Ván cờ kinh hồn thật. Hứa Ngân Xuyên cố tình thả đối phương lập không đầu pháo. Hữu kinh vô hiểm. Tâm lý ổn định khủng khiếp. Nhưngn quả thực Hồng Trí nước 60 ăn mã về tốt thì hòa cờ thật. Hứa Ngân Xuyên lại trở lại thành kẻ hủy diệt rùi hi hi
Printable View
Ván cờ kinh hồn thật. Hứa Ngân Xuyên cố tình thả đối phương lập không đầu pháo. Hữu kinh vô hiểm. Tâm lý ổn định khủng khiếp. Nhưngn quả thực Hồng Trí nước 60 ăn mã về tốt thì hòa cờ thật. Hứa Ngân Xuyên lại trở lại thành kẻ hủy diệt rùi hi hi
Ván cờ này sau khi thẩm lại thấy còn nhiều chổ sơ hở rất vô lý đối với 2 đại ca HNX và HT
Thật ra HNX ưu thế lớn có thể dứt điểm đc lại sơ sẩy, HT có cơ hội thủ hòa nhưng lại ko nhận ra. Có lẽ trận đấu quá căng thẳng nên 2 đấu thủ sót nước chăng?
hôm nay kỳ đài hội ngộ ở 04 lý tự trọng TP pleiku khai mạc với trận công đài giưa hùm già (lão tướng Nguyễn Minh Trưng )và cọp trẻ (Đặng Bá Vinh )
HOAN HO. HOAN HO.HỨA NGÂN XUYÊN.Danh tiếng lẫy lừng,giống như QUAN CONG THỦY CHIẾN BÀNG ĐỨC. BẮT BÀNG ĐỨC,quỳ dưới chân ,hiến dâng thành.
Qua trận chung kết lần này, có thể nói con tốt của họ Hứa có giá trị bạc tỉ, bằng cả con xe, con xe đây là con mẹc đàng hoàng chứ không phải xe trong cờ tướng. ^^
Họ Hứa đã giành mọi tâm sức để giữ gìn và bảo vệ con tốt bằng những nước cờ tinh diệu, con tốt nhỏ nhoi ở giữa xe, pháo, mã trùng trùng của đối phương mà cứ đi lui, đi tới cứ như không. Và ở đòn kết thúc, lại vẫn chỉ là con tốt đó - thật không biết dùng lời gì để diễn tả.
Bro nào kiếm được hình buổi lễ trao giải thì post lên cho mọi người được chiêm ngưỡng với nhé, chắc hoành tráng và trang trọng lắm.
Một lần nữa chúc mừng HNX ! Tuy nhiên cũng phải công nhận ván này HT khai cuộc rất hay.Nuớc thứ 29 nếu HT ko đi M7/8 mà đi S5.6 thì người lấy cúp đã là HT rùi. Chắc chắn như vậy. Nếu đi S5.6 thì mình cầm cờ HT cũng win được. Anh em xem lại đi.
Chúc mừng Hứa Ngân Xuyên , công lực khủng khiếp quá !!!
khi đó voi thối về 5 thi sao hả trời dể ăn qua
Có gì đâu phải bàn cải nước 60 tại sao HT không M5/4 ????. Rất đơn giản, chuyển qua đánh cờ nhanh rồi mà, làm sao nghỉ cho kịp.
Mình thấy có nhiều bác không đọc các comment trước nên đưa ý kiến ra không chính xác. Ở trên đã nói là khi P5-1, thì đen vẫn có thể đi T3/5. Nói chung là HT ăn tốt thì còn chống đỡ lâu dài hơn.
Mình có đọc lại cái luật của trận chung kết. Đỏ có 1h, Đen có 30 phút. Sau mỗi nước đi được cộng thêm 15'. Thắng được 3 điểm, nếu hòa thì đen được 2, đỏ được 1. Ví dụ nếu ván 2 mà Hứa gia thủ hòa thì xem như là thắng.
Đây là lý do tại sao mà cả 3 ván bên đen đều có nhứng sai lầm khá nghiêm trọng.
Có một điều chưa rõ là để đi tiên chắc phải bốc thăm.
"nếu ăn mã về tốt thì HNX đi pháo 5 bình 1 là HT hết đỡ"
Bác cho hỏi nếu voi thoái 5 thì sao ,đánh tiếp thế nào
Bác Hứa Ngân Xuyên Việt Nam giỏi tiếng Tầu. Đề nghị bác cho biết sắp tới bên Tầu có giải thi đấu mới không bác?
Nói chung, Hứa ăn hay Hồng ăn cũng thế cả, mình có được miếng nào đâu. Nhưng mình thấy bác Hứa đánh cờ ổn định hơn.
Anh em nào có đuợc hình trận chung kết và lể trao giải up lên cho anh em xem nhé, cảm ơn truớc nhiều nha!
hồng trí tối mò về nhà chắc được vợ mời ra ghế sofa ngủ rùi>:D< >:D< >:D<
Chính xác,ăn mã về tốt thì chưa thua...páo mã chiếu về tượng, nếu giật mã lên lưỡng chiếu thì trồi King lên..mất con tốt biên thôi... Trí xui quá...
Chúc mừng HNX !!!
Bàn thêm về giải đấu này, mặc dù mình là fan của Hứa gia nhưng phải thừa nhận là vô địch lần này chưa xứng đáng lắm. Giải lần này cái luật nó củ chuối quá, làm cho bên đen có quá ít time để suy nghĩ. Sau trận đấu, Hồng Trí có nói là nếu chơi cùng thời gian cho cả hai bên thì Hứa gia sẽ thua ván thứ 3. Hứa gia cũng thừa nhận là vô địch lần này quá may mắn. Tiếc cho HT, cả 2 ván 1 và 3 đều có ưu thế nhưng không ghi bàn được.
Nói thêm là cả Hứa gia lẫn HT đều muốn được đi tiên trong trận CK. Bản thân Hồ tư lệnh cũng thích được đi tiên .