Nhật Tân dính cuộc thì phải .....
Nhật Tân dính cuộc thì phải .....
Nhật Tân bem được con Ngựa rồi. Chịu khó đỡ dặt dẹo 1 lúc về tàn hơn cây là thắng.
Có cửa thắng không anh, em ? Dính cuộc phế ngựa à.
Tớ chưa bao giờ đọc quyển Mai Hoa Phổ cả nên không biết, phiền anh em phân tích dùm.
Hôm vừa rồi bem được anh Roben Hub vui đáo để HUA NGAN XUYEN nhể.
Bây giờ mà Chinh đi P8 tấn 4 thì Tân đi thế nào ?
Cái bẫy này cờ tướng dân gian nhiều người biết, trong Mai Hoa Phổ. Một kỳ thủ nhiều năm kinh nghiệm, nhiều tuổi cờ như TTNT sao lại không biết. Một là anh ta cố ý giả vờ dính cuộc để chơi Phản Mai Hoa, gậy ông đập lưng ông. Hai là anh ta quá khớp trước TQ nên bị sảng không nhìn ra bẫy này. Khả năng thứ hai cũng có thể, vì 2 ván đấu với TQ trong giải này anh ta có vấn đề về tâm lý, bị ép cờ từ đầu đến cuối và thua dễ dàng. Anh ta cũng không có nhiều kinh nghiệm cọ xát quốc tế, mỗi lần đụng với kỳ thủ nước ngoài toàn là từ hòa đến thua, đặc biệt là đối với kỳ thủ TQ.
Có biết bao nhiêu cuộc Bình phong phế ngựa từ xưa nhưng bây giờ mà phế ngựa có ăn thua gì đâu. Nên cũng chẳng phải lo lắng quá.
sao bác TTNT đi y như trong sách cờ vậy , từ chết đến bị thương "nếu theo sách " nhưng hy vọng bên ngoài này lại khác 1 tí .