Gửi bởi
hao nam dong
Vòng 5 vừa rồi giữa AE2 và tứ phương huynh đệ có một sự cố nhỏ rất hy hữu mà từ trước tới nay chưa sảy ra,sau khi BTC đọc tên từng bàn ghép cặp xong thì một đối thủ ở bàn số 3 của bên TPHD(mình k nhớ tên) kêu mệt không thi đấu được và đội bạn xin đổi người thi đấu,sau khi gặp Trung Cadan thì cadan tuyên bố:không thể mới đăng ký thi đấu sau có 5 phút mà lại kêu mệt được,đội bạn phải gặp đội trưởng của bên đối thủ xin thay người,nếu bên kia không đồng ý thì sẽ phải thi đấu 3 bàn thôi.Mình đã đồng ý cho đội bạn thay người thi đấu(vì Anh Tuấn chưa đến)và nhắc nhở đội bạn rút kinh nghiệm cho lần sau nếu gặp đội khác thì chưa biết thế nào(quan điểm của mình là anh em 2 giao lưu là chính,kết quả là phụ)
Rất may là đội AE2 đã giành thắng lợi chung cuộc 5-3 chứ nếu hòa hoặc thua thì thật là đau đầu với BCN và lãnh đội,sau trận đấu bây giờ mới báo BCN nhưng mình nghĩ là không vấn đề gì.