Đã chắc chắn anh lọt vào top 10 đâu Taotung?
Printable View
A sút bóng ra biên là ku khật khưỡng không đi nhặt bóng ném vào sân đâu. Dạo này hắn lười đi nhặt bóng lắm
THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM CLB:
Chiều nay, vào lúc 17g-17g30, xin mời toàn thể các thành viên Ban chủ nhiệm CLB tới họp bàn xung quanh tình hình nhân sự của CLB dự giải TLKD sắp tới cũng như một số mặt công tác khác. Địa điểm tại Thăng Long Kỳ Đạo quán. Các thành viên không phải thuộc Ban chủ nhiệm có thể tham gia "dự thính" và nêu ý kiến nếu cần thiết.
Em uống cafe luôn cũng được anh ạ :D
Èo, bác đánh cờ cũng mềm dẻo thế mà cafe lại cứng nhắc thế nhỉ :)). Rõ ràng mọi người chả cá cược gì cũng được mời cafe mờ. Sao em lại phải 2 trong 1 chứ. Chiều e làm ly đúp cho bõ :P
Khoảng 16g các AE có ai ra quán chém gió không nhỉ?
Chăc chắn có hảo nam đồng rồi còn ai khác thì không biết!
ĐẤU SỚM VÒNG 7, CHIỀU 30/3:
Lê Văn Sơn (tiên hòa) - Nguyễn Duy Thái
Tới đây còn một số nước đi nữa, nhưng thế cờ giằng co, không bên nào chiếm được ưu thế nên cuối cùng bắt tay hòa cuộc.
THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM:
TOP12 được tham dự giải Thăng Long Kỳ Đạo!
Chiều nay, Ban chủ nhiệm đã nhóm họp tại Thăng Long Kỳ Đạo quán xung quanh tình hình nhân sự tại giải đồng đội TLKĐ 2011. Theo đó, để tạo điều kiện tối đa cho các kỳ thủ AE có điều kiện cọ xát, học hỏi, nâng cao trình độ, CLB Anh Em sẽ tăng thêm 1 suất (đến hạng 11 của giải tuyển chọn). Tuy nhiên, cũng trong cuộc họp, kỳ thủ Nguyễn Việt Tuấn (Alex_ferguson) đã ngỏ ý được thi đấu cho đội TADA (Quang Trung 2), nên quyết định cuối cùng sẽ là lấy tới vị trí thứ 12 của giải tuyển chọn.
Về trường hợp của Việt Tuấn, BCN muốn các AE hiểu thêm rằng trong quá trình xây dựng CLB ở buổi "trứng nước", chính Quang Trung là CLB đã hỗ trợ rất lớn về nhân lực, giúp AE có thể hình thành bước đầu, đủ sức tham dự giải TLKĐ 2010. Vì lý do trên mà trong bối cảnh Quang Trung đang gặp khó khăn về nhân sự để xây dựng đội hình 2, CLB Anh Em quyết định hỗ trợ bằng cách "chuyển nhượng tạm thời" (gọi vui vậy thôi, chứ đây là sự chuyển giao hoàn toàn vô điều kiện) Việt Tuấn cho TADA FC, một đội cờ con khá non trẻ của phong trào Thủ đô (Đặng Hữu Trang, Phạm Thanh Trung, Trần Trọng Nhật, Nguyễn Việt Tuấn...).
Chúc TADA và cá nhân Việt Tuấn sẽ thi đấu tốt, phát huy tinh thần "vui là chính" của chúng ta!
BAN CHỦ NHIỆM
Anh Bình ơi nếu lấy đến vị trí thứ 12 thì em đã có xuất chưa ạ. hihi
Thực ra Quang Trung và AE-Hà Nội gọi là 2 cũng được , gọi là 1 cũng được .
Khi AE_Hn xây dựng đội hình thi đấu TLKD 2010 , những người ưu tú nhất đã được biệt phái sang AEM để xây dựng lên 1 clb Anh EM tên tuổi , anh Bình , Cao Bá Thu , Nguyễn Ngọc Tùng và cả Nguyễn Việt Tuấn .
TADA club cũng chỉ là đội 2 của Quang Trung , thực ra là đội cờ gồm những anh em hay đá bóng với nhau trên TLKD , lập ra cũng với tinh thần vui là chính , mong anh Tuấn và anh Bình thông cảm .
TRang tơ , Trung_cadan , Tuấn alex là anh em huynh đệ , có cùng 1 đại ca là Cường Kim Liên chỉ bảo , nên cũng muốn sát cánh , vác đao kiếm cùn hầu mong mài sắc chút qua giải TLKD lần này .
Vậy em cũng xin tiếp lời anh Bình để anh em clb hiểu cho mưu đồ xây dựng nên TADA club , hi hi .
Rất mừng là lãnh đạo đã tạo điều kiện , em xin cảm ơn !!!
Chúc anh Tuấn thi đấu thành công dưới màu áo TADA nhé !!!
Vậy là giải tuyển chọn của chúng ta đã gần đi tới hồi kết. Theo đó, với việc nới rộng tới 12 vị trí thì các VĐV từ 3 điểm trở lên đều xem như chắc chắn được dự giải TLKĐ 2011 dưới màu áo của CLB Anh Em (đội 1 hoặc đội 2). Dù vậy, Ban chủ nhiệm vẫn rất mong các kỳ thủ thi đấu vòng cuối cùng vào chiều mai (T6, 1/4) với tinh thần cao nhất, để giải của chúng ta thực sự "đi đến nơi, về đến chốn", đánh giá đúng nhất (trong khả năng) thực lực và phong độ của từng VĐV!
Theo tình hình hiện tại, tới trước vòng cuối, mới chỉ có Vũ Hồng Sơn và Phạm Cao Nghiên đã hết cơ hội cạnh tranh vào TOP12. Các kỳ thủ như Triệu Thanh Tuấn, Lê Văn Minh và Vũ Tiên Phong đều còn cơ hội nếu thắng được ván cuối cùng (riêng Thanh Tuấn chỉ cần hòa). Hai trong 3 kỳ thủ trên sẽ đi tiếp? Theo bạn, 2/3 người ấy là ai?
A binh do cafe voi e không. E bat cua a a Minh va a Phong vo tuyen, hehe
Ván Triệu Thanh Tuấn - Vũ Tiên Phong tại vòng 7 chắc chắn sẽ rất quyết liệt, không kém gì một trận "chung kết". Lợi thế nhỏ thuộc về Tuấn vì chỉ cần hòa là ok. Tuy nhiên, lẽ thường những đội ra sân với tư tưởng chủ hòa dễ... kềnh, đội chỉ còn 1 cửa có khi mới là người chiến thắng. Tính hấp dẫn của trận này ở chỗ ấy!
Sau giải tuyển chọn nếu có cuộc tập huấn giao lưu giữa hai đội hình thì sẽ rất thú vị !!!
E nhất trí ý kiến anh ali33 (sắp chuyển thành ali rùa rùa =))=))=))). Đánh 1 lúc 8 bàn luôn, có lượt đi và lượt về
P/s: nếu đội 1 có nhã ý chấp tiên cả 2 lượt, đội 2 chắc không từ chối đâu >:)>:)>:)>:)
Dự đoán kết quả Vòng 7
Giải Tuyển Chọn CLB ANH EM
1 - Doãn Hữu Bình & Lê Quốc Thắng 0 - 1
2 - Phạm Quang Minh & Lê Quang Bình 0 - 1
3 - Nguyễn Tuấn Dũng & Trịnh Xuân Thắng 0 - 1
4 - Phùng Minh Dũng & Phạm Xuân Thanh 0,5 - 0,5
5 - Lê Văn Sơn & Nguyễn Duy Thái 1 - 0
6 - Triệu Thanh Tuấn & Vũ Tiên Phong 1 - 0
7 - Vũ Hồng Sơn & Nguyễn Việt Tuấn 0,5 - 0,5
8 - Lê Văn Minh & Phạm Cao Nghiên 1 - 0
@hung_namdong : trận này hôm qua óanh sớm kết quả 1/2-1/2 em nhé !
Chiều thứ 6 Lê Sơn bận nên ván đấu giữa Nguyễn Duy Thái và Lê Sơn diễn ra sớm. Kết quả hai kỳ thủ hòa nhau trong ván cuối của giải.
Robetto ơi, chiều mai qua Thăng Long kỳ đạo quán nhận giải nhé :D
Giải gì thế anh bsx ơi?Tiền thưởng là nhiêu anh? :D :D :D
Hình như là 70k :D. Và biết đâu ăn được giải dự đoán chung cuộc 500k
Vào lúc 17g30 chiều nay, vòng đấu cuối cùng của giải tuyển chọn CLB sẽ diễn ra tại Thăng Long Kỳ Đạo quán. Xin mời các kỳ hữu ghé qua ủng hộ và cổ vũ các VĐV!
Kính đề nghị BTC và Taotung huynh đệ Trịnh Xuân Thắng cho lùi trận đấu Nguyễn Tuấn Dũng - Trịnh Xuân Thắng xuống 6h15 nhé. Lý do: Tôi phải họp đến 5h30 và đi từ Cầu Giấy lên Hồ Đắc Di. Trân trọng cảm ơn!
E nhất trí với ý kiến a Dũng, không vấn đề j cả
Như vậy, nếu không có gì thay đổi nữa, sẽ có 7 cặp thi đấu trong chiều nay, trong đó cặp Dũng kynhan - Thắng taotung thi đấu lúc 18g15.
Chiều nay em bận việc học nên có thể 6h30 mới đến thi đấu được. Mong BTC va anh Tuấn Alex thông cảm.