biến tiên thúc chốt 7, hậu ăn chốt, pháo 8 bình 7, biến này phức tạp, tiên có pháo trống, nhưng quân hậu cũng triển khai được.
Nể nước 86 Tg5-4 của Lâm thật, đi 1 nước tầm chiến lược tầm 10 nước sau cho đến cuối bàn cờ mới thấy tác dụng khủng khiếp cỡ nào
[QUOTE=redtn2002;489453]Ván trên Nguyễn Hoàng Lâm chắc ít gặp đối thủ đỡ biến yếu này nên không thẩm trước. Chứ nước thứ 4 chỉ cần đi Tốt 7.1, bên Đen đỡ Tốt 3.1 thì mình Pháo 8-7, Đen phải Xe 4.1 giữ quân, Đỏ đóng pháo trống tương đối dễ đi.
[ biến của bạn nói là có cuộc ...Lại Tuấn Kiệt của SIN nó bẩy dụ mình đó , LÂM tay dài biết nên không chơi biến đó: tuy Tiên được pháo trống nhưng mất Tiên ...hậu ưu.
Những hình ảnh buổi lễ tổng kết giải :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...65_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...69_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...19_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Nuoc thu 4 phao 8 tuan ha duoc ko cac bac
Thi đấu quốc tế ngoài cờ ra còn đòi hỏi bản lĩnh và tâm lý thi đấu cực tốt, nhất là kiểu đồng đội 3 bàn thế này. Với ván đấu hơn 100 nước buộc phải thắng khi chỉ còn mỗi bàn của mình mới thấy khả năng chịu áp lực và bản lĩnh thi đấu quốc tế cực cao của Mr Lâm tay dài. Hình cờ thì hơn có tý tị tì ti, xểnh phát là hòa ngay, vớ vẩn vào tay nhiều bố còn thua ngược. Lại Lý Huynh tuyệt hay khỏi phải nói rồi, nhưng với Mr Lâm Tay Dài thì lúc nào tôi cũng vote cho một phiếu về đẳng cấp quốc tế của anh!:hoa2
Lâm Tay dài rất có duyên với giải châu Á nhỉ.
Người ta đoàn nào đoàn nấy mặc vest lên thấy ham. Đoàn mình lọt chọt người này quần tây người kia quần jean, đủ màu sắc. Chạnh lòng quá