Bảo quyết định không ăn mã mà thoái xe về giữ tượng ! Bảo đã thấy được nguy hiểm nếu để xe Hương ăn tượng. Nhưng đã muộn rồi Hương pháo 9 bình 4 chính xác.
Printable View
Bảo quyết định không ăn mã mà thoái xe về giữ tượng ! Bảo đã thấy được nguy hiểm nếu để xe Hương ăn tượng. Nhưng đã muộn rồi Hương pháo 9 bình 4 chính xác.
Hương 33p Bảo 22p. Cờ Hương đã ưu thế hơn rất nhiều, pháo sẽ nổ để động viên tinh thần của Hương nếu anh ghi bàn trong hiệp đấu này.
Ngày hôm nay, điều kiện riêng của Hương ko tốt - thể lực đã bị bào mòn. Gặp đối thủ mạnh như Bảo- dưới áp lực kết quả thi đấu mấy ngày qua thì việc tài trợ cho Hương đánh tiếp là không cần thiết nữa. Kính mong vị hảo tâm nào đó chuyển số tiền đó thành ngọn lửa ban đầu trong phong trào giúp Hương đứng vững và vươn cao trong kỳ nghệ.
Cá nhân tôi sẽ gặp riêng 2 em Hương và Trường trong những ngày sắp tới - sẽ cố gắng trong khả năng của mình để động viên 2 em !
ps: trong ván 4 khi thẩm bằng sw - cũng có lúc Hương ưu tới gần 500 !
xong. đến hình này thì chịu trói. chúc mừng a Hương. :-w
Hình cờ tới nước thứ 26 chắc anh Hương win?Cố lên anh,thương cho hoàn cảnh của anh quá!
Bác tùng cho hiện cái link ván sáu ở trang đầu được ko ah ! tìm mãi ko thấy đâu bác ơi !
chắc Bảo béo cho thua bằng cách rụng kim quá !!! hết nước đi :^o
nước 26 anh Hương ưu 1000 điểm rồi, hi vọng anh sẽ đánh chính xác trận này để lấy lại tâm lý thi đấu
Tới đây hương nhảy pháo ăn mã cờ chiếm ưu hoàn toàn (1000 điểm) Dù gì thì Bảo cũng chống cự rất quyết liệt nhưng không đỡ nổi hình cờ này vì Hương đánh rất chính xác !
Các bạn có thể theo dõi ở đây : http://www.thanglongkydao.com/danh-t...tml#post176141
đến nước 26 của hương thì có lẽ nên bắt tay nghỉ ăn trưa là vừa
đến hình này em wính sw nó cũng chít luôn ! hehe !
Hương đã dành thắng lợi ván 6. Cuộc chơi hấp dẫn quá các bạn ơi! Sau ván đấu Tùng đã cùng bình luận thẩm lại ván cờ cùng anh Bảo. Tùng uýnh anh Bảo cũng thua, ko đỡ được, tâm phục khẩu phục luôn. (chém tý các bác nhé)
đến hình này, a Hương có quyền đi WC và tuyên bố: chú đỡ được nữa thì anh bỏ cờ.<:-P
Win được chắc luôn rồi! Vậy là anh Hương còn thua 1 ván thôi! Trận chiến sẽ trở nên hấp dẫn hơn!
Hương đã chiến thắng trong ván 6 . Có lẽ nên dừng trận thư hùng của 2 kỳ vương tại đây là đẹp nhất . Đã có đủ hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau rùi !
Tới đây Hương có nước nhảy mã chiếu ! Bảo kiểu gì cũng mất xe !
Hương và Bảo đang say đòn...khó dừng lắm
Anh em TLKD nhớ bắt anh Bảo và anh Nhất đánh vài ván cờ úp nữa để lấy hên như anh Lâm nhé!
chúc mừng anh Hương !!!
Tuyệt vời Lữ Hương! Đang bị dẫn 0-2 mà anh đánh ván cờ bão quá!
Chúc mừng Hương, hy vọng sau ván này thì tâm lý thi đấu của Hương sẽ tốt lên.
Không biết 2 đối thủ này có chiến tiếp nữa không các brother?. Công nhận rằng bản lĩnh của Lữ Hương vẫn tốt thật đánh với vô địch Việt Nam bị dẫn 2-0 rồi mà vẫn không run sợ , vẫn lao lết đấm đá túi bụi và rút ngắn tỉ số;).Hy vọng Lữ Hương sẽ cân bằng được tỷ số ;)
Hương thắng ván này chắc sẽ hưng phấn ! Dừng sao được mà dừng !
tuần này, mệt quá. Muốn đi nghỉ mà các ông cao cờ cứ óanh nhau làm mình không nghỉ xem đc :((:((:((
cho hỏi ván 6 kết thúc chưa bác tùng ơi!
Anh Hương đánh thế pháo đầu hoành xa xem ra có hiệu quả rồi! Trong ván 4 thấy anh Bảo đánh vài nước ko chuẩn như sw.
Thu 7 nay, anh em sap xep cho Mr Võ Minh Nhất gặp Nguyễn Thành Bảo nhỉ...
Tôi nghĩ là lãnh đạo các đội mạnh như HN và TpHCM nên đầu tư vài PC tốt chừng vài chục triệu 1 PC và hướng dẫn anh em dùng sw để thẩm cờ thì hay quá. Có thể quy định thời gian cho mỗi kỳ thủ chừng 15-20 giờ 1 tuần.
Không biết có đánh tiếp ván 7 không nhỉ?
xem lại thì nước 11 xanh nên đi B3.1 thì bình ổn
Anh Bảo đã thua rồi, đánh như vậy làm sao thắng được Tưởng Xuyên và Hứa Ngân Xuyên đây hic hic hic
chắc nghỉ, anh Dũng à
em vừa ở đấy về, cả 2 mệt quá rồi
Buổi tường thuật tới đây kết thúc, lát nữa có uýnh thêm thì nhờ ai đó tường thuật. Em đi kiếm ăn đây các bác ơi. Dù sao buổi sáng hôm nay rất hấp dẫn rồi.
Chúc các bác ở lại thưởng lãm thêm nhiều ván cờ hay!