http://i1020.photobucket.com/albums/...5/xephang1.jpg
http://i1020.photobucket.com/albums/...xephang2-1.jpg
Printable View
ba ơi!! Cố lên!!!
Trích từ Vietnamchess.com.vn
Như vậy ở vòng đấu này , mục tiêu của những kỳ thủ giành huy chương là lọt vào top 4 để vào vòng bán kết , hạng nhất và hạng tư cũng như nhau .Trích dẫn:
* Tranh hạng 1-4: Gồm có 2 vòng:
Vòng Bán kết: 4 VĐV xếp hạng 1-4 sẽ gặp nhau theo 2 cặp đấu: 1-4 và 2-3. Hai VĐV thắng sẽ vào chung kết tranh HCV, hai VĐV thua sẽ tranh HCĐ.
Sau 6 vòng đấu đầu tiên , chưa kỳ thủ nào chắc suất vào bán kết , nhóm 4 đểm trở lên tới 12 người , nhóm 3,5 điểm cũng chưa phải hoàn toàn hết hy vọng - chờ sự bứt phá của 3 vòng cuối để xác định 4 gương mạt vào vòng bán kết
Bảo và Lâm tay dài gặp nhau hay hòa nhỉ, ngang tài ngang sức.
Khánh Ngọc khả năng ăn được Lâm người mẫu. Cố lên Khánh Ngọc!
Đoàn Hà Nội đang đặt hy vọng vào Thành Bảo:5đ,Khánh Ngọc:4,5đ,Cao Khoa:4đ,cả 3 người còn nguyên cơ hội vào tới bán kết.Tôi mong rằng đoàn HN sẽ có it nhât 2 người vào bán kết,Thành Bảo vô địch.Đoàn HN cố lên!
@ Trung "Cadan" và Trang "Tơ": Nếu Trang thắng hoặc hòa cửa trên với Đông phương bất bại Trần Văn Ninh, anh lại có 100.000 đồng nữa để các em mời anh uống càphê !! Kà kà kà.
KN gặp Lâm tay dài (?)
Trang tơ ván sau đi hậu gặp Trần Văn Ninh khó thắng lắm,phải phòng thủ vững vàng,thừa cơ hội mới phản công,hòa được QTDS đã là một thành công rồi.Nếu hòa sẽ thưởng 100k uống cafe,nếu thăng 500k.Cố lên Trang!
"Nếu hòa sẽ thưởng 100k uống cafe,nếu thắng 500k".Cố lên Trang! anh cũng thế cố lên em !!! thua cũng mời cafe !!
Chúc đoàn Hà nội thi đấu thành công ngày mai, cao hơn nữa là chúc cho vòng đấu ngày mai mang đầy kịch tích như trận MAN gặp CHELSEA tối nay.... và đặc biệt chúc Chú em Trang tơ à quên bây giờ phải gọi là Trang chọi thi đấu và cống hiến hết mình...chúc em thăng lợi.!!!
hè hè cám ơn themgaidep nhé, đã sửa rồi
Thêm vài ván Vòng 6 mời :
Đào Quốc Hưng -thắng- Võ Văn Hoàng Tùng DAN
Nguyễn Huy Lam - thua - Trần Quốc Việt
Trần Quang Nhật - thua - Trần Chánh Tâm
Hoàng Trọng Thắng - thắng - Nguyễn Anh Quân
Bùi Dương Trân - thắng - Nguyễn Quốc Tiến BCA
Diệp Khải Hằng - hoà -Phùng Quang Điệp
Khánh Ngọc sao có cửa hòa nổi Lâm tay dài. Lâm chấp hòa, ai theo ko?
Xếp hạng sau ván 6 (Bảng nữ).
Rank after Round 6
Rk. Name FED Pts. TB1 TB2 TB3
1 Ngô Lan Hương HCM 5.0 19.5 4 0
2 Cao Phương Thanh HCM 4.5 17.5 3 0
3 Bùi Châu Ý Nhi HCM 4.5 15.5 4 0
4 Nguyễn Hoàng Yến HCM 4.0 16.0 4 0
5 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 4.0 15.5 3 0
6 Trần Thùy Trang HCM 4.0 13.0 4 0
7 Nguyễn Thị Hồng Nhung HNO 4.0 13.0 3 0
8 Hoàng Thị Hải Bình HCM 3.5 15.0 3 0
9 Châu Thị Ngọc Giao BDH 3.5 11.0 3 0
10 Lê Thị Kim Loan HNO 3.0 14.0 2 0
11 Đàm Thị Thùy Dung HCM 3.0 10.5 2 0
12 Lê Thị Hương HCM 3.0 9.5 2 0
13 Nguyễn Thị Bình HNO 3.0 7.5 2 0
14 Chu Thu Trang HNO 2.5 10.0 2 0
15 Trần Thị Hạnh HNO 2.5 9.5 2 0
16 Phan Quỳnh Như HCM 2.5 8.5 2 0
17 Trần Ngọc Thủy Tiên HCM 2.5 8.0 2 0
18 Ngô Thị Thu Nga HCM 2.5 7.5 2 0
19 Nguyễn Phi Liêm BCA 2.5 6.5 1 0
20 Đàm Thị Ngọc Phượng HCM 2.0 6.5 1 0
21 Hoàng Kim Cương HCM 0.5 1.5 0 0
22 ương Hoàng Bảo Ngân HCM 0.5 1.5 0 0
23 Võ Thị Tuyết Mơ BRV 0.0 0.0 0 0
Bốc thăm ván 7(Bảng nữ)
Pairings/Results
Round 7 on 2011/03/02 at 8:30
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 9 Trần Thùy Trang HCM 4 5 Ngô Lan Hương HCM 1
2 3 Nguyễn Hoàng Yến HCM 4 4½ Cao Phương Thanh HCM 2
3 11 Bùi Châu Ý Nhi HCM 4½ 4 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 18
4 19 Châu Thị Ngọc Giao BDH 3½ 4 Nguyễn Thị Hồng Nhung HNO 23
5 7 Lê Thị Hương HCM 3 3½ Hoàng Thị Hải Bình HCM 4
6 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 3 3 Nguyễn Thị Bình HNO 12
7 6 Lê Thị Kim Loan HNO 3 2½ Phan Quỳnh Như HCM 8
8 14 Nguyễn Phi Liêm BCA 2½ 2½ Trần Ngọc Thủy Tiên HCM 10
9 17 Ngô Thị Thu Nga HCM 2½ 2½ Trần Thị Hạnh HNO 13
10 15 Hoàng Kim Cương HCM ½ 2½ Chu Thu Trang HNO 16
11 22 Đàm Thị Ngọc Phượng HCM 2 ½ Vương Hoàng Bảo Ngân HCM 20
12 21 Võ Thị Tuyết Mơ BRV 0 0 not paired
Chúc mừng Ms. tranbinh đoàn Hà Nội đã thi đấu khá thành công được 4 điểm sau 6 vòng đứng thứ 7 (bằng điểm với vị trí thứ 4, kém hệ số do được miễn vòng đầu). Chúc tranbinh cô nương lọt vào top 4 và đoạt giải nhé!
Ở Bảng nữ là sự "độc diễn" của các kỳ thủ đến từ TP.HCM. Bốn vị trí đầu bảng xếp hạng sau ván 6 là các gương mặt quen thuộc. 2 Bàn đầu tiên của ván 7 là cuộc đua bứt top "nội bộ".
Năm nay vô địch cá nhân nữ khó lọt khỏi tay cac kỳ thủ nữ Tp.HCM. Ứng cử viên số 1 vẫn là Ngô Lan Hương.
Tôi xin dự đoán kết quả của các căp đấu từ bàn 1 đến bàn 6 như sau(các bàn có cơ hội vào bán kết nhiều nhât).
Bàn 1:Lâm nm gặp Thành Bảo,đây là cặp đấu quan trọng của cả 2 đối thủ,nếu Bảo thắng thì cơ hội vào vòng trong là 90%,nếu hòa cả 2 đều còn cơ hội Bảo 60%,Lâm 40%,nếu Lâm thắng thì cơ hội của Lâm là 70%,Bảo 30%.Tôi nhận định 2 cầu thủ thi đấu thận trọng vừa theo dõi KQ của bàn 2,3,dự đoán hòa 0,5-0,5
Bàn 2:Lâm tay dài và Khánh Ngọc:chút lợi thế đi tiên nên nghiêng Lâm nghiều hơn 50% thắng,30%hòa,20%thua.Lâm thắng thì khả năng vào vòng là rất lớn,nếu Ngọc thua thì cơ hội còn quá hẹp,hòa thì cả 2 vẫn còn cơ hội.dự đoán hòa 0,5-0,5(là phan của đoàn HN mà nên ưu ái Ngọc nhiều hơn chút).
Bàn 3:đây là cặp đấu nội bộ đoàn chủ nhà,sẽ phụ thuộc nhiều vào KQ bàn 1,2,nếu Bảo thắng Lâm nm,Lâm tay dài thắng Ngọc thì tôi nghĩ anh Sáng dễ thắng hơn vì ván sau anh có lợi thế đi tiên,nếu bàn 1,2 có KQ mà có lợi cho đoàn TPHCM thì tôi nghĩ bàn 3 sẽ hòa.
Ba bàn 4,5,6:thực sự là quyêt liệt cơ hội chỉ còn với người chiến thắng,hòa thì cơ hội quá mong manh vi còn 6 đối thủ của bàn 1,2,3 nữa.Do đó tôi dự đoán sẽ không có hòa mà sẽ thắng thua,nếu ván đấu hòa thì 2 đối thủ khả năng sẽ bốc thăm thắng thua nhường nhau để 1 trong 2 người có cơ hội đi tiếp vào vòng sau.
Các bàn còn lai với 3,5 đ thì cơ hội đi tiếp chi còn trên lý thuyết phải thắng cả 3 ván cuối,quá sức,nhưng họ vẫn còn cơ hội tranh giải 5.6.7.8....
Đây chỉ là dự đoán vui của 1 cá nhân,không mang tính chất gì khác,mong mọi người chỉ giáo và thông cảm.
Một số hình ảnh ván 6
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10570.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10568.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10567.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10566.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10565.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10563.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10560.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10558.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10557.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10556.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10555.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10553.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10549.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10548.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10547.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10546.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/SDC10545.jpg
Ảnh rất đẹp...Cảm ơn bạn Themgaidep nhiều.Bạn chụp thêm nhiều ảnh bàn thi đấu Nữ nhé(bên đấy có người trong mộng) Thanks
Thuận pháo song hoành xa đối lưỡng đầu xà có vẻ là sở học của Uông Dương Bắc nhưng hôm nay đã thảm bại nguyên nhân có thể đối thủ đã đã có sự nghiên cứu kỹ, ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ SW thì nếu 1 kỳ thủ không có sự đa dạng trong bố cục mà chỉ dựa vào 1 vài cuộc sở trường sẽ rất dễ bị đối phương "bắt bài" khi có sự nghiên cứu kỹ.Chúc mừng Đặng Hữu Trang với chiến thắng đẹp mắt, chúc mừng UDB với cái chết không kém phần oanh liệt khi sử dụng sở học bình sinh, có lẽ sau thất bại này UDB sẽ có thể hoàn thiện hơn
Tranbinh cô nương bỏ thi đấu đỉnh cao đã lâu mà khi trở lại khí thế có phần hơn xưa. Chúc tranbinh cô nương thi đấu tốt ở những vòng đấu cuối và lọt vào top 4 để tranh giải nhất cho đoàn nữ HN!
ủa, tranbinh mod TLKĐ là Hồng Nhung hả? Ngạc nhiên quá!
Không biết kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên có phải là vận động chuyên nghiệp không nhỉ? Thấy bác ấy cũng hay đi đánh ở các giải cờ tướng.
Các anh đội tuyển Đà Nẵng cố lên! mặc dù hiện giờ chúng ta chưa đạt được điều mà bấy lâu mong đợi nhưng sẽ có một ngày Đà Nẵng sẽ đăng quang... giải này vẫn còn nhiều cơ hội cho anh Tân và anh Chương... em cầu mong năm nay anh Chương sẽ đạt được thành tích tốt nhất và anh sẽ có tiền để chữa bệnh cho con anh! em rất yêu quí các anh!
Cố lên Trang!!! Anh cũng là người Hưng Yên. Tự hào quá! Cố lên em nhé!
Giải này UDB đánh có vẻ không tốt nhỉ ? Chắc là do em Nga làm mất sức nhiều quá , hihi ^^
trần tuấn ngọc giải này đánh kém quá so với khánh ngọc đâu có kém mà thi đấu thì không bằng trang tơ
Chúc Trang chém thêm 3 tướng nữa để lọt vào Top4. Lần đầu tham dự mà đạt được kết quả tốt thế này thì quả là "vô tiền khoáng hậu"!
Vòng sáu giải A1 Thật sự quyết liệt và nhiều cảm súc,những trận chiến căng thẳng,máu lửa,hồi hộp đến thắt tim,làm giang hồ hâm mộ ngồi xem cảm thấy như đang chiến đấu vậy.Trận đấu giữa Chìa Vôi Đại Sư và Đông Phương Bất Bại,lột tả những cảm súc và vẻ đẹp của kỳ đạo.Với ý chí quyết thắng Chìa Vôi Đại Sư đã ngẩng cao đầu bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng.....Trận đấu cũng mang vẻ đẹp kỳ đạo giữa" lão quoái "Uông Dương Bắc gặp Đặng Hữu Trang"gà tơ" một trận đấu pháo kinh điển,trận pháp hoành xa,và trực xa tranh nhau lộ đẹp tấn công liên tục,ai cũng có cơ hội dứt điểm,nhưng thần may mắn đã nghiêng về Thiếu Hiệp trẻ tuổi Đặng Hữu Trang,với lối đánh tự tin hưng phấn không ngại va chạm,và giành chiến thắng....Đường đến ngày vinh quang vẫn còn nhiều gian nan phía trước.Chúc các kỳ thủ mạnh khỏe,tự tin và quyết thắng..:)):)):))