Các bác đã từng :email
http://i689.photobucket.com/albums/v...amai/funny.jpg
Printable View
Các bác đã từng :email
http://i689.photobucket.com/albums/v...amai/funny.jpg
Cám ơn anh Bình repoter. Gặp mặt vui quá! :chaochao
Tự nhiên nhớ "ông bạn già" 6789, với comment vui "...nói đến Mai côi côi là phải dính dáng đến chén, đũa bể... bếp gas hỏng...".
Cho em phụ họa thêm chút nhé: "..nói đến Cáo là phải nói đến ngã xe, bị phạt giao thông, bị chó tông vào...quần rách te tua...". Vui một chút nhưng nghĩ thì thương...thật. :iuiu:iuiu
Sao đi với "vệ sỹ của vệ sỹ" lâu thế không biết? Có mỗi cái quần:tlbc:tlbc
(Maikoikoi & Cáo đừng giận anh nhé, giỡn vui chút thôi!).
loanh quanh trong nhà mãi buồn quá !!! :buon
Cảm ơn anh KN vẫn luôn qtam tới em :))... em đỡ buồn rồi
Anh cũng quan tâm em nữa nè Búp :lamdang
Quan tâm là một động từ > suy ra là hành động rồi còn gì nữa he he. Số của em là gì cho a được không?
:venhvao Chẳng thấy ai hỏi sdt mình nhỉ
Bao nhiêu người hỏi toàn phải cho số Clone , thế mới buồn :tlsmoke2:iuiu
Chiều nay, biệt đội "người nhái" gồm 6 đồng chí: Cá rán, Trang gà toi, Alex, A.Bình reporter, Cáo và lão Kiếm Nhật hát hò, nhảy múa tưng bừng,...lòng không vui trọn vẹn vì nhớ một người... (toàn hát bài về tình tan vỡ Đêm cuối, Lời cuối cho một cuộc tình, Nước mắt đàn ông...):botay
Ngạc nhiên nhất là giọng ca của "lão" reporter, thật tuyệt! Cáo ngồi cứ ngẩn tò te mãi...:hoa2:hoa2
Hai tên cá rán và gà toi có vẻ sốt ruột (2 tên sắp đi đá bóng) vì phải đợi, mà mãi không tới lượt...:leuleu1
Các bác vui quá, Từ hồi có mý em Huyền, Búp, Cáo, Mai, Dơn ... em thấy như trẻ lại vài tuổi, các em vừa thông minh lại xinh gái
Gần trưa (dịp này thì coi như mới... sáng, dù cũng đã 11g) mò tới Windy, cứ ngỡ chỉ "mình tôi với tôi", ai dè lại thêm những người bạn tuyệt vời. Chiều giả vờ lên cơ quan ngó nghiêng rùi đánh "bài chuồn", quay lại Windy chém gió tiếp. Thêm "bộ đôi" Trang - Trung... Vui thật! Rất quý a Kiếm Nhựa, hồn hậu và rất đỗi chân tình! :battay
Hay ghê ta, chiều em đi côgn chuyện, xong việc về đánh 3 ván cờ ăn được 150k giờ về vãn phải làm, chưa có tý cháo nào. Lat dẫn cả chó với mèo đi bộ ra hồi chơi lúc rồi ăn phở
Mềnh công nhận nhìn thằng Nhạc Hoa thì nó đẹp dai hơn, ăn nói có diên hơn. Nhưgn tính về lợi thế so sánh thua mình cái điểm hem có vợ rồi còn mình thì không :D
Em ăn nói có diên khi nào đâu, bác chưa gặp em mà. Em chậm miệng lắm, gặp con gái là tịt...
Còn khoản đẹp trai thì bác nói quá đúng, nhưng mà :suyt
Nếu không ::nemgach "anh em chuẩn bị...!"
Ơ, thế mọi người hem biết nhachoa có biệt danh là Dũng "duyên dáng" à :lolz:lolz:lolz
Mới biết tin nhạc sĩ lão làng Hoài An về nơi chín suối. Một mất mát lớn cho làng tân nhạc Việt... Tặng mọi người bài này (mình rất thích), xem như một nén tâm hương đến ông:
KỶ NIỆM NÀO BUỒN - SÁNG TÁC: HOÀI AN - THỂ HIỆN: TUẤN VŨ
22g hôm nay, R chém gió Euro trên kênh H2. Làng chém gió mình ai rảnh ngó qua ủng hộ nhé. Tks!
Giọng bác nghe sầu tủi quá, thế sao những com trước bảo Anh già rồi xem các em như em thôi .Bây giờ lại thi đua chuyện ong bướm với thằng nhachoa Thằng đó coi lừ đừ thế chí về cái khoản sớm Sở tối Tần nó là số một đấy bác ơi !
Cáo già dặn thế nghe nó tán mà lòng còn thấy thổn thức khen nó cưa gái giỏi
Cám ơn bác Đô rê mon ghé em. Gặp bác như thấy mùa xuân rồi.:baiphuc1
Bác nhớ vụ lúc Cáo mặc cái váy ngắn về (ngồi cạnh em lúc trưa đó:tlnghiengnga), bác nói, nếu em Cáo chạy ra ngoài đường, sẽ nhiều vụ va quẹt xe xảy ra... nhưng trước đó sẽ có vài cô đến hỏi thăm,...rồi họ sẽ bị giảm một lượng khách đáng kể :suynghi1...30s sau mới hiểu. Giờ lại đang ngồi cười một mình nè!.
Làm mấy bé girl xinh, ngồi bàn kế bên, cứ nhìn trộm em cười rúc rích ... các em đừng nghĩ anh bị sao nhé :nemgach:tlmn ... Cám ơn Đô rê mon làm em cười suốt cho đến bây giờ. Nhưng mà cũng lo, về mà "Bà La Sát" thấy biểu hiện "lâm sàng" như vậy, thế nào cũng...:banned vụ kia. Ở đây có ai giúp em nhịn cười không ạ...lại cười nữa :tlnghiengnga:tlnghiengnga
Đồng ý với bác Kiếm ,bác Re thì khiếp lắm, nhìn cái miệng xinh xắn của Cáo mà ông ấy liên tưởng tới Paris Hilton thì hóa ra ông này ghê quá .Trong tâm tư ông ấy là cả một dàn Đào đã được chọn lọc và xếp hạng
Mà Cáo mặc gì chả đẹp váy ngắn, váy đụp, váy ..Úc cũng đẹp luôn
Bạn cáo ấy ah bác Lâm? cáo thì không thể khen em nó đẹp được bác, mà phải nói là ... quá đẹp hihi, nhưng chớ có đùa với em, tâm đắc nhất câu bác 6789 hic hic "không dật mình trước gái xinh vvv ..."
Vậy gọi Cáo là Dressed to Kill được không Lâm Đệ kaka? Em lại thấy Cáo mặc quần bó sát đẹp hơn! Vì lúc đó mình có thể ngắm đôi chân và form của chúng ,thưởng thức tài nghệ điêu khắc của tự nhiên mà không bị làn da trắng mịn mê hoặc.:hoa2