Cảm ơn về bài phỏng vấn của anh Trung. Cuối cùng khi nghe họ Lưu nói mình dưới Hứa Ngân Xuyên 2 cái thì cũng đủ cho chúng ta so sánh tương quan lực cờ đỉnh cao của chúng ta so với TQ rồi. Hơn đến 2 cái, thật khó tin. Cờ tướng vi diệu quá.
Cảm ơn về bài phỏng vấn của anh Trung. Cuối cùng khi nghe họ Lưu nói mình dưới Hứa Ngân Xuyên 2 cái thì cũng đủ cho chúng ta so sánh tương quan lực cờ đỉnh cao của chúng ta so với TQ rồi. Hơn đến 2 cái, thật khó tin. Cờ tướng vi diệu quá.
1 cái kết khá đẹp cho chuyến du đấu của Bác Ltt.hoan nghênh Bác Ltt .hy vọng Bác sẽ quay lại đấy sớm nhé.chúc Bác gặt hái nhiều thành công.
Hay!...Biết đến lúc nào mới thốt đươc lên một từ này. LTT như một liều vacxin tiêm nhắc lại cho các kỳ thủ ( danh thủ) Việt Nam...Đao không mài dù tốt đến mấy cũng sẽ phải cùn...
Khiếp em nó nhỡ lời là rộn ràng hết cả hết, đọc lại các comment của Tab ở thớt này xem tình cảm của Tab dành cho danh thủ Lưu Tông Trạch như thế nào?
Tôi sửa từ "nó" thành anh ấy rồi đấy- đầu trang thì hết bác này bác nọ gọi người ta là bọn, rồi khự đến khi admin nhắc nhở mới đâu vào đấy, giờ người ta mới lỡ lời thì sấn vào chê trách làm như mình cao đạo sâu xa lắm
BÁC trạch tâng quân nhà lên thôi, hứa ngân xuyên lực cờ tàn vô cùng cao thâm nhưng nếu chấp 2 nước không chơi lại bác trạch đâu. tướng tàu họ hơn nhau tý xíu và đều có thắng có thua nhau, chuyện người xếp top 10 đôi khi bị người top 100 chém rụng là bình thường như ăn cơm công an phường.Nhớ năm xưa có trận cờ tôi xem đường đan công chúa 1 đao chém rụng vài đại cao thủ nam giới trong top 50 china, thời điểm đó tôn dũng chinh vừa đại thắng ở vn về đụng em gái đường đan phải bỏ của chạy người, cầm hòa chối chết. tóm lại hứa ngân xuyên cũng chỉ giỏi lắm chấp họ trạch 1,5 tiên thôi, 2 tiên là banh xác ngay.
-mặc dù họ hứa là đại cao thủ nhưng mềnh không thích lối đánh của hứa, quá chắc chắn , ít đột biến và thường hứa đưa cục cờ về thế cù cưa ăn tàn ( tàn cục hứa là số 1 china). Lối đánh của bác trạch xem phê hơn nhiều, khai cuộc thoáng mát nhưng lại rất cao thâm, đầy tráp. Cờ giang hồ hiểm ác china còn có trịnh nhất hoằng , lối đánh rất âm hiểm, cũng bởi vì lẽ đó mà đường đan công chúa năm đó dù phong độ cực cao cũng đành bại trận, không hề có 1 chút hy vọng thủ hòa... Nói đến cờ tướng thì còn nan giải lắm.
Bác ltt nói kém đại cao thủ tq hai tiên là tự khiêm tốn và đề cao cờ tướng trung hoa đó,theo mình thì khó ai chấp chú hương hai tiên mà thắng nổi chứ chưa nói đến họ lưu,mình nhớ đến chuyện trạng quỳnh giả làm ông lái đò đối đáp với sứ tàu ngày xưa mới thấy công nghệ làm hàng của mấy bác châu á đều ghê cảll
Bác ltt nói kém đại cao thủ tq hai tiên là tự khiêm tốn và đề cao cờ tướng trung hoa đó,theo mình thì khó ai chấp chú hương hai tiên mà thắng nổi chứ chưa nói đến họ lưu,mình nhớ đến chuyện trạng quỳnh giả làm ông lái đò đối đáp với sứ tàu ngày xưa mới thấy công nghệ làm hàng của mấy bác châu á đều ghê cảll
Tôi có xem qua các ván cờ của LTT đánh ,thấy rất rõ ưu điểm của anh là khai cuộc đơn giản nhưng rất hiệu quả ,trung tàn mới là vũ khí chính của LTT .
Rất nhiều người thắc mắc tại sao 1 cao thủ TQ top 100 lại làm mưa làm gió tại VN ,thật ra cũng là điều rất dễ hiểu ,các cao thủ TQ về cơ bản ,cờ tàn hay trung tàn và khai cuộc được đào tạo rất tốt . Muốn vô địch TQ ngoài các yếu tố trên còn phải có 1 năng khiếu đặc biệt là khả năng chém đại tướng hoặc đấu pháp phải cực kỳ hợp lý .
Nguyễn Thành Bảo từng sang TQ đánh độ và khá vất vả để ăn các cao thủ vô danh của họ ,tuy nhiên NTB có 1 năng khiếu đặc biệt là luôn biết mình yếu điểm nào mạnh điểm nào . NTB chỉ khen có 2 người đánh cờ tàn và trung tàn hay nhất VN ,1 la TAS ,2 la TĐT <đã mất > .TAS thì đến bây giờ cờ tàn và trung tàn VN cũng chưa ai vượt qua .Bản thân TB những thời điểm quyết định vẫn chọn p/a đối công < điểm mạnh > để áp đặt lên ván đấu ....
Nếu để đánh cờ độ ko bị áp lực bởi danh dự ... thì tôi tin LTT chắc chắn ko có cửa thắng NTB lúc phong độ cao .
Còn nếu NTB sinh ra ở TQ thì tôi cũng tin rằng ít nhất 1 lần anh sẽ vô địch TQ .
Bài phỏng vấn hay quá phóng viên hỏi hay mà Lưu kỳ thủ trả lời cũng rất hay
Vừa tế nhị
P/V : Trận đấu nào với anh là khó khăn nhất .
LTT : Cười , đối với tôi , mọi trận đấu đều có khó khăn riêng của nó .
nhưng cũng rất cao ngạo
PV : Sức cờ của anh thật đáng kinh ngạc , anh có thể có một phép so sánh lực cờ của mình với các đại sư Trung Hoa ?
LTT : Tôi chưa được phong danh hiệu đại sư , nhưng có nhiều đại sư đã bị tôi vượt qua .
Rất chân thành có sao nói vậy
PV : Được biết trước khi đến Hà Nội , anh đã có mặt tại TP_Hồ Chí Minh , vậy cảm nhận của anh như thế nào ?
LTT : Việt Nam là một đất nước thật hiếu khách , tôi đã có thêm nhiều bạn hữu tại đây , tại Hà Nội tôi cảm thấy thoải mái hơn . Tại thành phố Hồ Chí Minh tôi phải chấp độ khá nặng , rất hao tâm tổn lực , ở Hà Nội các bạn đã tạo điều kiện cho tôi thật sự thoải mái , đặt tính giao lưu học tập lên hàng đầu .
Hào khí ngất trời ,cao ngạo không khách khí
Pv : Còn NamNinh Open ?
LTT : Tôi biết giải này , tuy nhiên Quảng Tây sẽ không cho tôi dự giải , lý do thì họ chỉ đưa kỳ thủ địa phương thi đấu mà thôi . Cười ha ha ( kỳ thủ Quảng Tây tôi chém như chém chuối ) .
Anh hùng biết anh hùng ,đẳng cấp này cần gì những lời đề cao người khác một cách vớ vẩn .ông khẳng định ván đấu với Hứa gia suýt thắng nhưng trình độ vẫn dưới hai nước .Tôi tin ông nói thật .Chỉ nội cái ngồi từ sáng đến chiều mà vẫn phây phây chẳng thấy nhăn trán vì mệt mỏi hay vì nuớc cờ đối thủ cũng đã trên biết bao người rồi .
Theo nhận định của mình cùng lắm Hứa gia chấp Lưu tiên sinh được 1,3 tiên thôi. Chấp 2 tiên đứt thẳng cánh, chấp 1,5 tiên đánh đường dài Hứa cũng toi. Trong Top 100 Trung Quốc Hứa khó có thể chấp ai tiên đều mà có cửa thắng. Còn ở VN so với PQH, Lưu chấp 1 tiên là cân. Cờ chậm may ra có Thành Bảo ở thời kỳ đỉnh cao là gần cân được Lưu.
Tôi thấy LTT nói thấp hơn Hứa Ngân Xuyên 2 nước là chinh xác vì theo tôi Hứa rất ưu thích và là khắc tinh của các đối thủ có lối đánh tấn công phóng khoáng, công sát cao như Triệu Hâm Hâm và Uông Dương vì vậy LTT có lối đánh giống 2 vị trên và kém hơn thì HNX chấp 2 nước là hợp lý. Ngay cả các đối thủ tốp 10 gặp Hứa Ngân Xuyên khi đi trước đêu chủ động đá hòa. Nhiều khi top đầu gặp Hứa đi trước đến tàn vẫn kém Hứa chút chút nhưng đủ đá hòa. DO hứa được kỳ vọng quá nhiều nên nhiều khi có thể chưa được thể hiện hết lực cờ của HNX do áp lực phải thắng. Nếu đánh giao hữu vui vẻ thì HNX đủ sức hơn LTT 2 nước và đủ sức hơn rât nhiều người top 30 1 nước. CÓ gì không phải mong các bác góp ý. Đây là theo nhận xét của riêng tôi
Các Bác hay có kiểu phát biểu đại loại như là:Không thể xảy ra thế này,không thể xảy ra thế nọ...Đừng nói ra kiểu chắc chắn khi mình chưa biết nhé.Trước khi LTT sang Việt Nam,thì có lẽ trong tâm trí các bạn cờ cho rằng không ai chấp nổi PQH 1 tiên kể cả cờ TQ...Rồi 2 ngày ở HN của LTT,các bạn thấy kết quả rồi đó...Khi mà mình suốt ngày luẩn quẩn trong cái ao làng,sẽ dễ làm cho suy nghĩ của mình hạn hẹp ko vượt ra ngoài được.Việc LTT nói anh ta thua HNX 2 tiên cũng có thể là chính xác bạn ah.
Các bạn cũng có thể nghé số thông tin về Đào Hán Minh,khi anh ta còn chấp Lý Cẩm Hoan đến 3 tiên...Đánh cho anh Lý chạy mất dép...Thế nên mới thấy khả năng đánh độ của các Đại Sư Trung Hoa cũng kinh lắm đấy...Còn HNX cũng đánh giang hồ từ nhỏ rồi các bạn ah,đừng tưởng anh ta chỉ suốt ngày chỉ đánh giải thôi đâu.
Hứa ngân xuyên luôn nằm trong Top 2 Trung quốc hơn 10 năm trỏ lại đây. LTT kém HNX 2 nước là chính xác vì thứ nhất là do LTT tự cảm nhận là thông tin rất thật. LTT không cần PR thì cả thế giới vẫn biết HNX ntn rồi và theo tôi bảng xếp hạng là cái gì đó nói về phong độ hiện tại của các đối thủ. Như bảng xếp hạng tenis: thi djokovic là số 1 vì a ta xứng đáng là số 1 ở thời điểm hiện tại. Có thể những tay vợt như Djokovic, nadal, federer vẫn thua 1 vài trận trước những tay vợt top 50 hay top 100 nhưng chắc chắn ai cũng hiểu đẳng cấp, trình độ của 3 tay vợt trên hơn hẳn top 50 khá xa. Tay vợt Pháp Tsonga số 7 thế giới có nói: "trong thể thao bạn không thể nói dối, nếu Djokovic đứng số 1 nghĩa là a ta xứng đáng như vậy".
Mình được gặp trực tiếp Tưởng Xuyên và Lữ Khâm đánh cờ và thẩm cờ. Công nhận nhân cách các cao thủ TQ đáng được học hỏi. Họ rất tận tình chỉ bảo và thậm chí tranh cải với các kỳ thủ thấp hơn họ nhiều và khi đánh giao hữu chỉ chấp 1 Tiên bất kể trình độ đối thủ như thế nào. Khi đã đi đánh chuyên nghiệp họ hầu như không còn đánh độ. Có một lần các ông bầu cáp độ Tưởng Xuyên hay Lữ Khâm chấp một cao thủ Giang Hồ một nước rưỡi, một bàn vài ngàn Mỹ Kim nhưng họ từ chối. Nói chung cỡ các Quốc thủ TQ không còn đánh độ nữa.
Theo thông tin từ Phạm Tuấn Linh ( HuaNganXuyen ) thì Hồng Trí và Uông Dương đã chấp ngọt Lưu Tông Trạch 1,5 nước rồi .
Vậy việc Lưu Tông Trạch thừa nhận mình kém Hứa gia 2 tiên là rất thật , chúng tôi đã có trao đổi với chính Lưu Tông Trạch , vậy sao mọi người còn phải bàn cãi làm chi nhỉ . Ván 1 Lưu cửa gì ăn được Xuyên , cửa thua lớn , thế thì phải đánh 2 nước chứ . Trung tàn họ Hứa ở đẳng cấp xa lắm , mình chưa chứng kiến thực chiến , phản bác những người trong cuộc làm gì ???
Người khác ko biết nhưng HNX chắc chắn chấp được vì HNX có đẳng cấp cờ tàn khác biệt so với phần còn lại, rất nhiều ván Hứa thắng những thế cờ cân bằng mà ai cũng nghĩ là hòa. Xe pháo tốt vần chết xe mã sĩ tượng bền, hoặc pháo mã tốt đánh chết 2 mã sĩ tượng bền, công lực cao vô cùng. Tôi nghĩ HNX có thể ko chấp được Lại Lý Huynh hoặc Thành Bảo 2 nước nhưng với LTT lại chấp được các bác ạ, vì LTT hay sử dụng những khai cuộc nghiêng về đấu nội công hơn là pháo đầu. Mà về nội lực trung tàn thì HNX đang là cao nhất rồi.
Đấy là mình cứ nghĩ vậy thôi...Khó nói lắm,mình nghĩ là chấp được đấy.Do trước giờ mình xem LLH và NTB chỉ đánh trong nước,thấy là hay nên vẫn suy nghĩ như vậy.Thực tế cả LLH và NTB đã từng qua TQ đánh độ cả với những cao thủ Giang Hồ vô danh của họ nhưng cũng không hẳn đã ăn được họ..
nói về cờ tướng ngoài việc được đào tạo cơ bản từ nhỏ theo cách chính tông còn phải căn cứ vào cấp độ con người để phân định cao thấp. Những đại sư của trung quốc khi họ đánh với nhau trước trận đấu đều có huấn luyện viên đưa ra phương án đối đầu, điểm mạnh yếu của đối thủ đều phải nghiên cứu kĩ . trong cờ tướng nó còn có cái vụ kị dơ nữa, có những kì thủ có thể thua người kém hơn mình rất nhiều nhưng lại hay thắng những người cao hơn trong bảng xếp hạng.
-tiếc là bọn tây chúng không thích cờ tướng, nếu mà chúng thích thì nghe chừng china chưa chắc giữ vị thế độc tôn đâu, cách huấn luyện vận động viên cờ vua của nga và hun ga ry rất khoa học, bài bản, mà ai cũng biết cờ vua là môn phức tạp hơn cờ tướng nhiều. đẦU tiên họ tuyển chọn vận động viên cờ vua bằng cách kiểm tra khả năng tính toán thần tốc và hunggary mới đây đã và đang đào tạo 1 vận động viên có tốc độ tính toán các phép tính hình học nhanh gấp mấy lần những người bình thường. trong cờ tướng cũng vậy thôi, người cờ cao là trong 1 thời gian ngắn họ nhẩm tính hình cờ , các tình huống xảy ra, ưu thế và khuyết điểm nhanh hơn đối thủ, dĩ nhiên họ sẽ đi những nước trung tàn đối thủ không nghĩ ra.
-nguyễn thành bào của chúng ta là 1 trong số ít những người có khả năng tính toán ở trung cuộc những nước cờ cao ngất mà chỉ có ở những đại sư top 10 china. VÁN ĐẤU THÀNH BẢO THUA hồng trí năm xưa, ở phần trung tàn thành bảo đang vào thế lép, hắn nghĩ rất lâu rồi đi 1 nước xe khiến cả china chao đảo rồi trầm trồ thán phục, sw chấm điểm nước đó rất cao, tiếc rằng tàn cuộc thành bảo sơ suất dẫn đến việc thua không đáng có ( pháo mã sỹ tịnh toàn thua xe mã do gác sai con voi).
LTT là sư phụ của Triệu Hâm Hâm ak :))
Chính xác . PQH nói ra câu đó mới đúng là công tâm và PQH có lẽ là người nhìn nhận rõ nét nhất về khả năng của LTT.
Mình cũng nghĩ 2 cái với đẳng cấp Lưu Tông Trạch là nặng lắm nhưng trên 1 tiên tơi 1,5 tiên thì có thể hiểu được đẳng cấp Hứa lão sư . Nhưng lamtinh20 sao bạn lại nói câu : Không ai chấp được anh Hương 1 tiên kể cả cờ TQ ....Mình cũng ko nhớ ai ở HN nói câu đó . Thực ra chỉ có điều thừa nhận thực sự là : có thua mới biết là người ta cao ! Còn 1 tiên anh Hương thì cờ Tầu có thể nói là chơi thoải mái .
Anh Trạch có nói đến ván gặp anh Xuyên mà anh nói suýt thắng là đây . Thực ra ván này anh Trạch khai cục mãn ý nhưng trung tàn cứ đuối dần dần đây là ván cờ ở vòng sơ loại A1 Trung Quốc năm 2006
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0010287C08C389
Ván này có nước x8.3 xuống đáy của Hứa lão sư rất " thìu lịu " theo anh em giang hồ hay nói cửa miệng . Nước này cắn con tượng đáy để về sau xanh không có nước m6.7 ăn tốt vì bị p5.1 cắn xe chạy mã thì bị m3.4 cắn đôi xe còn thoái xe bị ăn vỡ tượng đáy . Đoạn sau anh Trạch cứ lùi dần quân về nhà cho đến lúc mất cây và thua !
Anh Trạch có nói đến ván gặp anh Xuyên mà anh nói suýt thắng là đây . Thực ra ván này anh Trạch khai cục mãn ý nhưng trung tàn cứ đuối dần dần đây là ván cờ ở vòng sơ loại A1 Trung Quốc năm 2006
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0010287C08C389
Ván này có nước x1.3 xuống đáy của Hứa lão sư rất " thìu lịu " theo anh em giang hồ hay nói cửa miệng . Nước này cắn con tượng đáy để về sau xanh không có nước m6.7 ăn tốt vì bị p5.1 cắn xe chạy mã thì bị m3.4 cắn đôi xe còn thoái xe bị ăn vỡ tượng đáy . Đoạn sau anh Trạch cứ lùi dần quân về nhà cho đến lúc mất cây và thua !
Hứa đánh cả năm trời đi cả tiên lẫn hậu toàn gặp trong top 50 mà có khi chỉ thua 1 vài ván. Nghĩa là trừ nửa số ván đi tiên ra thì Hứa đi Hậu cũng từ Hòa đến thắng. Vậy nghĩa là top 50 có rất nhiều người ăn được 1.3 tiên của Hứa (Hứa 1 thắng và 1 hòa khi đi hậu, còn ván 2 tiên cứ cho là thua thẳng cẳng đi).
Vậy bạn căn cứ gì khẳng định Hứa không thể chấp được top 100 tiên đều?
Tôi chỉ tin vào thống kê. Nhìn kết quả thi đấu đã thấy top 50 là 1.3 tiên rồi, và cửa ăn của Hứa sáng. Nên top 100 là 1.5, và ngoài top 100 Hứa cho 2 nước là thực tế.
Nghe nói hàng kiện tướng cờ tướng quốc gia của Trung Quốc không đánh độ từ khi khoát áo kiên tướng. Nếu vậy thì chuyện chấp tiên đánh chơi có lẽ ít xảy ra. Và chúng ta không cơ hội xem được.
họ không đánh độ nữa vì 1 khi họ đã được phong cấp, ăn lương nhà nước (lương cao lắm nhé) thì không phải lo cơm áo gạo tiền, họ đơn giản chỉ có 1 mục đích : luyện tập và luyện tập. Không đi đánh độ cũng còn vì độ làm hỏng cờ chính tông, sau này thi đấu sẽ dễ bị loạn, mà đánh độ nếu thua thì kiện tướng cũng mất mặt lắm. Túm lại: đại sư trung quốc không đánh độ là chính xác ! . ĐẠI SƯ VIỆT NAM CŨNG SẼ KHÔNG ĐÁNH ĐỘ NẾU LƯƠNG THÁNG = 1/2 LƯƠNG CÁC ĐẠI SƯ TRUNG CỦA. ( MỀNH ĐOÁN TẦM 50 TRIỆU HOẶC HƠN...) 1 giải đấu chính tông của china nếu vô địch là hốt 1 mớ tiền to, xếp hạng 6 cũng lãnh 20 ngàn tệ ... tính ra vnd cũng kha khá đó chứ.
Xem danh thủ top 200 của China giao đấu và nói chuyện, em có 1 chút ý kiến thế này. Từ trước đến nay có lẽ chúng ta ( người hâm mộ và các nhà chuyên môn)phải chăng đã quá ảo tưởng về trình độ thực của mình, chúng ta gần như chỉ xếp sau TQ trong các giải quốc tế, dẫn đến chúng ta luôn lấy TQ làm đối thủ để so sánh khi thi đấu và cả trong những lúc lạm bàn. Quả thực, VN thường về thứ 2 châu Á hay TG theo em bởi các đối thủ phía sau yếu chứ không phải vì cờ tướng ta đã mạnh thực sự. Cái khoảng cách với TQ thực tế xa quá nhưng vì ta chỉ đứng sau họ nên chúng ta khoác cho các tuyển thủ tấm áo quá rộng" đối thủ của China". Nhớ lại những khi lạm bàn, có ai đó( nhà chuyên môn) đã nói rằng: Thành Bảo không ai có thể chấp được 1,5 tiên hay người hâm mộ nói anh đủ sức thuộc top 20-30 TQ...em thấy thật buồn cười. Xin các bác đừng ném đá bởi thực sự em cũng xuất phát từ mê cờ tướng và chắc cũng như các bác ai chả có lòng tự hào DT. Giờ em mới thấy được phần nào cái kỳ vĩ của" kỷ lục TG cờ tưởng đánh liền 20 người không thua hay bộ óc siêu việt nhớ cả nghìn ván cờ của Liễu Đại Hoa...", đánh với những người như vậy dù họ co chấp 2 tiên liệu người thường như các danh thủ VN hiện tại có thể thắng? Theo ngu ý của em" VN mình sẽ có danh thủ top 20 TQ ( khi đó có lẽ họ sẽ mời thi đấu tại giải vô địch QG như QL ở môn cờ vua) nếu như chúng ta có sự đào tào bài bản, đầu tư xứng đáng cho các tuyến năng khiếu và đặc biệt là xóa bỏ được cái nạn tiêu cực trong thi đấu". Còn không, chỉ là sự ảo tưởng thôi( top 20 TQ ư? Họ hoàn toàn có thể phiêu bạt giang hồ khắp TQ và thách đấu mọi đối thủ phân tiên như danh thủ họ Lưu vừa làm ở VN).
Đến lúc nào cờ tướng mới có ELO toàn cầu như cờ vua nhỉ, để việc tranh cãi về ai cao ai thấp sẽ chỉ là việc so sánh 2 con số.
Trung Quốc đã làm việc này cho nội bộ nước họ, còn Việt Nam mình vẫn chưa có.
anh Trạch đánh tuy rank đứng ở vị trí 130 trên bảng xếp hạng của China, vừa xem giải này có Vương Thiên Nhất tham gia anh được hạng 7
1. Vương Thiên Thất 8 52. 5 42. 0 7
2 Hứa Quốc Nghĩa 7 52. 5 39. 5 5
3 Trịnh Nhất Hoằng 6. 5 54. 5 35. 0 5
4 Trần Hoằng Thịnh 6. 5 54. 5 32. 5 6
5 Lý Hồng Gia 6. 5 53. 5 34. 5 5
6 Tài Dật 6. 5 50. 0 33. 0 5
7 Lưu Tông Trạch 6. 5 48. 0 33. 0 6
Gải Trương thụy đồ bôi Lưu Tông Trạch xếp hạng 7 người Vô địch là Vương Thiên Nhât
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...3395861320.jpg
Thẩm Quyến tiếu ngạo quần hùng xưng quán quân-
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...1402550139.jpg
Đánh cờ với đệ tử Triệu Hâm Hâm tại Nghiễm Châu Nghiêm Xuân bôi
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...1931576574.jpg
Cùng Hồng Trí, Uông Dương tại Huệ Châu bôi
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...2275446081.jpg
Kỳ nghệ của Lưa tiên sinh quả thật ghê gớm tuy đứng thứ 130 ở Trung Quốc vì tiên sinh ít đi đánh giải lớn ham nay đây mai đó đánh cờ vui chơi thôi, xem các ván cờ của Lưa tiên sinh mình thấy rất là phóng khoáng, tư duy không bó buộc chả khác gì Hồ Vinh Hoa cả, Thích nhất là ván đánh yên ương pháo với anh Tuyên ván hậu thủ đối sĩ giác pháo với anh Hương - đường cờ trong tiên có hậu không tiếc đi con xe 4 nước liền, không sợ vênh hết sĩ tượng - quả thật đường cờ tiên sinh rất là khó lường- cao thâm
ps- Mình ham cờ tuy đánh như ... ý! nhưng xem các ván cờ tiên sinh mình biết được bao điều- Quý cái tài- hùng tâm - trước gọi là nó là nhỡ lời thôi khen khéo đấy!
Những ván Lưu Tông Trạch thắng các đại sư "cứng" của Trung Quốc:
Lưu Tông Trạch ăn cả Trần Hàn Phong, Trương Cường, Tôn Hạo Vũ trong đầu năm 2013
Trần Hàn Phong 0-2 Lưu Tông Trạch đánh ngày 30-4-2013
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0462413B091ADD
Trương Cường 0-2 Lưu Tông Trạch đánh ngày 16-4-2013
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044081A013E6C0
Lưu Tông Trạch 2-0 Tôn Hạo Vũ đánh ngày 3-2-2013
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046227C5851757
Zhou Tao (hình như là Triệu Vỹ thì phải) 0-2 Lưu Tông Trạch đánh ngày 17-9-2012
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=05501728558017
Thế này mấy bác nhà mình thua thì cũng không ân hận gì cả nhé :)
1. Trước hết phải cảm ơn BTC, nhất là Mr. Trung_cadan đã tạo điều kiện cho anh em được xem trực tiếp danh thủ Trung Hoa thi đấu. Đúng là xem trực tiếp phê hơn rất nhiều so với xem các trận trong sách vở.
2. Dù sao Việt Nam mình cũng còn có Lại Lý Huynh, đương kim vô địch quốc gia, vẫn ăn Lưu danh thủ 1 ván cờ nhanh. Lại Lý Huynh tuổi trẻ tài cao ham học hỏi, thể lực sung mãn, vợ đẹp đã cưới => yên tâm tu luyện, chắc chắn sẽ có tương lai sáng ngời (rất mừng).
3. Đối với kỳ đạo Hà Thành: Chính danh thủ LTT cũng khen ngợi tinh thần giao lưu ham học hỏi của anh em kỳ thủ Hà Thành. Thắng hay thua không quan trọng, cá nhân tôi rất tôn trọng các anh em khác biết mình thấp hơn nhưng vẫn giao chiến với danh thủ. Chính những ván đấu này sẽ giúp các kỳ thủ biết mình biết ta để nâng cao kỳ lực. Tính ra đã có hơn 10 anh em Hà Nội nghênh chiến với bác Lưu.
4. Chỉ một chút đáng tiếc là trong đợt du đấu vừa qua, chưa có tài năng trẻ nào của Hà Nội giao đấu với bác Lưu vài hiệp. Giá như những mầm non của làng cờ thủ đô như Hà Thiếu Hiệp, Phí Thiếu Hiệp có thể thu xếp giao lưu với danh thủ vài ván (có thể với kèo chấp 2 tiên gì đó, sẽ rất tốt cho sự phát triển của các tài năng này.