Tuyệt vời. Suarez vươn lên dẫn đầu vua phá lưới mùa này. Hattrick ở phút 48 trận gặp Wigan nâng số bàn thắng của Suarez lên con số 20 :))
Printable View
Tuyệt vời. Suarez vươn lên dẫn đầu vua phá lưới mùa này. Hattrick ở phút 48 trận gặp Wigan nâng số bàn thắng của Suarez lên con số 20 :))
COn BSX vỡ trời quả này :(( !!!
Điểm v28
1. Nam Dong FC 1.554 - 4
38 - 1.592
Jaas 6
Zabaleta - Davies 6 – Harte 4
Fellaini 10 – Mata 3 - Walcott – Bale – Michu 3
Lambert (C) 4 – Berbatov 6
Sub: Bunn – Pogrebnyak 0X – Turner – Cameron 0X
2. VietPictures Media 1.532
55 - 1.587
Begovic 2
Evans 6 – Martin 0 – Harte 4
Fellaini 10 - Walcott – Mata 3 – Bale
Lambert 2 - Benteke – Suarez (C) 28
Sub: Bunn - Dawson – Marveaux - Cuellar 0X
3. Eightteen + 1.513
36 - 1.549
Cesar 3
Naughton – Davies 6 - Demel 6
Fellaini 10 - Walcott (V) – Bale (C) – Mata 3– Michu 3
Benteke - Van Persie 5
Sub: Jaas – Giroud – Martin – Bertrand 0X
4. My Love 1.497
24 - 1.521
Begovic 2
Distin 2 – Clark – Turner -1
Walcott – Silva – Hazard (C) 4 – Sissoko 2 – Michu 3
Tevez – Rooney 12
Sub: Jaas – Anichebe – McAuley - Rafael 0X
5. Manchester Tada Fc 1.494
30 - 1.524
Jaas 6
Shawcross 2 – Clyne 1 - Dawson
Mata 3 – Walcott - Bale – Gerrard 3 – Michu 3
Van Persie (C) 10 – Lambert 2
Sub: Federici – Ruiz – Davies - Demel
6. F.B.C 1.459
35 - 1.494
Begovic 2
Samba 2 – Harte 4 – Davies 6 - Walker
Walcott – Fellaini 10 – Lampard 3 - Gerrard 3
Van Persie 5 – Aguero (C)
Sub: Federici - Martin – Guthrie – Sturridge 0X
7. CAHN 1.448
43 - 1.491
Begovic 2
Shawcross 2 – Reid 6 – Santon 2 - Williams 6
Bale – Mata(C) 6 – Michu 3
Benteke – Lambert 2 - Suarez 14
Sub: Jaas – Sterling – McAuley – Noble
8. TADA_TamNhinViet 1.448
35 - 1.483
Jaas 6
A Cole 6 - Shaw 1 – Harte 4
Mata (C) 6 – Bale - Walcott – Sissoko 2 – Michu 3
Van Persie 5 – Fletcher 2
Sub: Federici – Martin – Tomkins 0X – Sturridge 0X
9. Dran Citi FC 1.447
39 - 1.486
Jaas 6
Mariappa 1 – Olsson 2 – Davies 6
Walcott – Mata 3– Fellaini 10 – Bale - Michu (C) 6
Van Persie 5 – Giroud
Sub: Turnbull – Cameron – Martin – Anichebe
10. FC Scorpion 1.439 - 4
45 - 1.484
Begovic 2
Dawnson - Davies 6 – O'Brien 6
Bale (C) – Walcott - Mata 3 – Fellaini (V) 10 - Michu 3
Van Persie 5 – Suarez 14
Sub: Federici – Martin – Le Fondre – Harte
11. t_t super 1.439 - 4
50 -1.489
Mignolet 2
Azpi 6 – Zaba – Davies 6
Bale – Mata 3 – Puncheon 2 - Michu 3
Suarez (C) 28 – Lambert 2 – Fletcher 2
Sub: Federici – Walcott – O’Brien – Martin
12. Avatar 1.396
39 - 1.435
Begovic 2
Shawcross 2 – O’Brien 6 – Pearce 1
Mata 3 – Walcott – Puncheon 2 - Pienaar 11
Aguero – Lambert 2 – VPS (C) 10
Sub: Bunn – Guzman - Nelsen - Cameron 0X
13. Galaxy Utd 1.370
50 - 1.420
Begovic 2
Zaba – Harte 4 – Davies 6
Walcott – Mata 3 – Sissoko 2 - Fellaini 10
Van Persie 5 – Lambert (C ) 4 – Suarez 14
Sub: Federici – Puncheon - Martin - O’Brien
14. AC Nockten 1.342
51 - 1.393
Jaas 6
Santon 2 – Clyne 1 – Mariappa 1
Michu 3 - Sissoko 2 – Bale – Fellaini 10
Lambert 2 – Rooney (C) 24 - Benteke
Sub: Bunn – Kebe - McAuley – Rafael 0X
15. AnhEm FC 1.340 - 4
34 - 1.374
Jaas 6
Zaba – Davies 6 – Demel 6 – Johnson 9 – Martin 0
Walcott – Cabaye 1 – Mata 3 – Michu 3
Lambert (C) 4
Sub: Bunn – Carton Cole 0X – Guthrie - Sturridge 0X
16. Pippo 1.340 - 4
43 -1.373
Begovic 2
Azpi 6– O’Brien 6 – Davies 6
Mata (C) 6 – Walcott – Bale – Michu 3
Suarez 14 – Fletcher 2 - Lambert 2
Sub: Federici – Martin – Harte – Snodgrass
17. Đường Phố FC 1.312
41 - 1.353
Jaas 6
Shawcross 2– O’Brien 6 – Baines 2 – Davies 6
Mata 3 – Schneiderlin 2 – Sissoko 2 – Carzola
Fletcher 2 – Van Persie (C) 10
Sub: Federici – Nolan – Martin – Sturridge 0X
18. Langthang 1.310
41 - 1.351
Guzan
Mertesacker – Harte 4 – Martin 0
Walcott – Bale – Sissoko 2 - Fellaini 10 – Taylor 1
Suarez 14 – Van Persie (C) 10
Sub: Bunn – Pogre - Shorey - Cameron 0X
19. Bia Cỏ 1.307 - 4
34 - 1.341
Jaas 6
Rafael 0X - Baines 2 – Clyne 1
Sissoko 2 – Bale – Taylor 1 – Michu (C) 6 – Henderson 1
Van Persie 5 – Suarez 14
Sub: Mignolet - Gunter 0X - Pogrebnyak – Cameron 0X
20. LangVuDai 1.286
78 - 1.364
Begovic 2
Zabaleta – Davies 6 – Enrique 6 – Demel 6
Ramires 3– Fellaini 10 – Sess 7
Van Persie 5– Suarez (C) 28 - Graham 5
Sub: Jaas – Taarabt 0X – Sterling 0X - Cameron 0X
Chia buồn với Alex. Có lẽ Manchester Tada đã chia tay Champion League
Phải làm bài toán , mua lố 1 thằng thì -4 , nó về chả làm ăn được gì thì còn -2 , thế nên 0 mua thằng nào thì vẫn được 0 điểm .
Tính là vậy nhưng xem ra ban căng vụ này khi 8 thằng không ra sân vòng tới - hehehe.
Vòng này chắc là nằm tiếp .
Thắng này tuột dốc không phanh :D , lượt đi sau khi gặp VPM cũng thua liền 4 trận dù thắng . Lượt về suýt thắng nhưng sau đó cũng thua liên tiếp 3 trận rồi :D
Gặp BSX đen thật :D
H2H v28 chưa bonus
1. t_t super (55) - Dran Citi FC
50 + 6 b Suarez + Bale + Zaba vs 39 + Bale + Walcott + Giroud
Nếu bộ đôi của Arsenal tỏa sáng thì Dran Citi vẫn kìm chân được đội xếp số 1 ở H2H
2. Nam Dong FC (54) - Bia Cỏ
38 + Zaba + Bale + Walcott vs 34 + Bale
Khả năng thắng của Nam Dong FC lên đến 99%
3. Eightteen+ (51) - AnhEm FC
36 + Naughton + Walcott + Bale C vs 34 + Zaba + Walcott
Khả năng 18 + thắng cũng cực cao
Phía cuối bảng xếp hạng H2H cũng cực kỳ căng thẳng
LangVuDai 28 điểm đã thắng vòng này và vươn lên bằng AnhEm FC 31 điểm
Avatar dễ thua trước Scorpio, 29 điểm
Langthang cũng chỉ 28 điểm có cửa thắng trước CAHN
Langthang 41+ Guzan + Mertersacker + Walcott + Bale
CAHN 43 + Bale + Benteke
Ở Champion League
Bảng A:
18+ đã lách qua cánh cửa hẹp khi Bia Cỏ ngã ngựa trước Galaxy (90%)
Chiếc vé còn lại là phần thưởng cho người thắng ở cặp FBC vs Dran Citi. Nếu cặp này hòa thì cả 2 vào và 18+ chỉ còn than thở "Mình là Italia hay sao"
Bảng B:
Langthang thắng Avatar nên My Love đấu với Scorpion để xem ai nhất nhì mà thôi
Bảng C:
Nam Dong FC đã đặt vé đi tiếp ở ngôi vị số 1 từ vòng trước
t_t super đang tự quyết định số phận khi ưu thế lớn trước Đường Phố FC để giành 3 điểm trận.
Bảng D:
Manchester Tada Fc ko còn cửa bật trước VPM (Dawson phải ghi cỡ 30 điểm).
Tada_TamNhinViet đang giằng co với CAHN
35 + Bale + Walcott vs 43 + Bale + Benteke + Bonus Suarez
Như vậy 2 chiếc vé đã gần như chắc chắn thuộc về VPM và TNV
Một bài viết hay trên bongdaplus của tác giả Kinh Thi
Derby bắc London: Tròn 100 năm xung đột
Kỷ nguyên Abramovich ở Chelsea bất quá chỉ mới xuất hiện chưa đầy chục năm. Trước đó, thành tích của Chelsea không sánh được với Tottenham, lại càng thua xa Arsenal. Nhưng Tottenham gặp Arsenal được xem là trận derby số một London không chỉ vì đấy là 2 đội giàu truyền thống nhất ở thủ đô nước Anh...
Tottenham và Arsenal đã đối đầu với nhau suốt từ thế kỷ 19, nhưng cột mốc quan trọng đầu tiên mở ra cả một lịch sử thù nghịch giữa Arsenal và Tottenham là một sự kiện cách đây vừa tròn 100 năm. Đấy là năm 1913, lúc Arsenal chuyển sân nhà từ Manor Ground đến Highbury và đặt bản doanh cách Tottenham chỉ khoảng 6km. Đấy là hai đội bóng ở gần nhau nhất tại London. Và như một lẽ tự nhiên, họ phải quyết thắng nhau để biểu dương sức mạnh, để cạnh tranh sự ủng hộ của cư dân địa phương. Khái niệm “derby Bắc London” ra đời từ đó.
Không lâu sau, lại xảy ra một sự kiện khác, đẩy Arsenal và Tottenham vào hoàn cảnh ghét nhau thật sự. Năm 1919, các nhà tổ chức giải VĐQG Anh quyết định mở rộng giải này từ 20 lên 22 đội. Theo điều lệ cũ thì Chelsea (đứng thứ 19) và Tottenham (20) phải rớt hạng. Nhưng vì có thêm 2 suất cho giải hạng Nhất ở mùa kế tiếp nên Chelsea được trụ hạng, suất còn lại sẽ được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu, với hy vọng chia đều cho Tottenham và đội thứ 3 ở giải hạng Nhì là Barnsley. Tranh cãi thế nào, rút cuộc người ta lại đưa thêm 5 đội khác từ giải hạng Nhì vào vòng “bầu chọn”, để rồi rút cuộc thì Arsenal chiến thắng với 18 phiếu bầu. Tottenham về... nhì, chỉ với 8 phiếu. Suốt một thời gian dài, người ta đồn đoán rằng chủ tịch Henry Norris của Arsenal khi đó đã “mua phiếu”, nhưng không có chứng cứ. Không nói cũng biết những lời tố cáo “mua phiếu” chủ yếu xuất phát từ đội bóng nào.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi thăng hạng, Arsenal trở thành đội bóng số 1 trên quê hương bóng đá. Không chỉ vô địch gần như tuyệt đối trong nửa đầu thập niên 1930, Arsenal còn đi liền với những chiến thuật mới mẻ và những sáng kiến vĩ đại của HLV Herbert Chapman, về số áo hoặc dàn đèn... Giới hâm mộ Tottenham lại càng điên tiết: mọi chuyện sẽ như thế nào nếu không có cuộc bỏ phiếu kỳ lạ như đã nêu trên?
Cứ thế, Arsenal và Tottenham tiếp tục kình chống nhau đến tận bây giờ. Trong thời kỳ có lẽ là huy hoàng nhất của bóng đá London, những năm 60-70 của thế kỷ trước, thì Arsenal và Tottenham mới là các đội giành được “cú đúp”. Khi ấy, Arsenal đã nhiều lần giành chức VĐQG, còn Tottenham lại thường xuyên giành Cúp FA. Nếu như Tottenham là nhà vô địch đầu tiên của UEFA Cup (năm 1972) thì Arsenal cũng chính là một trong hai nhà vô địch cuối cùng của giải tiền thân Inter-Cities Fairs Cup (năm 1970). Khi ấy, Chelsea còn đang lạc hậu, chỉ với 1 lần vô địch Anh (1955), có 1 Cúp FA (1970) và Cúp C2 châu Âu (1971). Cũng cần lưu ý: Cúp C2 luôn có giá trị thấp nhất trong số 3 cúp châu Âu khi đó.
Bây giờ mà có một cuộc thăm dò xem giới hâm mộ Arsenal ghét cầu thủ nào nhất trên sân cỏ Anh thì đấy gần như chắc chắn sẽ là Emmanuel Adebayor. Chân sút này từng gây tranh cãi khi chuyển sang Man City và ăn mừng bàn thắng bằng thái độ gây hấn ngay khi ghi được bàn thắng vào lưới CLB cũ Arsenal. Bây giờ, Adebayor lại khoác áo Tottenham. Ngược lại, chưa có ngôi sao nào xuất thân từ Tottenham mà lại bị giới hâm mộ tại White Hart Lane thù hằn như “Judas” Sol Campbell, hậu vệ lừng danh này đã chuyển thẳng từ Tottenham sang Arsenal đúng vào lúc phong độ rực rỡ nhất, hồi năm 2001. Nói cho đúng thì NHM Tottenham và Arsenal ghét các thành viên của nhau. Nhưng đâu có gì khác biệt. Vì cổ động viên của mình, Arsenal và Tottenham đều luôn quyết chiến trong trận derby Bắc London.
Sự tương phản tuyệt vời
Arsenal là đội có số lần lừa bóng thành công nhiều nhất Premiership hiện nay (bình quân 11,3 lần/trận). Đấy cũng là đội có tỷ lệ giữ bóng bình quân cao nhất (58,7%) và tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất (86,3%). Tottenham thì đang dẫn đầu Premiership về chuyện phải đối phó với số lần dứt điểm của đối phương ít nhất (bình quân 9,7 lần/trận). Đấy cũng là đội có số lần dứt điểm đúng hướng khung thành nhiều nhất (bình quân 6,6 lần/trận). Đấy là khác biệt rõ ràng về lối chơi và hiệu quả.
Cặp đấu nhiều bàn thắng nhất
Với 121 bàn thắng được ghi trong 41 lần đối đầu, bình quân 2,95 bàn/trận, Tottenham - Arsenal chính là cặp đấu có tỷ lệ ghi bàn cao nhất trong lịch sử Premiership, kể từ khi giải này được thành lập (thống kê này chỉ tính trong những cặp đấu đã gặp nhau từ 10 lần trở lên). Đứng ngay sau cặp Tottenham - Arsenal là cặp M.U - Everton: cũng đã có đúng 121 bàn thắng nhưng hai đội này đã gặp nhau 42 lần (bình quân 2,88 bàn/trận).
Chỉ cần có 1 bàn thắng được ghi trong cuộc quyết đấu đêm nay là cặp derby Bắc London sẽ trở thành cặp đấu có nhiều bàn thắng nhất trong kỷ nguyên Premiership, bên cạnh kỷ lục đã có, về tỷ lệ ghi bàn bình quân/trận. Các cặp derby đáng chú ý khác trên sân cỏ Anh đều thua xa cặp Tottenham - Arsenal về phương diện ghi bàn. Derby Merseyside giữa Liverpool và Everton chỉ có 92 bàn trong 41 trận (bình quân 2,24 bàn/trận). Cặp Manchester City - M.U thì có 88 bàn trong 31 trận (bình quân 2,83 bàn/trận).
Philippe Coutinho: Nhạc trưởng mới tại Anfield
Chàng trai 20 tuổi từ Rio hiểu tầm quan trọng của vị trí số 10 trong đội hình Liverpool và hy vọng có một sự nghiệp kéo dài ở Anfield.
Một cú đánh gót điệu nghệ giúp Jose Enrique đối mặt với thủ môn đối phương, làm đối thủ hoàn toàn sững sờ và khiến sân Anfield dậy lên những tràng phao tay vang dội. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy với Philippe Coutinho, Liverpool đã có được một người “Brazil chính hiệu”, như lời đồng hương của anh ở Merseyside Lucas Leiva. “Giống như những gì mà các CĐV chờ đợi khi tôi được đưa về đây”.
“Tôi hiểu tầm quan trọng của chiếc áo số 10”, Coutinho nói, thần tượng của anh là Kaka và Ronaldinho. “Ở Brazil, những người mặc chiếc áo số 10 định hướng cho thế trận tấn công. Đó là những gì tôi cố gắng làm ở đây. Số áo tôi mặc ở Liverpool không khiến tôi phải chịu áp lực, áp lực là ở chỗ tôi phải chơi tốt và cống hiến hết mình cho đội bóng. Tôi hiểu mình đại diện cho một CLB lớn và muốn tận hưởng bóng đá ở đây”.
Dẫu vậy, số áo thực sự thể hiện lòng tin mà Liverpool đặt nơi Coutinho, cùng với khoản tiền 8,5 triệu bảng họ trả cho Inter Milan vào tháng 1. Màn trình diễn được nhắc ở trên đến vào đầu trận thắng 5-0 trước Swansea, khi tiền vệ người Brazil đánh dấu trận trọn vẹn đầu tiên bằng một bàn thắng đẹp trước khi tạo điều kiện cho Enrique ghi bàn thứ 3 và gây thêm háo hức bằng những pha phối hợp ăn ý với Daniel Sturridge và Luis Suarez. Anh cũng đã nhận được tràng pháo tay vang dội khi rời sân sau một giờ đồng hồ.
Khởi đầu đã không được thuận lợi như thế khi trước West Brom, Gareth McAuley ghi bàn không lâu sau khi Coutinho có mặt trên sân vào gần cuối trận và hàng công đông đảo bao gồm Coutinho, Suarez, Fabio Borini và Raheem Sterling phải đuổi theo đối thủ trong vô vọng. “Bóng đá ở đây khá khác với những gì mà tôi quen thuộc, vì nhanh hơn nhiều”, Coutinho thừa nhận. “Tốc độ nhanh hơn hẳn so với ở Ý hay Brazil. Ở Brazil chúng tôi chơi khá cởi mở nhưng tôi đang cố gắng hết sức để thích nghi càng nhanh càng tốt”.
Nhiều người đã nghi ngờ Coutinho chính vì điều đó. Anh chưa hề quen thuộc với Premier League, mới 20 tuổi, thể hình bình thường, trong khi HLV Brendan Rodgers lại nói về việc tuyển mộ những người có kinh nghiệm, những thủ lĩnh và những “người đàn ông đích thực”. “Ở Brazil, Premier League là giải đấu nước ngoài được xem nhiều nhất, và ai cũng nói đó là giải đấu khó nhất thế giới”, Coutinho nói. “Sự khác biệt đáng chú ý là các cầu thủ ở đây suy nghĩ cũng như di chuyển nhanh hơn nhiều. Tôi sẽ phải tăng cường cơ bắp vì hiện chúng vẫn khá nhỏ. Tất nhiên đó là một thách thức, nhưng tôi đã hỏi Lucas về phong cách chơi bóng. Với tôi thách thức luôn là điều thú vị”.
Coutinho đã hòa nhập rất nhanh, chuyển tới nhà cùng vợ và hai người anh trai, Leandro và Cristiano, căn nhà trước kia thuộc về một cầu thủ Brazil khác từng khoác áo Liverpool, Fabio Aurlieo. “Anh ấy để lại căn nhà sạch sẽ ngăn nắp”, Coutinho nói. Lucas cũng giúp anh rất nhiều. “Thành thật mà nói, anh ấy như một người cha với tôi. Anh ấy cũng từng giống tôi khi mới tới Liverpool, còn rất trẻ và không nói được ngôn ngữ ở đây”.
Liverpool đã có một cầu thủ đầy hứa hẹn với Coutinho, dù cũng không ít nghi ngờ. Anh rời Vasco da Gama tới Inter với giá 4 triệu bảng khi mới 16 tuổi, chỉ đá chính 15 trận tại Serie A kể từ đó và đượcc ho mượn một mùa sang Espanyol dưới thời Mauricio Pochettino, tân HLV Southampton. Ở tuổi 20, anh lại bắt đầu lại, ở đất nước thứ 4 trong sự nghiệp. “Tôi muốn được chơi bóng làm vui, khi đó tôi sẽ chơi tốt nhất. Tôi không có được niềm vui đó ở Inter”, Coutinho nhớ lại. “Đó là một phần lý do tôi đến đây, tôi muốn học hỏi thêm, tận hưởng bóng đá và làm hết sức mình. Hy vọng tôi sẽ có một sự nghiệp dài với Liverpool”.
(Thethaovanhoa.vn)