Khi Đào cao khoa xuất tướng xe đỏ bình 6 chiếu cho tướng vào rồi mã 5 tấn 4 xe 9 phải tấn 1 pháo 5 thoái 1 xe3 bình 4 xe 6 bình 7. Đến đây xanh chờ chết vì hai con xe bị trói con pháo không về được
Printable View
Mình cứ băn khoăn mãi ván Trềnh A Sáng - Trần Văn Ninh nước 17 sao Đỏ không đi Mã 5 trước tiến 3 được cây? Hóa ra nếu đi thế thì Đen đi Pháo 8 bình 5! Buộc Mã 3 thoái 5, tiếp theo Đen Tướng 5 bình 6, buộc Đỏ mã 5 sau tiến 7, rồi Xe chém sĩ cho tướng trồi lên, Đỏ tuy hơn 1 Pháo nhưng vị tướng cực xấu.
Đòn của các bô lão kinh thật!
Các bạn có thể xem tổng hợp kết quả giải đấu trên Chess-Results (tất nhiên chậm hơn kết quả của PVCT)
http://www.chess-results.com/tnr130431.aspx?lan=29
Gớm anh nào bảo anh Bắc phế xe, đánh cục ra đây nhận của em Tab mấy lạy. làm em nó toét cả mắt xem biên bản chả thấy có nước nào cục cả.
Xem kỹ lại thấy anh Bắc phế xe đưa vào thế trận pháo mã tranh hùng gây rất nhiều khó khăn cho đại bàng chúa, anh Khoa đỡ cực dèo, sau đua về biến xe pháo đôi sĩ hòa 2 xe cơ bản
Bình luận nóng vòng 2 giải đấu , cú này là sự bù đắp đến sự cố đứt mạng chiều nay đến anh em kỳ hữu 3 miền !!!
1/ Trương A Minh - Nguyễn Thành Bảo
Phải nói rằng Bạch My Ưng Vương danh trấn giang hồ lâu nay , hạ gục biết bao anh hùng lẫn thảo khấu , thế nhưng cứ gặp Tây độc là như cua gặp ếch , ván 1 lão tướng đã kích bại được cường địch Uông Dương Bắc nên ván này anh hết sức cân thẩn khởi ngựa rồi vào sau đó pháo 8-6 chuyển thành phản cung đi trước , cuối cùng lên voi tròn trịa rồi 1 xe trực 1 xe hoành đứng rắn kinh người . Tây Độc Nguyễn Thành Bảo biết người biết ta cũng chả tham lam , lần lượt đấu cây chuyển tàn , đứng một lúc 2 bên bắt tay nghị hòa chiến thuật chờ cơ hội đến ở ván 3 nhiều cạm bẫy .
2/ Lê Phan Trọng Tín - Lại Lý Huynh
Sau khi xuất sắc kích bại Cửu Trùng Dương Tùng Lân ở ván 1 , ván này Phố biển thư sinh mạnh mẽ đóng pháo vào đầu chờ bên hậu nghênh đón bằng bình phong như mọi khi ( tại hạ đồ rằng anh đã thẩm khá kỹ ) , không ngờ Âu Dương công tử giang hồ phản công kịch liệt bằng thuận pháo trực xa , bên tiên hoành xa rồi tuần hà pháo với mưu đồ phi thắng tất hòa , tuy nhiên vào trung sớm vỡ tượng lại buộc phải đấu sạch song xa đến tàn ăn quả pháo trống vạn bất đắc dĩ thượng tướng tránh bão , dính ngay quả chiếu tướng bắt mã đành cúi đầu chịu trói , Lại Lý Huynh xuất sắc toàn thắng sau 2 vòng đầu và tôi ngờ rằng ngày mai gặp Nguyễn Thành Bảo anh sẽ lăn ra đá hòa bằng được , để rồi xem ...
3/ Phạm Quốc Hương - Hà Văn Tiến
Trận này 2 anh em nhà Kỳ Hữu gặp nhau khá sớm nên ký hòa chiến thuật , bình cờ vào khéo giang hồ cười tại hạ vô duyên , xin miễn , he he .
4/ Trềnh A Sáng - Trần Văn Ninh
Trận đấu tuyệt hay , 2 lão tướng đã già rồi mà hùng tâm tráng khí vẫn còn ngùn ngụt , lăn xả vào nhau chém giết kịch liệt , đao kiếm qua lại đến 60 hợp thì sức mỏi gân già đành chấp nhận thôi mình nhường y một tí , chả gì cũng là đối thủ nhiều ân oán lâu năm , màn ký biên bản kết thúc bằng một pha tranh cãi khá ư buồn cười kiểu cờ này ông đánh đếch gì tôi ??? đúng là trong cờ thì bất tất tuổi tác , thay mặt quần hùng tại hạ xin gửi lời cảm phục đến 2 đại lão anh hùng , 2 bác cao cờ và hiếu chiến quá đi :) ...
5/ Uông Dương Bắc - Đào Cao Khoa :
Trung pháo quá hà xa đấu với tả mã bàn hà , đến trung Uông đại hiệp phế xe lấy 2 cây , dùng cặp mã uyển chuyển như rồng bay phượng múa hăm he cắt trụi cánh đại bàng , nhưng ăn Đào Cao Khoa thì chả bao giờ là dễ , có những lúc thập phần nguy nan danh thủ Hà thành vẫn bình tĩnh chống trả kịch liệt kiểu chạy rồi còn xách theo cái Búa ( lời của Mành Mành công chúa Nguyễn Trường Sơn ) . Sau khi cắn trụi đôi voi của thiếu hiệp họ Uông thì đến lượt danh tướng chủ nhà khua chiêng hòa hoãn , trận đấu này theo đánh giá của tôi là rất hay tuy nhiên biên bản hai anh ghi chán tệ , may mà có chuyên gia Trần Hoàng Lâm kinh nghiệm ứng cứu chứ không thì chẳng thể nào làm được biên bản bởi Đại bàng Đào Cao Khoa chủ yếu đến bàn phóng viên để vay bao thuốc ( có mấy khi giả đâu :)) ) chứ nói đến nước đi là bảo anh quên mẹ nó mất rồi đệ ạ :D .
6/ Nguyễn Hoàng Lâm - Huỳnh Linh :
Trận đấu cực kỳ xô sát thế nhưng ở cái môn xông phi đấm đá đạp này thì Kiếm khách Tây Đô do phải đi hậu nên hẳn nhiên kém phân Lâm tay dài bởi đến Tưởng Xuyên ở Trung Của khi xơi món này với Quang Minh tả sứ còn phải lăn đùng ra chết nữa là người thường :D . Hai bên cận chiến kịch liệt đến tàn thì Lâm tay dài hơn hẳn một chốt áp thành cộng thêm bộ Phúc Lộc Thọ ( xe pháo mã ) thế nên bên hậu đành phải mỉm cười dơ tay ra bắt kiểu Tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại . Nghe đồn trận đấu hay nhất mỗi vòng sẽ có ngân lượng 1 triệu do nhà tài trợ chính Đỗ Quốc Hoan trao tặng và Dự tôi xin được đề cử ván này cho tiêu chí trên ...
7/ Võ Minh Nhất - Đặng Cửu Tùng Lân :
Lãnh đạo gặp nhân viên , lại thêm lãnh đạo được đánh giá có thực lực cao hơn nhân viên một chút nên kết quả dễ đoán thôi , cũng miễn bình luận , no comment và dislike ạ !!!
Ăn tối tại nhà hàng của khách sạn có gì nào?
http://i1323.photobucket.com/albums/...ps26c1f477.jpg
BTC lo chu đáo phần cơm nước cho các kỳ thủ và phóng viên.
http://i1323.photobucket.com/albums/...ps3e83a845.jpg
Đôi bạn cùng tiến!
Có bác nào dán giùm cái lịch thi đấu từng ván lên post 1# cho anh em dễ theo dõi được không ạ? Xin cảm ơn!
Bốc thăm ván 3
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 3 Lại Lý Huynh 12 2 1½ Nguyễn Thành Bảo 14 1
2 13 Hà Văn Tiến 2 1½ 1½ Trương Á Minh 6 9
3 10 Võ Minh Nhất 5 1 1 Phạm Quốc Hương 11 4
4 5 Đào Cao Khoa 10 1 1 Lê Phan Trọng Tín 1 14
5 11 Trần Văn Ninh 4 1 1 Nguyễn Hòang Lâm 9 6
6 2 Uông Dương Bắc 13 ½ 1 Trềnh A Sáng 3 12
7 8 Hùynh Linh 7 0 0 Đặng Cửu Tùng Lân 8 7
nguồn : vietnamchess
Hôm nay, ván buổi tối 8h có bình cờ ở ngoài không anh Trung ơi. Nếu có sẽ tranh thủ ra xem.
Cảm ơn anh.