Rõ ràng là em ra tận nơi xem kết quả, Thắng bị thua ván đó, chẳng hiểu gõ bàn phím thế quái nào lại nhầm.:(. Em sẽ rút kinh nghiệm.
Một phần là do hơi ẩu, ,một phần do thông tin đấy ắp, muốn làm thật nhanh để được nhiều...
Chiều nay tôi sẽ tường thuật ván Trịnh A Sáng HCM - Lại Việt Trường HNO
Đây chắc chắn là trận đấu đỉnh cao của vòng này, và cũng là ván đấu quan trọng của cả hai đấu thủ.
Em xin góp ý thế này.
Để công tác phục vụ tường thuật tốt hơn trong khi lực lượng tại chỗ mỏng và nhiều việc, quan trọng nhất là động viên, chỉ đạo các kỳ thủ thi đấu tốt trong khi vẫn phải làm nhiệm vụ của phóng viên chiến trường, bsx xin đưa ra giải pháp sau:
1. Để cập nhật biên bản, ko nhất thiết phải tường thuật tại chỗ, các bác cứ chụp ảnh và up lên mạng sẽ có các mod và cộng tác viên sẽ biên bản hóa các ảnh chụp
2. Khi chụp nên chụp ảnh đầu tiên có tên, ảnh sau sẽ chụp phần cập nhật biên bản, như thế sẽ ko bị nhầm
3. Chỉ với việc chụp ảnh, nhiệm vụ của phóng viên chiến trường sẽ nhẹ hơn, đỡ bận rộn với việc đi biên bản ván đấu.
Anh themgaidep và anh 6789 cố gắng lên nhé, vì sự mong chờ của members thanglongkydao.com
Vậy chiều nay tôi sẽ chụp ảnh biên bản và up lên diễn đàn, bác nào rảnh chuyển hóa thành ván đấu giúp tôi nhé.
Như vậy là sáng nay cả 5 kỳ thủ ANH EM CLUB tại giải cùng có điểm, trong đó có cặp Lê Sơn - Phan Phúc Trường. Lê Minh đã gây bất ngờ lớn khi thủ hòa QTDS Võ Văn Hoàng Tùng. Việt Tuấn cũng hòa cao thủ Bình Dương - Nguyễn Thanh Tùng. Riêng Tùng LG xuất sắc chém được cao thủ giang hồ khét tiếng Phan Văn Nông của TPHCM. Xin chúc mừng tất cả. Chiều nay tiếp tục đánh tốt nhé!
Ít người quá khó, các bác còn phải động viên tinh thần kỳ thủ nữa. Các bác cố lên nhé.
Cảm ơn Lão Themgaidep và tất cả phóng viên chiến trường đã cập nhật kết quả các ván đấu,chúc các phóng viên Mạnh Khỏe, buổi chiều cố gắng pots lên những ván đấu hay để Anh Em cả nước thưởng thức và bình loạn...:)):)):))o-+o-+o-+
Phóng viên themgaidep cứ bình tĩnh pots lên những ván đấu..Hà lội ko vội được đâu cứ từ từ cháu nào cũng có quà...:)):)):))~o)~o)~o) Cố gắng nhé mong chờ những ván đấu hấp dẫn<:-P<:-P<:-P
Chiều nay sẽ diễn ra hàng loạt trận đấu hấp dẫn:
Bàn 3 là cuộc đối đầu giữa 2 tuyển thủ quốc gia Bùi Dương Trân - Võ Minh Nhất. Anh Trân sẽ dự giải cá nhân châu Á, trong khi Nhất (cựu VDQG) sẽ đánh giải VD thế giới. A2 này lại thêm một dịp để họ cọ xát, "làm nóng" trước các giải quốc tế.
Bàn 4, Đặc cấp quốc tế ĐS Trềnh A Sáng tiếp danh thủ giang hồ, nhưng cũng là một Quốc tế đại sư - Lại Việt Trường. Đỉnh cao phong độ của a Sáng thì Trường k có cửa "thoát", nhưng bây giờ thì... Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bạn 23, Trần Hữu Bình gặp QTDS Trần Chánh Tâm. Một trận đấu vô cùng khó đoán định. Liệu lối cờ tấn công vũ bão của a Bình có được phát huy khi đi tiên trước một danh thủ chơi cực kỳ nghiêm mật như Tâm "lẩu dê"?
:)Tuấn Hải - HUy Tùng: Chúc mừng Hưng Yên chắc chắn có 1 điểm chiều nay riêng tại bàn này (có thể cưa đôi hoặc thuộc về 1 trong 2 kỳ thủ trẻ này)!
Đại khái là các đoàn đóng dấu ký tên đăng ký các kỳ thủ rồi.
Sau này móc nối được với 1 kỳ thủ có tiếng nào đó, hoặc người đã đăng ký chán bỏ không đánh, hoặc lãnh đội uống bia uống rượu với người quen hứng chí cho mày vào đánh.
Thế là người nọ vác tên người kia thi đấu loạn xà ngầu.
Theo tôi cái này chẳng có gì là nhạy cảm cả mà là một hiện tượng xấu trong thể thao, thể hiện tính không chuyên nghiệp của bộ môn cờ tướng.
Người Việt Nam nói chung có tính cả nể, bầy đàn. Ngồi nhậu với nhau 1 bữa là sẵn sàng bỏ qua cái xấu của nhau, rồi hùa nhau bênh vực.
Hiện nay diễn đàn TLKĐ đã phát triển rất mạnh và được thừa nhận là có chút trọng lượng nhất định trong giới cờ ở Việt Nam thì nên đấu tranh với nhưng hiện tượng xấu như này chứ không nên a dua, dung túng. Có thể ban đầu sẽ làm mếch lòng vài người nhưng về lâu về dài sẽ góp phần biến các giải cờ trở thành chuyên nghiệp hơn và quan trọng là đẹp hơn trong lòng người hâm mộ và tài trợ.
Chiều nay các anh cho em đăng ký xem tường thuật ván anh Trần Chánh Tâm gặp anh Trần Hữu Bình với nhé! :D thanks các anh nhiều! :)
Chỉ lấy ba thứ hạng cao nhất cộng lại nên với số kỳ thủ đông nhất - 14 kỳ thủ nam tham gia giải, TPHCM luôn có xác suất đoạt giải nhất đồng đội cao hơn các tỉnh thành khác nếu các kỷ thủ tham gia giải có sức cờ ngang nhau. HN - đối thủ truyền thống của TPHCM năm nay cũng chỉ có 10 kỳ thủ nam tham gia.
Với số lượng lớn các kỳ thủ cùng địa phương có thể gặp nhau, BTC cần có cách xếp cặp tránh việc bơm điểm.
Nguyễn Anh Quân-BCA (tiên thắng) Chu Tuấn Hải-HY
Bị ép thời gian quá (luôn ở tình trạng còn mấy chục giây khi tàn cuộc) nên bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Nước 47... B3.1 48.T6.1 P5-4 49.S5.6 M4.5 50.T6-5 P4-5 (Thắng).
Khánh Hòa sáng nay gây "bão" lớn quá, khiến 3 QT đại sư của TPHCM điêu đứng: Công Chương kích bại QTDS Đỗ Ninh, Minh HIệp hạ knock out QTDS Đào Quốc Hưng, Lê Thành Công hậu thủ hòa QTDS Trần Chánh Tâm...
Đoàn Hải Phòng cũng mở đầu khá tốt. Hòa Nguay thắng tân mod của TLKD Lê Anh Vũ (ĐN). Long Công an hòa lão tướng Việt "xích lô" lừng danh ngón Phản cung mã. A Trọng "ngố" hòa LOng "âm tàn lão quái" cũng k tệ chút nào...
Đúng như dự báo, Khánh Hòa, Hưng Yên và Hải Phòng đều rất "tiềm ẩn", hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ.
Đề nghị Lê Minh , Tuấn alex , Lê Sơn khẩn trương cập nhật ván đấu .
Phê bình Mod 6789 của TLKD chưa hoàn thành nhiệm vụ khi chưa có những ván của Hải Phòng :D , lúc nào đi ăn anh để cái máy tính để anh em mỗi người 5 p đi cờ rồi up lên , cố gắng lên huynh nhé !!!
Bác themgaidep có biên bản ván Nguyễn Văn Điệp (BPU) tiên thua Trương Á Minh ko ạ? có thể post giúp em ván này xem với được ko? Điệp chính là đại đệ tử của anh Bình, là 1 trong 3 đồng chủ quán Xe Pháo Mã, là 1 kỳ thủ Thanh Hóa năm nay thi đấu dưới mầu áo Bình Phước! :)
Ván 1: Trần Văn Ninh 1-1 Trần Hữu Bình
Nguyễn Việt Tuấn (HYE) 1/2-1/2 Nguyễn Thanh Tùng (BDU)
Há há , em mình có quả đá hoà chiến thuật hay , huynh thích :D !!!
Trần Tuấn Ngọc cũng là kỳ thủ có hạng ở ngoài Bắc nhất là ở Thái Bình; Ngọc đã lật đổ sự thống trị sau nhiều năm của Vũ Tuấn Nghĩa tại quê. Nhưng để vươn lên tầm đẳng cấp có nhiều bước thăng trầm; chúng ta cùng kiên nhẫn chờ xem. Cá nhân tôi nhìn nhận Ngọc có nhiều tố chất về cờ, còn để thành công được Ngọc còn phải rèn luyện nhiều về bản lĩnh; âu cũng vì Ngọc còn trẻ quá!
Bác nói tương đối chính xác , nhưng bác bảo chúng tôi a dua , dung túng thì bác nặng lời quá đấy .
Dù sao bác cũng khá cứng tuổi , có nhẽ nào chưa đọc chuyện cái răng , cái lưỡi ??? Sự việc nào cũng có 2 mặt , tốt và xấu hết , bác cứ ngồi chồm hỗm trên mạng cả ngày , thấy cái hay thì im ru , thấy cái không hay thì mắng mỏ chả tiếc lời , tôi thiết nghĩ tự bản thân bác cũng cần chỉnh sửa .
Diễn đàn có trách nhiệm đưa tin về giải đấu , chứ hoàn toàn không có trách nhiệm và cũng chẳng có hứng thú nhòm vào nội bộ của các đoàn khác để soi mói , mong bác hiểu cho .
Kính bác !!!
Giải đông quá tới 112 người ... nếu chuẩn thì chắc phải đánh tầm ...13 ván mới hợp lý . Chúc các kỳ thủ đầy đủ sức khỏe để thi đấu hết mình tới cuối giải .
Sắp sửa diễn ra ván 2 rồi , chúc các kỳ thủ thi đấu tốt , các phóng viên mạnh khoẻ và gặp nhiều thuận lợi trong việc tác nghiệp .
.
Nguyễn Kỳ Sơn là kỳ thủ duy nhất trong đoàn chính gốc Lạng Sơn, còn lại thì haiphong.com.Of6789 hết. Anh là kỳ thủ giàu kinh nghiệm đã từng thi đấu A1 và A2 nhiều lần trước đây. Năm 1999 đã đạt cấp I, tuy nhiên những năm gần đây thi đấu không nổi bật.
Ở Lạng Sơn, anh là thày dạy cờ ở thị trấn Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn nhiều năm. Trước đây đã từng là hàng đầu tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên thời điểm hiện tại theo đánh giá của giới cờ Lạng Sơn anh chỉ đứng trong top 10. Những giải Lạng Sơn gần đây anh ít tham gia.
Làng cờ Lạng Sơn hiện nay có khá nhiều tên tuổi có thực lực, tuy nhiên không có điều kiện để đi đánh giải toàn quốc. Nhưng anh Giai từ nhiều năm nay được coi là cao nhất Lạng Sơn, Tuấn (Văn Lãng) người từng hòa bác Tiến-Hải Phòng ngay sau khi bác vô địch giải Hà Nội mở rộng trong một trận cờ kéo dài từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau (200k/ván) và chiến ngang ngửa nhiều cao thủ từ Quảng Tây sang, chú Thành, anh Hòa... thực lực của red có khá nhiều người chấp được 1 tiên, thậm chí có thể 1,5 - 2 tiên.
Sắp đánh ván 2
TTTT Trềnh A Sáng (HCM) - Lại Việt Trường (HNO)
http://nd4.upanh.com/b2.s17.d2/be960...cn6512copy.jpg http://nd7.upanh.com/b1.s12.d3/0ceab...cn6511copy.jpg
Bấm F5 để cập nhật liên tục
1. Chiều nay gặp anh em trong đoàn thì nhẹ nhàng rồi, nhưng dù sao cũng chúc chú em Huy Tùng thi đấu tốt.
2. Lão thèmgd muốn biết thông tin về mấy kỳ thủ miền núi thì phải hỏi redtn chứ, sáng nay đệ tử của Bùi Dương Trân (người Hà Giang, đang học Đại học Y Thái Nguyên) chiến nhau với 1 người trong top 10 Thái Nguyên đến giờ vẫn chưa phân kim.
Tường thuật trực tiếp Bùi Dương Trân BDU - Võ MInh Nhất BPH
http://nd9.upanh.com/b4.s4.d1/21cfdd...cn6510copy.jpg http://nd0.upanh.com/b1.s9.d3/940ba0...cn6509copy.jpg
Bui Dương TRân BDU tiên - Võ Minh Nhất BPH hậu
Nếu như tôi viết có gì sai thì cho tôi xin lỗi.
Nhưng tôi nghĩ tôi chẳng nói ai a dua hay dung túng cả. TLKĐ không hề có lỗi trong việc này. Tôi chỉ nhận xét chung là tính cách của người Việt Nam là như thế. Một cách xử sự rất đơn giản, khi thấy một VĐV có tên tuổi như này, khoác áo một VĐV có tên tuổi khác thì lãnh đội thậm chí 1 VĐV, 1 khán giả bất kỳ đều có quyền khiếu nại lên BTC. Nhưng đấy là lý thuyết, vì đúng là toàn anh em chạm mặt suốt, lên tiếng cũng rất khó. Bản thân tôi khi gặp những chuyện như này 100% tôi cũng sẽ tặc lưỡi bỏ qua.
Nhưng ở đây nảy sinh ra những vấn đề mà tôi muốn nói thêm. Thứ nhất nếu TLKĐ lên tiếng phản ảnh vấn đề này, có thể đứng lên khiếu nại hoặc thấp hơn một chút là đứng ra bàn luận, mổ xẻ vấn đề này một cách nghiêm túc trong nội bộ diễn đàn thôi thì chắc chắn sẽ làm mất lòng một số kỳ thủ nhưng cũng sẽ không ít người ủng hộ và ghi nhận cái tâm của ban quản trị TLKĐ. Làm được một cái gì cho cờ tướng nước nhà ngoài việc chuyên môn thì góp ý đấu tranh cho những tiêu cực trong thi đấu cũng rất quan trọng.
Nhưng nếu TLKĐ không lên tiếng, không làm gì cả thì cũng chẳng ai trách vì tôi tin là chuyện này những người có trách nhiệm trong LĐ cờ VN đều biết cả, họ cũng chẳng lên tiếng thì mình không lên tiếng cũng chẳng sao.
Nhưng xin hỏi, khi BQT diễn đàn có chủ trương im lặng thì việc anh em diễn đàn không hiểu đứng ra hỏi, hoặc thắc mắc thì có bị coi là phạm luật, bàn sâu vào có bị ban nick... hay không để mọi người biết mà tránh những chủ đề "nhạy cảm"?
Cá nhân tôi thích diễn đàn này nên tham gia, cũng muốn đứng ở một góc để phản biện, tôi tự kiểm điểm thấy lời nói của tôi cũng vừa phải, đúng sai thì còn bàn thêm nhưng lời lẽ chẳng bao giờ chợ búa, không đến mức mắng mỏ chẳng tiếc lời. Nhưng nếu diễn đàn chỉ thích những bài khen thôi thì đành vậy, tôi chỉ đọc thôi. Chỉ tiếc là diễn đàn này cứ bắt reg nick để đọc chứ nếu thả cửa cho khách đọc thì chắc chắn tôi sẽ bỏ nick
@hyh2: Gửi bác topic này vào đọc nhé, link đây, cảm ơn bác rất nhiều:
http://www.thanglongkydao.com/thu-gi...bot-tieng.html