Nước 42 A.Tuấn ko xuất tướng mà bình tốt bắt pháo thì xanh dễ thua.
Chủ nhiệm Bình đánh tốt quá, thắng kynhan và anh Hảo (đương kim á quân VLC2) cả 2 lượt. Hình như cờ của anh Bình là khắc tinh của kynhan ấy nhỉ. Dũng tung hoành dọc ngang trên giang hồ mà cứ gặp Reporter là kềnh. R là ƯCV nặng ký cho chức vô địch đây.
Kết quả thi đấu 2 ngày T6 và T7 đã đầy đủ. Xin nhờ thư ký BSX "xuất chiêu" tổng hợp tiếp nhé (cả phần các biên bản ván đấu). Cảm ơn nhìu nhìu!@};-
@anh Nghiên: Anh Bình đang thể hiện phong độ cao lắm.-:)
Ván 2:Nguyễn Ngọc Hùng 0-3 Nguyễn Tuấn Dũng
Hoàng Hải 0-3 Triệu Thanh Tuấn
Hôm nay tiếp tục ra trận sau một tuần không ra quán đươc vì bận công việc . Trận đầu gặp Dương Đình An đánh một lúc là mình đuối dần không chịu đươc nhiệt vui vẻ chịu thua, trận thứ 2 gặp Trung mình măy mắn giành được 3 điểm, trân thứ 3 gặp Odukich mình đã hết sức cố gắng nhưng thực sự trình cờ kém quá nên phải chấp nhận thua cuộc. Muc tiêu của mình cố gắng dành lấy từ 2 đến 3 ván thắng là mình vui lắm rồi ( Nếu có thêm 9 ván hòa nữa là đại thành công - mình thích số 9 he he )
Cả hai ván gặp anh Dũng Kỳ Nhân mình đều Khai Cuộc hết sức blo.
Thực sự mà nói thì về kỹ năng Khai Cuộc thì mình như tờ giấy trắng...........chán quá!
Nguyễn Ngọc Hùng 0 - 3 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Anh Tuấn 3 - 0 Thịnh Văn Trung
Anh Tuấn có ván thắng nhanh kỷ lục của giải rùi! Chúc mừng a với ván cờ rất hay này!
Ván 2 anh thắng may mắn thôi Hùng ơi. Anh xin phép cảm nhận là trung tàn em khá lỳ lợm (chắc do cao cờ úp), nhưng ý tưởng khai cục chưa thoát lắm.~o)
Triệu Thanh Tuấn 0-3 Hoàng Hải
Tuấn vũ minh ca ca đánh ván cờ bão quá!!!
hx... hôm nay đánh với anh Bình ham thắng quá, vì tiếc và suy nghĩ nhiều nên 2 ván với anh Triệu Thanh Tuấn đánh cờ không còn độ sâu nữa, đi bờ lô quá, may vấn 2 ăn lại được vì anh Tuấn cũng có nước bờ lô không kém :P nhưng em vẫn tiếc ván với anh Bình quá :( giá mà...hx.. ván lượt về chắc chắn phải cố đánh bật chủ nhiệm R
@ky nhan: xin lỗi huynh vì em chưa báo chù được cho huynh :(
P.S: các huynh nhà mình đúng là chẳng huynh nào tầm thường :D
Hải đánh tốt đấy chứ. Quả là a cũng hơi bất ngờ... Có cảm tưởng hôm nay em đã vận dụng 10 thành công lực quyết hạ ông anh yếu ớt này thì phải... ;))Cơ mà cờ đôi khi cố quá thành cố chấp và dễ... quá cố lắm (chỗ rõ ràng hòa rồi thì đánh hòa đi còn cố làm gì?). Chắc chắn em sẽ tiến bộ rất nhanh sau những trận đấu và giải đấu như thế này!
Nước thứ 23 ván anh Bình đánh với chimse,nếu Hải đi P4/2 để chuẩn bị nước sau đi P7-4 pháo lồng thì anh Bình thua!
Mình thấy Lê Minh nói đúng đấy chứ. Nếu ở nước 23, Hải chỉ đi pháo thoái 2 (thực chiến lại pháo thoái 4) thì anh Bình đỡ sao được nhỉ?
Hì, a Hùng cũng chỉ muốn giải diễn ra fair play thôi mà. Chắc a Hùng chưa xem kỹ lại hình cờ. Đến đấy thì bên Lãng xẹt muốn hòa cũng không dễ. Thi thoảng anh em nhầm lẫn là bình thường, miễn là không có ác ý, thì toàn chỗ anh em, để bụng làm gì.
P/s: không nhẫm lẫn, không bờ lô thì đã chẳng phải giải VLC.
Chiều nay mời các bro tiếp tục nhé!
Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Tôi ko việc gì phải rút kinh nghiệm cả. Tất nhiên, tôi ko phải BTC nên ko ra được quyết định gì cả. Chỉ nội việc An đã đủ điểm vào vòng sau nên có thể buông khi đối đầu với đồng đội cũng đủ nói lên tính chất của ván đấu. Tôi ko có mặt để theo dõi ván cờ. Hôm trước An có bảo tôi "24 điểm đủ vào rồi". Cờ tướng đỉnh cao VN còn nhiều vấn đề, huống hồ là 1 giải nhỏ con con. Nếu muốn thể hiện sự trong sáng, vì sao An ko thi đấu với Trung ở những loạt đầu tiên đi?
Tôi ko tranh cãi. Quan điểm của tôi là thế. Có thể đúng. Có thể sai. Còn thì tùy BTC. Thế thôi!
Nguyễn Anh Tuấn 3 - 0 Thịnh Văn Trung
Anh mình đánh ván này ghê quá, em đã thẩm SW, thấy chính xác không sai nước nào. Riêng ván này thì đúng là anh mình đã đạt đến trình độ thượng thừa cảnh giới rồi.@};-:))
Xét về LÝ, mỗi người đều có quyển được hiểu theo cách của riêng mình. Chỉ có điều, về TÌNH, theo tôi, khi phát ngôn nên giữ sự tế nhị nhất định. AE cùng CLB gặp nhau đánh thiếu sát khí có thể cũng rất bình thường thôi, nói "bán độ" gì đó e rằng to tát, nghiệt ngã quá chăng?
Thiết tưởng kết quả một ván cờ cũng chẳng ảnh hưởng gì ghê gớm, và Thịnh Văn Trung đánh đúng thực lực, cộng thêm chút may mắn (khi đối thủ chơi không đúng sức) vẫn có thể thắng bất kỳ ai tại giải này lắm chứ? Tiến "Định Công" cũng là kỳ thủ không xoàng, vậy mà chưa tới 20 đao đã bị Trung hạ độc thủ đoạt quân đầu hàng...
Hôm qua suýt nữa Reporter đã thua em Hoàng Hải, trước đó Huy BK từng suýt bị Vũ Hồng Sơn cho "xuống cống" (ấy là giang hồ hay gọi thế, Huy đừng trách nhé!), anh Hảo từng bị Hùng ND cho một "roi" đau điếng, Dũng kynhan bị VH Sơn đá hòa.v.v. Những bất ngờ thú vị luôn có thể xảy ra, ở sân chơi nho nhỏ vui vui của mình càng dễ xảy ra hơn. Thôi thì vì cái tên giải, thiết tưởng nên "xả" hết những gì nặng nề k cần thiết đi các bro... Chúng ta được CHƠI CỜ với nhau, cùng nhau học hỏi, rút kinh nghiệm, cười với nhau (và cười về chính cái sự bờ-lô của mình), thế là VUI rồi, phải không?
Thế nhé, cuộc CHƠI của chúng ta cứ tiếp tục. Thay mặt BTC, tôi chỉ xin nhắc nhở các kỳ thủ đánh quá ít tới thời điểm này (dưới 5 ván) tăng tốc.
THÔNG BÁO:
Để đảm bảo tiến độ của giải, BTC quyết định:
- Hết tháng 9, mỗi kỳ thủ phải hoàn thành tối thiểu 9 ván đấu.
- Tới 20/10, mỗi kỳ thủ phải hoàn thành tối thiểu 16/24 ván (trừ các kỳ thủ dự giải A2).
- Vòng đấu bảng sẽ khép lại vào ngày 9/11 (sau đúng 2 tháng). Những ván chưa thi đấu sẽ bị hủy bỏ.
- Các trường hợp cố tình trì hoãn, từ chối thi đấu không chính đáng sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật trong phạm vi của giải cũng như các sân chơi khác thuộc diễn đàn THĂNG LONG KỲ ĐẠO!
THAY MẶT BAN TỔ CHỨC
Theo như thông báo của anh Reporter"Hết tháng 9 mỗi kỳ thủ phải hoàn thành tối thiểu 9 ván". Căng quá, đề nghị anh em nào ở bảng B chiều nay đến sớm, giải quyết nốt 1 số ván còn lại.
anh Vuminh999999 và anh odukich chiều nay không bận gì thì ra quán nhé! Hôm qua em đến muộn quá không chơi được với hai anh. Tiếc wa !! Những anh em còn lại ở bảng B chiều nay cố gắng ra quán để TuanHai_KK nộp điểm 1 thể cho nhanh nhé !
Hôm qua mình đánh vơi An có cả Anh Tuấn đứng xem, anh Bình cũng đánh ở bàn bên cạnh, dù là cùng CLB xong 2 anh em mình đánh rất sòng phằng, mình tham gia giải này mục đích cũng chỉ học hỏi làm quen với tất cả anh em trong các CLB, với mình được vào vòng 2 hoặc không được cũng không sao, xong nếu mọi người có suy nghĩ là nhường điểm thì tôi mong rằng trong ván tiếp theo đề nghị có trọng tài đứng theo dõi tôi và An thi đấu.
Anh Bình đã có ý kiến rõ ràng, mong mọi người ko bàn thêm về ván đấu giữa An và Trung nữa, trên hết, chúng ta đều là anh em!@};-
@tùng chim chích: Khoảng 4h15 anh có mặt, nếu gặp mà chưa có đối thủ thì anh em mình chiến!
Giải Vui Là Chính 2011
Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Phan Anh Tuấn
Trong quá trình diễn ra ván đấu này cả hai anh em đều Thi Đấu không thực sự thoải mái bởi liên tục có điện thoại ( công việc ).Chính vì vậy lên không tránh khỏi những nước đi thiếu chính xác.Và mình đã may mắn hơn khi dành 3 điểm trong ván Cờ hòa đến mười mươi.Do anh Tuấn đi sót nước !!!
Lượt Đi
Nguyễn Huy Tùng 1 - 1 Nguyễn Tuấn Dũng
Lượt về
Nguyễn Tuấn Dũng 1 - 1 Nguyễn Huy Tùng
Giải Vui Là Chính 2011
Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Phan Anh Tuấn
Xin hỏi BTC GIẢI ?
Tại ván đấu trên sau nước 62 bên Tiên đi Mã 7/5 ăn Mã thì theo luật có được xử Hòa ván Cờ trên không.Bởi sau khi kết thúc ván đấu có một số ý kiến cho rằng ván Cờ trên có thể xử Hòa Cơ Bản.Như vậy có đúng không??? Tại sao?