Kể ra thì Trần Chánh Tâm xứng đáng có mặt ở trận CK, tiếc quá nhỉ?
Printable View
Kể ra thì Trần Chánh Tâm xứng đáng có mặt ở trận CK, tiếc quá nhỉ?
BẢNG A:
* Lâm Người Mẫu - Trần Chánh Tâm: Lâm Mẫu chia tay quần hào.
Việc từ bỏ giao chiến đỉnh cao đã lâu đã khiến cho Lâm Mẫu ta gặp nhiều khó khăn tại đại hội lần này. Dẫu công phu tu luyện của chàng là ko hề tầm thường hay kém cạnh ai cả, nhưng mỗi khi bước vào giai đoạn căng thẳng cần độ lỳ lợm và tinh quái, Lâm Mẫu lại tỏ ra hụt hơi, khiến cho quần hào mục kiến những trận quyết chiến của chàng vô cùng tiếc nuối.. Còn đâu hình bóng ngày xưa..
Quyết tâm đáp lại sự tin yêu quý mến của những người thần tượng mình, chàng bước vào trận chiến thủ tục này đầy sảng khoái và thoải mái. Tâm lý đó đã khiến cho chàng ko hề e ngại và thể hiện được công phu vô cùng thanh thoát.
Quyết tâm chào tạm biệt quần hào bằng 1 trận biểu diễn hoa mỹ, chàng Mỹ Nam uyển chuyển vác Thần Công Pháo ém vào trung lộ, cầu cuộc tấn công, sở trường đẹp mắt. Lẫu Dê Đại sư cơ hội đi tiếp hãy còn, người bình tĩnh trả lại vài chiêu, cũng ko dám xem thường, múa quyền hộ thân, trông chờ sơ hở để tranh tiên cướp thành, lối đánh đầy tiềm ẩn…
Thế trận này nghe nói là Đoạt Hồn Đại Khái Ngũ thất Pháo (thức thứ 7 của Đoạt hồn đại khái lộn Xộn Pháo), tấn công cực kỳ uy mãnh..
Lâm Người Mẫu dẫu chẳng còn tranh chấp, nhưng hào khí đang lên, lao lên ăn thua, tấn công đẹp mắt, tinh thần thượng võ, quả là cao thượng.
Hai bên chém nhau cực kỳ kịch liệt, liên tục là những chiêu số cực kỳ cao minh, cả hai dốc lòng biểu diễn nên vận thần lực vào kiếm khiến kiếm khí rít lên vun vút, nghe thôi đã phải nổi da gà.
Lẫu Dê càng đánh càng hay, dẫu nhận hung tin thắng lợi cũng trở thành công cốc khi đại cuộc của bảng đấu đã được định đoạt, người vẫn miệt mài điều quân, Xa Song Mã Chốt liên tiếp hãm thành, bức bách Lâm Mẫu quay về trấn thủ. Lẫu Dê phóng chiêu Song Mã ẩm thực, Lâm Mẫu tung kiếm trả chiêu Lãng Tử Hồi Đầu, thế công uy mãnh, thủ càng dẻo dai, xưa nay hiếm thấy.
Tỏ ra hụt hơi trong cuộc khổ chiến này, Lâm Mẫu càng đỡ càng gượng, Lẫu Dê nhân cơ hội tung đòn quyết định, phục mưu bắt quân cực kỳ chuẩn xác..
Chưa dừng ở đó, chàng Lẫu Dê Đại Sư xuống thêm hết sức bình sinh 1 chưởng, Lâm Mẫu chống đỡ ko kịp trúng ngay độc chưởng, ngã lăn ra đất, thất khiếu thổ huyết,hết đường chống cự thất trận..
Chúc mừng Lẫu Dê Đại Sư, hoan nghênh tinh thần chiến đấu của 2 đại hiệp. Một trận cầu thủ tục nhưng vô cùng dữ dội và cống hiến
* Võ Minh Nhất 0-1 Trương Á Minh..
Võ Đô Đầu trễ giờ phó hội, Bạch Lão Vương thắng ko tốn sức..
Bạch Lão Vương bằng những điểm số quan trọng ngày hôm qua đã trở lại đường đua vô cùng đúng lúc.. Cánh chim ưng lượn trong ánh nắng mai dù ko còn nhanh nhẹn như xưa nhưng hãy còn lợi hại.. Các đại cao thủ ai giáp mặt lão vương đều kiêng nễ dè chừng. Oai phong vẫn còn dữ dội…
Võ Giáo Đầu bế quan tu luyện thần công, dẫu chưa thành tựu nhưng lại cưỡng cầu xuất quan tham chiến, điều này khiến cho chàng ko có đủ công lực để duy trì cuộc đua, và phong độ ko tốt ở đại hội lần này đã chứng minh cho điều đó.. Quả là Họa vô đơn chí… đáng tiếc
Dẫu ko còn mục tiêu nào để phấn đấu, nhưng danh tiếng của vị đại chưởng môn Trạng Nguyên Hội ko thể để người ta xem thường; chàng bước vào lượt đấu cuối với hùng tâm cao nhất..
Khởi hành từ Hội quán Trạng Nguyên lúc tầm mờ sáng, người ngựa đang đi được nửa đường, bỗng nghe tiếng ngựa nước đại phi đằng sau, quay đầu lại, thì thấy bộc gia đuổi theo. Chàng thắng ngựa hỏi han tình hình, thì giật mình nghe tin nhà có đại biến, đành quay ngựa hồi trang. Chấp nhận thua cuộc tỉ thí.
Dẫu sao đại sự tại gia là quan trọng.
(hội quán Người Yêu Cờ Đà Thành xin thành kính gửi lời chia buồn cùng Võ Giáo Đầu)
Võ Giáo đầu ko đánh đã thua, Ưng vương thắng lợi ko tốn giọt mồ hôi, tạm thời tích lũy được điểm số quan trọng. hiên ngang bước vào chung kết.
* Đào Quốc Hưng 0-1 Trần Thanh Tân. Đại chiến hai thế hệ.
Sài Thành thời gian gần đây, liên tục xuất hiện những vị thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, nhân cách đạo đức võ công đều có chỗ hơn người. Tre chưa già măng đã mọc, lớp kế cận mang trách nhiệm hưng quang danh tiếng bổn thành đều chứng tỏ được họ vô cùng xứng đáng.
Trần Tổng Đà Chủ là 1 trong những người được đặt kỳ vọng như thế..
Điều này là tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho sự nghiệp tương lai của võ lâm.
Đào đại hiệp sau nhiều năm tung hoành ngang dọc bốn bể, vó ngựa có phần mỏi mệt, vị tam đệ trong Xe Pháo Mã Tam Hùng này dần lùi về sau, nhường chỗ cho những anh tài mới lên, nhưng võ học và công phu tu luyện 1 đời của người nào đâu phải là chuyện tầm thường, gặp Yêu hàng yêu, gặp Ma phục Ma, hãy còn lẫm liệt lắm.
Chạm trán ông sư đệ, người chẳng có chút gì úy kỵ, vội vã thi triển thần oai, ra tay chế địch.
Kinh nghiệm cộng với tuổi tác, làm lối đánh của Đào Tam Hùng đầy chắc chắn bình ổn, tiên phát khởi mã lên trấn giữ biên thùy, đầy lạ mắt, hứa hẹn sẽ tiềm chứa cạm bẫy, đúng là gừng càng già càng cay.
Trần Tổng Đà Chủ ban đầu e ngại cũng cảm thấy hoang mang, nhưng cửa vào sau chỉ giành cho người thắng cuộc, ngài cũng nhanh chóng mang đại binh xua lên quyết cuộc tử chiến..
Bản lĩnh lâm địch đã đạt đến độ nhuần nhuyễn, Đào Đại hiệp liên tục chuyển hình toàn những nước đi đầy thần thái,, nhanh nhẹn mà đầy mạnh mẽ, liên tục dồn Trần Tổng Đà Chủ vào 1 góc võ đài..
1 đao xé toang tường thành, tam quân Xa Song Pháo liên công phối hợp quần nát kinh thành địch nhân. Trần Tổng Đà Chủ chỉ còn biết đỡ đòn đến độ tối tăm mặt mày.
Mong kết thúc sớm cuộc trường chiến này, Đào Tam Hiệp vung tay phất ra 18 mũi ngân châm, thủ pháp đầy tuyệt diệu của Mãn Thiên Hoa Vũ, Trần Tổng Đà Chủ vung kiếm vừa gạt vừa né, Đào Hiệp nhân thấy sơ hở cực lớn ở huyệt Đàn Trung của đối thủ, ngài vận 10 thành công lực xuống tay 1 chưởng, Trần Tổng Đà Chủ văng lên không trung, rơi xuống võ đại, nằm im ko còn dãy dụa, hình như chỉ còn hấp hối..
Ngẫm thấy mình đã nặng tay, người nhảy xuống đỡ ông tiểu đệ dậy, phong tỏa các đại huyệt quan trọng rồi ngưng thần trút chân khí vào điều thương giúp ông bạn nhỏ, chừng 2 canh giờ sau, Trần Tổng Đà Chủ dần dần tỉnh lại… Hạ kiếm xin thua.
Đào Đại Hiệp vào tranh 3 4 cùng Quang Nhóc.
BẢNG B:
* Trềnh A Sáng 1/2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Thủ tục cuối cùng.
Đại Pháp Vương hôm qua bị dính độc cước của Quang Minh Tả Sứ, thương tích khắp người, nội ngoại thương đều cực kỳ nặng, những tưởng đã uổng mạng, nhưng nhờ giang hồ bằng hữu tích cực trút nội lực vào để điều hòa chân khí, nội thương phần nào đã giảm bớt quá nữa.. Nghĩ lại kịch chiến, người hãy còn rùng mình.
“Ta đây chinh chiến đã lâu, đại địch gặp nhiều vô số kể, nhưng rơi vào tình thế hung hiểm như vậy quả là hiếm. Tay sư đệ Tả Sứ này, chạm trán đã nhiều, cứ ngỡ ko có gì đáng ngại, nhưng 1 phút chủ quan khiến ta suýt mất mạng… giờ mất luôn cả cơ hội vượt môn quan, thật là đáng trách.. đáng trách..”
Trở về thư phòng, người ngưng thần vận khí điều hòa thêm hồi lâu, thấy trong người khỏe lại. Chỗ đau tại các nơi bị trúng chưởng đã dần dần lắng xuống.
Trời đêm yên tĩnh, người lẳng lặng mở mật thất, bộ bí kiếp Đại Thủ Ấn Huyệt Pháp vẫn còn chưa luyện, lật vội vài trang hòng tìm vài ngón đòn ngày mai đối địch. Đập vào mắt Pháp Vương dòng chữ viết theo lối Thổ Phồn “Chiêu thức trong bộ này do 1 vị cao tăng trường phái mật tông Tây Hạ sau hơn 80 năm bôn ba sưu tầm đã nghiên cứu viết ra. Sở trường mạnh mẽ, đả thẳng vào các đại huyệt của đối phương, khiến tứ chi tê liệt, uy lực cực kỳ dũng mãnh, nhưng phàm là người nội công chưa đủ ko thể luyện được, kẻo khi sử dụng lại ko những ko có hiệu quả mà lại phản tác dụng. Nay chú giải cho kẻ hậu bối biết rõ..”
Pháp vương mừng rỡ, tự ngẫm căn cơ nội công của mình ko phải là dạng vừa vừa đâu, ngài vội vã vừa đọc vừa chiết giải vừa luyện. quả là có những tiến triển vượt bậc..
Túy Kỳ Tiên những tưởng cửa vào đã hết, hùng tâm lại cạn, nhưng ko ngờ người hãy còn hung hãn. Ko câu nệ gì, vội lao vào rút nhuyễn tiên múa liền 3 đường, dồn ngay ông bạn Pháp Vương lùi về sau mấy bước. Pháp Vương trước sự hung hãn đó, có phần bất ngờ nhưng cũng tay trái sử Long tượng công phản ngay 3 chiêu…
Sau chừng 10 hiệp cơ bản hình thành Đương Đầu Pháo đối Phản Cung Mã hậu tấn pháo ngẹt lỗ mũi.. khá là ít gặp, chứng tỏ chiêu này mới luyện khi đêm..
Bài binh vừa xong, cả 2 lao vào 1 cuộc rối loạn, đại binh lao qua chém nhau chí chóe, người xem hoa cả mắt…
Dẫu công phu tu luyện khi đêm đầy hữu dụng, nhưng việc vừa luyện được 1 ít, nên uy lực của nó cũng chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, đại địch Túy Kỳ Lão Tiên dẫu đang trọng thương nào phải là tay mơ, nên chém nhau một hồi, chiêu đối chiêu, thức đối thức, hình trận đơn giản dần Song Xa dẫu uy lực nhưng khó hạ nổi Xa Song Mã của Pháp Vương, Túy Lão Sư lại còn ngại chiêu Song Mã Ẩm Thực á quên Ẩm Tuyền, nên cũng bắt đầu chùn tay, mỗi bên đều có chỗ lo lắng riêng, ko dám mạo hiểm, đành hạ đao ký hòa, kết thúc trận đánh thủ tục nhưng cũng khá là hấp dẫn khi hai đại hiệp đối công gay gắt.
* Diệp Khai Nguyên 1/2 Nguyễn Hoàng Lâm. Quang Minh Tả Sứ dốc lòng vượt ải. Nhưng sức người có hạn. đành hẹn đại hội năm sau.
Mãnh Hổ Diệp Gia đơn đao phó hội, thân cô thế cô, dẫu bằng hữu anh em vô cùng yêu mến nhưng 1 khi trận quyết chiến diễn ra, chỗ sống chết đường tơ kẻ tấc, đao thương ko có mắt, đã khiến người rơi vào nguy hiểm dăm lần bảy bận, quả là hành tẩu giang hồ dễ mất mạng như chơi.. thật là đáng sợ.
Tả Sứ sau 1 ngày thi đấu thành công, Giáo chúng hoan nghênh dữ dội, phần nào vì những viên Tam Thi Não Thần Đan phát đúng hẹn cứu được mạng của bọn chúng, 1 phần là vì người đã biểu diễn những trận đại chiến cực kỳ đẹp mắt, lối đánh rát, tấn công dữ dội như cơn sóng thần cuồng nộ, đủ sức công phá bất cứ tường thành nào vững chãi nhất. Thử thách lần này chờ chàng là cuộc hậu thủ với Mãnh Hổ Diệp Gia. Cửa vào trong đã khó,thế buột thắng; lại hậu thủ gặp Chuyên Gia Bố Cục, quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Mãnh Hổ Diệp Gia trước trận đánh này, ngấm ngầm lo sợ nội thương chưa khỏi , nếu ráng cưỡng chế dễ nguy hiểm đến tánh mạng, người bình ổn xua Bảo tượng lên, ko muốn xô xát..
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, Tả Sứ dù cửa vào sau hẹp nhưng ko phải là ko còn cơ hội, chàng mặc cho ông đại huynh đáng kính bình ổn, chàng lao vào tấn công ngay, chiêu số của Càn Khôn Đại Na Di dưới bàn tay dài và dẻo này vô cùng thanh thoát. Tả Sứ hậu thủ lao vào Ngũ Lục Pháo nghênh địch, ko phải là ko có lý.
Bài bố xong xuôi, Tả Sứ phóng ngay thần binh qua sông, 1 kiếm phóng liền 3 thức, hầu chém bảo tượng, thật là uy mãnh. Chuyên Gia Bố Cục ko hề kém cạnh, vung ngay đại đao đỡ đòn, phóng liền thêm 3 mũi ngân châm bức Tả Sứ lùi lại. Ngấm ngầm kinh hãi vị Tả Sứ hung dữ này, Mãnh Hổ Diệp Gia liền vung thêm 3 chưởng, chưởng phong cuồn cuộn phóng ra, Tả Sứ ko dám mạo hiểm đối đòn, liền nhảy lên tránh chưởng, Diệp Gia tá lực trợ lực liên tục vận khinh công đuổi theo gắt gao, tuy ko tấn công nhưng cứ như thế này thì đưa về hòa cuộc.. Quang Minh Tả Sứ nhớ lại bài học cưỡng cầu đã bị Âu Dương Công tử hạ đo ván tại Kỳ Vương tranh bá mới đây, ko dám mạo hiểm, cũng đành thu cước bộ chịu hòa cuộc.
Tả Sứ chính thức bị loại khỏi cuộc đua.
* Lại Lý Huynh 1-0 Nguyễn Minh Nhật Quang. Song Hùng Xuất Thiếu Nhi tái quyết đấu. Ai sẽ là Độc Cô Đồi Bại.. á quên, Độc Cô Cầu Bại..
Kỳ Vương tranh bá kết thúc chưa lâu, họ Lại tiên thủ đều 1 đao toan lấy mạng ông tiểu tử Khiết Đan, nếu quần hào ko can ngăn kịp thời thì ko biết chuyên gì đã xảy ra.
Ông Quang nhóc dẫu cứ cười nói cảm ơn nhưng trong bụng cái mối hận khó nuốt này, thù này ko thể ko trả.. nếu cứ để như vậy, quần hào chê cười, thì mặt mũi nào mà hành tẩu giang hồ cơ chứ…
Tích cực rèn luyện võ công, môn Khiết Đan trường quyền này chỗ tinh thâm hãy còn bát ngát, cái ảo diệu bên trong sau thời gian dài nghiên cứu Nhóc ta đã lãnh hội được cũng 8 9 phần, hèn gì dạo này tăng tiến công phu kinh tởm, á quên kinh hãi.. Bàn thêm 1 chút, giang hồ võ lâm thời gian gần đây đồn đại kháo nhau rằng, cơ duyên nào đó, Khiết Đan Tiểu Tử được dịp diện kiến 1 vị đại sư cực kỳ cao minh đến từ Tây Hạ, đại danh hình như là SW Lão Quái, võ công của lão quái này cực kỳ ảo diệu, chiêu số tinh kỳ, mắt thường ko thể nhìn ra ngay được. Nhóc ta tu luyện với ngài nghe đâu gần 3 tháng, ngộ tính vốn dĩ đã cao, cộng thêm thần lực hơn người (gã này nặng gần 1 tạ cơ) khiến Nhóc tả lĩnh hội thêm được vô số tuyệt kỹ, quả là đáng chúc mừng..
Nhóc ta học xong, ko dám đem thi triển sợ giang hồ hào kiệt biết bài, chàng dấu nghề rất kỹ, chỉ đợi gặp lại Âu Dương Công tử mang ra báo thủ rửa hận. tính toán của tuổi trẻ mà đã cao rộng sâu thâm như vậy thì quả là đáng nễ.
Như thường nhật, họ Lại tận dụng ưu thế ra đòn trước, chàng xuất chiêu như bay, mong sớm hạ gục ông bạn nhỏ mà mình đã từng chút nữa lấy mạng cách đây chưa lâu để chắc suất vào Tranh Vương. Phần gã Khiết Đan hào khí đang lên sau khi kích bại Tả Sứ, trói gọn Trềnh Lão Sư, cũng chẳng hề kém cạnh, vung cây đại đao xuống tay tới tấp, nhằm tranh lại tiên thủ, nợ cũ ko đòi, ta đâu phải là quân tử.. khà khà… hấp dẫn rồi đây…
Những tưởng công phu tu luyện chỗ SW lão quái sẽ giúp Quang Nhóc ta phục hận thành công, nào ngờ đâu SW lão quái chính là sư đệ của người truyền cho Âu Dương Công Tử môn SW thần chưởng, họ Lại ta thấy Khiết Đan Tiểu Tử ra chiêu, bụng đã cười thầm “tay này tưởng luyện thêm chiêu gì mới, hóa ra chiêu này anh mày đã luyện trước cách đây 2 năm, còn thành thục hơn chú..” Chả thèm nễ mặt, họ Lại giàn quân xong, ổn định tình hình ngẫm nghĩ hồi lâu; bằng xuống tay ko cho đối phương kịp hoàn hồn, 1 serie đòn tung ra, nhắm vào tất cả đại huyệt của Tiểu tử khiết đan, toan lấy luôn cái mạng nhỏ bé của Quang nhóc. Quang Nhóc hung bạo chống đỡ, vung đao lên đỡ Đông chém Tây loạn xạ, hình thế bắt đầu loạn xà ngầu, rơi vào yếu ớt..
Đao của Khiết Đan vừa vung lên họ Lại ngấm ngầm vận công, vung quạt lên gạt, đại đạo nặng 100 cân này bật lại đằng sau, Quang nhóc giật mình kinh hãi. Chưa hết, họ Lại ko cho trở tay, chàng vung tay lên múa 1 đường quyền, đại đao của Quang nhóc bổng tụt khỏi tay, bay lên không trung, tự gãy thành 3 đoạn, họ lại tiện đòn hút lấy về phía mình, liền phất lại 2 chưởng 3 mũi đao lao thẳng vào phía Khiết Đan Tráng Sỹ, người bỗng giật mình, dính ngay 1 mũi ở chân, ngã gục xuống sàn, máu me lai láng.. Vội hoảng quá giương cờ trắng xin thua..
“Tiểu đệ mạn phép hỏi, công phu này của Lại Huynh có phải là Cầm Long Đại Pháp nghe nói đã thất truyền 20 năm về trước đúng ko?”
Âu thiếu hiệp ôn tồn: “chính thị”.. Quang ta run rẫy “công phu đại huynh đã đạt đến cảnh giới cực cao, tiểu đệ không phải là đối thủ.. xin nhận thua..”
Âu Dương Công Tử hiên ngang vào chung kết..
Khiết Đan Tiểu Tướng vào tranh 3 4.
Tiểu Tây Độc
(thư từ Đà Thành.. đói bụng quá)
TTTT Chung kết: Trương Á Minh 0 - 1 Lại Lý Huynh
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Tranh 3 & 4: Đào Quốc Hưng 0 - 1 Nguyễn Minh Nhật Quang
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
Trận đấu chung kết và tranh 3 & 4 đều bốc thăm, Trương Á Minh & Đào Quốc Hưng may mắn được đi tiên ;)
Anh ơi, sao ko quay Video Clip xem cho nó máu :)
Bác Minh dễ mất cây quá
tui tham SW bac Minh oanh rat chuan. Bac Minh cố lên. Thần tượng của tui