Lại Lý Huynh 1-1 Hồng Trí:
Printable View
Lại Lý Huynh 1-1 Hồng Trí:
LLH đánh bàn cờ ép Hồng Trí thế này thì quá là hay rồi. Trước đây mình đánh với tướng Tàu dù đi Tiên hay đi Hậu muốn hòa cũng khó. Thành Bảo mấy lần đi tiên cũng thua Hồng Trí (trừ trận giải trẻ thắng được 1 lần).
Việt nam mình xếp thứ 2 là đúng rồi. Xếp hạng 1 thấy kỳ kỳ làm sao
Nước 74 ván Lý Huynh- Hồng Trí sao Huynh không mã 7 tấn 5 ăn tượng nhỉ? biên bản có bị lỗi không nhỉ?! Chắc sợ nước sỹ 5 tấn 6 rồi tướng 5 tấn 1 bắt đôi quân
Thân gửi chú Trung thân mến,
(Thư Sài gòn)
Dạo này có nhanh hơn lúc trước Trung à !!!. Các con các , các cháu kỳ thủ Trẻ thi đấu giải Cờ Tướng Trẻ Thế Giới đạt thành tích tốt (tháng 08/2016 vừa qua tại Đức) đã được nhận thưởng rồi !!! Ở Sài gòn: Cháu nào được Đồng lĩnh vài triệu / Bạc lĩnh 10 triệu chẵn / Vàng nghe nói lĩnh 17 triệu; Không biết các cháu Hà nội ta đã nhận thưởng chưa? Hôm nào em thử tìm hiểu thông tin xem!. Anh đang thu xếp cho con Bi học Tiếng Anh và Tiếng Quảng Đông giao tiếp cấp tốc vài tháng! Năm sau cho con đánh 2 giải Châu Á và Thế giới chơi! Ráng mỗi giải kiếm $1.000,00 USD về cho ba, để dành tiền mua căn hộ chung cư:-)))
Các con / các cháu đi Giải Trẻ thế giới thì cười tươi như hoa!!! - Các con đi Giải Đồng đội châu Á 2016 (Trẻ) (tháng 07/2016 tại Singapore) thì cha mẹ mặt méo xẹo!!! Hehe khả năng thưởng là chỉ vỗ tay rầm rầm hoặc chụp ảnh tự sướng rồi quẳng lên Facebook / Lý do: Giải này bị tên giải không có chữ Championship/ Vô địch nên phải xem xét??!!!
Vậy mà có ý kiến rất nực cười: hay là qua nhờ BTC Giải đấu bên đó sửa lại tên giải ....Hix! Đúng là big headeed but narrow minded :-)))
Về phần gia đình anh, con kia mà đi được một mình thì anh cho đi / Còn nếu cha mẹ phải đi theo thì có hai phương án:
1. Đi tự túc: Sẽ tự thân vận động trước; nhưng công văn / quyết định của bên trên phải rõ ràng - không đại khái được: Không thể Công thì của đơn vị chúng tôi; Lỗi thì của chúng ta!!! Vì sao thế: Để cha mẹ các em và anh còn phải cân đối tài chính trước! Con mình nhỏ quá, đi thì phải có cha mẹ, giúp các con ổn định tâm lý thi đấu / Đi 2 mình thì chi phí tốn kém, về lỗ khoảng 1000,00 USD là mấy người LĐPT như anh là sẽ đổ Nợ
2. Đi có người lo (Cá nhân/ tập đoàn tài trợ) : thì rất ok; Anh sẽ lên đường đi làm công tác ngay/ ngoài việc đi độc lập do anh có thể tác nghiệp thuần thục ở nước ngoài, anh hoàn toàn tự tin giao tiếp 3 ngôn ngữ Anh/ Pháp/ Nhật và hiện nay đang học tiếng Quảng Đông và cả Quan Thoại (sẽ có ích nhiều cho các con nếu bọn nó theo môn Cờ Tướng); Không những thế anh còn có thể TTTT về cho người hâm mộ ở nhà xem tất cả các ván đấu của kỳ thủ Việt Nam trên hai kênh: Cổ truyền trên các diễn đàn Cờ Tướng của ta / hiện đại: qua kênh Youtube, lại còn có thêm ít nguồn thu cho con Bi.
*** Nếu đi được theo dạng này: Đúng là nhất cứ lưỡng tiện!!! (Lâu lâu nằm mơ giữa ban ngày cho vui!:-)))
Thôi, thư đã dài , chúc em cùng mọi người mạnh khỏe!!! Và chúc tất cả chúng ta vẫn tiếp tục yêu cờ !!!
Thì thầm: Hôm nào chú Trung rảnh , anh đặt hàng viết một bài về anh, tự sướng cái coi: em viết về một bài ngược quy luật thông thường: Có một ông chưa từng được xuất ngoại lần nào nhưng giao tiếp thông thạo 2 ngoại ngữ và có thể giao tiếp 3 ngoại ngữ khác:-)))) / vì bữa trước mạng ồn ào vì có một bà ở nước ngoài nói được 4 ngoại ngữ (bà ấy sống ở châu Âu đã hai chục năm có lẻ) :-))); Dạo này chưa già đã lẩm cẩm , nhiều chuyện!!! Hehe.... .
Theo HLV Hoàng Đình Hồng thì VN đã thắng Tây Mã 4-2 ở vòng cuối để giành HCB. Như vậy hành trình của chúng ta là thắng Brunei, Thái Lan, Đông Mã, thua TQ, rồi thắng tiếp Macau, Hồng Kông và Tây Mã. Có thể nói nền cờ nước ta trở lại vị trí số hai thế giới chưa?
Nguyễn Hoàng Yến giành HCB sau khi thắng ván cuối, còn nam trẻ của ta thì thua ván cuối nên vuột mất huy chương.
Cập nhật kết quả vòng 5 : Việt Nam 5 - 1 Hồng Kông
- Lại Lý Huynh 2 - 0 Trần Cường An
- Tôn Thất Nhật Tân 1 - 1 Hoàng Học Khiêm
- Võ Minh Nhất 2 - 0 Ngô Trác Hy
Như vậy đội tuyển Việt Nam đã nắm chắc huy chương bạc trước 1 vòng đấu . Nếu điều kỳ diệu xảy ra ở vòng cuối khi Macau thắng Trung Quốc chúng ta sẽ có vàng . Mặc dù cánh cửa chỉ là trên lý thuyết nhưng sống là phải hi vọng . Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho tuyển Việt Nam nào