Mai nếu TTNT thắng thì không hiểu những người vào bình luận ván sáng nay đánh thì thế nào nhỉ??? Cổ vũ mà từ đấu tới giở những lời động viên chả thấy đâu.
Mai nếu TTNT thắng thì không hiểu những người vào bình luận ván sáng nay đánh thì thế nào nhỉ??? Cổ vũ mà từ đấu tới giở những lời động viên chả thấy đâu.
mà mình cũng nói luôn mình ko có là fan hâm mộ của anh Cường sự thật là thế mọi người cứ hiểu nhầm ...
@ bachHieuSanh : Em hỏi nho nhỏ tí , có phải bác cũng chả chén được lão béo đúng không nhỉ , thế mà bác chê lão ý thấp ,he he .
Nếu không nhầm thì lúc trà dư tửu hậu lão béo khen cờ anh lắm đấy , đúng là anh có cao hơn lão ý thật , nên anh chê lão ý cũng phải thôi , hì hì !!!
Nguyễn Trần Đỗ Ninh thì được cái cờ chắc chắn , trung tàn được ( NTB ) . hay hơn Vũ Huy Cường thì có thể nhưng đối đầu với nhau 1 vài ván chẳng biết được . Còn cái chuyện ván cuối hòa xin thắng thì đấy là bình thường , dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả 8 vị trí đầu của giải . Bạn Trung thử post biên bản lên cho mọi nguời xem nào , tôi cũng thích lối đánh của Vũ Huy Cường , rất mạnh .
he he vàng thau lẫn lộn mình cũng ko biết anh BachHieuSanh là ai ? ... Mình cũng chẳng là fan anh Cường chỉ thấy anh Cường đánh gần đây có khao khát và tiến bộ , minh phải đặt từ (tiến bộ ) trong ngoặc vì anh Trung là đệ anh Cường chắc biết anh Cường đánh từ A2 những năm 2004 chưa mấy nổi bật và tiến dần dần đến khoảng 2007 là đã vào guồng các giải sau thành tích càng đi lên ( mình ko đề cập những chuyện sau hậu trường ...) .Còn anh Tùng Đà Nẵng nổi tiếng cũng đã lâu từ cuối những năm 90 ở thế kỷ trước ... Sau đó giai đoạn 2000-2005 anh đánh ổn định là nòng cốt của tuyển Đà Nẵng mang về 2 danh hiệu vô địch đồng đội 2000 và 2003 cũng như QUÝ Quân cá nhân 2005 , Quý Quân 2001 và luôn có mặt trong tốp 12 người dẫn đầu A1 trong giai đoạn đó ... Nhưng gần đây anh đánh xuống lực nhiều ... Nên có thua cũng ko lạ .... Còn chuyện anh Cường vs anh Tùng có lẽ ko nên bàn tới ở đây nữa ...
Mình nhớ năm 1998 ở cúp " Bằng Xương " trận chung kết giữa 2 anh em huynh đệ kỳ tài " Lĩnh Nam Song Hung " Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên đang độc bá thiên hạ . Do quá cân tài cân sức 2 anh em đấu nhau đến ván thứ 14 mà ko ông nào chịu nhường cúp cho ông nào . Chỉ đến ván cuối ,cờ nhanh Hứa Ngân Xuyên đi nước sơ đáng lẽ bắt chết xe thì Lữ đại huynh thua ... Ai dè lại đi sót để Lữ chém 1 lấy 2 ,xe đổi pháo mã còn hơn binh 5 . Lữ ăn Hứa thua ko rõ có là mệt mỏi hay anh Khâm nói : chú nhường anh đi ,đệ nào dám cãi thì hỏng ...
Vui vậy thôi còn giờ thì đợi 2 trận bán kết lượt về;)).