Dù sao cũng được chết dưới tay nhà vô địch, vinh dự quá ấy chứ :cuoihihi
Printable View
Lời nguyền của H2H Fantasy Thăng Long kỳ đạo bao năm qua : nhà vô địch mùa đông chưa bao giờ vô địch toàn giải để bước vào ngôi đền của những huyền thoại.
Chả vui tẹo nào :(
Đằng nào NC1 chả thua. Nếu lượt về hơn Hồng Anh 1 điểm thì hoà tỉ số, thua hiệu số sân nhà
Mạnh đến mức độ chấp (C) vẫn đớp cafe và 3 điểm H2H , boxing day tự tặng quà , he he :tea:tea:tea
Có ai lên em mời cafe sáng còn thằng Alex trả tiền không ???
hôm qua mà bán Kane mua Aguero đúng là nghìn năm ôm hận :cuoihihi chỉ bực cái thằng ăn hại Cédric được trận ăn CS thì éo vào sân.ko là ăn dc cúp TG rồi.dù sao cũng chỉ là giải phụ.giờ đến lúc đưa ngài CT lên đĩa : xoatay truyền thống của Milan luôn là bứt phá từ Boxing-day,như Wenger - Alex luôn :venhvao
Cô milan xinh đẹp đâu? Chị 69 đâu rồi tắt cả 2 máy kìa , chị Hảo ok rồi nhé , qua em chém tí ???