Phạm Quốc Hương nhìn rất là cá tính
Printable View
Phạm Quốc Hương nhìn rất là cá tính
Chúc mừng nguyễn hoàng kiên sếp hạng cao nhất sứng đáng với biệt danh cao thủ hà thành
mỗi kỳ thủ dù được xếp hạng thứ bao nhiêu đi chăng nữa...nhưng để được tham gia giải A1 quốc gia đã là cả 1 vấn đề rồi, là 1 niềm tự hào...với cá nhân tôi tất cả 48 kỳ thủ đều giỏi cả, đẳng cấp chênh lệch chắc cũng chẳng đáng là bao...nếu không có người đứng hạng 1 ắc hẳn sẽ không có người đứng hạng 48...đó là quy luật tự nhiên...bạn không nên có những lời nói châm điếm hay tiêu cực...chẳng hay ho và tốt đẹp gì cả, nếu như những lời nói ảnh hưởng đến kỳ thủ, đến diễn đàn...thì thay vào những lời động viên khích lệ...sẽ tốt hơn đó bạn :loaloa1
Giải này giống giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc mỗi năm tổ chức 1 lần bên Trung Quốc gê, hội tụ những cao thủ bậc nhất nước về đánh. Nhưng không oai bằng bên Trung Quốc, bên Trung Quốc vô địch 1 phát là được ghi danh bảng vàng mấy trăm năm sau còn nhớ tới. Bên mình vô địch cái lấy tiền thưởng rồi thôi không có đá động gì tới chức vô địch nữa :venhvao
Dự đoán ngày mai Quang sẽ giành chiến thắng :D
Giải đồng đội khu vực miền Nam Quang đã hậu thủ thắng anh Huynh...:)
Vui tùy lúc cháu à! Ai thi đấu mà chả muốn thắng.
Chú thì nghĩ chú Kiên đường xá xa xôi, cùng với anh Long, anh Thắng, anh Ngọc Mai động, anh Lân Hà tây từ Hà Nội lặn lội vào tận Bình Phước, tập trung cùng đội, sau đó ngược ra Vũng Tàu. Rất là mệt mỏi!!! - Các anh có thể phục hồi được sớm, nhưng có thể sự chuẩn bị cập rập, dẫn đến không có sát khí, có lẽ thế.
Anh Kiên (vô thiên) 5 ngày giải lớn , 3 ngày giải nhỏ, rất nhiệt tình với phong trào cờ! Không những thời gian mà cả tiền bạc.
(giải trẻ em Hn, ông ấy móc thẳng 10 chai ra tặng các cháu)
Mới hôm trước thấy anh Kiên dẫn Trang tơ, cùng mấy anh em Bình Phước đi đánh giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo ở Bình Dương (bên Hội quán QQ) , sau đó lại xuống Vũng Tàu.
Đùa tùy lúc, lúc này hơi quá đáng đấy.
Đáng nhẽ giờ này ra chứ Mình phải là người đứng đầu, thật đáng tiếc! Lại Lý Huynh mà vô địch cá nhân thì đội HCM ...? Đáng tiếc thay...
Không biết bàn của chú Sáng và Kim luân pháp vương có vấn đề gì không mà nước thứ 15 bên đen vật cây pháo vào tôt biên rất đáng tiếc.Mình nghĩ M3.5 sau đó X8/3 vẫn được thì phải
Người đời có nói : VẤN ĐỀ GÌ CŨNG CÓ 2 MẶT CỦA NÓ , lẽ đương nhiên cờ tướng cũng vậy , ngày hôm qua và hôm nay , qua chuyên mục THƯ VŨNG TẦU ( LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI ) . Chúng tôi đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần của anh em ở nhà , về phía vấn đề tài chính , tôi đã thống nhất sử dụng số tiền tài trợ để chia đều ra tặng anh em trong đội . Anh em đội Hà Nội ( Cường , Hương , Trường , Ngọc ) xin được gửi lời cảm ơn đến những huynh đệ bạn bè đã quan tâm và có tấm lòng cao đẹp chia sẻ khó khăn trong lúc cần kíp nhất và xin hứa sẽ thi đấu trung thực , hết sức mình trong giai đoạn cuối của giải :
Chi tiết cụ thể như sau :
- Anh Nghiên ( FGYAN ) : 1000k ( 500k cho phóng viên và 500k cho Phạm Quốc Hương )
- Anh linhtinhbinh : 500k
- Một người giấu tên ( sdt 09967x9xxx ) : 2000k
- Anh Thanh Hieu Bui ( facebook ) : 2000k
- Anh Hòa nguay ( ủng hộ phóng viên và Nguyễn Anh Quân , số tiền xin không nêu chi tiết ) .
- Ngài Thợ Điện : 1000k
Rất vui là với những ủng hộ thiết thực của mọi người , 2 ván đấu 8 và 9 toàn đội Hà Nội đã nỗ lực thi đấu và gặt hái kết quả khả quan với thành tích bất bại , Quân bún cũng có 1 lèo 6 trận thắng liên tiếp và đang đứng trước cơ hội tranh đoạt top đầu .
Các thành viên đội tuyển Hà Nội nhận tài trợ và cafe chém gió trước giờ thi đấu , trong ảnh là Hương ngỗng nghiến răng tỏ vẻ ngạc nhiên về ván hòa của đồng đội Vũ Hữu Cường :D :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Bên cạnh đó , cũng rất phiền lòng khi có 1 nick ( tôi không tiện nêu tên ) đã có lời nói xúc phạm đến một người luôn vì phong trào cờ Hà Nội là anh Nguyễn Hoàng Kiên ( chủ tịch clb cờ Kỳ Hữu ) , người ủng hộ tài trợ chính cho rất nhiều giải lớn nhỏ tại Hà Nội , trong đó có Kỳ vương đất Bắc 2011 . Anh Kiên cũng là người có công lớn đưa anh em đi thi đấu quốc tế , tổ chức kỳ đài , ủng hộ giải trẻ em ... và còn vô số nghĩa cử khác tôi không kể đủ trong khuôn khổ bài viết này . Anh Kiên là kỳ thủ nổi tiếng Hà Nội đã lâu , thời gian gần đây anh không tập trung luyện tập là vì lý do công việc và công tác quản lý anh em đội tuyển Bình Phước .
Với 1 kỳ thủ , việc thua 1 ván cờ là cực kỳ buồn ( đôi lúc là đau đớn ) , ai ai cũng muốn có thành tích tốt , thế nhưng để thành công còn phụ thuộc nhiều yếu tố như kỳ lực , phong độ , tâm sinh lý , sức khỏe . Hãy là những cổ động viên chân chính , biết an ủi động viên sẻ chia khi thành tích không tốt mới là điều quan trọng nhất , điều đó cần thiết hơn rất nhiều những tung hô khi chúng tôi đạt được thành công ...
Trong thi đấu cờ , sự đoàn kết đồng lòng là vô cùng quan trọng , ở đây chúng tôi xin được phép nhận định giải A1 đang diễn ra cực kỳ thành công , đa số các vận động viên thi đấu hết mình , cống hiến . Công tác tổ chức , truyền thông đạt hiệu quả sâu rộng . Các trận đấu quyết liệt và có tính chuyên môn cao , bên cạnh những mặt tốt đẹp đó thì cũng đã có những nghi vấn do những người trong cuộc đặt ra về sự không hết mình , không trung thực của 1 vài cá nhân cá biệt . Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ đó lên các bạn , nhưng cũng tha thiết mong rằng đó không phải là sự thực , và nếu có cũng chỉ là số ít , điều khó có thể tránh ở cờ tướng nói riêng và tất cả các môn thể thao nói chung .
Quay trở lại diễn biến của giải đấu , ngày hôm nay Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh thua trận quan trọng trước đồng đội Nguyễn Hoàng Lâm và chính thức nói lời chia tay với tham vọng vô địch , sau đó nhà vô địch châu Á 2011 lại thất bại trước đương kim vô địch Lại Lý Huynh . Sau 2 ván thắng liên tiếp , Âu dương công tử nghiễm nhiên quay trở lại top đầu , biến cuộc đua thành cỗ xe tứ mã giữa Trềnh A Sáng , Nguyễn Minh Nhật Quang , Lại Lý Huynh ( 7 đ ) và chính Nguyễn Hoàng Lâm ( người trên lý thuyết vẫn còn cơ hội nếu kích bại Túy Kỳ Tiên tại ván sáng ngày mai ) ...
Ở phía sau kỳ thủ rất được yêu mến là Nguyễn Anh Quân lập cú 6 ván thắng liên tiếp , còn nguyên cơ hội nằm trong top 3 nếu giành thắng lợi trong cuộc quyết đấu với chính Nguyễn Trần Đỗ Ninh . Cần Thơ đang dần hụt hơi khi cả Huỳnh Linh lẫn Nguyễn Anh Đức đều không có số điểm tối đa . Quân đoàn Hà Nội không còn hy vọng tranh huy chương , nhưng đã quyết tâm siết chặt tay thi đấu hết mình tiến lên phía trước , ngõ hầu tỏ lòng tri ân đến đông đảo cổ động viên đang ngày đêm ủng hộ .
Ngày mai ưu tiên số 1 về truyền thông sẽ là trận TTTT bằng video ván đấu đỉnh cao giữa Nguyễn Minh Nhật Quang và Lại Lý Huynh , các trận đấu còn lại chúng tôi sẽ chọn lọc và cố gắng gửi đến các bạn những thông tin và hình ảnh sớm nhất có thể . Và cùng hy vọng tiêu cực sẽ bị bẻ gẫy và chúng ta sẽ cùng chứng kiến một giải đấu sạch đẹp và thành công .
Lại nói về vấn đề 2 mặt , quản trị diễn đàn thì chỉ mong sao mọi người truy cập thật đông , tuy nhiên hôm nay thì lượng truy cập quá cao đã làm hosting diễn đàn quá tải trầm trọng , trong khoảng thời gian từ 14h30 đến 16h Thăng Long Kỳ Đạo rơi vào tình trạng kẹt cứng , khiến cho phóng viên chiến trường F5 điên cuồng , ruột nóng như lửa đốt , liên tục điện thoại gọi về Hà Nội thúc giục lực lượng kỹ thuật chỉnh sửa gấp , rất may là cuối cùng mọi việc về cơ bản đã suôn sẻ ...
Thành thật cáo lỗi về chất lượng phục vụ trong ngày hôm nay , mong rằng quý vị bạn đọc hết sức thông cảm và luôn ủng hộ , quan tâm theo dõi đến giải đấu . Ngày mai , vào lúc 8h00 , loạt trận quan trọng nhất mang tính quyết định sẽ diễn ra , chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc đưa thông tin nóng bỏng nhất , đầy đủ nhất và sâu sắc nhất để phục vụ các thành viên , TẤT CẢ VÌ GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG , VÌ NỀN CỜ VIỆT PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VÀ BỀN VỮNG, còn bây giờ thì xin được gửi lời chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại , trân trọng ...
Bàn Anh Sáng và Anh Ninh đánh quyết tử đấy bạn nhé , Kim luận pháp vương lúc hay thì thật là hay , nhưng có chút điểm yếu là hay bị tâm lý khi trước đó thua ván đấu quan trọng . Đẳng cấp của anh Sáng cũng là đại tướng , trận này tôi đảm bảo không có vấn đề ngoài chuyên môn !!!
Mấy hôm nay bệnh hoạn ốm đau, vẫn ráng thức đọc thư đêm ngày thứ 7 của Trung; đọc xong rồi mới đi ngủ được;
Anh đang đi tìm việc mới, Bi anh mang đi gửi cô nó , giải còn 2 ngày nữa cũng sẽ kết thúc, về Sài gòn em phone cho anh nhé!.
lão Kiếm cũng lận đận y như tôi, tuổi này đi xin việc ngoài bảo vệ ra biết làm gì, tôi đang học cắt tóc, tay dao cái kéo có khi lại phát tài.
các bố comment trên này nhiều khi chống lại cá nhân nào đó, tôi không hoan nghênh, Nick nào là ai admin họ biết hết đấy, tôi thỉnh thoảng quăng tục tý chứ có dám nói xấu bất kỳ thành viên hay kỳ thr nào trên diễn đàn đâu.một lời nói ra ngưa không đuổi được các bác nên cẩn trọng
TTTT ván 10 : Nguyễn Minh Nhật Quang ( HCM ) 0-1 Lại Lý Huynh ( BDU ) :
TTTT ván 10 : Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM ) 0-1 Nguyễn Anh Quân ( BCA ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
TTTT ván 10 : Trần Văn Ninh ( DNA ) 1/2 - 1/2 Diệp Khai Nguyên ( HCM ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Trận ngũ thất pháo chắc các biến đều nằm lòng trong 2 người này rồi, có lẽ sẽ huề.
TTTT ván 10 : Nguyễn Khánh Ngọc ( HNO ) 1/2 Trần Quyết Thắng ( BPH ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...25_574_574.jpg
TTTT ván 10 : Phạm Quốc Hương ( HNO ) 1-0 Huỳnh Linh ( CTH ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
TTTT ván 10 : Lại Tuấn Anh ( HNO ) vs Đặng Cửu Tùng Lân ( BPH ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
TTTT ván 10 : Vũ Hữu Cường ( HNO ) 1-0 Trần Thanh Tân ( HCM ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
TTTT ván 10 : Lê Phan Trọng Tín ( BR-VT ) vs Nguyễn Đình Đại ( CTH ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
TTTT ván 10 : Trần Quốc Việt ( BDU ) 1 - 0 Nguyễn KHánh Minh ( QBI ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
TTTT ván 10 : Hà Duy Tấn ( KHO ) vs Bùi Thanh Long ( DNA ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
Thần Ngang kịch chiến cùng Kim Luân Pháp Vương...
Quang Minh Tả Sứ quyết đấu cùng Túy Kỳ Tiên...
Toàn bàn đẹp...
vòng quyết định đây
Đã có những kết quả đầu tiên :
- Võ Minh Nhất (BPH ) 1-0 Nguyễn Hữu Hùng ( BPH )
- Lại Tuấn Anh ( HNO ) 1-0 Đặng Cửu Tùng Lân ( HNO )
Ván QUANG - HUYNH, đen lên sỹ hay hơn đổi chốt sẽ bị đỏ chiếu tướng thối bắt xe mất tiên
đen mã 4 tấn 5 ưu, quang đi nước yếu rồi
Mới vào trung cuộc chưa lâu mà Quang nhóc chỉ còn có 18 phút. Nhìn nét mặt vô cùng căng thẳng và tập trung là đủ biết Nhật Quang đang quyết tâm như thế nào...
Tiếc cho quang với, mã 2 tấn 3 bắt pháo hay! Chừ để pháo đen qua cánh phải yếu liền
ván Lại Tuấn Anh vs DCT Lân là mai hoa phổ. đỏ phế mã hình như đen an mã thua chắc. Nhưng đỏ biến chiêu không theo sách nữa. hay là tới đó rồi quên ta???
Cờ thì tôi không biết xem, nhưng tôi biết đọc hiểu và biết suy nghĩ.
Cái khó hiểu là ở chỗ tuyển thủ quốc gia thua cờ sau 10 nước đi trước một đối thủ không phải là đồng đội bằng 1 ván cờ kinh điển trẻ con cũng biết.
Nói thẳng ra nhiều khả năng là anh Lân không muốn thua nhưng bị ép phải thua.