Bổ sung thêm thành viên đội lẻ, số 17: Ngọc Quỳnh(lamtinh20)
Printable View
Bổ sung thêm thành viên đội lẻ, số 17: Ngọc Quỳnh(lamtinh20)
Hic hic :(( anh em chơi vui quá mà không được tham gia, anh em nhớ là đầu năm cũng làm 1 kèo cho em tham gia với nhé, năm nay về sớm tiếc quá :(( .
Báo cáo với anh em KHQ là tuy Offline trong đó với anh em KHQ không được nhưng về Quảng Ngãi mình cũng gặp được một thành viên vủa KHQ, chắc anh em không đoán là ai được nhỉ ;)).
Đó chính là bác xuan2009, một thành viên rất nhiệt tình của KHQ ta, buổi đó do thời gian gấp rút nhưng bác xuan2009 cũng có ghé nhà mình chơi và 2 bác cháu cũng có buổi trò chuyện rất vui vẻ, tiếc là mình quên chụp một tấm hình để post lên cho anh em xem. Bác Xuân tuy đã gần 60 nhưng còn rất hoạt bát và nhanh nhẹn, một phong cách khác xa với tuổi bác hiện có, nếu mà anh em trong KHQ có dịp gặp bác thì sẽ vui biết mấy. Hy vọng trong tương lai thành viên KHQ ta từ những nơi xa xôi như anh Honda-Fit ...hay những anh trên cao nguyên (CongaCo)... hay bác xuan2009 từ miền trung xa xôi có dịp tụ tập lại với nhau để mà vui chơi qua những ván cờ, để mà trò chuyện về cuộc sống thì hay biết mấy nhỉ. Hy vọng ngày đó sẽ không xa... :).
Thế là đã được gặp một thành viên của KHQ bằng xương thịt hẳn hoi, Lại được thangtcnb Gài cho SW cyclone nữa. Thật vui và cảm ơn Thắng nhiều nhiều. Rất tiếc vì thơi gian hạn hẹp nên không chuyện trò được nhiều. Rất mong sẽ có lúc nào đó được gặp các AE KHQ tại Sái gòn. Chào tất cả các AE, Chúc tất cả khỏe mạnh và đánh cờ giỏi. CHÀO.
hôm nay 12-2-2010 tức 29 tháng chạp âm lịch , là cái lúc mà không khí tết tràn ngập khắp VN . Nhớ năm nào xa xưa , cái lúc còn được đốt pháo thì lúc này là lúc Honda-Fit chuẩn bị các công việc như đi mua thuốc pháo về để chế những viên pháo thật khổng lồ để giao thừa đốt nổ thiệt lớn tranh với mấy đứa khác trong xóm . Hồi nhỏ hễ giao thừa là chuẩn bị túi nilon để "đi lượm pháo " , khi pháo các nhà khác đốt xong là cả đám nhỏ ùa vào nhặt bất kể nguy hiểm hì hì nhớ lại lúc đó mình cũng thật là gan , có lần vừa nhặt xong viên pháo nổ cái đùng trên tay thật là rát ! khoái nhất là "pháo tiêm giữa " (pháo có dây tiêm ở giữa ) nổ rất là đã . Ngoài pháo ra còn những việc khác như lặt lá mai (khoảng rằm tháng chạp ) , chùi lư hương ...giờ nhớ lại mà bồi hồi quá !
Hôm nay ở nhà giúp Mẹ nấu bánh chưng, tuy không khí cũng không giống Tết lắm(trời nắng gắt) nhưng trong lòng cũng cảm thấy tràn đầy cảm giác ngày Tết :), ở gần nhà là chợ Hoa, người người ra vào mua hoa nhộn nhịp, cảm giác thật vui vẻ và phấn khởi.
Miền Trung thường gói bánh tét mà nhà Thắng gói bánh chưng hả . Nhà anh chiều này anh gói bánh tét nhưng cũng làm 1 cặp bánh chưng để lên bàn thờ cho đẹp . Tay nghề anh cũng được lắm đó nghen hihiiii.
Nghe Honda-fit nói chuyện đốt Pháo , nhớ ngày xưa hay nghịch , cột 1 phong pháo chuột vào đuôi con chó đốt chơi , , nó trốn 3 ngày 3 đêm mới dám về nhà .