Hôm ở chùa vua anh bình reporter đánh ván với ông già đó là cụ Khôi "khèo" thì phải,hồm đó xem anh bình đánh đúng là "Lỳ" thật.=))=))=))
Printable View
Trịnh Xuân Thắng - Phùng Minh Dũng (1-0)
[/QUOTE]
cờ này mà ông dũng thua đuợc ????? Ưu tuyệt đối,từ hòa đến thắng. sao lại đi quân vào mồm thế?
Huy cũng đầy ván ưu mà có ăn được đâu mà nói Dũng thế. Đánh ai chả muốn đánh tốt, phi thắng tất hòa, nhưng như Dũng nói trung tàn kém hơn thì cũng thua chứ sao. Đến Lâm tay dài gặp Thành Bảo ưu hơn mà còn thua nữa là
Lực cờ em kém tham gia giải là để cọ sát học hỏi các đàn anh. Có những ván như hôm qua cờ em ưu hơn nhưng thua do trung cục kém hơn cũng chẳng có gì là lạ. Đánh giải thì ai cũng cẩn thận nhưng chỉ cẩn thận mà lực cờ yếu hơn đâu dành chiến thắng được phải không ạ. hihi
Giải đã diễn ra mà chả thấy mặt mũi trưởng Ban chuyên môn của CLB đâu. Đến vài dòng comment với anh em trên topic cũng chả thấy, tự nhiên hôm nay thấy thò sang topic "Sì-Gòn" của trung_cadan "chém gió", hứa hẹn viết bài... Chán ông ẻm ghê!