Khi tôi viết những dòng nói trên là với vị trí của người yêu cờ thủ đô cảm thấy thật sự thất vọng trước thành tích của toàn đội , có thể nói với việc toàn bộ 4 kỳ thủ hàng đầu nhiều khả năng không vào được A1 cho năm tới quả thật là một điều khó nuốt . Thua trận thì ai cũng buồn ( mà có lẽ buồn nhất là các kỳ thủ ) nên phản ứng mạnh của Cường có lẽ cũng dễ hiểu .
Cá nhân tôi về sức cờ chỉ ở mức độ phong trào ( chẳng dám so sánh với ai ) , yêu cờ mà cùng phối hợp với mọi người làm nên diễn đàn thôi , tôi cũng chưa phủ nhận đóng góp của ai cả , cũng chẳng ưỡn ngực NHẤT NHÌ làm gì . Còn về cái TÌNH VỚI CỜ thì có lẽ cũng chẳng phải khẳng định hay phủ nhận vì nó không quá quan trọng . Được có mặt trực tiếp trong những trận chiến lớn của môn thể thao tôi yêu nhất , có lẽ với bản thân tôi thế là đủ ...
Việc của các kỳ thủ chuyên nghiệp là thi đấu tốt ( trước hết là cho bản thân các bạn , sau là vì thành tích của đơn vị chủ quản ) . Việc của tôi là đưa thông tin chính xác , còn mọi bình luận thì có thể lúc đúng lúc sai , âu cũng là lẽ thường tình .
Xét về vị trí của cổ động viên , không thể cấm tôi buồn vì thành tích toàn đội Hà Nội , có lẽ trong lúc buồn thì câu chữ viết ra sẽ không chuẩn , cái này tôi xin rút kinh nghiệm .
Sẽ cố gắng khi viết bài hạn chế động chạm đến Phí Mạnh Cường để tránh những hiểu nhầm không cần thiết , thân ...