Thời điểm này ông nào bảo thắng được Thân Bằng và Triệu Kim Thành giơ tay lên.Hai ông này đánh còn nhỉnh hơn cả ông Huynh nhà mình nữa.Đội này là gớm mặt đấy.Đừng có đùa
Printable View
Thời điểm này ông nào bảo thắng được Thân Bằng và Triệu Kim Thành giơ tay lên.Hai ông này đánh còn nhỉnh hơn cả ông Huynh nhà mình nữa.Đội này là gớm mặt đấy.Đừng có đùa
Chắc chắn các ông này kém :
- Vương Thiên Nhât
- Hứa Ngân Xuyên
- Trịnh Duy Đồng
- Tưởng Xuyên
- Triệu Hâm Hâm
- Tôn Dũng Chinh
- Uông Dương
Còn bác bảo là cao hơn thì tôi cũng chịu , nói chung việc này do nhận định , không ai áp đặt ai được , cho nên cũng chẳng cần phải giơ tay lên với hạ tay xuống làm gì ...
Rất cám ơn anh Trung và anh Cường đã nhiệt tình truyền tải những kinh nghiệm thực tế quý báu với sự tung hứng vô cùng ăn ý. Chúc 2 anh khỏe và tiếp tục cống hiến những clip chất lượng cả về chuyên môn cũng như sự cuốn hút đến anh em mê cờ. Cám ơn 2 anh rất nhiều
Tranh thủ giải đang nghỉ giữa chừng, e xin dịch mấy bài báo góp vui cùng các huynh ạ. Đây là bài viết ngày 29-5 được đăng trên Tượng Kỳ Vương Tử và Sina sau ván đấu Lại Lý Huynh chiến thắng Võ Tuấn Cường:
Vòng hai giai đoạn thứ nhất của giải toàn quốc tượng kỳ giáp cấp liên tái bảng nam lần thứ 14 năm 2016 được diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Địa điểm thi đấu là tại thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây. Tiêu điểm của vòng đại chiến này cuối cùng lại thuộc về ván đấu giữa đại diện của Hàng Châu Hoàn Cảnh tập đoàn, mãnh tướng đến từ Việt Nam Lại lý Huynh,cầm quân đỏ sau 79 nước đã kích bại được đại diện của Tứ Xuyên Thành Đô Long Thành thông tấn đội là Võ Tuấn Cường.
Lại Lý Huynh ( sau đây e xin viết tắt là LLH vì tần suất xuất hiện nhiều) sau trận đấu này đã có chiến thắng cá nhân đầu tiên tại giải, anh cũng trở thành người ngoại quốc đầu tiên giành chiến thắng tại một giải giáp cấp liên tái.
Trong những năm gần đây, hiệp hội cờ tướng trung quốc đã bỏ ra nhiều công sức,xúc tiến đẩy mạnh thêm một bước mới trong sự phát triển của giải liên tái nhằm cống hiến cho người yêu cờ thêm nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Lĩnh hội được các chính sách mới trong việc cải cách, ở giải thi đấu lần này, Hàng Châu Hoàn Cảnh tập đoàn là đội đi tiên phong, mời về đội mình danh tướng người Việt Nam là LLH. LLH vì thế đã trở thành nhân vật hải ngoại đầu tiên bước vào sân chơi của giáp cấp liên tái. Vậy LLH là nhân vật như thế nào?công lực ra sao? Đối với kỳ đàn Việt Nam mà nói, ngoại trừ nhân vật nổi tiếng đã được rất nhiều người biết đến là Nguyễn Thành Bảo, thì có thể nói trình độ của LLH là số 1 hiện nay.
Trong một giải đấu trước đây, LLH đã từng giành chiến thắng trước kỳ vương Trung Hoa là Triệu Quốc Vinh. Anh nhiều lần tham gia giải thế giới, châu Á, thành tích của LLH là hết sức ổn định, thường xuyên đứng trong nhóm dẫn đầu. Có thể nói đối với kỳ đàn hải ngoại, LLH đã trở thành nhân vật hết sức nổi tiếng và có sức ảnh hưởng. Nhưng lí do quan trọng để Hàng Châu Hoàn Cảnh tập đoàn xem trọng mời về thi đấu là tại giải Quốc tế trí lực tinh anh tái năm nay, LLH đã " ĐÁ HÒA" với hai vị anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng, hai kỳ vương Trung Hoa là Phật Sơn thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng và Tiều tư lệnh Tạ Tịnh. Chính vì thế đẳng cấp của anh đã hoàn toàn được khẳng định.
Sau khi gia nhập Hàng Châu, ở trận chiến mở màn của giải liên tái ngày hôm qua, anh đã có trận hòa với kiên tướng Trần Phú Kiệt. CHính bản thân Trần Phú KIệt khi nhắc đến ký thủ của Việt Nam này đã phải hết lời khen ngợi: " Trình độ của LLH là rất cao!!!". Điều đáng nói ở đây là, ở lần thi đấu này, mặc dù phải thích ứng với luật cờ tướng của trung quốc ( Luật của Trung Quốc có nhiều điểm khác với luật của thế giới và Việt Nam - người dịch) tuy nhiên khi cầm tiên thủ phải đối diện với danh thủ đã thể hiện cực kỳ xuất sắc tại giải Quyết chiến danh sơn diễn ra năm ngoái là kỳ thủ Võ Tuấn Cường, lại là đại diện thi đấu ván đầu tiên cho Hàng Châu , nhưng LLH không một chút e dè lo sợ, lập tức bày trận tấn công .
Hai bên với bố cục trung pháo hoành xa tấn tam binh đối bình phong mã tiến tốt ba, đây là bố cục mà LLH vô cùng thành thạo, không hề thua kém so với các kỳ thủ trung quốc. Tiến vào trung cục, LLH với xe song pháo tốt đối công với xe pháo mã hai tốt của Võ Tuấn Cường. Lúc này trận chiến vô cùng căng thẳng, gươm rút khỏi vỏ, sát khí đằng đằng , thật khó phán đoán bên nào đang chiếm ưu thế. Trong lúc kịch chiến hỗn loạn đó, LLH đột nhiên điều pháo gọi sát, hoành xe xuất tướng trợ công nhắm vào tử huyệt bên đen là thủ đoạn tinh diệu. Lúc này thời gian của Võ Tuấn Cường đã gần hết, trong thời khắc sinh tử, bên đen không biết phải chống đỡ như thế nào, bèn thoái mã phòng thủ trong vô vọng. Bên đỏ nắm chắc được ưu thế, tiến xe bắt chết mã. Bên đen mất quân, sau 79 nước buông giáp quy hàng, dừng đồng hồ nhận thua. Sau ván này, LLH có chiến thắng đầu tiên tại giải, ghi tên mình trên bảng thắng lợi, đồng thời để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Bài dịch xuất sắc. Cám ơn bạn, hóng bài dịch mới :hurra:
Mê ongiabao thế, anh em cứ giúp mình thế này để mình rảnh tay làm một số clip khác thì đẹp giai quá :hoa2...
@ongiabao: :cut Thế xem nào.
Nhưng mà cũng linh tinh lắm, giải này dành cho nam, làm gì có nữ mà chia bảng nam với bảng nữ.
Theo mình thì có 2 khó khăn lớn nhất với Lại Lý Huynh tại giải này đó là :
1. Áp dụng luật cờ tướng China, có 1 số điểm rất khác với Việt Nam, vì dụ như Việt Nam ta cho phép đá hòa bằng nhất chiếu nhất hăm bí, hoặc bắt quân (rất hay gặp) nhưng China ko cho phép.
2. Ko biết Huynh có biết tiếng Hoa ko chứ mình vẫn chưa hiểu bằng cách nào em có thể trao đổi với đồng đội, với mọi người, trọng tài hoặc sinh hoạt cá nhân, ăn uống....?
Nhiu đó thôi đủ thấy những cố gắng của Huynh là vô cùng đáng trân trọng, là niềm tự hào của cờ tướng Việt Nam trên trường quốc tế.
BIÊN BẢN TỔNG HỢP VÒNG 5
Bắc Kinh liên đội 0-2 Chiết Giang dân thái ngân hành ( HSP 2-6 ) :
- Lục Vĩ Thao ( Bắc Kinh ) 1-1 Từ Sùng Phong ( Chiết Giang )
Vương Gia Thụy ( Chiết Giang ) 2-0 Triệu Điện Vũ ( Bắc Kinh ) :
Tưởng Xuyên ( Bắc Kinh ) 0-2 Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) :
Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang ) 0-2 Kim Ba ( Bắc Kinh ) :
Thượng Hải kim ngoại than 2-0 Hàng Châu tượng kỳ hiệp hội ( HSP 7-1 ) :
- Tạ Tịnh ( Thượng Hải ) 2-0 Hà Văn Triết ( Hàng Châu ) :
- Quách Phượng Đạt ( Hàng Châu ) 1-1 Van Xuân Lâm ( Thượng Hải ) :
- Tôn Dũng Chinh ( Thượng Hải ) 2-0 Lý Bỉnh Hiền ( Hàng Châu ) :
- Hoàng Học Khiêm ( Hàng Châu ) 0-2 Triệu Vĩ ( Thượng Hải ) :
Hoàng Học Khiêm đánh đâu thua đó nhỉ? Còn đội Hàng Châu 3 đánh 5 vòng ko có nổi 1 trận hòa đúng là quá yếu, chẳng bù cho Hàng Châu 1 của Huynh nhỉ, kaka.
Hạ Môn Hải Dực 0-2 Nội Mông Cổ ( HSP 3-5 ) :
- Lưu Minh ( Hạ Môn ) 1-1 Úy Cường ( Nội Mông ) :
- Hồng Trí ( Nội Mông ) 2-0 Trịnh Nhất Hoằng ( Hạ Môn ) :
Chung Thiểu Hồng ( Hạ Môn ) 1-1 Hác Kế Siêu ( Nội Mông ) :
- Triệu Quốc Vinh ( Nội Mông ) 1-1 Đảng Phì ( Hạ Môn ) :
Sơn Đông Trung Quốc trọng khí 1-1 Hồ Bắc Vũ Hán Quang cốc ( HSP 4-4 ) :
- Trần Phú Kiệt ( Sơn Đông ) 1-1 Triệu Tử Vũ ( Hồ Bắc ) :
- Lý Tuyết Tùng ( Hồ Bắc ) 2-0 Lý Thành Hề ( Sơn Đông ) :
- Tạ Khuy ( Sơn Đông ) 2-0 Lý Trí Bình ( Hồ Bắc ) :
- Vương Hưng Nghiệp ( Hồ Bắc ) 1-1 Lý Hàn Lâm ( Sơn Đông ) :
Tứ Xuyên Thành Đô long tường thông tấn 1-1 Quảng Đông Bích quế viên ( HSP 4-4 ) :
Tôn Hạo Vũ ( Thành Đô ) 1-1 Hứa Quốc Nghĩa ( Quảng Đông ) :
- Trịnh Duy Đồng ( Quảng Đông ) 2-0 Dương Huy ( Thành Đô ) :
- Vũ Tuấn Cường ( Thành Đô ) 2-0 Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông ) :
- Trương Học Triều ( Quảng Đông ) 1-1 Lý Thiếu Canh ( Thành Đô ) :
Hắc Long Giang nông thôn tín dụng xã 2-0 Hàng Châu phân viện quốc giao trung tâm : ( HSP 5-3 ) :
- Thôi Cách ( Hắc Long Giang ) 2-0 Cát Tinh Hải ( Hàng Châu ) :
- Khâu Đông ( Hàng Châu ) 1-1 Hồ Khánh Dương ( Hắc Long Giang ) :
- Kim Tùng ( Hắc Long Giang ) 2-0 Hồ Cảnh Nghiêu ( Hàng Châu ) :
- Tả Trị ( Hàng Châu ) 2-0 Lưu Tuấn Đạt ( Hắc Long Giang ) :
Hàng Châu tập đoàn hoàn cảnh 2-0 Khai loan tập đoàn : ( HSP 6-2 ) :
- Triệu Kim Thành ( Hàng Châu ) 2-0 Tương Phượng San ( Khai Loan ) :
- Cảnh Học Nghĩa ( Khai loan ) 1-1 Nhiếp Thiết Văn ( Hàng Châu ) :
- Lại Lý Huynh ( Hàng Châu ) 2-0 Cung Nham ( Khai loan ) :
- Đậu Siêu ( Khai Loan ) 1-1 Thân Bằng ( Hàng Châu ) :
Giải năm nay thiếu ông Nhất không đội ông Huynh nhất chắc
Có mấy ngày mà đã gần 110.000 lượt xem , vãi thật :cuoihihi ...
THÔNG BÁO MỚI :
Nếu không có gì thay đổi , trong các ngày từ 04/06 đến 05/06 Lại Lý Huynh sẽ tiếp tục tranh đoạt tại 1 giải quốc tế tại Trung Quốc , giải này còn có sự tham dự của Bình Phước với Võ Minh Nhất , Đặng Hữu Trang và cả danh thủ Diệp Khai Nguyên .
Thông tin chi tiết sẽ được Creation_Mod Tây Phương Thất Bại gửi đến các bạn ...
Thôi từ mai xin nghỉ, nhiều giải quá sợ loãng diễn đàn. :lenlut
Cám ơn bác Tây Phương bất bại đã làm rõ ngọn ngành, trả lại công bằng cho Hàng Châu 3!
Theo toi biết, Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Như vậy, riêng tỉnh này có tới 4 đội tham gia Liên tái 2016 trong số 14 đội! Hình như ko có tỉnh nào khác có hơn 1 đội dự Giải này!
Lúc đầu danh sách Tứ Xuyên có Triệu Phàn Vĩ số 1 bảng giang hồ,sao lúc thi đấu k có Triệu,có ai biết thông tin này k nhỉ chia sẻ với.Cũng hóng Triệu đánh vì đây là danh thủ có những trận đánh cảm xúc lắm.cám ơn nếu mọi người chia sẻ thông tin!
Đội hình Hàng Châu mọi người quên có Trương Bân,Trương Bân cũng là khiếp lắm đây,nhưng lại Lý Huynh đã góp phần làm Trương Bân mất tích qua 5 vòng luôn!một chi tiết đáng tự hào của Huynh!
Đang ngồi chém gió cafe thẩm bàn mã tượng với vô địch chùa Vua Lê Mạnh Hiệp , anh này bảo đen á hự vì con chốt 7 , vứt con ý đi treo voi 9.7 thì khả năng hòa ...:hoa2 ...
Nếu đội của LLH có VTN tham gia thì mình lại không thích vì như vậy LLH lại thiếu cơ hội có xát các tướng mạnh vì như vậy thì HC đâu có đưa Huynh đánh THH hay là đội mạnh. Mấy tay đó sẽ gặp VTN thôi. Sắp tới gặp Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Đông hy vọng là Huynh sẽ gặp Hồng Trí, HNX hay TDC. Như vậy thì xem mới sướng. Được đánh với bọn đấy thì còn hơn là đọc mấy quyển sách cờ.