Bác Tab này vui tính nhỉ, bác mà viết truyện chắc cũng cho ra nhiều tác phẩm hay đấy, trí tưởng tượng phong phú, lối văn giản dị đời thường mà cũng hay phết...:venhvao
Printable View
Ông nội anh Tab là cự phú sau phải hiến hết đất để chạy giữ mạng, hồi bé ông dạy anh Tab học bơi lội và võ nghệ, 6 tuổi đi tắm ném phát xuông sông cho uống nước no đã rồi mới dạy bơi tiếp, võ nghệ thì nhiều kỷ niệm lắm hôm nào hứng sẽ kể!
tôi hồi lớp 5 đã viết gửi báo Hoa học trò và Mực tím rồi. Chủ để hồi đấy thường là tình yêu quê hương, đất nước, gương học tốt, đạo đức tốt.
ám ảnh đến giờ vẫn là bài tôi viết "ngày tiễn anh đi bộ đội" năm đó giặc ám sát biên giới, nhà tôi là nơi đóng quân của đơn vị bộ đội, bộ đội cụ Hồ hiền lắm có việc gì cũng xắn tay áo giúp dân. tôi thường ngủ với 1 chú bộ đội. chú dạy tôi học guitar kể tôi nghe nhiều truyện, sau đó tôi đến từng nhà có người hy sinh vì đất nước, mới viết lên câu truyên hay như vậy.
đó là một kỷ niệm đẹp vừa buồn vừa ấm áp, nó sẽ mãi ám ảnh đến lúc chết.
nhiều cái nhắc lại thêm buồn, nhưng cứ phải nói để các bạn bây giờ biết. tôi học chung với cậu bạn ở trường làng, anh nó đi đánh giặc, nhà mỗi bà mẹ và chị dâu có đứa con rồi anh nó đi bộ đội anh trước đang có ảnh thờ liệt sĩ. chị nó nhiều người bảo bị điên vì đêm nào cũng mơ chồng bị gặc bắn. chị nó khóc lóc chán rồi ôm đứa bé ngủ. nhưng chị dành tình thương đặc biệt cho thằng bạn tôi. nó cũng quý chị lắm nên việc gì cần nó cũng giúp chị. tôi hồi ấy cũng theo phong trào giúp đỡ nhà neo đơn có người ra mặt trận, nên thường xúc cân đường ít gạo qua đó. chị được tôi và bạn tôi kính phục đến giờ. sau này anh chồng chị cũng chả sứt mẻ gì về đoàn tụ đẻ thêm cu nữa.
hồi đó ai cũng bảo chị bị điên vì toàn ra khu nghĩa trang tìm từng ngọn cỏ cành cây nơi ngày hai anh chị thả diều hồi trước rồi quen nhau, như phim của Đặng Nhật Minh nhé, phim "bao giờ cho đến tháng mười" đó
Nhà hoang.:botay
Mấy thế hệ trước đây của VN thì bằng làm sao được Lại Lý Huynh. Giống như bên Tàu mầy lứa trước làm sao mà bằng Vương Thiên Nhất.
Bác hơi đánh giá cao LLH rồi, mặc dù LLH là cao thủ số 1 VN nhưng mà trình độ chung về Cờ Tướng Trung Quốc cao hơn một bậc.
Thế hệ trước của bác nói đến là ai?
ví dụ như Hứa Ngân Xuyên là thế hệ trước, nếu LLH đánh với HNX thì khả năng thua cao đấy.
Thế hệ trước đó nữa là Triệu Quốc Vinh, Liễu Đại Hoa thì LLH cũng có khả năng thất bại cũng cao đấy, không chắc thắng được đâu.
nhiều ông lên bình luận viết tôi đọc chả hiểu cái gì luôn, dùng câu từ nó đơn giản dễ hiểu logic với bài trước
như bác đỗ thanh viết đây
Bác hơi đánh giá cao LLH rồi, mặc dù LLH là cao thủ số 1 VN nhưng mà trình độ chung về Cờ Tướng Trung Quốc cao hơn một bậc.
Thế hệ trước của bác nói đến là ai?
ví dụ như Hứa Ngân Xuyên là thế hệ trước, nếu LLH đánh với HNX thì khả năng thua cao đấy.
Thế hệ trước đó nữa là Triệu Quốc Vinh, Liễu Đại Hoa thì LLH cũng có khả năng thất bại cũng cao đấy, không chắc thắng được đâu.
chả hiểu bác ấy viết cái gì luôn câu cú thì luôm thuộng chả câu nào ăn câu nào bị người ta chửi cho cũng đúng thôi!