Chẳng có nhẽ gọi anh ấy là Võ giáo đầu vì khi oánh anh ấy thích đưa đầu vô bàn cờ :)
Printable View
Chẳng có nhẽ gọi anh ấy là Võ giáo đầu vì khi oánh anh ấy thích đưa đầu vô bàn cờ :)
Ngô Lan Hương ( HCM ) 1/2 Nguyễn Phi Liêm ( HNO )
Ngô Lan Hương xây chắc ngôi đầu bằng ván hòa trước đối thủ nguy hiểm nhất , với kết quả này thì ngày càng có thể khẳng định vị trí số 1 cá nhân bảng nữ sẽ thuộc về danh thủ thành phố mang tên bác !!!
Trong quá trình xem clip thỉnh thoảng nếu mờ ( do đường truyền ) các bạn vui lòng F5 lại và tiếp tục bấm nút Play để theo dõi , cám ơn nhiều . Hình ảnh mờ không phụ thuộc vào camera của TLKD mà phụ thuộc chính vào hệ thống Internet của nhà thi đấu !!!
Võ Minh Nhất đang chơi 1 ván đấu tuyệt hay khi đã chém gẫy sĩ tượng của danh thủ Đào Cao Khoa , ván này cực kỳ quan trọng đối với trận chiến cả cá nhân lẫn đồng đội của Bình Dương và Bình Phước . 2 đơn vị này được đánh giá là như nước với lửa trên kỳ đàn Việt Nam .
Mời các bạn theo dõi clip trực tiếp trang 54 ...
Cập nhật kết quả :
Tôn Thất Nhật Tân ( DNA ) 0-1 Nguyễn Hữu Hùng ( BPH )
Thất bại cay đắng của Đông Hải thạch nhân , Bình Phước đang mạnh mẽ tiến lên và Đà Nẵng tỏ ra đã hụt hơi trong cuộc chiến đường dài .
Trương Á Minh ( HCM ) 1/2 Trần Văn Ninh ( DNA )
Phong độ của đương kim vô địch Dương Quan Lân rõ ràng là không được tốt như khi anh sang Trung Quốc thi đấu tại Quảng Đông .
Đào Quốc Hưng ( HCM ) 1-0 Nguyễn Minh Nhật Quang ( HCM )
Quang nhóc lùi lại phía sau để đồng đội tiến lên phía trước
Võ Văn Hoàng Tùng ( DNA ) 1/2 Trần Chánh Tâm ( HCM )
2 bên đã quá hiểu nhau và đều sở hữu nền tảng khai cuộc tốt , hòa là hợp lý
Lại Tuấn Anh ( HNO ) 1-0 Hà Duy Tấn ( KHO )
Tham vọng của danh thủ Khánh Hòa gẫy đổ trong ván đấu cực kỳ quan trọng
Lê Phan Trọng Tín ( BR-VT ) 0-1 Hà Văn Tiến ( BCA )
Sau những bước khởi đầu chập choạng , kinh thành thiếu hiệp đã thể hiện được sự tiến bộ của mình trong giải đấu .
Uông Dương Bắc( Br_Vt ) 1-0 Ngô Ngọc Minh ( BPH )
Cánh chim đầu đàn của Vũng Tàu đã chặn đứng được chuỗi trận không mấy thành công
Nguyễn Khánh Ngọc ( HNO ) 1-0 Ngô Hồng Thuận ( HCM )
Khánh Ngọc kiếm thêm 1 điểm quý báu trước kỳ thủ trẻ rất tiềm năng của đoàn thành phố .
Đặng Hữu Trang ( BPH ) 1-0 Lưu Minh Hiệp ( KHO )
Trang gà tơ sau ván hút chết hôm qua , hôm nay trổ thần oai kích bại danh tướng Nha Trang , hoàn toàn khả quan trong việc đoạt suất A1 sang năm .
Võ Minh NHất ( BPH ) 1-0 Đào Cao Khoa ( BDU )
Chiến thắng cực kỳ quan trọng của Võ giáo đầu , xin chúc mừng anh và đoàn Bình Phước !!!
Ko nghe được tiếng nhưng chắc là anh Khoa buôn cờ rồi. Con chốt giờ này quá mạnh khi anh Khoa chỉ còn 1 sỹ! Chúc mừng Võ giáo đầu
Camera hiện đang được di chuyển đến ván đấu của Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh và Âu dương công tử Lại Lý Huynh . Đây cũng là trận chiến cực kỳ quan trọng mang tính bản lề của các đơn vị Tp HCM và Bình Dương . Đại bàng Đào Cao Khoa đã gẫy cánh , liệu Lại Lý Huynh có cứu được đồng đội hay không ??? câu trả lời đang được TTTT đến quý vị qua hình ảnh trang 54 . Cám ơn vì đã chú ý theo dõi và luôn ủng hộ diễn đàn !!!
anh Ninh đã bỏ pháo, khả năng anh thua ván này rất là cao.
Cờ này Huynh vần thì ko thoát được!
Chúc mừng âu dương công tử
Lại Lý Huynh đánh một trận quá bão trước tướng đầu trọc. Chúc mừng anh đã có một chiến thắng quan trọng đến ngôi vô địch. Ai cản được anh ấy khi những ván còn lại đối thủ đều dưới cơ
Kim luận pháp vương buông đao quy hàng , chúc mừng Âu dương công tử , phong độ đỉnh cao , trấn áp quần hùng .
Tuy thắng ván này nhưng Bình Dương hẳn nhiên không mấy vui vẻ , danh thủ Bùi Dương Trân hơn cây Nguyễn Anh Đức của bến Ninh Kiều , cuối cùng đi cờ như Ma Bịt Mắt ( lời của khổ chủ ) , thua trận mất rồi :botay ...
Cùng với chiến bại của đại bàng , Bình Dương rớt hạng trên bảng xếp hạng đồng đội , giải đấu đang quá hay và tiềm ẩn nhiều bất ngờ : xoatay !!!
Giờ lại là trận kịch chiến ở bàn 3 , Quang Minh tả sứ Nguyễn Hoàng Lâm tỷ đấu nội lực với Vương trùng dương Đặng Cửu Tùng Lân !!!
SẾP TRUNG ƠI. bàn 2 xong rồi... CHO CAMERA qua bàn 3 cảm ơn nhiều
Như vậy Lâm tay dài lại phải chiến đấu rồi...
Trần Anh Duy ( HCM ) 0-1 Vũ Hữu Cường ( HNO )
Ông Hoa hòa thượng thắng xong tổ chức họp báo tại chỗ hót váng giời , mới bị trọng tài mời ra khỏi nhà thi đấu rồi :botay !!!
con vịt chặt chân mới con khói cút về ăn cơm với vợ con đi, nhưng được thằng cu Sơn nó khen cũng hả tấm lòng
hôm nàođổ thuốc mê vào riệu cho thằng Sơn nó uống biết thế nào là tau cao hê hê
Với 3 điểm vòng này, HN đang trở lại keke
BỐC THĂM VÁN 8 GIẢI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC 2014 :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
Buổi TTTT vòng 7 xin được tạm dừng tại đây , xin chào và hẹn gặp lại , trân trọng cảm ơn vì đã chú ý theo dõi
Trung_cadan , từ nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh , thành phố Hạ Long ...
vòng 8 bình phước gặp bình phước thế này sao mà lên điểm được đây.
Võ Minh Nhất vòng sau gặp đồng đội chắc sẽ có 1 điểm dễ dàng bỏ túi. Trong khi Lại Lý Huynh phải bung sức khổ chiến với Đào Quốc Hưng. Võ quá có lợi rồi. Cuộc chiến cá nhân và đồng đội nam đều đang rất hấp dẫn
Cảnh cáo nick alentab chửi bậy tục tĩu. Thoá mạ thành viên diễn đàn. Vui lòng xem kỹ lại bộ luật cơ bản của forum. Tái phạm bất kể thân sơ sẽ khoá nick. Sau này gặp nhau ở ngoài bia rượu xin lỗi anh sau cũng được. Chứ trong công việc điều hành diễn đàn đừng để huynh đệ khó xử lý...
Mời bác Trung vào xử lý hộ vụ này. Em chưa nặng lời gì với ai mà đã có người tuôn cho 1 tràng mát hết cả mặt rồi ;))
Em không dám nói gì nữa. Hết ở Bích Quế Viên bôi sang đây lại thấy nên hơi chướng mắt tý, vào góp ý chút chút thôi. Em là dân đen thôi, còn bác kia là cán bộ đấy nên em không dám ý kiến ý cò gì nữa đâu ạ :)). Nếu thấy bài của em lạc chủ đề thì bác Ad cứ xóa luôn nhé (em đã xin lỗi từ bài trước rồi ạ). Xin hết
Hà Nội ở bảng Nam còn cánh chim đầu đàn Lại Tuấn Anh đang đc 5 điểm :D chưa hẳn HN đã hết hy vọng
Mấy tướng HN khởi động chậm. Giờ chỉ còn mỗi cách thắng cả 2 vòng còn lại gỡ gạc tý. Lần sau thầy Bảo cứ tổ chức cho đánh trc giải 3 vòng cho nó nóng máy ạ :)
thế mới nói 30 chưa phải là tết, còn nước các anh còn tát, tát mạnh vào các anh nhé:tlmn
Hà nội yêu thương ơi!!
Cố lên các anh nhé!
Để ko phụ lòng mong đợi của người yêu cờ HN và nhất là của 2 HLV trưởng của các anh nhé(bác Bảo và bác Dũng)
:loaloa1:loaloa1:loaloa1
I, Bảng Nam:
- Kết quả thi đấu:
https://imagizer.imageshack.us/v2/64...537/bj2Ka4.png
- Xếp hạng:
https://imagizer.imageshack.us/v2/10...540/ygLozo.png
---------------------------------------------------------------------------------
II, Bảng Nữ:
https://imagizer.imageshack.us/v2/10...537/tAZc7R.png
Đập cái con mèo alentab ơi đừng để anh phải nói khó với cadan,dù sao chú cũng là mood mà để khóa níc thì còn mặt mũi nào,cuối năm mà không về ngồi với anh là không được đâu,anh vẫn ủng hộ chú nhưng chịu khó hãm lại cho anh nhờ,khi nào bia rượu thì cứ mà thoải con gà mái còn trên diễn đàn thì chú đừng để cadan khó xử.
Trích dẫn:
Gửi bởi trung_cadan;491993!!! Hà Nội không vội được đâu !!!
[B
Ông này cũng dữ ...còn biết chơi chữ nữa :"Hà Nội không Vội được đâu" hoãng ông luôn! Thanhk ông ha !!!
72 kỳ thủ sẽ lấy bao nhiêu kỳ thủ cho suất A1 cả nhà nhỉ ? 36/72 chăng ? :( nhiều cái tên năm nay sẽ phải cay đắng khi không đạt chuẩn A1 !
Sau ván 7 anh Phạm Quốc Hương đang xếp thứ 35, còn anh Huỳnh Linh Cần Thơ đang xếp thứ 54 .... !
https://imagizer.imageshack.us/v2/10...540/ygLozo.png
Tự trọng chút nha bạn! Đừng "sẵn tiện" và "nhân tiện".