Tiếc cho anh Quân, anh đều khởi đầu tốt nhưng đi hơi lỗi nên mất lợi thế...
Printable View
Tiếc cho anh Quân, anh đều khởi đầu tốt nhưng đi hơi lỗi nên mất lợi thế...
Họp báo :
dự 2 trận 1.5 - 0.5 thì nó lại về 2 - 0
ko là nhận giải thưởng rồi =))
Trong lúc chờ trao giải , tất cả xem pacquiao vs mayweather :tlkdcuoi !!!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
kết quả thứ hạng 1 -6 mình đoán chuẩn, có điều tỷ số chi tiết thì chưa đúng lắm thôi ko biết có ăn giải gì không? :tea
Lượt về các trận tranh thứ hạng giải Kỳ Vương 2015 lần 3.
Nguyễn Minh Nhật Quang 0-1 Lại Lý Huynh: 0-2
Uông Dương Bắc 1-0 Nguyễn Anh Quân: 1,5-0,5
Đào Cao Khoa 0-1 Nguyễn Hoàng Lâm (0-2)
Bạch Đà Sơn Thiếu Chủ tái chiến Khiết Đan Tráng Sỹ… Vinh quang không dành cho 2 người…
Âu Dương công tử đang đứng trước cơ hội cực lớn để bước lên ngôi thiên hạ vô địch tại đại hội diễn ra tại phố Biển này…
Tiên thủ 1 chưởng hạ gục đối phương, hậu thủ bình ổn điều quân vững vàng..
Khiết Đan dũng sỹ tối qua thọ thương, nghe đâu đêm về độc tố nổi lên, người rét run lên cầm cập, không dám chủ quan vội vã ngưng thần vận khí suốt gần 3 canh giờ mới bài trừ được kịch độc ra ngoài…
Chàng thiếu hiệp giật mình nghĩ bụng : “Bách độc Thần Chưởng quả là đáng sợ, ta đây suýt nữa uổng mạng… vô cùng nguy hiểm… Ta nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách khắc chế, trận chiến ngày mai không biết phải đấu bằng cách nào.. nan giải.. nan giải..”
Không thể chợp mắt, sáng nay chàng dậy sớm, ngồi vận công thêm chừng tàn 2 nén nhang, chàng thay vội y phục, dắt đoản đao ngang lưng, lên ngựa nước kiệu từ tốn chậm rãi đến đại hội….
Âu Dương Công Tử hôm qua thấy nhẹ nhàng 1 chưởng đã hạ gục đối thủ, tối về cũng không luyện tập gì thêm, đọc vài cuốn sách, rồi vào phòng nghỉ sớm…
Trận chiến nổ ra cực kỳ dữ dội, Khiết Đan tiểu tử thế cầu thắng, hung hãn lao pháo đầu, nhằm đưa về hình tấn công, lợi dụng thần lực hơn người, tránh chưởng nên chơi bài xáp lá cà, so đọ quyền cước để thi triển Khiết Đan Trường Quyền..
Bạch Đà Thiếu Hiệp cũng từ tốn nhẹ nhàng ko vội vàng gì, điều quân nhẹ nhàng bình ổn, 2 cước trả chiêu, song chưởng phất nhẹ, bảo vệ vững chắc thành trì, phi thắng tất hòa, nhẹ nhàng mà đầy toan tính….
Khiết Đan tiểu tử tuổi trẻ nóng vội, xua quân lùa lên, sau chừng 15 hiệp đấu tạo thành Ngũ Bát Pháo Tả Pháo Quá Hà, toan tính 1 quyền đả thẳng đàn trung Âu Thiếu Hiệp..
Nhưng thiếu hiệp nhà ta đâu phải là hạng võ biền, chàng mềm dẻo từng chưởng trả chiêu, dĩ đả hoàn đả, sau chừng thêm 5 hiệp đấu bắt đầu phản tiên, thế trận vừa thông thoáng vừa chặt chẽ, quả là cao tay..
1 chưởng quét sạch tàn binh..
3 tiêu bắn gục tam binh của Quang nhóc, cơ bản đã hình thành Tam Binh Hội Đồng, ưu thế quá lớn… An toàn hơn, Thiếu Chủ Sơn Trang liền bình quân mời đổi, đưa về trận địa chắc thắng, hết hiểm nguy..
Trước sự già dơ của Âu Huynh từ Bạch Đà Sơn, Khiết Đan DŨng Sỹ dãy dụa thêm hồi lâu, cũng đành hạ đoản đao xin hàng…
Vinh Quang chỉ dành cho 1 người.. Cung hỉ tân kỳ vương…
Uông Dương Bắc- Nguyễn Anh Quân… Nam Bắc Song Hiệp hội ngộ.. Thành bại được mất hóa hư không….
Uông Nam Hiệp vào trận hừng hực, bài trí Ngũ Thất Pháo, tấn công nhẹ nhàng, tận dụng tiên thủ từng nước.. Thần Ngang chơi bài cổ điển, điều được 2 binh vượt hà…
Liên tục thi triển Thất Tuyệt Phục Ma Kiếm, kiếm chiêu lả lướt nhưng đầy hung hiểm, kiếm khí lạnh toát cả 1 góc kỳ đàn..
Đại hiệp họ Uông chứng tỏ khả năng dẻo dai không hề thua kém, liên tục chuyển quân cực hay, Thần Ngang do tính sót nước, phế quân, lợi song binh nhưng ko thể 1 đòn bắt trói tướng địch...
Nam Hiệp đối lại bằng 1 thức Khang Hy Vi Hành, chuyển nguy thành an vô cùng xuất thần… Đơnn giản hình trận, tiện tay dắt dê, điều thêm 1 tinh binh vượt hà, thời cơ đã chín mùi, 1 đòn Ngũ Hành Lục Hợp Chưởng, 1 tiếng sấm nỗ ngang tai, bắt luôn được 1 quân nữa của Thần Ngang..
Thua cây, mẻ tượng chống đỡ hồi lâu bèn buông kiếm hàng…
Chàng lầm lũi đi ra khỏi võ đài, mắt ánh lên sự thất vọng não nề, khiến người xem bùi ngùi cảm động..
Thôi thì Thành Bại Được Mất Hóa Hư Không…
Uông Nam Hiệp đạt Quý Quân, Bắc Hiệp Thần Ngang Quân Tử Cờ về 4…
Đại Bàng Đào Cao Khoa- Quang Minh Tả Sứ Nguyễn Hoàng Lâm… Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên…
Liên tục tránh chiêu, lặng lẽ tung một đòn Càn Khôn Đại Na Di hiểm hóc ra đòn, Đại Bàng sơ ý gãy mất luôn đôi cánh, cảnh tượng hôm qua nghĩ lại vẫn còn rùng mình..
Sáng nay lượt về, Đại Bàng với cơn bực tức chưa nguôi, vết thương cũ chưa lành, nhưng cũng liều 1 pha tử chiến…
Gặp nhau giao thủ đã nhiều, cũng sợ chiêu thức của đối phương, Đào Đại Hiệp liền tung cổ chiêu, toan bề “dĩ lạ cầu thắng”, trận thức Quá Cung Pháo nghiêm ngặt đầy quái dị này cũng có nhiều chỗ độc đáo…
Tả Sứ ngẫm thầm, ta đây lợi thế, ko cần xô xát, nên cũng phi voi lên trấn thủ cửa thành, hình thế ổn định..
Đào Đại hiệp bắt đầu biễn chiêu, dù đôi cánh ko còn hữu dụng, nhưng không hiểu bộ pháp học ở đâu lại cực kỳ kỳ quái, di chuyển cực kỳ thần tốc, 1 bước tung ra 1 đòn, Tả Sứ vô cùng bất ngờ không thể đánh trả được, chỉ biết liên tục chịu đòn và tìm cách né tránh, quần hào hoàn toàn bất ngờ với màn thi triển bộ pháp này của Đại Hiệp..
Tả Sứ ko hỗ là tay thông minh hơn người, bách pháp thông vạn pháp thông; sau hồi lâu, cũng bắt đầu nhận ra quái chiêu, chàng liền ngưng thần quan sát, đại bàng thấy thế tưởng bở nhảy lên tung 1 đá vào ngay yết hầu đối thủ, Tả Sứ nhận ra sơ hở rất lớn từ cánh tay đối phương, liền phất ngay 2 chưởng… Đại Bàng giật mình nhưng do đang lơ lửng, né đòn ko tiện liền gia tăng cước lực nhằm lưỡng bại câu thương…
Tả Sứ thấy đối thủ chơi bài này cũng có phần úy kị, sợ mình bị thương, chàng liền nhảy lui về sau 3 bước, thu ngay chưởng lực..
Đào Đại Hiệp vừa thoát chết gang tấc, chưa kịp định thần, Tả Sứ trong cơn tức giận vận luôn 10 thành công lực, dốc toàn lực 1 chiêu Càn Khôn Đại Na Di quét thẳng ngang hông, song chưởng ập tới, Đại Bàng chưa hoàn hồn trúng ngay ác chưởng, văng ra đập vào trụ phía Bắc sàn đấu, miệng hộc luôn 3 ngụm máu to, đen sì, thì ra đã trúng kịch độc… (ăn thịt voi tẩm thuốc mê đây mà)
1 chiêu dụ dỗ đối phương cực hay, đưa bảo tượng ra làm mồi nhử, đại bàng lơ đễnh trúng đòn, ăn trúng thịt voi tẩm thuốc độc, dính sát chiêu hiểm, đành bỏ mạng…
Thêm 1 trận đấu sát chiêu nhạy bén vô cùng của chàng Quang Minh Tả Sứ…
Tính toán cao xa nhưng vụng 1 phút đã làm đại bàng thất trận….
Vị trí thứ 5 trên bảng phong thần về tay Tả Sứ tài hoa đầy hảo sảng….
Đại Bàng Đào Cao Khoa ngậm ngùi về 6..
Tiểu Tây Độc
(hết)
Thư Đà Thành: Vì quá đau buồn khi nhận tin Thần Ngang thất trận, tiểu đệ không còn thiết tha việc gì nữa, nên bút phong đã trở nên nhạt nhẽo… Vô cùng đắc tội..
Chân thành cảm ơn BTC, đội ngũ Phóng Viên diễn đàn đã làm việc hết mình vì đây là những ngày lễ dùng để nghỉ ngơi bên gia đình bè bạn, các VĐV đã thi đấu xuất sắc; Tất cả đã đem đến cho kỳ hữu 4 phương những trận đấu đầy hấp dẫn kịch tính đầy chất lượng…1 giải đấu mãn nhãn,,,
Chúc tất cả mọi người luôn sức khỏe, thành công..
Serie bài theo diễn biến của giải đấu đến đây kết thúc, Tiểu Tây Độc chân thành cảm ơn mọi người đã đọc, và like cho Tiểu Đệ, hành động đó đã khiến tiểu đệ đầy động lực hưng phấn để hạ trảm phong bút… Trong quá trình viết, vì chỉ là ý kiến cá nhân, cũng như con người có yêu có ghét nên đôi khi dùng từ không đúng, ngoại hiệu cũng có sai sót, văn phong có gì lủng củng hoặc khiếm nhã, mong bằng hữu nhắc nhở để tiểu đệ sửa sai lần sau.. Chân thành cảm ơn về tất cả…
Đà Thành, những ngày đầu hè 2015..
Mình chỉ xin 200k và bộ cờ...
Không biết có ra chi ko..
Hình như đoán đúng 3/6 trận
:tlnhaovo
trảm bút
đúng rồi anh, thắng hay hòa còn phụ thuộc vào người đánh và người đỡ nữa, và còn phụ thuộc vào times nữa...nhưng nếu để 2 sw cùng đẳng cấp đánh với nhau thì xe, mã, tốt bền sĩ tượng đánh với xe, bền sĩ tượng thì thắng 100% anh nhỉ? còn sw yếu đánh với sw mạnh thì chắc không thắng nổi :leuleu:
TRận siêu thế kỷ kết thúc , lễ trao giải kỳ vương bắt đầu !!!
Link mới
Đang TTTT mọi người nhé !!!
Vừa kết thúc buổi họp báo , giờ là đi ăn và dự lễ trao giải , buổi TTTT trận chung kết xin được kết thúc tại đây , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi .
Những hình ảnh về lễ trao giải sẽ được cập nhật sau ...
Giữa tuần tôi về chuyển khoản đến Trung nhé.
Giải đấu thành công tốt đẹp.
Cám ơn sự cống hiến tâm trí của các kỳ thủ tham gia giải đấu và không thể không nhắc đến các nhà tài trợ và Ban tổ chức đã hết mình với giải đấu.
HÌNH ẢNH LỄ TRAO GIẢI VÀ BẾ MẠC :
Trao giải nhất nhì ba : Lại Lý Huynh , Nguyễn Minh Nhật Quang , Uông Dương Bắc :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Hạng 4-5-6 : Nguyễn Anh Quân , Nguyễn Hoàng Lâm , Đào Cao Khoa :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Trao giải cờ nhanh : Trương Á Minh , Võ Minh Nhất , Lại lý Huynh :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Tổng kết chuyên môn của giải :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...65_574_574.jpg
Phỏng vấn nhà tài trợ Nam Việt :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...04_574_574.jpg
Trao quà lưu niệm cho đội ngũ trọng tài :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
Tập thể clb PTSC MARINE :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Phỏng vấn huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
Thethao tivi đặc biệt quan tâm đến diễn đàn và phỏng vấn admin Thăng Long Kỳ Đạo về giải đấu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Chúc mừng chú Huynh nhé! :)>-
Anh Trung trả lời kênh truyền hình thê thao ti vi hoành tráng quá, mong đây là bước đệm để các PVCT ngày càng tiến xa.
Chúc mừng giải đấu thành công tốt đẹp. Đặc biệt là sự tận tụy của các phóng viên tham gia tường thuật từng ván đấu. Một giải đấu rất có chất lượng đánh giá đúng thực lực của từng vận động viên.
Cảm ơn anh Trung, ADMIN 6789 đã làm việc với tinh thần trách nhiêm cao mang đến diễn đàn TLKĐ sức nóng thông tin, trực tiếp các ván đấu đáp ứng nhu cầu người hâm mộ!
không biết có bác nào ẵm được cái giải dự đoán không nhỉ ?
Trung có tuyển phóng viên không em?
Cám ơn phóng viên đã đưa tin. Giải tổ chức thật hoành tráng và hấp dẫn. Nhưng ai biết xin trả lời dùm: cái chử viết tắt PTSC là nghĩa gì vậy? Cũng từng tra trên google rồi mà không ra. Mong bỏ qua cho sự kém hiểu biết. Cám ơn.
PetroVietnam Technical Services Coporation - Tổng công ty cổ phần dịch vụ dầu khí VN. Theo mình thì như vậy
Tên đầy đủ là Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam. Tiếng Anh đúng như bạn X Men viết (rất chính xác, cám ơn bạn). Mã số chứng khoán là PVS. PTSC Marine là công ty con của Tổng công ty PTSC. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong trang web www.ptsc.com.vn
Thân ái,
Hôm nay phóng viên Thethao tivi có hỏi 1 câu rất hay đại ý : tại sao là ngày lễ , đi lại khó khăn và vất vả , hơn nữa còn gia đình ở Hà Nội , vé máy bay rất đắt mà thanglongkydao.com vẫn có mặt tại Vũng Tầu để truyền thông giải kỳ vương PTSC Marine 2015 ???
Thành quả quá tốt với khoảng 100.000 view cho giải đấu ngắn ngày và sôi động , lý do đến từ sự hấp dẫn của giải đấu , sự nhiệt thành của BTC , sự nỗ lực cống hiến của các kỳ thủ , vân vân và vân vân ...
Nó cũng đến từ những ngày làm việc từ 7h sáng và 2h đêm tỉnh dậy viết bình luận chuyên môn đấy ạ ...
Câu trả lời với Thethao tivi rất rõ ràng : đó là vì nhu cầu tất yếu của hơn 100.000 thành viên thân thiết của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , vì phong trào cờ toàn quốc , và trên hết tất cả là sự ĐAM MÊ ...
Đàn ông mà không có ĐAM MÊ thì nhạt hơn nước ốc , phải không các bạn ???
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Xin chúc mừng nhà vô địch của các nhà vô địch.Chức mừng Trung
Giải đấu thật hay và khoảng cách gần với khán giả !
1. Chất lượng chuyên môn cao
2. Tường thuật trực tiếp và thông tin hình ảnh đầy đủ
3. Khán giả tham gia bình luận, ý kiến đề nghị và được trân trọng đồng thời có câu trả lời từ TLKD cũng như từ BTC
Chúc giải đấu hàng năm luôn thành công tốt đẹp !
Thế túm lại có ông nào ẵm đc giải thuởng dự đoán của ban tổ chức không anh Trung :cau3
Giải này thật sự tất cả các kỳ thủ đều đã thi đấu hết sực mình, cống hiến những ván đấu chất lượng với nhiều màn đôi công rượt đuổi, cũng như nhiều màn thi đấu maratong kinh điển. Hi vọng sang năm lại được chứng kiến thêm những giải đấu như thế này.
Giải đã thành công tốt đẹp, thi xong xuôi tất cả lại về và ai cũng có quà.
Lão 6789 nhớ để dành em tý quá nhé, dầu tháng 7 e về e lĩnh :battay
Anh chúc mừng chú vì rất nhiều người quý mến chú
không biết giải đấu có biên bản không nhỉ?:saythank2
chúc mừng anh Bắc được Quý quân :hongio