Bạn quote làm gì. Đọc comment của bạn đó thì biết liền à, lúc thì bảo Đồng chấp Nhất tiên đều, sau có người phản bác, thì lại kêu chấp tiên rưỡi luôn :)) Đọc là biết có mùi troll ghẻ, gây war. Làm lơ đi, càng quote thì bạn đó lại càng mừng và thích thú :))
Sự thật nó là thế mà bác.Đi tiên chưa mất quân mà buông cờ.
23-04-2019, 05:52 PM
Trần Văn
Trích dẫn:
Gửi bởi BTNghiaktvn
Bạn quote làm gì. Đọc comment của bạn đó thì biết liền à, lúc thì bảo Đồng chấp Nhất tiên đều, sau có người phản bác, thì lại kêu chấp tiên rưỡi luôn :)) Đọc là biết có mùi troll ghẻ, gây war. Làm lơ đi, càng quote thì bạn đó lại càng mừng và thích thú :))
Đúng là con troll ghẻ, bạn này nhận xét chính xác. Đặc điểm của troll là ba hoa tán láo, đâm bị thóc trọc bị gậy, có ai trả lời tiếp truyện thì sướng như đạt cực khoái, nên cứ lơ đi thì troll sẽ tự chết.
23-04-2019, 09:27 PM
gadibo25
Trích dẫn:
Gửi bởi Cogavitnganngong
Chính xác thật Nhất đi trước cờ chậm mà chịu không nổi.Cờ nhanh chắc càng thua nhanh Nhất khôn buông cờ sớm cố cưỡng cầu thằng Đống nó phế cây loạn lên càng nhục hơn, kiểu như tự cắn lưỡi khi bị hiếp vì biết chống cự vô vọng để giữ thân trong sạch.Gần đây Nhất gặp Đồng chịu không nôi dù đi tiên.May mắn đánh giải trước thắng ván 1 vì em Đồng cầu thắng tấn tốt, sau ép Đồng phải tấn công pháo đầu dù đi hậu nên phải thua.Trình này Đồng chấp Nhất tiên rưỡi thì cân.
Thằng này nó bị gì vậy mọi người
23-04-2019, 11:43 PM
tinhlahan702
Đâu thể nào lấy chuyện thắng thua mà luận anh hùng các bạn. Nếu cần một cơ sở tương đối thì nhìn vào bảng anh hùng để xem xét.