Mình đã nói cả chị Nhung rồi,sẽ sửa lại ban nhé.
Printable View
-Giải Định Công lần đầu tổ chức mà đã quy tụ được khá đông anh hùng hào kiệt của Hà Nội tham gia rồi,xin chúc mừng.Kể ra trước và sau mỗi vòng đấu mà có các bài viết bình loạn kiểu như Trung cadan hay Lân inter thì còn hấp dẫn hơn nữa(mấy ông này lên chém tý đê cho hay).
Dự đoán tối nay sẽ rất nóng , nóng ko phải vì nắng to từ ban ngày lưu nhiệt lại mà cái nóng hầm hập tỏa ra từ bàn 1 và bàn 2 của Định công đấu trường !
Tại đây sẽ diễn ra 2trận quyết đấu sớm nhằm tạo thuận lợi cho màu cờ sắc áo của 2 CLB là Tây Sơn và Kỳ Hữu trong thời điểm này :
Đinh Thanh Hải cầm cờ đỏ sẽ nhận sứ mệnh mật từ Kỳ Hữu center là khóa chân Đại Bàng Đào Cao Khoa Bằng miếng dụ Đại Bàng vào hang lấy đá chèn cửa lại để Khoa thảnh thơi ngắm hoa đá - 1 loài hoa ko hương mà đầy ám khí !
Trong lúc đó Hương -Đại ca của Hoa đá thì đau đầu chóng mặt khi hậu thủ trước lãng tử Kiên con khi đây lại chính là cánh tay phải của Đại Bàng ở Tây Sơn bang phái.
Kỳ vương tài tử 2010 lần này quyết chém Kỳ Vương Đất Bắc 2011 làm muôn mảnh bằng kỳ lực để đem hào quang chiến thắng cho Triều đình Tây Sơn.Rừng Định Công ko thể có 2 HỔ và Núi Định Công ko có chỗ trú ẩn cho 2 Đại Bàng
Như vậy Tây sơn Kỳ Hữu sớm có cuộc giao đấu vào đêm nay nếu mê cờ thì rất phí cho ai bỏ lỡ dịp thưởng ngoạn 2 cặp đấu kinh điển này !
Trước đây đã lâu lắm rồi trong một ván cờ then chốt quyết định thứ hạng tại một giải của Hà Nội Kiên con và Hương phải gặp nhau để quyết chiến nhưng Hương cờ tướng có cao hơn nhưng Kiên con lại cao mưu khi cho Hưong sa vào " Điệu hổ ly sơn kế " và Hương chưa kịp đi thì đã rụng kim thua trong tức tưởi-mỗi khi bồi hồi nhớ lại "Ngỗng" vẫn cay !
*Tổng hợp kết quả vòng 1 (10/05):
Nhờ trời,ngày đầu tiên của giải Định Công open 2012 đã diễn ra hết sức suôn sẻ,để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ khắp nơi.Trong một đêm hè man mác,gió mát trăng trong,cảnh sắc yên bình,không gian thoáng đãng “Dập dìu tài tử giai nhân.Ngựa xe như nước áo quần như nêm” Và mặc dù chưa đến giờ khai mạc giải nhưng vì lòng hâm mộ,vì 1 tình yêu và sự đam mê cuồng nhiệt với bộ môn cờ tướng mà đã có rất nhiều anh em bạn hữu trong nội thành Hà Nội và các vùng miền lân cận đã có mặt đông đủ tạo lên một không khí vô cùng vui tươi và náo nhiệt.Mọi câu chuỵên cũng trở lên rôm rả hơn thường ngày,những kỷ niệm vui buồn đã được nhiều kỳ thủ dốc lòng chia sẻ,tinh thần chân chính của mục tiêu "Dĩ kỳ hội hữu" trên đã thực sự khiến BTC giải cảm thấy rất mãn nguyện.Tất cả chỉ còn chờ giây phút khai mạc,lên xong bản danh sách cuối cùng và kết quả bốc thăm vòng 1 nữa là sẵn sàng bắt đầu cho 1 cuộc phiêu lưu mới mang tên "Định Công Open 2012".
Tuy vậy đến giờ phút chót tưởng như bản danh sách của Schindler sẽ khép lại thì bỗng dưng xuất hiện thêm mấy anh tài tử “Bên kia sông Đuống” ở tít tận miền Đông Anh xa xôi cũng sang xin được góp mặt cùng cho vui nhưng vì quá hạn BTC vẫn còn đang chần chừ chưa thể nào đồng ý.Chạm tình quê hương,”Vạn lý độc hành” Lưu Quang Tuyên thành viên đội BCA đành phải ra nhỏ to,kêu khóc với BTC “lỡ bước đường xa cứ cho họ đánh đi em,mất gì đâu nhưng nhớ thu tiền nhé,bọn nó thua ván 1 là về hết đấy”.Và cũng may sao cho BTC tí nữa thì hỏng giải mất khi “Đầu vênh lãng tử” Trương Văn Thi sau một hồi chém gió tưng bừng,vào trận đã thất thủ vì đòn Trượt Tay Pháo của Trạng nổ Trần Trung Kiên “gặp anh mà không thắng thì em đánh cờ làm gì nữa” may mà đồng đội của lãng tử là kỳ tài “Sấm nổ bên tai không sợ hãi” Nguyễn Văn Vịnh đã có ván hoà nhanh với “Mèo Mướp đại sư” Mai Quế Lộ nên nhiều khả năng "cặp đôi hoàn hảo" này vẫn sẽ cùng đồng hành với giải cho đến khi nào... cả 2 cùng thua thì thôi.
Không chỉ có sự xuất hịên của những cao thủ "Bỗng dưng muốn đến" như là lãng tử Thi Đầu Vênh,"Điếc không sợ súng" Nguyễn Văn Vịnh,BTC giải Định Công Open cũng rất bất ngờ khi đón tiếp "Người Đặc Biệt","Bắc Cái",“Mông Cổ tướng quân” Phạm Quốc Hương bởi theo tin đồn là đại danh thủ này nhiều khả năng sẽ không tham gi vì thất bại tại giải Quang Trung open đang gặm nhấm anh.Nhưng có lẽ đó chẳng qua chỉ là 1 tai nạn nhỏ thôi,"Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi".Đêm nay anh đã tới với chúng tôi.Một phong cách hoàn toàn khác,không ầm ĩ,không PR,không Scadal như trước mà thay vào đó là 1 sự từ tốn,khoan thái nhẹ nhàng và nhã nhặn.Slogan quen thuộc đã làm lên tên tuổi lẫy lừng của Phạm Quốc Hương trước đây “Giải này là của tôi” đã được chỉnh sửa và biến thành “Giải này chưa chắc là của tôi” được chính vị cao thủ kỳ tài này nói ra khi tâm sự cùng BTC “bây giờ bọn nó luyện SW ghê lắm,không cần thận là chết dở”.Và sự cẩn thận đó không thừa bằng chứng là anh đã nuốt gọn Chè Lam của đội Đống Đa với một lối đá đầy sự suy tư của bậc đàn anh chín chắn,báo hiệu về một ngày đầu ra quân thắng lợi cho CLB Kỳ Hữu.
CLB Kỳ Hữu đến với giải lần này,lực lượng nhìn chung là “đã đông lại còn hung hãn” dường như muốn lấn áp tất cả các lộ chư hầu khác.Có cảm giác ngôi vô địch đồng đội giải Quang Trung open vừa qua chưa đủ làm thoả mãn cơn khát danh hiệu của các “sếp” lớn của CLB này.”Bỏ cục chuyên gia” Trần Quyết Thắng,đương kim phó chủ tịch CLB đã hùng dũng dẫn đầu toàn đội đến Định Công city với những chỉ thị kiểu như ra lệnh: “chú,chú,..phải đánh thế này,thế này,tốt,tốt,được lắm.. nếu mà thua thì ra khỏi đội nhé”.Và chính sự quyết đoán đó đã làm các kỳ thủ khác của CLB Kỳ Hữu không muốn cũng phải cố.”hoachensauda” Đinh Thanh Hải với phong cách rất giang hồ đã mở màn chiến dịch “cơn lốc mang tên Kỳ Hữu” tại Định Công open 2012 bằng việc hạ nhanh kỳ thủ Nguyễn Anh Tú của đội Định Công.Sau đó lần lượt đến hoàng tử ếch xanh Nguyễn Hoàng Chiến,”Bỏ cục chuyên gia” Trần Quyết Thắng,”Thành Nam nhất quái” Hà Văn Trường,”Mông Cổ tướng quân” Phạm Quốc Hương” đã cùng đồng loạt nổ súng,chỉ còn có 2 kỳ thủ là “Tiểu Ma Đầu” Lê Linh Ngọc và “Lão tiên nhân” Thịnh Văn Trung thì để hoà trước cặp đôi song sát của Hà Tây Club là Dương Đình An và Phạm Văn Huy.
Thắng lợi của Kỳ Hữu tuy có hoành tráng thật nhưng vẫn chưa đủ độ để khiến cho các đối thủ cạnh tranh khác phải chùn bước.Đội BCA với bộ 3 kỳ ảo là Lê Hải Ninh,Lưu Quang Tuyên và Hà Văn Tiến đã ngay lập tức có câu trả lời đầy hào hùng và thách thức.Lê Hải Ninh bốc thăm gặp đối thủ rất mạnh là Lại Việt Trường,đầu tàu của dàn sao Đống Đa đã quyết tâm chơi 1 trận rất máu lửa và kết quả là chỉ cần sau một tiếng “Cạch” lỡ tay và cả lỡ mồm của đối phương,Lê Hải Ninh lại như thường lệ nhón tay cẩn trọng,cười rất xã giao “ chú có lòng thì anh xin” và sau đó là tự ký biên bản nộp luôn cho BTC.Ngôi sao trẻ Hà Văn Tiến giải này xuất phát rất tốt tiên thủ tự tin thắng nhanh kỳ thủ tự do Trần Quang Dũng và bắt đầu ngồi hóng gió đồng thời cũng không quên hỏi thăm BTC đang tất tả công việc vài câu đại loại như “Em đánh cho đội nào thế nhỉ ?.” .Người cuối cùng là “Vạn lý độc hành” Lưu Quang Tuyên dù vất vả và khó khăn hơn nhiều so với 2 đồng đội trên nhưng rốt cục anh vẫn ra về với 1 điểm trong tay nhờ khả năng bắt quân rất kín,lặng lẽ và từ tốn hơn nhiều nếu đem so với những tổng kết,đúc kết và phát biểu theo kiểu như đúng rồi của anh sau trận “đến đây thì anh chấp hoà hết” hay “nếu hoà thì anh cho ăn bằng đề”.
Không chịu thua kém các đối thủ,Tây Sơn club với sự dẫn dắt của “Bắc Đại bàng” Đào Cao Khoa với lời hứa “Người ra đi đầu không ngoảnh lại.Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..” đã có sự khởi đầu như mơ.Ngoại trừ trận thua của kỳ thủ mới toanh là Ngô Văn Khánh trước Mạc Diên Thiện thì 3 chàng ngự lâm còn lại của đội là Đào Cao Khoa,Trần Trung Kiên,Nguyễn Ngọc Quang đều đã có cùng nhau chiến thắng tạo lên một khí thế ngút trời,đầy tham vọng để tranh đấu đến cùng với Kỳ Hữu và BCA.Một đội mạnh khác là CLB Quang Trung đến với giải này dù không mang theo những vũ khí hạng nặng nhưng họ vẫn được đánh giá khá cao.Lãng tử Lưu Khánh Thịnh tiếp tục hát mãi bản tình ca “hoà không em” trước sao trẻ Cường Culu của Đống Đa,chiêu pháp ru ngủ đó tưởng đơn giản mà hoá rất hiệu quả,trong thực chiến đã khiến kỳ thủ trẻ kia nhẹ dạ mất đi sự cảnh giác để rồi sau đó khi nộp biên bản cho BTC,Lưu lãng tử lại ngậm ngùi triết lý “đen quá,mình lại thắng”.Cao thủ Trần Quang Chiến của Quang Trung như thường lệ đánh giải chẳng nói câu nào đã có ván cờ hậu thủ Phi Tượng đối Phi Tượng khá hay đánh bại Đàm Minh Tuấn của CLB Anh Em lặng lẽ tiến về phía trước,chỉ còn lại mỗi con chim rừng bé nhỏ là Tùng Chim Chích là để hoà trước Nguyễn Tiến Cường của Việt Sơn nhưng dù sao đó vẫn là 1 kết quả không đến nỗi nào.
Ngược lại với thắng lợi của các đội trên là 1 nỗi buồn thênh thang của CLB Anh Em Hà Nội khi trong một đêm hè đến kỳ lạ tại Định Công open 2012,cả 5 tuyển thủ của CLB đã đồng loạt “ngủ trên súng mũ bỏ quên đời”. Người đầu tiên đến và đi,nhẹ nhàng như 1 cơn gió lạ là “Vua tàu nhanh” Triệu Thanh Tuấn khi anh bại trận đầy ngỡ ngàng trước Đặng Bằng,một kỳ thủ vô danh của sới cờ Định Công khi mà kỳ thủ kia còn đang mải dò hỏi BTC về cách ghi biên bản ván cờ.Thất bại này của Triệu tàu nhanh đã tạo lên 1 hiệu ứng Domino không tốt làm cho CLB Anh Em đã có 1 đêm trường đầy ác mộng.Đàm Minh Tuấn lần đầu tiên khoác áo CLB Anh Em thua trận trước sự xuất sắc của Trần Quang Chiến bên phía Quang Trung.”Vua cờ thẩm” Phạm Quang Minh (Minh Ali) với đối sách Liệt Pháo cổ điển “nó đi thế nào mình đi như thế,cùng lắm là hoà” đã không có cửa gì trước Trần Quyết Thắng của Kỳ Hữu.Thậm chí “Văn Quán đệ nhất nhân” là Lê Quang Bình tức Binh dibui cũng có 1 ngày xấu trời khi dùng Phản Cung Mã thất thủ trước Pháo đầu của Nguyễn Ngọc Quang biệt danh Quang “Lâu đều” của Tây Sơn kỳ đội.
Cùng chung cảnh ngộ đó với CLB Anh Em còn có thêm CLB Đống Đa và CLB Hà Tây khi cả 2 CLB này đều không có đến 1 kỳ thủ nào trong thành phần thi đấu có được chiến thắng trong vòng đầu tiên,đại đa phần đều có kết quả không như ý muốn,phi hoà thì tất thua.CLB Đống Đa xuất phát với 6 kỳ thủ tham dự ra về thì chỉ có “Âm tàn lão quái” hoà trước danh tướng Điệp uyển chuyển còn đâu thua sạch.CLB Hà Tây khá hơn chút với 5 người tham gia nhưng chỉ thu về 3 trận hoà và 2 trận thua.Trong số các đội cờ ở giải Định Công thì chỉ có 2 đội là Định Công và Việt Sơn là buồn vui chia nửa.Đội Định Công với thành phần là các kỳ thủ nghiệp dư được đánh giá không cao nhưng đã có 1 buổi tối đầy ấn tượng với việc 3/6 kỳ thủ giành chiến thắng bao gồm Đoàn Anh Tuấn và Đặng Bằng,Lưu Văn Cảnh.Đội Việt Sơn được bổ sung 2 tướng là Nguyễn Khánh Ngọc và Phùng Quang Điệp rõ ràng đã trở thành 1 thế lực cạnh trạnh không thể xem thường nhưng họ cũng chỉ có được 2 chiến thắng khá vất vả của Nguyễn Khánh Ngọc và Nguyễn Hiền Giang.Nguyễn Hồng Thanh thì thua đau trước Lưu Văn Cảnh khi bất ngờ nhận đòn phế Xe cục đẹp mắt của đối thủ.Nguyễn Tiến Cường chia điểm với Tùng Chim Chích và đáng tiếc nhất có lẽ là Phùng Quang Điệp đại sư khi danh tướng quốc gia này về tàn hơn hẳn Pháo cộng thêm 1 khẩu khí ngút trời “đến đây thì không ai hoà được,tôi đánh bàn này đến mấy chục lần rồi”. nhưng như các cụ nhà ta thường nói “nói trước thì bước không qua”,sau 90 hiệp thử thách thần kinh của nhau,Điệp đại sư đã phải nhăn nhó chịu hoà vô điều kiện trước sự tinh quái của “Âm tàn lão quái” Nguyễn Thăng Long.
Vòng 2 giải Định Công Open sẽ bắt đầu lúc 19h30 tối nay (Thứ Bảy,ngày 12/05).BTC giải kính mong các kỳ thủ có mặt đúng giờ để thi đấu nhé !
Đọc bài bình luận của ông em Công Lủ mà chết cười. Thú vị lắm! Gần đây tự nhiên phát thiện thêm bao nhiêu nhân tài viết lách trên diễn đàn này, trong đó, Vua_Lu thật sự là một bất ngờ lớn, rất lớn... Hóa ra bấy lâu nó "giấu tài"?. Cố lên, gắng phát huy em nhé. Càng viết nhiều đường bút càng trơn tru!
Rất hào hức chờ bài bình vòng 2 của Vua_Lu...
Đề xuất BTC nghiên cứu trao thêm giải "bình luận hay" cho các phóng viên chiến trường để tạo nên sự khác biệt và chiều lòng người hâm mộ!
Giải đấu sôi động quá, tiếc là vào phút chót phải bỏ không tham gia được, chúc a e Kỳ Hữu nối dài mạch chiến thắng đến hết vòng cuối cùng
@ Repoter : Em nghi phóng viên trá hình lắm huynh ạ , chứ cái ông Vua Lủ thì ;)) !!!