Sao nước thứ 10 hậu không đi M9.7 nhỉ?
Sau hai ngày theo dõi giải các đấu thủ mạnh toàn quốc 2010, tôi có một số nhận xét:
1. Có một số tình nguyện viên rất nhiệt tình như :tranbinh, MinhNgoc,..., nhưng số lượng còn ít, hy vọng Hà Nội sẽ có động tác kêu gọi tình nguyện viên( chắc chắn Hà Nội không thiếu). Nhân đây xin được cám ơn các tình nguyện viên đã post bài cho anh em theo dõi.
2.Ban tổ chức giải hình như gặp ít nhiều khó khăn (tài chính, nhân sự,...) nên có ít nhiều lúng túng dẫn đến cực đoan (giải trước cho khán giả ra vào vô tư, giải này "cấm nghiêm"), rất mong ban tổ chức xem lại cách tổ chức giải của Trung Quốc (hy vọng không nghe giải thích: Trung Quốc mạnh hơn ta).
3.Việc tuyên truyền phát triển cờ tướng tốt nhất là những dịp này, sao không thấy quãng bá cho cờ tướng Việt nam? Hay kinh phí không có?
Cuối cùng, một đề nghị có thể làm người Hà Nội không hài lòng: Tại sao không tổ chức đăng cai nơi tổ chức giải?
Sự độc quyền chỉ đem lại lợi ích cho một nhóm nhỏ.Trước đây khi chưa có Viettel, chính phủ có năn nỉ, bộ BCVT vẫn một hai không thể giảm giá, hôm nay cấm khuyến mãi vẫn cứ khuyến mãi, vì sao? Hội nhập thì phải có cạnh tranh, cạnh tranh mới phát triển. Tin rằng cái đó luôn thuộc về ta(và chắc chắn thuộc về ta, dù không cần đầu tư),thì sao có phát triển?
Dũng em sao buồn sớm thế! thảo nào hôm nay vòng 3 ko thấy có mặt
AE mình cũng muốn cổ vũ cho các đại cao thủ thế mà lại học hỏi được vô khối đấy chứ!
Đào Cao Khoa vs Lại Lý Huynh
Hình cờ trên được hình thành sau một loạt đường đi chính xác y như BCCGia đã từng thẩm định ở TLKĐquán và kết quả hòa đã được ghi nhận sau khi 1 bên cứ đi ko thấy cục một bên suy nghĩ rất kỹ nhưng lại ko nhìn ra sau đó vì tiếc nuối nên cũng ko nghĩ tiếp được đường đánh tiếp theo .Vậy với đẳng cấp của 2 tên tuổi này thì có thể AE ta yên tâm -tin tưởng đánh giá: HÒA CƠ BẢN
Nguyễn Anh Quân vs Võ Minh Nhất
Lại một cuộc chiến nảy lửa rất hấp dẫn nhưng hình cờ là thế trận 1 chiều nghiêng về Quân Bún thế nhưng Quân lại lấy sở đoản của mình là cẩn thận để đối lại với liều lĩnh của Nhất nên lại thua trong sự sững sờ của chính mình cũng như cổ động viên có thể thấy nếu Quân nhảy lên như Điệp ở vòng 3 mà đánh ko cần thủ thì chiến thắng đã trong tay.
Nguyễn Khánh Ngọc vs Đào Quốc Hưng
Hai kiện tướng cao thủ đã trình làng cho AE vịt chúng tôi mở mang tầm với thế cờ tàn kinh điển :Xe 3 tốt khuyết 1 sỹ đối lại với Xe một tốt song sỹ
và Hòa cơ bản lại là điều ko phải bàn cãi.
Phùng Quang Điệp vs Trềnh A Sáng
Điệp lại sớm giành ưu thế nhưng cười sớm quá khi cái thận trọng là sở trường của anh lại ko sử dụng lại nhảy nhẫng lên như mới tập chơi cờ mà quên mất đối thủ của anh là ai? Màn rên la ca cẩm diễn ra sau ván đấu kéo từ giảng võ tới Hoàng Cầu ko dứt ...
Sắp thắng là thua có biết không!
Dương Văn Long cong người lên dùng 2 mã 1 tốt khuyết tượng trụi sỹ đối lại 2 mã 1 tốt tấn đỉnh trung cung .2 kỳ thủ hứa hẹn của 2 miền Nam Bắc lại có 1 sản phẩm Hòa cơ bản nữa làm cho mọi sách vở lý thuyết về cờ vốn bán chạy như tôm tươi bị khựng lại vì cần phải chỉnh lý bổ sung.
Có thể đưa lên đây bàn cờ của Vũ Quốc Sơn vs Tuấn Alex để sánh ngang với các đại cao thủ của Việt Nam trong bài này khi Tuấn pháo 3 tốt sỹ tượng bền Sơn mã tốt sỹ tượng bền góp vui ở thế Hòa cơ bản (đối binh )
Tùng lò gạch với Võ văn Chương
Xe pháo mã 4 tốt pháo đầu đóng chặt đối với Xe pháo mã 1 tốt biên đối đầu
Hai Đại Cao thủ cũng cho ra lò 1 siêu phẩm Hòa cơ bản làm cho gà vịt thêm 1 lần mở mang tầm mắt.
Võ Minh Nhất (BPH) - Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)
Đến đây kỳ thủ NHL đã buông cờ.
Ở nước 68, 80 kỳ thủ NHL có vẻ đã khá mệt do thời gian thi đấu kéo dài nên bỏ lỡ MỘT SỐ cơ hội dứt điểm, thắng cờ.
Trềnh A Sáng (HCM) - Vũ Hữu Cường (HNO)
hai kỳ thủ đã đồng ý hòa cờ.