có cà phê cà pháo gì nữa không anh Trung hay thôi rồi
có cà phê cà pháo gì nữa không anh Trung hay thôi rồi
Trận Đào Cao Khoa và Nguyễn Anh Quân cũng căng thẳng các bác nhỉ
Rất cám ơn bác nomeaningvn, rất cám ơn bác đã đọc bài viết của em, và cũng rất vui vì bài viết cũng có những tác dụng nhất định, giúp cho con người ta cảm thấy vui vẻ, thêm yêu cuộc sống; bác quả thực là người rất vui tính, sau những giờ làm việc căng thẳng, ta vào diễn đàn tếu táo vài ba câu, lại cảm thấy cuộc sống thêm thi vị.
Lại thêm 1 ích lợi của cờ Tướng, nâng cao sức khỏe, phục vụ vợ con. Thật là tuyệt vời.
KỲ VƯƠNG ĐẤT BẮC chuẩn bị đi tới những trận đấu cuối cùng và chọn những thứ hạng...Ai là người xuất sắc nhất, xứng đáng với danh hiệu KỲ VƯƠNG...Nhớ lại những lượt trận vòng loại ko thể quên..
Trận đấu giữa Anh Bình"Thanh Hóa" gặp Ngọc"Chìa vôi đại sư" thật sự căng thẳng và hấp dẫn khán giả hâm mộ,Khánh Ngọc tuy được đi tiên lượt về và bốc thăm nhưng đã bị Trần Bình kiếm khách,tâm lý ổn định xuất thần ,đẩy lui xuống núi....Và thua trong luyến tiếc.
Trận đấu được đánh giá hay nhất của giải giữa ĐÀO CAO KHOA gặp PHẠM QUỐC HƯƠNG, cả hai lượt trận,thật sự căng thẳng,làm cho khán giả rất phấn khích,chứng kiến những đường kỳ đạo đẹp....Đại Bàng đã từ nâu rồi ít bay cao nên bị Mông Cổ tướng quân xạ tiễn bắn rụng thật xuất sắc....Mông Cổ lại ngạo nghễ giải này là của tôi..
Trận đấu căng thẳng và nóng Giữa Vô Thường Đại Sư Lưu Khánh Thịnh gặp Đàn Chỉ Thần Nổ Trần Tuấn Ngọc,một trận đấu cả lượt đi và về diễn ra rất hay,những tinh hoa kỳ đạo,được hai danh thủ cống hiến hết mình...Nhưng may mắn đã thuộc về "Thần nổ", do Vô thường đại sư quá từ bi hỉ xả vô lượng ,ko dứt điểm hai ván cờ mà mình đang chiếm iu thế,thật đáng tiếc..Vô thường đai sư lại về núi,ngắm cảnh và làm thơ..
Năm 2010 mình có đi xem trực tiếp giải cở tướng 13 sứ quân Hà Nội và có chụp hinh và quay được clip trên. Mình tải lên để chia sẻ cùng mọi người.
Năm ngoái, tại giải 13 sứ quân, kì thủ Phạm Quốc Hương tuyên bố giải này là của tôi. Năm nay tôi hi vọng anh lại được giải nhất
cậu tuấn ngọc thua là đúng có gì mà thổi phồng lên.2 ván tôi xem online thấy cậu đánh chẳng hơn gì TQ thắng cả.PQ Hương đánh giải này rất xứng đáng nhất là cái ván thắng nhà vô địch ĐC Khoa.Anh ta vô địch giải này là xứng đáng rồi.
Hiện nay những giải quan trọng nhất ở miền Bắc chắc không thoát được khỏi tay Quốc Hương đâu. Vào miền Nam thì chắc cũng chỉ có khoảng 40 người là cạnh tranh được với Hương thôi. b-)
Kỳ vương đất bắc danh hiệu và mong đợi của một người.
-Giải phóng miền nam năm 1975 vừa xong,Nguyễn Ngọc Phan An(khi đó ông khoảng 35 tuổi) sách ba lô lên đường vào miền nam vừa thăm em gái nhưng mục đích chính của ông là được giao lưu học hỏi với làng cờ miền nam.Phong trào cờ tướng khi đó ở Sài Gòn rất phát triển,các bàn cờ được bầy ở khắp nơi từ vỉa hè tới các hàng cafe ...vvv...sau khi đánh thắng được một số đối thủ ít tên tuổi,ông đã được giới thiệu,gặp gỡ và giao lưu với một số danh thủ như Tám Hải,Minh Bao Thơ.....
-Năm 1979 có dịp trở lại miền nam lần này lâu hơn ông đã giao lưu với nhiều danh thủ như Lê Bửu,Sáu sẹo,Trần Đình Thủy,Phạm Thanh Minh.....và một số danh thủ khác nữa(tôi sẽ pos một vài ván cờ độ của ông vào dip khác)
-Ông có lối chơi cờ rất phóng khoáng và đẹp mắt,ông không xem nặng đến vấn đề thắng thua và tiền bạc nên được làng cờ miền nam khá mến mộ,sau mỗi ván cờ ông thường cùng đối thủ của mình phân tích lại các nước đi thiếu tích cực để rút kinh nghiệm cho ván sau.
-Năm 1992 khi giải toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng ông tham gia trong màu áo của đội tuyển Hà Nội và sau đó ông chuyển sang làm HLV cờ,ngoài cờ ra ông còn có thú vui khác như thi ca,du lịch và rất thích giao lưu với bạn bè......
-Danh hiệu " Kỳ Vương Đất Bắc " luôn là mơ ước của bất kỳ cao thủ nào trong làng cờ miền bắc khi đó,và danh hiệu này đã được một " thiên tài cờ phương nam " là Trần Quới phong tặng cho bác Nguyễn Tấn Thọ,một cây đại thụ của làng cờ miền bắc khi đó và cho cả đến tận bây giờ.
-Sau khi chuyển sang làm HLV ông đã thu nạp được hai học trò là Phạm Quốc Hương sinh năm 1978 và Trần Quyết Thắng Sinh năm 1979,có thể nói đây là hai đệ tử mà ông tâm huyết nhất của mình và ông đã không quản thời gian và công sức truyền thụ hết những sở học của mình cho hai học trò này.
-Đối với Trần Quyết Thắng một học trò mà ông có phần yêu quý hơn một chút thì ông đã truyền thụ những sở trường của mình,anh đã được ông đào tạo rất bài bản và thiên về sách vở,năm 1994 khi vào miền nam anh đã mua hết 4 triệu đồng tiền sách về cờ(tương đương 1 cây vàng khi đó)và chỉ đến năm 95,96 thì gần như anh đã thuộc hết về khai cuộc và các danh thủ làng cờ HN khi đó đã biết đến 2 tiểu sát tử của ông.Chính vì thế ngày nay khi xem Trần Quyết Thắng thi đấu thấy phảng phất lối đánh của ông ngày xưa,luôn luôn hoa mỹ đẹp mắt, phóng khoáng và cống hiến cho người xem nhưng vẫn thiếu một chút về hiệu quả chưa cao(cái này mà cao nữa thì.....)
-Còn đối với Phạm Quốc Hương ông lại dạy theo lối không sách vở(phá sách)và đào sâu nghiên cứu về trung tàn.Ông muốn hai học trò của mình sau này khi lớn nên thành tài thi xem ai hơn ai kém vì khi đó hai học trò của ông đều thi đấu ngang nhau.
-Cuối những năm 90 khi đó cả hai học trò của ông đều đã có chút tên tuổi trong làng cờ HN,trong khi Phạm Quốc Hương theo con đường chuyên nghiệp thì Trần Quyết Thắng lại bỏ ngang cờ,anh đã thi vào trường đại học ngoại thương và chỉ trở lại làng cờ trong 4,5 năm gần đây.
-Giải kỳ vương đất bắc năm nay có một người luôn dõi theo bước đi của hai học trò năm xưa,thật hạnh phúc và tự hào khi cả hai đệ tử của ông sẽ gặp nhau trong trận chung kết đúng như ông hằng mong đợi khi xưa xem ai sẽ hơn ai sau này,cả hai đã làm được điều mà ông chưa làm được đó là danh hiệu kỳ vương đất bắc và theo cá nhân tôi nghĩ thì danh hiệu lần này cũng phần nào thuộc về ông.
-Trận chung kết giải kỳ vương đất bắc năm nay được biết hai đối thủ sẽ thi đấu hết sức mình,cả hai đều tâm sự thi đấu sẽ thiếu sát khí không như ván Hương gặp Điệp hay Thắng gặp Quân bún,cả hai cũng đã thống nhất sẽ chia đôi giải thưởng vật chất để khỏi bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý khi thi đấu.
-Còn cá nhân tôi muốn Thắng sữa chua vô địch và thắng Hương ngỗng bằng cờ nhanh bởi vì anh có nét thi đấu phần nào phảng phất lối chơi của danh thủ một thời Nguyễn Ngọc Phan An!