Góp vui một câu chuyện ! :D
Nghe tiếng đất nước của những con chuột túi rất quan tâm tới bộ môn cờ tướng. Lại sắp đến Đại Hội thể thao trí tuệ thế giới 2013. Liên đoàn cờ Úc đã mời thầu các cường Quốc thế giới về cờ tướng tập trung 1 đội tuyển thi đấu cho nước úc với mục tiêu tranh chấp top 3 đồng đội.
Nghe tin, Trung Quốc đăng ký dự đấu thầu với mức giá: 100 000 $ mua kỳ thủ, và 10 000$ cho việc trả lương.
Việt Nam cũng nhanh chân đăng ký với mức giá: 300 000 $ mua kỳ thủ, và 10000 $ cho việc trả lương.
Trưởng liên đoàn cờ AUS mới thắc mắc: Các kỳ thủ VN sao phí chuyển nhượng lại đắt đến vậy ? Rõ ràng là TQ mạnh hơn hẳn VN, điều này thể hiện ở Đại hội trí tuệ thế giới 2012 mà ???
VN mới nói nhỏ với ông: Suỵt ! 100 nghìn cho ông, 100 nghìn cho tôi, và 100000 cho thằng Tàu :cuoihihi .
Có phải anh đã yêu em hơn?
Cô gái thỏ thẻ với người yêu: Em thừa biết xưa nay anh mê cờ hơn cả em, ngày nào đi chơi với em cũng đòi về sớm để mà đánh cờ. Thế mà đã 3 ngày nay anh ở bên em đến tối chứ không còn thiết cờ quạt gì nữa. Em xúc động quá vì điều đó chứng tỏ anh đã biết yêu em nhiều hơn...
Chàng nheo mắt: Hì...
Nàng: Để cám ơn anh bây giờ em sẽ cho anh một ân huệ, em nhường cho anh quyền chọn nơi chúng mình đi tối nay...
Chàng: Vậy à... OK mình đi bệnh viện nhé!
Nàng tròn mắt: Ơ... thăm ai hả anh?
Chàng: Anh bạn hàng xóm, bạn cờ của anh! Hắn nằm viện đã 3 hôm nay rồi...