Tuấn Alex vui lòng up ảnh mình đã chụp hôm qua ở máy bạn nhé !!!
Printable View
Tuấn Alex vui lòng up ảnh mình đã chụp hôm qua ở máy bạn nhé !!!
Bình luận vòng 2 Quang Trung Open :
- Trận đấu được chú ý nhất vòng này là cuộc đọ sức giữa phù thuỷ Nguyễn Quốc Tiến và đại tướng Quang Trung Hoa Hoà Thượng . Trước trận có tin tư vấn là phù thuỷ sẽ không dùng Pháo đầu để tránh cuộc thế nhưng tất cả chỉ là dự đoán , trận thuận pháo đã được 2 danh thủ khởi tạo và cuối cùng sau nhiều nước đi công sát thì Vũ Hữu Cường dứt điểm thành công cờ tàn nghênh ngang leo lên top đầu và trực tiếp đẩy lùi thầy phù thuỷ xuống tuyến 2 cày điểm .
- Thần kiếm Thắng kem đã có 1 trận đấu xuất sắc khi sử dụng công phu trung tàn đẩy lùi Mông cổ Phạm Quốc Hương về thế trận phòng ngự , hàng loạt nước đi tiềm ẩn đã được 2 bên tung ra , đã có lúc mồ hôi chảy ròng ròng trên trán nhà kỳ vương đất Bắc thế nhưng trong thời điểm gay cấn thì Hương ngỗng thủ hoà thành công . Công phu trung tàn của Hot man TLKD quả là danh bất hư truyền .
- Ở bàn 2 Vạn lý độc hành gặp kẹo mềm Tuấn tàu nhanh , mặc dù đã được lãnh đội hết lòng cổ vũ nhưng Triệu Thanh Tuấn đi ẩu thất thế ngay từ khai cuộc . 2 bên vừa đánh cờ vừa hót váng trời và cuối cùng thì Lưu Quang Tuyên trói cứng đối thủ cùng 1 câu tuyên bố bất hủ : Hôm nay ván cờ của anh là số 1 tuyệt đỉnh công phu chẳng ai có thể có .
- Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng thủ hoà Thần ngang Quân bún trong 1 trận chiến được tôi đánh giá là khá nhạt nhẽo , trong khi đó ở bàn bên cạnh chiến tướng của Quang Trung Thịnh con vênh mặt trả lời tỉnh bơ trước câu hỏi của BDTS về kết quả : Anh hoà 1-0 =)) .
- Vũ Hồng Sơn thủ hoà thành công trước Thái tử năm xưa Nguyễn Tiến Cường , Trang gà tơ mặt mũi mệt mỏi vừa đánh vừa ngáp khiến Tuấn thủ lệ tưởng bở xông lên đấm đá , sau khi ăn con mã của Gà toi thì cũng là lúc Tuấn thủ lệ lăn ra giãy đành đạch , sau trận anh mất khoảng nửa tiếng đi trình bày là nhẽ ra mình thắng còn Gà tơ nhẹ nhàng mổ thóc cành cạch cùng sư huynh và nhẹ nhàng trốn về đi ngủ sớm trong giấc mơ êm đềm về 1 ngày kỳ lực có thể sánh ngang phu nhân tương lai nhưng cá nhân đại ka của nó lại cho rằng là không thể ;)) .
- Cặp chiến tá của Quang Trung gồm Chu Tuấn Hải và Tùng chim chích cờ quạt non kém lần lượt rơi đầu trước Bia Hà Nội Tạ Thanh Giang và Hót boy Cụ lu Phí Manh Cường , trong khi đó anh Lê Việt Hùng có lẽ sẽ mất ngủ vì không hiểu tại sao cờ đó mình còn thua ông nhãi Quản Thanh Tùng ( Xin thưa với anh là Bạch tôi hết sức thông cảm vì : lại 1 người nữa giống như tôi , thêm 1 nạn nhân mới :)) ) .
- Vòng này chắc chắn sẽ có 2 ông tự khen cờ tàn mình cao là Âm tàn lão quái Nguyễn Thăng Long cùng Xích cước đại tiên Phùng Quang Điệp . Hơn có 1 tí tốt mà 2 anh này giang hồ hiểm ác lê la thịt gọn 2 kỳ thủ của Kỳ Hữu là Lê Trọng Vũ và Hà Văn Tiến , kiểu này ngoài bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng giảng dạy khai cuộc thì nên chăng Vô Thiên Bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên điều thêm Tây độc Nguyễn Thành Bảo bổ túc cờ tàn cho ước mơ vô địch TLKD ???
- Giang hồ quay nước mía Lại Việt Trường nhẹ nhàng kiếm thêm 1 điểm trước Trần Ngọc Khanh , Ếch xanh Nguyễn Hoàng Chiến thoát thua ngoạn mục và chia điểm với Tuấn alex , thêm 1 trận cờ buồn ngủ nữa là ván hoà của Ếch đen Trần Quang Chiến cùng với ông vua cờ thế Lê Hải Ninh .
- Chim sáo ngày xưa Dũng kỳ nhân kiếm điểm đầu tiên , Lâm Đại Ngọc thoa son trát phấn cởi hết váy áo sĩ tượng đưa Minh vịt vào mê hồn trận và lấy mạng đối phương trong thế cờ tàn . Cuối cùng thì bài khóc lóc hay nhất hôm nay xin được tặng Mai Quế Lộ Inter , Trung tàn non choèn choẹt được mỗi cái có năng khiếu văn nghệ . Kỳ mốc Tôn Thất Hưng ơi đệ thấy huynh đánh đàn thì chán , vẽ vời thì xấu và thiếu ý tưởng thế mà cờ hay ra phết đấy nhỉ :)) .
Hẹn gặp lại các bạn vào bài tổng hợp vòng 3 , vòng đấu tách top hết sức quan trọng này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai , thứ 7 07-04-2012 . Chúc cả nhà thi đấu tốt và mất trật tự ít thôi nhá :)) .
Thấy cao thủ cờ tàn phải hỏi ngay .Anh em cho hỏi nick của nguyễn thăng long với ? Để hoỉ ty´ vê` ván cơ` tàn V1 hội Đ.ĐÔ .
Diễn biến vòng 1:Đây là ván đấu cờ nguời khai mạc (chỉ có 2 ván cờ người duy nhất là K Mạc và CKết)
Bên đỏ : ATLQ NGuyễn Thăng Long
Bên Xanh : Minh ( ca Bninh- DKVD 2011 Ở ĐỀN ĐÔ ) cùng với ban cố vấn cấp cao như : Tiến Bắc Ninh -Chung tiêu - Chiến ếch xanh.....
BẪY được xe và kéo về tàn xe khéo thắng má tốt khuyết tượng (gửi tặng studico và các bạn diễn biến ván đấu trên)
Nguyễn Thăng Long ><
Cứ đà này thì Mông Cổ Tướng Quân có mà vô địch vào mắt
Giải này cuộc tranh chấp đồng đội sẽ chỉ diễn ra giữa Bộ Công An và Quang Trung do hai đội này sở hữu lực luợng đồng đều và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn các đội khác