Chắc là Trần Trung Kiên ( Kiên con ) , hôm nào đánh Việt nhỉ ?
Printable View
Ván đấu nào được bình chọn hay nhất các vòng đấu vừa rồi thế hả mode Tây Phương Cực Lạc ơi
Giải này đấu trong 2 ngày là 10 - 11/6 nay đã xong. Trùng giáp cấp vòng 9 nên không có Huynh. Bạn có thể xem tại Link này: Cây thược dược kì duyến 2017
Nhìn bảng xạ thủ vương mà thấy Hàng Châu khó có cơ hội lọt vòng trong. Các đội mạnh, điểm số các kỳ thủ trong đội đều top trên, ko có hiện tượng gánh team nhiều. Trong khi Hàng CHâu, anh Nhất đầu bảng phong thần, anh Thành thứ 14 chấp nhận đc. Còn 3 anh còn lại, anh Huynh thua te tua xếp hạng tận 51, vẫn khá hơn 2 anh Hiền với Bân 56 với 58. 3 quả tạ to quá :(
Tôi thật thấy phản cảm với những người thấy thắng thì tung hô, thua thì dè biểu, chỉ trích. Đồng ý rằng thua thì ai không thất vọng, tiếc nuối nhưng đừng lấy nó ra để đánh giá con người, nói họ thế này thế nọ.
Những lời chúc mừng khi VĐV thắng trận là động lực để họ phấn đấu giành nhiều chiến thắng hơn nữa, thế thì tại sao lại tiếc dù chỉ là một câu nói thôi, một lời chúc mừng khi thắng, một lời an ủi khi bại thật khó như vậy sao? Nhất định phải chỉ trích khi người ta bại trận? Con người thì ai không có lúc sai lầm, hơn nữa các ông nên nhớ Lý Huynh dẫu cho là số 1 VN đi nữa, lực cờ cao như thế nào thì vẫn là con người. Các ông tưởng để đánh thắng các tướng tàu dễ lắm sao? Các ông hiểu được bao nhiêu về lực cờ của họ? Có từng giao chiến với họ chưa? Các ông đừng nói ở nhà xem các ván đấu, nhìn bảng xếp hạng là rõ hết, lý thuyết thì lúc nào cũng khác thực tế. Nếu như các ông đã không hiểu thì đừng lấy tầm hiểu biết hạn hẹp của mình mà đi bình luận rồi xem nó như là đúng rồi. Người ta thường nói "không biết dựa cột mà nghe". Không ai cấm các ông trình bày quan điểm cá nhân, bởi vì yêu thích một danh thủ nào đó cũng làm các ông yêu cờ hơn, nhưng nên biết lựa lời mà nói cho hợp lý nó không mất tiền đâu. Thay vì các ông chỉ trích người ta thế này thế kia thì tôi thấy các ông bình luận về ván cờ còn có nghĩa hơn, hay dỡ thế nào, điểm mạnh điểm yếu ra sao, sai lầm ở đâu, suy nghĩ xem vì sao người ta đi như vậy, nếu là mình thì đi như thế nào, từ đó học tập nâng cao lực cờ. Có lẽ các ông yêu cái quầng hào quang kia “Người VN có thể đánh thắng tướng TQ” nên khi người ta thất bại các ông đâm ra thất vọng rồi quay ra chỉ trích. Nhưng tôi nói này các ông đã thích cái danh tự đó thì phải ủng hộ nó thành công chứ, đừng tưởng cái danh đó có thể dễ dàng lấy xuống 1 ngày 2 bữa khi mà nền cơ TQ cách một trời một vực với VN. Muốn có cái danh đó phải phấn đấu bằng cả một nền cờ tướng, khi nào mà Nhà nước đầu tư vốn phát triển bộ môn cờ, quảng bá truyền thông cho mọi người yêu thích cờ, lớp trẻ tham gia huấn luyện, đào tạo từ khi còn bé, các giải cờ tướng tổ chức thường xuyên, tình trạng tiêu cực vì thành tích bị loại bỏ thì e ra cái ngày danh thủ VN thắng danh thủ TQ mới có cơ hội. Nhưng đường đó còn xa lắm, 5 năm hay 10 năm hoặc còn lâu hơn nữa chưa biết chừng, nó phải phấn đấu bằng cả một tập thể chứ không phải là một cá nhân. May mắn có một người vượt qua những khó khăn đó có khả năng làm thỏa mãn cái danh vọng đó thì các ông nên cổ vũ chứ sao cứ dùng miệng lưỡi tự giết chết hy vọng vậy?
Khi va chạm thực sự các ông mới biết chiến thắng khó như thế nào. Con đường các ông chưa đi nên các ông không biết gian khổ. Để nâng cao lực cờ các ông tưởng có thể luyện 5 bữa nữa tháng là có thể lên sao? Các ông có biết Huynh bỏ thời gian bao lâu để có được lực cờ như hiện giờ? Có biết Huynh đã phải luyện tập như thế nào không? Bắt đầu học cờ từ khi mười tuổi, mười hai tuổi đi đánh độ khắp các tỉnh miền tây, mười ba tuổi mới bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, mới có thể tiếp xúc với nền tảng cờ tướng cơ bản, nhưng dần lớn vấn đề cơm áo gạo tiền ngáng bước chân Huynh, mãi đến khi về Bình Dương đó mới thực sự là chân trời cho Huynh phát triển, Huynh quyết tâm luyện cờ nhiều hơn, luyện cờ từ sáng đến tối, đổ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Thử hỏi lòng yêu cờ nhiều bao nhiêu mới có thể kiên trì qua nhiều năm như vậy? Mỗi người trên diễn đàn này ai không yêu cờ nhưng ông có thể kiên trì ngày nào cũng luyện cờ hơn 8 tiếng 1 ngày không? Cờ tướng là cái nghiệp của Huynh, cũng là niềm đam mê của Huynh. Chỉ có những người đam mê tha thiết và lòng yêu nghề chân thành thì mới có thể thành công trên con đường của họ. Vì vậy, đừng lấy con mắt thiển cận của mình đi đánh giá người khác.
Cuối lời, xin nói một điều nếu thật sự là một người yêu cờ, yêu thích Lý Huynh thì không nên chỉ trích, đã kích nữa, những câu "cố gắng lên", "thất bại là mẹ thành công", "tương lai còn dài, còn nhiều cơ hội mà!", "năm nay không được, thì năm sau",....thật sự không khó lắm đâu. Cuối cùng, xin chúc Lý Huynh thành công trên con đường chinh phục đỉnh cao cờ tướng, chiến thắng tướng tàu rạng danh làng cờ Việt Nam!!!
P/S những lời dành riêng cho Huynh: Huynh à, không có ai có thể "làm dâu trăm họ", trên đời luôn có người ghét kẻ thương mình, có những người chê trách Huynh, cũng có những người luôn ủng hộ Huynh. Những lời chê trách đó Huynh đừng để trong lòng vì họ chẳng giúp Huynh chiến thắng đâu. Con đường đi đến thành công rất khó nó trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, không ai có thể một ngày hai bữa là có thể thành công, có lẽ Huynh đã từng khóc khi thua những trận quan trọng, đã từng buồn khi cố hết sức nhưng không thể chiến thắng nhưng Huynh còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, vẫn còn rất nhiều cơ hội hãy cố gắng nắm bắt. Tôi thật sự rất khâm phục nghị lực, sự kiên trì, lối sống đúng mực của một tuyển thủ chuyên nghiệp của Huynh. Hãy luôn giữ lòng yêu cờ ở trong tim, để ngọn lửa đó cháy mãi nhé, hy vọng có thể thấy một ngày Huynh vượt qua các danh tướng tàu nói với họ rằng "Ta là Vô Địch". Cứ ước mơ đi, đừng sợ ước mơ không thành sự thật, nhưng nó chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy ta tiến xa trên con đường thành công, đó là kim chỉ nam hành động, là bàn tay kéo ta dậy khi vấp ngã, nó giúp ta tự tin hơn, thấy khó không lùi, thấy mạnh không sợ.
Mình thấy người xem vẫn theo ý kiến chủ quan thôi. Chẳng lẽ cứ bắt mọi người tung hô Huynh trong khi kết quả ko tốt? Trong thâm tâm ai trong chúng ta ko muốn Huynh thành công chứ? Nhưng thực tại vẫn phải chấp nhận, chúng ta vẫn yếu hơn TQ. Dù Huynh có về tu luyện cùng SW bao lâu, nhưng nếu ko thi đấu thực tế, ko có cùng người ngang hay trên cơ cùng tập luyện thì vẫn thua thôi. Tiếc cho Huynh cùng nhiều cao thủ khác của mình ko có cơ hội được đầu tư triệt để để tiến bộ thôi
Không ai bắt bạn tung hô ai cả. Tôi chỉ không thích những người quá khích dùng lời lẽ phản cảm, suy nghĩ 1 chiều của mình để đánh giá người khác thôi.
Hiện thực nền cờ tướng VN yếu hơn TQ ai cũng thấy, nhưng làm thế nào để thay đổi mới là điều quan trọng. Tôi nghĩ VN nên chú ý đào tạo thêm lớp trẻ, hệ thống bài bản chứ như hiện nay TQ như tre già măng mọc, còn VN năm qua năm vẫn là những lão tướng đó, ai cũng bo bo lấy mình, không thấy thêm năng khiếu nào thì cạnh tranh sao kịp người ta. Không có người ngang tay thì phải đào tạo chứ sao, mà muốn đào tạo được phải có điều kiện, ở trên phải đổ tiền xuống, mà các cấp lãnh đạo thì mỗi người vì lợi ích cá nhân chia năm sẻ bảy, đến khi đầu tư thì chả còn đc bao nhiêu, không có người có tâm thực sự phát triển bộ môn cờ, không có kế hoạch, chiến lược phát triển thì đành chịu thôi. Haizz...Muốn phát triển đc còn lâu lắm...
Bài viết rất hay
Ván đấu hay nhất vòng 9
Triệu Vĩ (Thượng Hải) 1-1 Trình Minh (Giang Tô)
Ván cờ đối công hay kinh khủng. Lâu lắm rồi mới lại thấy một ván đấu cảm xúc như vậy. Cũng là hòa nhưng mà rất khác với những ván hòa nhạt nhẽo. Rất cống hiến
2 ông thần này đi không khác gì máy tính từ nước đầu tiên cho đến nước cuối cùng, như kiểu thi xem ai nhớ book dai hơn vậy
Ván đấu quá hay!
Đánh y như mấy tay nick xanh ở bàn master Newyork. hehehe
Nói thì dễ hơn làm. Ở TQ phát triển được vì nó là một nghề nghiệp được xã hội công nhận và kỳ vương được cả danh (người người tung hô, khen ngợi) và lợi (thu nhập khủng qua các giải thưởng). Còn ở VN thì cả 2 cái đều không vì thế không nên so sánh cho khập khiễng. Trường hợp của Huynh (hay bác Trung cadan) là hiếm vì sống trong đam mê và ít người có điều kiện như vậy.
Bây giờ đào tạo cho lớp trẻ (ví dụ là được đi) thì bao nhiêu gia đình sẵn sàng cho con bỏ tất cả để đi theo nghiệp này? Em chắc chắn là không cho con em đi theo con đường không thấy lối ra này rồi.
Nguoi vn mình có cái xấu ko chấp nhận sự thật:giống nhu bóng đá zay..thua thailan 1 bbac..co tướng thì thua tq xa..phai chấp nhận..nhìn vào bản thân vì seo thua, thua chỗ nào...mà lấy đó rèn luyện phấn đấu...đừng cứ trách móc llh nua..đối với mình huynh là con nguoi tuyet vời r...các bạn ko bít chứ theo nghiệp cờ khổ lém.
12h00 ngày 17/06/2017 đấu bù vòng 6
Thượng Hải vs Chiết Giang
Thượng Hải vs Chiết Giang
ĐẤU BÙ VÒNG 6 12h00 Ngày 17/6/2017
Thượng Hải 1 - 1 (4 - 4) Chiết Giang
Bàn 1: Thượng Hải Vạn Xuân Lâm 1 - 1 Triệu Dương Hạc Chiết Giang
Bàn 2: Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Triệu Vĩ Thượng Hải
Bàn 3: Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Vương Gia Thụy Chiết Giang
Bàn 4: Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 1 - 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải
Các bạn có thể xem TT tại Link sau Thượng Hải VS Chiết Giang
Vòng 10 sắp tới rất quan trọng với Hàng Châu Hoàn Cảnh vì đây là trận tranh vị trí thứ 6 . Vương Thiên Nhất thì khỏi bàn nhiều nhưng các vị trí còn lại cũng rất quan trọng , cảm giác Tôn Dũng Chinh của Thượng Hải gặp ông nào bên Hàng Châu ( trừ Vương Thiên Nhất ra ) thì các ông ấy đều lành ít dữ nhiều .......
Mạnh dạn dự đoán 5-3 cho Hàng Châu. Thành hoà ván 1 trước Lâm. Hiền ván 2 đi hậu hy sinh. Ván 3 Nhất pháo mã chốt vần pháo mã của Chinh tan nát. Tiếp đà hưng phấn Huynh đi hậu ván cuối cho đối thủ là Tạ Tịnh chơi pháo khống và tung ra sát cục ảo diện ấn định chiến thắng 5-3!
Năm nay đội Hàng Châu, mấy ông đồng đội đánh kém, nhìn ở 1 khía cạnh cũng là may mắn cho Huynh. Chứ nếu các ông đánh ổn định như năm ngoái, thì Huynh chỉ có nước dự bị :)
Biên bản vòng 9
Hà Nam 0-2 Nội Mông (HSP: 3-5)
Hà Văn Triết (Hà Nam) 2-0 Uý Cường (Nội Mông)
Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Tào Nham Lỗi (Hà Nam)
Đảng Phỉ (Hà Nam) 0-2 Hác Kế Siêu (Nội Mông)
Triệu Quốc Vinh (Nội Mông) 1-1 Lưu Minh (Hà Nam)
Biên bản vòng 9
Kinh Kí 1-1 Tứ Xuyên (HSP: 4-4)
Tưởng Xuyên (Kinh Kí) 1-1 Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên)
Triệu Phàn Vĩ (Tứ Xuyên) 1-1 Kim Ba (Kinh Kí)
Triệu Điện Vũ (Kinh Kí) 1- Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên)
Tôn Hạo Vũ (Tứ Xuyên) 1-1 Lục Vĩ Thao (Kinh Kí)
Biên bản vòng 9
Chiết Giang 1-1 Quảng Đông (HSP: 4-4)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 1-1 Trương Học Triều (Quảng Đông)
Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 1-1 Vương Gia Thuỵ (Chiết Giang)
Hoàng Trúc Phong (Chiế Giang) 1-1 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)
Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 1-1 Triệu Dương Hạc (Chiế Giang)
Biên bản vòng 9
Hồ Bắc 2-0 Hàng Châu Tượng Hiệp (HSP: 6-2)
Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc) 1-1 Ngô Nguỵ (Hàng Châu Tượng Hiệp)
Quách Phụng Đạt (Hàng Châu Tượng Hiệp) 1-1 Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc)
Uông Dương (Hồ Bắc) 2-0 Cát Tinh Hải (Hàng Châu Tượng Hiệp)
Ngô Hân Dương (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)
Xếp hạng sau vòng 9
- Đồng đội:
1) Nội Mông: 16
2) Quảng Đông: 13
3) Chiết Giang: 13
4) Giang Tô: 11
5) Thượng Hải: 11
6) Kinh Kí: 11
7) Hàng Châu Hoàn Cảnh: 10
8) Tứ Xuyên: 8
9) Hắc Long Giang: 8
10) Hạ Môn: 7
11) Sơn Đông: 7
12) Hà Nam: 6
13) Hồ Bắc: 3
14) Hàng Châu Tượng Hiệp: 2
- Cá nhân:
1) Vương Thiên Nhất: 16
2) Hồng Trí: 16
3) Trịnh Duy Đồng: 15
4) Mạnh Thần: 13
5) Hác Kế Siêu: 13
6) Hứa Ngân Xuyên: 13
7) Triệu Hâm Hâm: 13
8) Hứa Quốc Nghĩa: 12
9) Uông Dương: 12
10) Tôn Dũng Chinh: 12
Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Tào Nham Lỗi (Hà Nam)
Ván Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Tào Nham Lỗi (Hà Nam), Về tàn Hồng Trí có Pháo mã 1 chốt mà thắng Tào Nham Lỗi pháo mã 3 chốt, mặc dù Tào Nham Lỗi mất cặp tượng và khuyết sĩ, nhưng nếu cờ chậm cũng khó lắm, thiệt là cờ nhanh mọi chuyện đều có thể xảy ra, như vậy mới hấp dẫn người xem.
ở Việt Nam giống như con nhà nghèo Cha Mẹ không đàng hoàng buồn quá mấy cha ơi !