Dương rất tốt, nhưng Thịnh rất tiếc...
Printable View
Dương rất tốt, nhưng Thịnh rất tiếc...
Trảm 4 kỳ vương mà là top 1 2 3 thì ko vừa một trận trung kết hay.
Cờ uông dương chỉ thua khi gặp kỳ vương.
Trận chiến ngày mai là một cuộc chiến ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi mà hai cái tên cuối cùng tranh đoạt ngôi báu không phải là Vương Thiên Nhất - Trịnh Duy Đồng - Triệu Hâm Hâm - Hồng Trí - Tưởng Xuyên, cũng không phải là những danh kỳ đang có khí thế ngút trời chờ ngày "Cá vượt vũ môn" như Trình Minh - Mạnh Thần - Trương Học Triều - Hác Kế Siêu. Hai cái tên tuy nghe "lạ" nhưng cực kỳ xứng đáng.
Xin mạn phép dùng từ "lạ" khi đánh giá về Khoái đạo hiệp khách Uông Dương - một trong Tứ đại thiên vương của làng cờ Trung Hoa. Lạ bởi vì anh đã nhiều lần cay đắng nhìn các Thiên vương khác lên ngôi trong khi mà vẫn hẩm hiu loay hoay ở các vòng Knock-out; những tưởng anh đã nản chí khi tuổi đã ngày càng cao mà chí lớn vẫn chưa thành, những thất bại cay đắng trước Vạn Xuân Lâm (2015), Trịnh Duy Đồng (2016), Thôi Cách (2017) như những nhát dao giáng mạnh vào nhiệt huyết của anh. Vì thế nên trước khi bước vào hành trình chinh phục ngôi vương năm nay anh không được đánh giá cao. Nhưng tiền đồ của anh trong giải đấu khá là sáng lạng: không phải gặp những danh thủ anh rất ngại như Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng, không phải chạm trán với Lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm - người mà ắt hẳn anh cũng có rất nhiều duyên nợ. Có lẽ thiên ý sắp xếp anh gặp Hồng Trí là tạo ra cho anh thử thách vô cùng thú vị: đối đầu với sư huynh của mình. Ắt hẳn trong thâm tâm cũng có phần dao động khi phong độ bản thân có phần trồi sụt trong khi huynh trưởng phong độ khá cao và thành tích đối đầu không ủng hộ Uông hiệp khách. Anh đã vượt qua chính sư huynh của mình trong một ván hậu thủ tuyệt hay và người xem cũng dễ nhận ra cái cảm xúc có phần ngán ngại sư huynh của mình khi giai đoạn gần cuối anh có phần thiếu tự tin trong những nước xử lý khi Hồng Thiên Vương giãy tử khá khốc liệt. Một thoáng hoang mang bấn loạn xuất hiện ở Uông Dương. Nhưng anh đã vượt qua. Hồng Thiên Vương ắt hẳn thua thì buồn nhưng thâm tâm có phần an ủi khi người chiến thắng mình là người sư đệ của mình.
Thử thách tiếp theo của Uông Dương là Ngọc diện thần quân Tưởng Xuyên - một đối thủ khơi lại những trận chiến lưu danh vào sử sách xứng ngang tầm cuộc chiến siêu cấp Ngoại tinh lai khách và Xuyên thục thiếu hiệp, hay xa hơn là màn so đọ của Hồ Tư Lệnh và Kỳ Thánh, còn xa hơn nữa là cuộc thư hùng giữa Quỷ thúc và Đông bắc hổ... Những cuộc chiến tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc... Trong cuộc chiến hai bên không tung ra những cơn bão tố mãnh liệt mà lại đi những đòn ác hiểm thâm sâu được ngụy trang trong trận hình tán thủ. Người chiến thắng là Uông Dương. Một chiến thắng tạo ra một bước ngoặc lớn có thể làm thay đổi lịch sử của con đường kỳ nghệ Khoái đao hiệp khách.
Những chú ngựa ô tạo nên cho người xem những bất ngờ thú vị đồng thời làm tăng nhuệ khí của những người đang mong muốn "cá vượt vũ môn". Rất khâm phục tinh thần chiến đấu của danh tướng Hạ Môn Trần Hoằng Thịnh. Anh mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc bùng nổ. Đường cờ lạnh lùng và hùng tâm mãnh liệt khi đương đầu tứ vị Kỳ Vương TÔN - VƯƠNG - TRỊNH - TRIỆU và người chiến thắng luôn là anh. Đất Hạ Môn như có một con rồng lượn qua và điều ấy làm cho Trịnh Nhất Hoằng tự hào biết bao khi có một học trò ưu tú. Hôm nay Trần đã trả món nợ thua của sư phu trước Triệu Hâm Hâm.Có rất nhiều người ngợ ra là sao những kỳ vương lại thua đối thủ được đánh giá yếu hơn trong trận chiến quyết định. Có thể nói là có nhiều nguyên nhân: khinh suất - sức khỏa - hùng tâm mà quan trọng hơn chính là ý chí của Trần Hoằng Thịnh. Anh không biểu hiện sợ sệt khi đương đầu với những Hoàng đế cờ tướng, anh ốc toàn tâm lực cho trận chiến và anh tự tin vượt qua những thời khắc sinh tử để ghi danh mình vào trận chiến cuối cùng tranh đoạt ngôi vương. Cũng có người tin và không cũng có nhiều người không tin yếu tố tâm linh trong trận chiến này, nhưng có lẽ không phải ngẫu nhiên khi Trần 4 ải gặp liên tiếp 4 vị kỳ vương và các vị bất ngờ đi vài nước "mềm" khi cờ ưu thế (nói vui thôi xin nương tay khi ném đá). Năm ngoái, Từ Siêu cũng một mạch tiến thẳng ngôi vua khi lần lượt trảm TƯỞNG - TRIỆU - VƯƠNG --> NGỰA Ô bỗng bốc hóa RỒNG --> Liệu năm nay có lặp lại.
Những người yêu bất ngờ mong muốn Trần lên ngôi minh chủ, nhưng những gì Uông Dương thể hiện trong mười ấy năm qua cũng tạo ra trong thâm tâm người yêu cờ những xúc cảm khó phai. Bản thân yêu sự bất ngờ mà Trần tạo ra nhưng mong muốn Uông lên ngôi vô địch bởi vì yêu thích đường cờ của Uông và Uông là một kỳ thủ xứng đáng với ngôi vương.
He he tự sự với anh em một tí, ngoài cờ tướng mình còn sở thích khác là xem AOE. Cách đây khoảng hai năm ở Hà Nội có một giải đấu solo với giải thưởng rất lớn tổ chức ở chợ Hôm. Giải đấu quy tụ tất cả các tay cơ mạnh nhất của trò chơi này. Một con ngựa ô đã bất ngờ xuất hiện, đó là Tý một game thủ không được đánh giá cao, nhưng rất bất ngờ em đã từ từ loại đi những đối thủ rất mạnh như siêu chém Hehe,con quái vật Bibi và đặc biệt là thiên tài Chim sẻ đi nắng, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ và phấn khích đồng thời đều chúc em vô địch. Tuy nhiên ở trận chung kết Tý lại bất ngờ thua Hoàng Mai Nhi,mà HMN lúc đi đánh giải này cũng không nghĩ mình lọt vào chung kết và vô địch đâu, lúc lên nhận giải chân vẫn đi đôi tông lào thần thánh.
Lan man một tí, mình thích thì viết thôi chứ chả có ý gì đâu he he
Đính chính lại là mai 7h00 bắt đầu trận chung kết nha ae.
Uông Dương sẽ thắng.
Ủng hộ Lãnh Diện Thư Sinh Trần Hoằng Thịnh lên ngôi. Rất xứng đáng VĐ giải này.
Từ khi giải chuyển qua thể thức Knock out năm 2014 đến nay (4 năm) thì đã có 2 lần cửa trên Vô địch và cũng 2 lần cửa dưới nâng Cúp (tính theo elo) nên cơ hội ngày mai của 2 kỳ thủ là chìa đều 50/50. Cá nhân mình đánh giá Dương có sức nghĩ tốt hơn và kinh nghiệm trận mạc thực chiến nhiều hơn Thịnh nhưng Thịnh lại có sự chớp cơ hội và phản ứng rất tốt trong các tình huống quyết định, đặc biệt cận giờ. Ngày mai dự đoán nếu cờ chậm và ván đầu tiên cờ nhanh Dương không hạ được Thịnh thì lợi thế về thể lực sức trẻ và phản ứng nhanh sẽ giúp Thịnh lên ngôi (vì cờ nhanh chung kết chơi 6p+5s). Dự doán: Dương sẽ vô địch sau ván cờ chậm nếu được cầm tiên hoặc sau ván cờ nhanh đầu tiên.
Tưởng Xuyên đánh ván tàn giống như thả, thua dễ dàng quá, đi nhiều nước tưởng như A1 Việt Nam chứ ko phải kỳ vương TQ.
Nước 44 ai cũng thấy là đi P2-9 vừa ăn tốt 1 vừa bắt tốt 9 buộc bên Thịnh phải M6.8 giữ tốt, sau đó mới đi Tốt 6.1 ăn sĩ, rồi 2 tốt qua sông kết hợp với pháo đánh khuyết sĩ mới có lực.
Tưởng Xuyên cũng từng vô địch Thần Tài Bôi mà đánh ván tàn non ko thể tưởng.
Thường những kì thủ trẻ như Thịnh khi vượt qua Vương Thiên Nhất thì Thịnh rất sung gặp ai chém đó với khí thế tự tin ngút trời. Nhưng đó là chuyện các vòng trước, vào đến chung kết điểm yếu về kinh nghiệm, bản lĩnh và cả sức cờ sẽ thể hiện rõ khi yếu tố sung mãn ko còn. Vào đến chung kết là lúc Thịnh có cái để mất vì vậy theo quan điểm cá nhân của mình Uông Dương sẽ thắng ngay ván cờ chậm để lên ngôi vô địch. Sau khi được thánh nhập thì ngày mai Thịnh sẽ phải quay trở lại là chính mình.
Đúng là đoạn này Tưởng đi hơi loanh quanh mất phương hướng. Đánh như bạn hợp lý vẫn giữ được thế đôi công với Dương, kết quả còn chưa biết ntn. Tưởng dừng chân ở bán kết là hợp lý. Tưởng không có phong độ tốt giải này, ăn mấy ông cửa dưới chật vật, có cả chút may mắn mới vào được đến bán kết.
Vừa xem lại ván Trần Hoằng Thịnh tiên thắng Tôn Dũng Chinh, nhiều nước phế binh cũng cao thật chả kém gì ván gặp VTN.
Thịnh có thể nói theo quan điểm cá nhân là 80% vô địch. Đánh rất cao và bản lĩnh ở giải này. 3 kì vương kia ngã gục rồi thì Dương ko là cái đinh gì cả.
Mềnh thấy khai cuộc của thịnh , 2 ván tiên nhân chỉ lộ, rồi dô pháo đầu và lên sĩ 6 để xuất xe, cái loại khai cuộc này ít khi dùng khi thi đấu, vậy mà ku thịnh lại dc 2 ván trước vtn, thh . Vậy là thể loại rừng rú, ko theo kỳ phổ lại lên ngôi.
Quá tiếc cho xuyên béo ăn con mã chết vội quá ko đấu mã lấy pháo thì khả năng win
Uông Dương vs Trần Hồng Thịnh | Chung kết Giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2018 |
https://www.youtube.com/watch?v=i5dBtl4_JS4
Buồn của Thịnh... Một giai thoại đẹp nhưng dang dở hồi kết...
Chúc mừng tân vô địch Uông Dương , chiến quả tuyệt vời sau nhiều năm chờ đợi , chúc mừng những người yêu cờ đến từ Hồ Bắc , đặc biệt chúc mừng người thầy tận tụy của anh , Liễu lão đại sư Liễu Đại Hoa !!!
Trận chung kết quá hay. Đúng như dự đoán của nhiều người Uông Dương đã lên ngôi vô địch. Chúc mừng Uông Dương. Như vậy Từ Siêu vẫn là trường hợp đặc biệt vô địch sau khi chém được 3 kỳ vương. Qua giải này có thể thấy với thể lệ bốc thăm như này thì muốn vô địch trước hết phải có elo và vị trí xếp hạng đủ tốt để không sớm đụng nhiều thú dữ. Rất tiếc cho Thịnh nhưng cái kết của giải là rất hợp lý.
Uông Dương đánh hay quá, cuối cùng cũng bằng anh bằng em rồi.
CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN TRUNG QUỐC 2018 : Uông Dương ( Hồ Bắc ) 2-0 Trần Hồng Thịnh ( Hạ Môn ) :
Kỳ vương thứ 20 của Trung Quốc: UÔNG DƯƠNG.
Tầm và đẳng cấp của Uông Dương, một trong Tứ đại Thiên Vương so ra vẫn trên Thịnh tương đối. Bao lần lỡ dở rồi, năm nay Uông Dương xứng đáng lên ngôi vô địch, trở thành kỳ vương thứ 20 của Trung Hoa. Chúc mừng!
Vậy là quẻ của tôi bói đã chính xác.
Chúc mừng Uông Dương đã áp đảo quần hùnh dành ngôi võ lâm minh chủ, bước vào ngôi đền của bậc kỳ vương.
Thịnh rất hay nhưng thời vận của anh đến đó đã là tốt lắm rồi.
"Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngỏ vén mây giữa Trời
Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa."
Một kết cục quá đẹp và viên mãn cho Uông Dương.
CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN TRUNG QUỐC 2018 : Uông Dương ( Hồ Bắc ) 2-0 Trần Hồng Thịnh ( Hạ Môn ) :
Món ăn khoái khẩu của Trần Hoằng Thịnh có tên là Kỳ vương, Uông Dương chưa bao giờ có được danh hiệu này nên Thịnh nhai không nổi. ;))
Chúc mừng tân vương Uông Dương! :tlkdphao
Uông Dương trước đã được phong đặc cấp đại sư chưa nhỉ?
Trịnh Duy Đồng đoạt giải 5 , thắng Hồng Trí 3-1
Chúc mừng đặc cấp đại sư Uông Dương trên trang mạng Trung Quốc của tỉnh Hồ Bắc có người đã nói mắt của khoái đao khách đã hơi đỏ . Uông Dương đánh đoạn cuối cực kỳ lằng nhằng như ván với sư huynh Hồng Trí vậy . Trong 1 đoạn tàn đừng nói tá hàng đại úy Hà Nội cũng kết thúc hay hơn dù ai cũng biết trình độ Uông Dương là tốp đầu kỳ nghệ Hoa hạ nơi có đẳng cấp cao nhất thế giới . Tôi xem ván nào anh cũng run kinh khủng những nước tất nhiên mà cũng lo lắng , nhiều bạn ko thi đấu ko hiểu nổi đâu những người mà cách thiên đường 1 gang tay khi đi 1 chặng dài luôn sợ sót vào giây cuối thế mới là con người , là thể thao chứ ko phải cờ bôi râu đánh mấy chục , 1 trăm thua ta chơi lại .... Mình cũng đoán sẽ có pháo đầu đơn giản Uông Dương đã từng thua Hồng Trí ở trận đó và anh sẽ đánh cược số phận .....
Bao đau khổ , bao dằn vặt đã ko còn ám ảnh ngày hôm nay " Song Long đã quá Hải " Ngày xưa mình có viết 1 bài Hồ Bắc môn và hy vọng Uông sẽ vô địch bài đó đã gần 10 năm rồi và cùng sư huynh Hồng Trí tạo thành Hồ Bắc song anh sau thời đại Liễu Đại Hoa , Lý Nghĩa Đình , Hồ Bắc đã có 4 kỳ vương .
ĐẶC CẤP ĐẠI SƯ LIỄU ĐẠI HOA chắc đang râtd vui , ông từng trách Uông Dương khi rời đội nhưng nếu ai theo dõi kỳ đàn Hoa hạ mới hiểu Liễu Đại Hoa vẫn cưng Uông Dương hơn Hồng Trí . Năm 2005 khi 2 đệ tử tranh đoạt quán quân , sư huynh Hồng Trí đã vô địch sau nước sót của Uông Dương , ngồi ngoài theo dõi Liễu Đại Hoa đã tối xầm mặt mày ( theo ký giả TQ) ....
Ngày hôm nay Liễu Đại Hoa đã sánh vai cùng Dương Quan Lân khi tạo ra 2 nhà vô địch Trung Quốc và bản thân cũng là kỳ vương dù Dương 4 , Lữ 5 , Hứa 6 vượt xa Liễu 2 , Hồng 1 , Uông 1 . Nhưng nó rất quan trọng ngày xưa Thập Liên Bá Hồ Vinh Hoa bá đạo thì cũng chính Liễu Đại Hoa đã kết thúc giai thoại phong vân của Hồ tư lệnh .....
Triệu Kim Thành giải 7 , thắng Hoàng Trúc Phong , còn Tưởng Xuyên đang đánh với Triệu Hâm Hâm
Uông Dương đánh cờ chắc chắn thật, chúc mừng kỳ vương Trung Quốc 20018.