“Bình loạn – Vui” trước chung kết trong mơ: HỨA NGÂN XUYÊN vs TRỊNH DUY ĐỒNG
Phải nói rõ rằng đây là giải đấu lớn “Tệ” cuối cùng trong năm, nên mọi kỳ thủ được tham dự đều không dấu vẻ ham hố cố kiếm thêm chút ngân lượng trước khi bước vào Năm mới.
Kể từ sau khi “đăng cơ” trở thành Kỳ Vương thứ 18 thì tên tuổi của TRỊNH DUY ĐỒNG nổi như… Bất kỳ giải đấu nào có TRỊNH tham dự đều nhận được quan tâm và săm soi từ mọi giới. Ở giải này, với thể thức và kết quả bốc thăm phân nhánh thì nhiều khả năng TRỊNH sẽ lần lượt gặp TẠ -> VƯƠNG -> TRIỆU (“chắc chắn 100%” bốc thăm có “mùi”, quá “ưu ái” cho TRỊNH – gặp toàn “bại tướng” trong thới gian gần đây không…! hehe).
Sau khi kích bại TẠ TỊNH không mấy tốn hơi sức (nhìn phong độ của cựu Vương TẠ này chợt liên tưởng đến mấy đứa con nít chơi trượt nước: cực khổ xếp hàng mãi rồi leo dần lên, đến đỉnh trượt một “cái tẹc” không phanh xuống… Nếu không tìm cách nào đó để lấy lại phong độ, không biết sang năm nếu có tham gia thì ông này có qua được Ất Tổ không???). TRỊNH gặp VƯƠNG.
Lúc này gặp VƯƠNG ai cũng nhận thấy rõ sự thay đổi: gương mặt có vẻ gầy và xanh, mất đi nhiều thần thái của kẻ đứng đầu Bảng Anh hùng Trung Hoa (không biết có liên quan gì đến mỹ nữ nào không hay là từ ngày tự thề với lòng là quyết không “tự sướng” với sw nữa thì nó vậy hehe…). Sau thất bại ở hai giải lớn (cả về “tiếng” lẫn “Tệ”) liên tiếp gần đây VƯƠNG hạ (nâng) quyết tâm phải đoạt giải này để còn có tiền chi tiêu (hay cho gái???) vào dịp Năm mới tới đây. Đặc biệt là phải dạy cho cu ĐỒNG một bài học, còn nhớ giải Cá nhân Trung Hoa 2013 khi mình đang băng băng thì bị bại dưới tay cu này trong một trận phải nói là “long giời- lở đéc”, lúc thẩm cờ đầu nó cứ nghiêng qua nghiêng lại… (thấy ghét!!!) hehe. Lần này mà bại nữa thì sang năm chắc buộc phải bế quan “tự cung” luyện công “báo chù” quá. Mà sao bại được, “tự cung” rồi thì kiếm tiền sài vào chuyện “rì” đây hehe…
Trở lại diễn biến TRỊNH-VƯƠNG. Sau ván đầu VƯƠNG đi tiên “lạ” mà hòa “nhạt”, TRỊNH-VƯƠNG bước vào ván hai. Ván này TRỊNH xuất thủ cho cặp Ngựa chạy “loạn” lên phía cánh trái sân nhà, khiến cho bụi và phân bay mù mịt rồi TRỊNH chủ động đổi cặp Pháo đưa cờ hai bên về chỉ còn 2Xe-2Mã và có vẻ như rất dễ hòa vì cả hai đều không cho thấy được thế công rõ ràng. Song không phải vậy, giữa lúc bụi bay mù mịt TRỊNH âm thầm đem Xe chiếm giữ lộ 5 và lợi dụng VƯƠNG sa đà trong việc dùng Xe khóa Xe-Mã TRỊNH ở lộ 7, nước 28 TRỊNH xuất tuyệt chiêu như sấm nổ giữa trời quang Mã 5 tấn 4 (sau nước này, dù VƯƠNG có đối phó thế nào thì cờ TRỊNH cũng sẽ chiếm ưu thế khá rõ rệt – là thiển ý của tui thôi hehe…). Việc gặp phải khắc tinh trong ngõ cụt, cộng thêm bụi bay vào mắt do hai con Ngựa gây ra nên VƯƠNG đã đáp trả có lẽ không thật sự như ý lắm Tốt 7 tấn 1: 28. M5.4 B7.1 và kết quả là chỉ vài nước sau thì VƯƠNG buông cờ… thẫn thờ (chắc là nghĩ đến lúc tự mình ra tay với mình mà vậy hehehe…). Rất lâu rồi, kể từ sau khi “đăng cơ” năm 2012 đến nay thì chưa khi nào người ta thấy VƯƠNG thua liên tiếp một người trong các giải lớn nhiều như vậy - mà toàn thua những đòn chí mạng. Kỳ đàn Trung Hoa sang năm có dậy sóng sau khi VƯƠNG “tự cung” hay không??? Xin chờ đến sang năm sẽ rõ… hehe (biết đâu VƯƠNG đổi ý thì sao???)
TRỊNH mơ màng nghĩ về trận chung kết ngày mai… Lại nói sau khi “diệt” VƯƠNG, TRỊNH gặp TRIỆU. Với kinh nghiệm bản thân và bài học từ thất bại của những người khác khi gặp TRỊNH, lần này TRIỆU không Phi Đao ào ào như.bản tính vẫn làm mà đánh cố gắng chắc chắn nhất có thể. Kết quả cả hai đưa nhau đến ván sinh-tử, mà TRIỆU có một chút ưu thế (do đi Hậu, hòa vẫn thắng). Rất nhiều người mong cho chiến thắng của TRIỆU (để cho cu ĐỒNG nó bớt nghinh nghinh nghiêng qua nghiêng lại cái đầu… nhìn chóng mặt quá hehe), nhưng “nhà cái” ông Trời không nghĩ vậy và TRIỆU đành nhìn TRỊNH sau khi vặt què vó ngựa Nội-Mông lại san bằng hy vọng của miền Chiết Giang tươi đẹp, ung dung hạ trại chờ trận sống mái cuối cùng trị giá 12 vạn Tệ với một người một thời được coi là Dịch Lâm Đệ nhất: HỨA NGÂN XUYÊN.