Các bác đi cửa Đức đã thấy sợ thằng Buffont nhà em chưa? :cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi
Printable View
Các bác đi cửa Đức đã thấy sợ thằng Buffont nhà em chưa? :cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi
Pel , thế là thua tí phế :cuoihihi !!!
Xong, tài nổ, ối người thở phào :))
Mẹ kiếp!
Penalty mất oan 10 cốc của mình
Tý nữa thỳ ăn quả "xiên 3" :D
Bố nó bàn thắng từ trên trời rơi xuống như cút.
Không đánh lại về tài thế mới đểu
Cập nhật độ:
- Tomato : + 22,5 cốc (vẫn thế)
- dibui : 22 + 10 = + 32 cốc
- alex_ferguson: 7 - 10 = + 3 cốc
- huyenmapu: + 0,5 cốc (vẫn thế)
- ChjmSe: 36 - 30 = + 6 cốc
- leminh384: + 42 cốc
- Tangquanghienvan: 70,5 - 1 = + 69,5 cốc
- BachDienThuSinh: 3 + 1 = - 4 cốc
- jayjay: + 11 (vẫn thế)
- dangtrang90: 25,5 - 4 = - 21,5 cốc
- Nguyen Ngoc Tung: 36 - 20 = + 16 cốc
- nhachoaloiviet : 5 + 4 = + 9 cốc
- hp007hp : 21 + 1 = - 22 cốc
- anhtuank11 : - 3 cốc (vẫn thế)
- ducanhducanh : + 23 cốc (vẫn thế)
- Kiem_Nhat : + 7,8 + 9 = + 16,8 cốc
- hao nam dong: - 8 cốc
- Congaco_H1R5: + 9,5 cốc
- VM9999: 7,1 - 20 = - 12,9 cốc
- nguoivodanh: - 29 cốc (vẫn thế)
- BaKjen: 12 + 20 = - 32 cốc
- themgaidep : - 11 + 30 = - 41 cốc
- laototphilao: 9 + 10 = - 19 cốc
- TienPhongTLKD: 2 - 37 = + 35 cốc
Mời mọi người vào xác nhận nhé, nếu có sai sót báo luôn để sửa, thanks! :nemgach
Càng ngày càng đi xa....:nemgach:nemgach. Cái "số" của mình không có "lộc cờ bạc" mà. Tự dưng có quả Penalty giời ơi đất hỡi., thua thì thua 0-2 đi cho rồi, ...:loaloa1:loaloa1
:dancing:dancing:dancing:dancing:lolzMặc dù "thua bạc" thật nhưng đọc lại topic này thấy vui kinh khủng, cười ngặt nghẽo từ đầu đến cuối.
Thư giãn quá đi.
-11+30 = +19 = cốc :))Trích dẫn:
- themgaidep : - 11 + 30 = - 41 cốc
:lolz:lolz:lolzÂm chứ không phải dương bác Gà! Bác 6789 win nên mừng quá hóa gõ dấu nhầm.
Italia ấy đã chơi tuyệt vời , mùa hè bất tận vẫn đang hiện hữu . Nghỉ ít hơn 2 ngày ... , scandal dàn xếp tỷ số , 1 italia yếu nhất sau nhiều năm vv... Nhưng chỉ trong những lúc khó khăn Italia mới bộc lộ được bản lĩnh thực sự của mình . Vẫn còn 1 trận đấu quan trọng bậc nhất nữa , trận đấu gần như cuối cùng của thế hệ Italia tài năng với Pirlo , Buffon 2012 những người còn sót lại sau đêm Berlin huyền thoại ấy ( Gattuso , Totti , Cannavaro , Matrix , Grosso , Zambrotta vv... ) vẫn đang là nghị lực và sức sống cho bầu trời Thiên Thanh mãi xanh ...
Hôm qua tran wen lúc 11h khôgn thể vào được, mình vào định kiếm lão 6789 mấy cốc cafe mà không được
Hi mình có vốn 9 cuốc rồi. Đợi trận chung kết sẽ xuống xác cả 9 cốc hihi
Còn 1 trận nữa để gỡ gạc thôi. hic
-Mình dự đoán Tây Ban Nha và Ý vào chung kết quá chuẩn,chỉ tiếc máy móc dạo này bị hỏng không vào được mạng nên mất ăn trận ý.Cơ hội cho trận cuối cùng gỡ lại cho những ai đang thua(không biết gỡ lại hay thua thêm),nhà cái có cho tăng tốc lên gấp đôi không nhỉ(vì trận chung kết),hay bò no khó dử thì đổ bê tông thật chặt.
Nhà cái còn - khoảng 100 ly nữa thôi. Hôm qua ngủ quên nên ko úynh đươc. Dạo này đâng đi công tác ở Hòa Bình nên đêm đêm ko chém gió được với anh em.
Balotelli tỏa sáng quá hay và đúng lúc nhưng Người Nhện Buffont mới là linh hồn của Italia trong trận đấu này.
Chúc Mừng Italia!
Mình ủng hộ Đức nhưng phải công nhận Ý đá quá hay và có chiều sâu. Lứa tuyển thủ Đức này cần thêm thời gian để rèn giũa và thêm kinh nghiệm.
Trận BK hôm qua Italia đá rất hay nhưng nếu được " bình chọn " trận BK và CK hay nhất của Italia trong khoảng ... 30 năm qua có lẽ mình nghĩ là 2 trận :
+ Trận BK Euro 2000 với người Hà Lan , đây là trận đấu khẳng định nghị lực Italia mạnh mẽ nhất . Zambrotta bị đuổi từ phút 30 , Ý bị liên tiếp 2 quả Pen nhưng Toldo đều hóa giải hết . Trận đó sau khi hụt người Cannavaro chơi cực hay như 1 hậu vệ phải khi đối mặt với Denis Bechamps và Zenden , biên trái Maldini lên công về thủ cực kỳ xuất sắc khi đối mặt Mac Overmars , bên trong Nesta với tầm nhìn rất tốt khống chế Kluiverts hoàn toàn ... Italia cũng phản công cực hay khi bóng qua chân Demetrio Albertini , Fiore và sự chắc chắn của Luigi Dibiagio . Vào sân thay người Delvecchio cũng đã tạo nhiều nguy hiểm khiến Hà Lan ko thể dồn đội hình lên được kéo trận đấu đến loạt PK thì ta đã biết Totti Cucichao ( xúc thìa ) hay Panenka theo cách gọi của người Tiệp Khắc đã đánh bại hoàn toàn Hà Lan .
+ Trận CK 1982 Espana với người Đức , sau trận chiến thế kỷ 1970 trận đấu mà sau đó người ta coi là hay nhất lịch sử bóng đá của thế kỷ 20 . Đúng 12 năm sau Italia đối mặt với Đức của Paul BREITNER , Rumanigge , Litbarski vv... đó là 1 đội Đức cực mạnh nhưng rồi Rossi mở tỷ số , Italy quay lại phản công cực hay rồi lần lượt Alessandro ALTOBELLI , Marco TARDELLI đưa Ý đến chiến thắng . Hình ảnh Tardelli sau khi ghi bàn mắt sáng như đèn pha , nắm chặt tay mắt như muốn khóc chạy về phía HLV huyền thoại Bearzot và các đồng đội ... người ta hiểu rằng Đức ko còn 1 hy vọng nào nữa . Trên khán đài BLV của Ý 3 lần hét lên Italia Campione Delmondo !!!
Mong rằng trận CK Euro 2012 sắp tới Italia sẽ còn hay hơn nữa vinh quang giờ đã ko còn xa ..
Cũng biết đánh đầu chút, thôi bạn, ra sân dứt điểm bằng đầu thường khiến thủ môn không thể đoán hướng bóng bay ở tầm cao, còn ra chân thường sút không chính xác lắm.
Còn một trận chung kết Euro để tán chuyện, sáng nay đi cafe thấy nhiều người đánh giá cao đội Italia quá. Có vẻ Italia cửa "trên"...
Chung kết Euro 2012 Tây Ban Nha - Italia: Tiếng nói của lịch sử
Đêm mai CK EURO 2012 Italia đối đầu Tây Ban Nha. Ai là người chiến thắng? Không ai biết trước câu trả lời. Nhưng chúng ta cùng điểm qua một vài số liệu thống kê về lịch sử các trận CK EURO để xem lịch sử có tiếng nói gì đêm mai hay không?
http://www.baoyenbai.com.vn/Includes...-euro-2012.jpg
Đội tuyển Tây Ban Nha
http://m.f1.img.vnexpress.net/2012/0...9280_480x0.jpg
Đội tuyển Italy
0: Chưa có đội nào bảo vệ được danh hiệu vô địch Châu Âu trong lịch sử tính đến thời điểm này. Liên Xô (1960, 1964) và Đức (1972, 1976) là hai đội vào chung kết 2 kỳ EURO liên tiếp nhưng chỉ vô địch ở kỳ đầu tiên.13: Có 13 cầu thủ đã góp mặt trong 2 trận chung kết EURO gồm Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, Lev Yashin (Liên Xô, VĐ 1960, á quân 1964); Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Sepp Maier, Hans-Georg Schwarzenbeck, Herbert Wimmer (Đức, VĐ 1972, á quân 1976), Bernard Dietz (Đức, á quân 1976, VĐ 1980), Thomas Hässler, Thomas Helmer, Jürgen Klinsmann and Matthias Sammer (Đức, á quân 1992, VĐ 1996).
3: Có 3 ĐTQG đã VĐ 2 giải EURO và World Cup liền nhau là Đức (VĐ EURO 72 và World Cup 74; Pháp VĐ World Cup 98 và EURO 2000; Tây Ban Nha VĐ EURO 2008 và World Cup 2010).
9: Có 9 cầu thủ Tây Ban Nha đã chơi trong cả 2 trận CK EURO 2008 và World Cup 2010 gồm Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Xabi Alonso và Fernando Torres.
3: Chỉ có 3 lần trong lịch sử EURO, một đội bóng ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc. Đó là Pháp thắng ngược Italia ở CK EURO 2000, Đức thắng ngược CH Czech ở CK EURO 96 và Liên Xô thắng ngược Nam Tư ở CK EURO 60.
36: Trong số 36 bàn thắng được ghi ở các trận CK EURO có 14 bàn được thực hiện trong hiệp 1; 19 bàn được ghi ở hiệp 2 và chỉ có 3 bàn được ghi trong hiệp phụ.
2: Đây là trận CK EURO đầu tiên trong lịch sử mà thủ môn hai đội (Buffon và Casillas) đều là thủ quân.
2: Nếu Tây Ban Nha vô địch EURO 2012, Vicente Del Bosque sẽ trở thành HLV thứ 2 trong lịch sử VĐ cả EURO lẫn World Cup. Trước đó Helmut Schoen của Đức đã VĐ EURO 72 và World Cup 74.
- TT&VH Online -
Nhà cái cho anh em xin độ ngày mai để mọi người gặm nhấm từ bây giờ!:hoa2:hoa2:hoa2