Triệu Quốc Vinh đánh ván cờ hèn nhát như con vịt, cờ có lúc ưu hơn 300 điểm mà cứ chăm chăm đá hòa. Chúc mừng cu Nhất, hi vọng Trương Bân đá hòa đc úy cường
Printable View
Triệu Quốc Vinh đánh ván cờ hèn nhát như con vịt, cờ có lúc ưu hơn 300 điểm mà cứ chăm chăm đá hòa. Chúc mừng cu Nhất, hi vọng Trương Bân đá hòa đc úy cường
Cờ vậy mà Nhất thắng được. Quá rùng rợn.
Em chào anh anh Vương Thiên Nhất, anh ngồi ngay ngắn và nhận của em 1 lạy, cờ đấy mà anh cũng xoay thành thắng được, anh có phải người không vậy?
VƯƠNG THIÊN NHẤT quá dũng mãnh!! win rồi!!
20 nước cuối vừa coi vừa tè trong quần luôn. Vì hay quá ko có thời gian để đi tè.
Ván cờ quá ảo diệu quá. Nhất thí bã nhị ngay từ đầu chẳng có tí thế nào. Vậy mà win được. Quá tuyệt vời. Xem khúc tàn mà muốn đứng tim. :)
Phải nói Vương thắng ván khiếp thật. Không tin vào mắt mình nữa. Ưu thế mà lão Triệu duy trì được cho đến khi lão quyết định đổi xe lấy pháo mã của Vương. Ôi thật khủng khiếp Vương ơi. :))).
Trình mình thấy lúc Nhất còn 1 xe đấu với 2 xe của Triệu lão thấy rất khó đi. Vậy mà Nhất đi pháo mã như thần, một lúc sau ưu lại. Đúng là ở đẳng cấp cao thì phải biết cách phát huy hết vai trò của tất cả các loại binh chủng.
cờ tàn mà còn thời gian ít vậy thì thua Vương là đúng rồi,Vương nó đi tàn như sách giáo khoa dạy cờ:email